Nhớ nhé , em có ông bạn cũng " bắt mạch kê đơn " đang sở hữu cặp JBL L300 sumit , xếp vào đây là có người " tiếp "xếp trên cả 2 phương diện @DVD-A , báo cáo bác mùa tết đang hết hàng, nhưng năm sau em sẽ gom nhiều hơn cho các xếp " trải nghiệm " Note : Ăn mực loại này cũng như nghe nhạc mà thêm cái lọc nguồn , hay dở tùy gu như được cái " sạch sẽ "
Bún bò Huế: Đà Lạt có quán bún bò Huế O Hòa ở hẻm Ánh Sáng kế bên bến xe khách trong thành phố ĐL. Đến bến xe, vô hẻm Ánh Sáng bên trái, đi vô khoảng 150m gần cuối hẻm. Bún bò Huế ở đây rất ngon. Thịt bò và giò được nấu chung với nước lèo sôi bập bềnh những bó xả giữa váng vàng sậm, khi thịt vớt ra sẽ có mùi vị thơm lừng thấm quyện trong miếng thịt. Nước mắm để nêm nếm thì dùng nước mắm thật ngon, ngâm với ớt hiểm sắt hạt lựu và củ hành tím thơm lừng. Giữa trời lành lạnh, trước tô bún bò nóng hổi bốc hơi, gắp miếng giò heo hoặc thịt bò chấm vô chén nước mắm ớt cay lừng và rất thơm, rồi cắn... thật là ngon. Nhưng mà bạn phải ăn nhanh vì bạn sẽ phải xin nước lèo nóng liên tục, bởi nước lèo sẽ rất mau nguội. Rau sống ở đây gồm bắp cải trắng sắt sợi nhỏ trộn với giá và rau Húng. Rau húng Đà Lạt có mùi thơm đặc biệt không giống rau Húng trong Sài Gòn. Vị nước lèo thơm và đậm đà, người ăn rồi sẽ không bao giờ quên. Buổi chiều quán O Hòa bán từ 4g đến 7g tối, ngồi ghế gỗ thấp sạp ngoài trời, buổi sáng chị của O Hòa bán ở trong nhà đối diện. Buổi chiều sẽ ngon hơn buổi sáng một chút. Bánh xèo Cô Chi (người Bắc) ở trong hẻm gần nhà nghỉ Phước Đức. Từ bậc thang chợ Đà Lạt đi lên phố, kêu xe ôm chở qua Cô Chi hết 15.000d. Giá xe ôm ở Đà Lạt rẻ bằng 1/2 sài Gòn.
Chị bị xương sườn mà, cũng giảm hết 80% rồi. Để chị suy nghĩ xem. Nếu được thì sẽ du xuân Hà Nội một chuyến. Nếu đi Hà Nội, chắc chắn BV sẽ gặp các bạn! Mod lém hỉ! :lol: Bữa nào rủ mod đi chợ Sắt... ăn ốc.
Em thấy các bác đi Đồ sơn hảj phòng về kêu: Chưa đi chưa biết Đồ sơn Đi rồi mới biết là hơn đồ nhà Đồ nhà bằng cái bánh đa ĐỒ SƠN bằng cái bàn là Liên xô. Chả biết là món gì mà hay thế?
Bác chủ đi Đàlat nên ghé ăn nem nướng Bà Năm Chút, đầu đường 3 tháng 4, bánh canh Xuân an 15 nhà chung, bánh canh ở đây không giống ở đâu, nên dùng thử...quán Tài ký đầu Bùi thị Xuân từ hồ Xuân hương đi lên bên tay trái, bán các món tàu. Quán nhậu Tam nguyên chắc ít người biết trên đường ra suối vàng, dt: 0933 189 067. 0978 440 626, chuyên gà ta, heo , trứng gà , cơm lam nướng, đây là quán đáng ăn ở Dalat. Bác muốn ăn phải gọi điện đặt trước một buổi. Các quán này có giá vừa phải, không máy chém ngày tết . Đi chơi không nên vào các điểm như hồ than thở,đồi mộng mơ, các dinh Bảo Đại..v.v....... chả có gì chỉ biết bán vé vào cổng xong rồi kệ xác chúng mày..Đặc biệt không nên là Labiang, nhà mình đã 3 lần mua vé vào cổng xong rồi bỏ, đáng thất vọng. Nên cho gia đình đi một chuyến xe lửa từ Dalat đi trại mát, cuối chặng có một cái chùa lớn để tham quan. Các điểm khác : Thiền viện Trúc lâm, suối vàng, thác hang cọp, Dalat sử quán.... Nhà mình tết này đi mỏm đá chim, Lagi, ngoài đó có gì ăn chơi Bác gới thiệu cho mình với. Thanks!
Bác đi ngày mấy ? Mỏm đá chim ở Tân Hải ăn thì có nhưng chơi thì ít , ngày tết bác tranh thủ vào Dinh Thầy Thím , đây là di tích văn hóa quốc gia ( (địa danh này rất linh thiêng ) Cafe : Có Phố Đá ( Tân Bình LaGi ,Cảnh tự nhiên , có Thác nước tự nhiên rất đẹp ) Ẩm Thực : - Hải sản thì Mỏ đá chim đã có , nếu đi nhiều người bác có thể ra cảng Lagi mua , ở đó có hồ ghẹ A Phủa , tươi ngon hơn , hoặc ra đồi dương Cam Bình , - Thịt rừng có luôn : Heo , Chồn , Gà , Nhím , sóc ,... Đúng thịt rừng luôn , Đi về Hướng đi Vũng Tàu , qua UBND xã sơn mỹ , gọi chủ quán ra đón 01686752482 , bác sẽ không thất vọng ,
@ ict_lagi! Nhà Bác đi Dalat vui không?. Nhà em có ra quán thịt rừng Bác giới thiệu, Chất lượng, giá tốt . Thanks! Bác lần nữa...