Dân ta độ này sính cổ điển lắm, nó mới cao sang, đẳng cấp, phát triển đi tắt đón đầu theo định hướng XHCN, các loại pop rock nhạc vàng nhạc đỏ... Là "thị trường" hết )) Cũng là một cách để đánh mất tuổi thơ vậy. Thực ra lỗi hệ thống này phần lớn tại bọn bán đồ 2end )) Cháu thì cho là đú chứ gu quái gì. Nghe một bản nhạc chỉ để phân biệt dải trên dải dưới, sân khấu cao thấp lồi lõm và thi nhau căng tai đếm nhạc cụ... oai đấy, tinh đấy, nhưng mà để làm mịa gì. Chẳng thà là cứ: Đêm đêm ngửi mùi huơng, mùi hoa sứ nhà nàng... Hay: You're my heart, you're my soul )
Hôm nào rảnh qua nhé. Nhân thể, cụ cho cdp đi rồi thì làm quả dSC Debussy đi, nghe nhạc số cho tiện, chất lượng đủ cao. Em tặng cụ content
Vâng, cứ thích nghe gì thì nghe nấy thôi cụ ạ. Chẳng tội gì phải nghe theo ai. Em thì cũng từng nghe Chế Linh, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Giao Linh v.v. Họ ca mấy bản ngày xưa mà nghe cứ thấy não lòng. Vậy có phải em đánh mất tuổi thơ không ạ? Nhưng nghe cái này thì em lần nào cũng thấy "lên máu", cụ ạ. Dù em biết cũng chẳng để làm mịa gì
Em cũng ko phản đối là thỉnh thoảng em cũng nghe cổ điển, ít thôi, tần suất như nhạc vàng... Cũng có cái hay, nổi da gà, cũng có cái leng keng, nghe dễ chịu, ngủ tốt. Chỉ có điều, fan dyn thì nói chuyện loa dyn, càng không nên dè bỉu sở thích âm nhạc của người khác ) nếu đấy thực sự là cái họ thích chứ ko phải đú. Có lần, em hỏi cậu bạn "đam mê" cổ điển: mày nhìn thấy cái gì khi nghe bản xxx đấy... Có nhìn thấy gì đâu ) Đấy, có vậy thôi bác. Cheer!
Vừa xem cái bản youtube bác post lên, bản đấy hồi trước em cũng hay nghe, thích lắm. Sau có 1 lần, lấy làm nhạc nền cho vở nhạc kịch bọn em dựng cho hội diễn công ty, sau đấy cứ bật lên là lại nhìn thấy cảnh 1 thằng treo tòng teng trên dây (cảnh trong kịch bọn em) thế là mất hứng, mấy năm rồi ko nghe. Để hôm nào rảnh em post lên cho bác ngó ))
He^ tho^ng' cua em. Cary SLI-80 Signature F1 ampli tich hop MF A380 ampli tich hop Dynaudio C1 Sig PS Digital Link 3 (DAC) Emotiva XDA-1 (DAC) Usher CP-6311 Cardas day loa Logitech Squeezebox Touch Acer HTPC PS3 Toshiba HD DVD player.
Trước đây em chơi Tannoy nhưng 1 lần ra hoàng hải nghe Tuấn Vũ trên Dyn Temptation mới biết nhạc vàng nó hay là như vậy, lâu này nghe các cụ kỵ hát mình ko cảm nhận được. Thế là em đã đi theo tiếng gọi của Dyn audio. Nhưng phải nói 1 điều ko chỉ nhạc vàng nghe trên Dyn mà giao hưởng em nghe cũng mê mẩn. :lol:
À, em (đúng ra là thằng cu nhà em) vừa phát hiện ra cái này rất thú vị, dành cho các bác đánh amply Plinius và nghe nhạc số qua MacMini là điều khiển của Plinius (cụ thể của nhà em là khiển PreAmp Tautoro) có thể điều khiển iTunes trên MacMini tạm dừng, tua bài... Hay ghê ta
Đọc cái gì cụ? Hình như có cái topic dùng MacMini làm nguồn phát cụ vô đó tham khảo đi, nhiều cao thủ lắm
Em thấy nhạc vàng ai nghe nữa, về quê lải nhải suốt, nhạc cổ điển nghe được nhiều thứ hơn, mua loa xịn phải nghe cổ điển để thể hiện được nhiều hơn. NHỂ
Dòng lệnh của mã điều khiển từ xa này từ 8 đến 16 bit, dư sức mã hóa cho hàng trăm năm sau dù có bao nhiu hãng ra đời. Trùng lệnh thế này có khả năng đồ nhà anh có xuất xứ chị na nên mới lởm khởm như thế :mrgreen:
Bac co the mua Mac Mini late 2012, co the xem video blu-ray 1080p rip hay nghe nhac qua cong Digital optical hoac la qua DAC qua cong USB hoac optical digital. Nhung qua Cong usb max 96khz.
Cháu chưa dùng nên ko nói gì được cụ ạ. Đời cháu chỉ mới dùng mấy con sau, xếp hàng theo thứ tư nâng cấp nhé cụ: - Benchmark USB DAC - T+A DAC8 - dSC Debussy Lúc dùng thì con nào cũng đc, rất thích và thấy hết sức hài lòng khi mua, chỉ khi nâng cấp lên con sau mới thấy con trước dở hơn ))