Ở Phú Yên giời nóng nên day day thế mới xi nhê. Chứ bây giờ HN lạnh như này thì bạn ấy mà day em thì có đến sang năm em vẫn chả thấy gì đâu. Hôm qua em phê nhất chị Chanh và anh Mạnh Đình!!!
Bác phê em đoán có phải vì chị Chanh trở về đúng hình ảnh của cô thợ may mộc mạc ngày xưa không bác (thông cảm cho chị ý bác à vì chị ý bị bỏ bùa ngải, bị đồng nghiệp-đối thủ châm kim vào cổ họng (hình nộm) nên đâm ra mất giọng mà bác). Em lại đoán bác phê anh Đình vì ảnh phát biểu là ảnh nghe Ct DDVN là chương trình có tầm cỡ là ảnh phê về hát liền, phải hun bác? Cảm ơn bác HETE
Bác này đoán sai hết. Em phê vì chị Chanh mới lại anh Đình mang lại cho em khái niệm mới về nhạc bolero. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
xin lỗi nếu bác nào là fan cuả Mít tơ Đờm nhá! Em ghét nhất chú này,và đặc biệt là ghét nhất khi chú ý hát nhạc Trần thiện thanh,như đấm vào mồm em. Nghe asia Trần thiện thanh có ca khúc Chuyện hẹn hò được director Trúc hồ kết hợp giữa Nhật Trường và Phương Hồng Quế mới hay và tuyệt làm sao. Một số các nhà báo,nhà phê bình thì cứ phê phán nhạc vàng,nhưng thử hỏi cả bộ sậu làm DDVN đêm qua đã ai đạt tới tầm của các nhà sản xuất nhạc mà họ gọi là Sến như Trúc hồ,NHẬT TRUNG,TÙNG CHÂU,LÊ VĂN THIỆN chưa?thế mà vẫn nhấn phím khen DDVN mới ghê! Đúng là con hát mẹ khen hay!
bài kết hôm qua Mỹ Linh hát lởm nhất trong 4 ca sỹ, nghe giả dối, chả có 1 tị cảm xúc nào từ mouth. Thế mà nhiều người còn fair học hoài
Bác giống em thế, riêng Chuyện hẹn hò thì Nhật Trường, Phương Hồng Quế tuyệt đỉnh cả về giọng ca lẫn phối khí... :mrgreen:
Em cũng ít thấy 4 ca sĩ hát chung 1 bài mà lại ăn mặc mỗi người "1 phách" như thế này! Giống hát ở đám cưới quá!!! :lol:
Trước tiên, xin lỗi bác, em thấy nick của bác chắc cũng thể hiện bác là 1 audiophile. Mà em nghĩ tất cả anh em sinh hoạt trên VNAV này đều là audiophile hết, và ít nhiều trong tính cách chúng ta đều có CHÂN - THIỆN - MỸ. Thế nhưng, thấy bác phát biểu nhận định ca sỹ Hương Lan là hàng quá đát em lại chịu không nổi phải viết ra những lời này, mặc dù em chẳng thích tham gia viết những gì dính tới UL. Hương Lan quá đát là sao??? Trên diễn đàn này, em nghĩ không ít bác thuộc nhiều thế hệ khác nhau đã ít nhất từng 1 lần nghe qua giọng ca ngọt ngào của Hương Lan. Chắc cũng nhiều bác đồng ý với em là Hương Lan đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng của nhiều thế hệ khán giả trong nước và hải ngoại. Và em tin chắc rằng date của Hương Lan sẽ còn kéo dài thật dài nữa kìa mà em UL không thể nào so sánh được. Xin bác đừng vì thần tượng của mình, mà lại đi bài xích một cách quá khích người khác thì tội cho họ lắm. Đừng vì một em UL đang là hiện tượng của làng nhạc Việt hiện nay mà lại đi chà đạp, bài xích, bươi móc đời tư, xuất thân của những ca, nghệ sỹ khác. Cuối cùng, xin lỗi nếu có làm bác phật lòng. Em không phải là fan, cũng chẳng phải là antifan của UL. Cái gì hay, đẹp là em thích. Nhưng thích UL, lại đi phản bác, hạ người khác thì em không thích.
