@các bác buihoa75/tienhung: vâng, em đang dùng con luxkit 3032 tức cl32 luxman ạ. Ngọt ngào là bản chất của em này rồi, em chỉ thay mấy viên tụ bên trong và bóng mới hơn thôi. Phono thì em đang nghe Aesthetix Rhea Sig, cũng độ chút tụ trong ruột ạ. Nói chung ghép với Plinius nghe ổn. Từ lúc ổn định cấu hình trên, em hầu như chỉ nghe vinyl, không nghe CD nữa
Bác Johnie cứ âm thầm mà lên đồ nhanh thế? Bác vẫn là fan của Dyn là mừng rồi, chứ ko như cái bác Alca gì đó. :lol:
Anh Quân ko phải tranh thủ để chà đạp bác Alca... gì đó nhé . Tình yêu là với âm nhạc chứ ko phải với thiết bị bác nhé
em có mỗi đôi XEO5 nghe đã mãn nhĩ lắm rồi! Đang kiếm con DAC và CDP phù hợp để nghe Lossless và CD. Các bác cho nhời khuyên ạ!
Lâu lắm rồi em ko qua hàng xóm nên ko biết bác đang chơi gì, nhưng bác nghe rock là em chịu ko tiêu hoá được. Cũng lâu lắm rồi, hôm nay em mới lại có nhiều thời gian để nghe nhạc như hôm nay, nghe suốt từ chiều đến giờ các thể loại khác nhau. Cơ bản thấy Dyn đáp ứng được hầu hết các thể loại nhạc mà em thích, nghe suốt từ chiều đến giờ các thể loại khác nhau. Cơ bản thấy Dyn đáp ứng được hầu hết các thể loại nhạc mà em thích nên từ khi chơi Dyn là em chung kết với em nó luôn, chỉ đổi các dòng khác nhau mà thôi. Đồ đánh thì hồi đầu là em chơi cặp " bài trùng" Plinius, cũng nghe thử nhiều đồ đánh của các hãng khác nữa. Nhưng từ khi thử liều mua Gryphon về thì cũng lại chung kết luôn với Gryphon, thế là yên vị, chả còn gì để loay hoay được nữa. Cho đến đêm qua cái bác Alcaplone quái quỉ lại rủ em sang nhà bác HDH nghe mâm. Ôi chao, bộ sưu tập hàng hiếm và quí của Micro kèm theo mớ cần SME và Seac lại làm em thèm, ví lại động đậy mất rồi các bác ơi. Từ CD nghe LP em đã biết là khác biệt rất lớn rồi, nhưng nhìn cái Micro BL 777 air quá đẹp làm trái tim em rung rinh như trước em gái 18 thật xinh ý. He...he...
_ Vậy còn chờ gì nữa bác không khuân luôn e nó. Thêm một thời gian nữa e nó sang 19 có phải bị mất ít nhiều đi cái rung rinh.
Bác Quân nếu hôm nào qua nhà bác SơnTT cho em bám càng nhé, bộ C4 của em cũng nhờ bác Sơn lấy mà chưa gặp bao giờ.
Đi thẳng qua nhà anh thêm 300m nữa là đến vh2 ạ. Anh hiểu ý đồ thâm độc của Alcapone rồi doanhnhan ơi, định đẩy cái em chửa hoang đó sang anh ý mà. :lol:
Bác Quân lại nói xấu em nhá. Sau hôm nghe mâm bát em tưởng anh phải gọi em sang ngay để hối lộ cán bộ vác Micro 777 chứ
Anh chăn 111SV chửa hoang của cái ông Alcapone kia thôi, còn lão Alcapone lại đi chăn 777 của bác HDH thì phải. :lol:
Em nhớ là bác Quân còn âm thầm ém em Micro Seiki BL-101 cơ mà nhỉ? Trước đã có vụ ghép thử saec 308sx rồi. Hình như là còn thề rằng dù chưa có thời gian chơi sâu mâm cần nhưng đã sắm bất cứ đồ LP gì, dù nhỏ nhất, là quyêt không gả đi nữa
Nhân tiện nói đến cụ sonttme và chuyện chơi LP. Em đang định qua thẩm cái "UFO" này ở nhà cụ sonttme đây ạ. Mới hạ cánh sáng hôm qua thì phải
Đúng rồi bác, truớc nàng 101 nhà em ngoan, hiền là thế, đang yên ổn thì lão Alcapone cho cái em chửa hoang kia quyến rũ em. Đến khi em hắt hủi 101 đi rồi thì lão ý lại giật em chửa hoang lại mới đau chứ. Đúng là sự đời.... :lol:
BL91 và BL101 nghe thì không thấy khác, nhưng nhìn thì hèn hơn. hv2 định lấy bên Gia Định chứ gì, hôm trước anh bán BL101 + SME 3009R + Denon DL304 mới có 51 triệu thôi
Clear hàn nhầm 1 dây cần làm cháu hôm nay loay hoay thử, chỉnh mất hơn 3 tiếng mới ngon được. Giờ thì...hay mọi nhẽ rồi. Hôm nào tiện mời các cụ ghé chơi.
Cụ thích nghe gì cháu chả có để phục vụ. Kể cả là củ đỉn nhá, đĩa củ đỉn độc dược nhà cháu cả mớ (để tiếp khách ạ ))