Các bác chỉ nhõn việc ngồi nhà mở truyền hình lên coi thôi mà cũng bất bình ghê gớm thế này thì việc các thính giả họ bỏ tiền tươi thóc thật ra để mua vé vào rạp hát coi thì thế nào nhỉ ???
Em nghĩ coi trên TV âm thanh hình ảnh có thể kô đẹp và hay, có khi coi live lai có cảm giác khác bác nhễ. :mrgreen:
Vâng, kiểu xem đá banh trực tiếp trên TV đã sướng nhưng ra sân vận động chỉ cần nghe: "Việt Nam cố lên" là người đã rung lên rồi. :lol: Ca nhạc live cũng thế (theo em).
Mình xin lỗi bác. Chắc vì em không thích nhạc vàng nên có giận nhạc mà chém ca sỹ. Hy vọng bác không để bụng! HETE
Cái dòng nhạc này, em là em cứ mến mộ Asia hay Thúy Nga. Họ làm đúng chất từ nhạc,hòa âm phối khí đến từng ca sĩ nào hợp bài nào...vv.Nhạc này chả ai qua mặt được Trúc hồ về hòa âm...
Bác giống em quá, chỉ nghe quen mỗi ASIA, căn bản anh Trúc Hồ anh ý hòa âm tuyệt vời quá đâm ra lúc nghe DDVN em suýt ngất.. :lol:
em là em thích nhất bác Trúc hồ,đợt làm cho Thúy anh pro 2 album lk tuấn vũ 1,2,sau đó làm cho asia bộ 3 CD 15,16,17 lk Tình yêu.cho đến bây giờ vẫn là vô đối về Liên khúc. Hiện nay ASIA có bộ tứ huyền ảo Trúc hồ-Trúc sinh-Vũ tuấn đức-Sỹ Đan làm nên danh tiếng lẫy lừng,thêm cụ Anh Bằng lắm "chuyện" nên nhạc Vàng cứ gọi là số 1 ở Hải Ngoại. DDVN trước có anh Huỳnh phúc điền làm Đạo diễn xem cũng tạm.giờ thì sắp game over thôi!
Thảo nào em khoái mỗi ASIA, mà em chưa có bộ 3 CD lk tình yêu.... :mrgreen: Bác nói thế em phải kiếm ngay.
Linh hồn của Asia là 4 nhạc sĩ hòa âm, phối khí đó...Xét về phương diện âm nhạc, nếu linh hồn của Asia là người Việt cho ra CD, không phải tất cả nhưng đa số nhỉnh hơn CD trong nước, các nhạc sĩ và nhạc công hòa âm phối khí ở VN mình nên nhìn lại chính mình...Còn về thiết bị âm thanh, ánh sáng...VN mình dư sức nhập các thiết bị bằng hoặc hơn các trung tâm hải ngoại... Bác nào có hình bộ 4 nhạc sĩ đó, post lên cho anh, em chiêm ngưỡng dung nhan... :wink:
Ngoài bộ liên khúc Tình yêu chuyên về nhạc trẻ và nhạc nước ngoài với các giọng ca Kiều Nga, Ngọc Lan, Ngọc Hương, Trung Hành... Còn có bộ Liên khúc Chiều Mưa với các giọng ca Ngọc Lan, Lưu Hồng, Huy Sinh, Kim Anh, Như Mai, Duy Quang... cũng hay lắm. Các bác chịu khó tìm để sưu tầm đi, rất có giá trị để dành.
D D V N là chương trình lớn ở VN quy tụ nhiều ca sĩ hàng đầu ở VN và một số ca sĩ hải ngoại, nên việc nêu những tương đồng và dị biệt giữa D D V N và các chương trình lớn của Asia và Thúy Nga ở hải ngoại để thấy trình về âm nhạc cũng như khâu tổ chức...Ước gì người làm chương trình của 3 nơi trên ghé mắt đọc lời bình của VNAV để chương trình sau ra hay hơn. Theo em thiển nghĩ, có một số bác ở VNAV tuy không không làm âm nhạc để mưu sinh nhưng có cái nhìn rất sắc bén và lời bình rất sâu sắc và không kém phần hài hước... :wink: