E nghe 2 bộ sa phia trong 2 ngày thì có đôi chút nhận xét thế này.bộ thứ nhất phòng ốc tương đối tốt và khá rộng nên dù phần nguồn phát chưa tương xứng lắm nhưng về không gian vẫn tốt hơn nhiều so với bộ của bác Quân, e kết luận là thiết bị nói chung ko thể giải quyết đc cái vấn đề không gian nghe nhạc. Với Thiết bị đồng bộ và đồng đẳng thì bộ bác Quân cho dải âm đầy đủ và cân bằng hơn, độ động cũng tốt hơn khá nhiều, bộ thứ nhất âm thanh khá flat và thiếu nhiều trung trầm nên khá thiếu cá tính. Về đồ đánh thì theo e plinius hôm nay đánh chưa đạt, chi tiết và trong trẻo nhưng thiếu uyển chuyển cùng đôi chút gai xé ở phần trung cao, dải cao hơi thiếu độ mượt làm các bản nhạc trở nên máy móc và khô cứng, với CD Don williams thì giọng hát thiếu độ êm và thiếu tình cảm do phần trung cao có vẻ hơi trội. Gryphon cho tổng thể cân bằng hài hòa hơn, chất âm vẫn mạnh mẽ nhưng ko bị gai xé, nếu để ý thì thấy tiếng xì xoẹt ở miệng ca sĩ ít hơn so với Plinius khá nhiều, phần trung âm rộng mở và mượt mà hơn, dải cao mềm mại và nhẹ nhàng hơn. Với bộ bác Quân thì theo kinh nghiệm của e bác chỉ cần thêm 2 cái basstrap đặt đằng sau thì sân khấu sẽ trở nên vững chắc và tĩnh hơn tuy nhiên có thể bị hẹp đi đôi chút, cái này thì bác chỉ cần xích loa bên trái ra phía cửa sổ tầm 10 - 15Cm nữa là được. Loa kê cũng chưa được vững vàng theo e cũng ảnh hưởng xấu tới chất lượng trình diễn, bác nên chú ý cả vụ này nữa
R Em biết hạn chế của em là vấn đề phòng ốc từ hồi rước em Consequence về. Nếu làm phòng riêng thì em được nghe chuẩn, nhưng sẽ mất nhiều cái lớn hơn mà chỉ bác nào đến nhà em rồi mới hiểu. Kê lại loa và cặp chân voi thì em sẽ thử. Cám ơn bác nhiều. [/quote] Mới đi chém gió với nhau mà BJ đã kịp về post bài, đáng nể Ferari và tay lái Sumi thật đấy.
Mới đi chém gió với nhau mà BJ đã kịp về post bài, đáng nể Ferari và tay lái Sumi thật đấy.[/quote] Xe em tăng tốc từ 0-100km/h hết ... nửa tiếng, nên em về giờ đó, chứ không thì em gửi trước đó rồi. Chán các bác quá, về hết làm em phải về nhà post bài, không phải về thì có phải ... vui không?
Xe em tăng tốc từ 0-100km/h hết ... nửa tiếng, nên em về giờ đó, chứ không thì em gửi trước đó rồi. Chán các bác quá, về hết làm em phải về nhà post bài, không phải về thì có phải ... vui không? [/quote] Ui zoi, biết bác thích vui vẻ thế em chở sếp về rồi quay lại rủ bác đi cùng, làm em phải đi 1 mình bi giờ mới về đến nhà
Chính ra là có cả em nữa thì gọi là THREEsome. Bác Alca đi một mình nên thật HANDsome nhất nhóm :lol:
Xe em tăng tốc từ 0-100km/h hết ... nửa tiếng, nên em về giờ đó, chứ không thì em gửi trước Người ôm vô lăng đã có "Turbo" còn xe chắc là chưa chứ nếu không thì từ 0-100km/h chắc chỉ 3s . Không về kịp nên không tham gia cùng mọi người được, tiếc quá
Hi bác, Còn nhiều vụ thế này ạ. Lúc nào bác về đây thì anh em tụ tập. Đêm thứ Sáu trước, em có ghé nhà thằng bạn đi uống, rồi xác định về muộn nên đi taxi. Hôm đó, có tí men rồi, em bảo tài xế taxi ngồi sau để ... em lái , lâu lắm không được chạy xe số sàn, phê thật bác ạ. Phê nhất là vào cua mà không phải ... đệm phanh. 2h đêm, em toàn phi 80-90 trong nội thành HN. Thằng cu lái taxi hỏi em có phải ... tuổi ngựa không?
Anh kể cho Black Jack, Alcapone và Doanhnhan chuyện này: Hồi anh mới ra trường dịp cuối năm, phòng bọn anh di các dự án đều nghỉ về HN tổng kết và ăn tết. Hôm đó là ngày làm việc gần cuối trước nghỉ tết, bọn anh rủ nhau đi uống bia từ trưa, sau đó đi vui vẻ (vì cuối năm và anh em đi làm dự án về đều sẵn tiền và không bận việc gì) nên chiều bọn anh không đến làm việc. Ông sếp già khó tính ở nhà tìm bọn anh có việc mà mãi không thấy đến nên tức lắm. Sáng hôm sau bọn anh đến, ông ý triệu tập anh em cả phòng lại, tay đập bàn, miệng quát tháo "các cậu to gan thật, các cậu biết tội lớn nhất của các cậu là gì không?". Lúc đó anh trẻ nhất phòng nên sợ xanh mặt lí nhí " dạ, chúng cháu bỏ giờ làm đi uống bia ạ". Ông sếp càng tức hơn nói "cậu còn thêm cái tội nói dối nữa, uống bia gì mà từ trưa đến tối?" Ông ý lại nói tiếp " tội to nhất là các cậu đi ...vui ...vẻ mà ko rủ tôi" :lol:
Dạ, đi vui vẻ là đi "off audio" giống chiều qua bác đến nhà em thôi bác ạ. Bác cứ báo cáo lại bác gái vậy nhé. Mong rằng bác gái ko cấm em lên rủ bác trai đi off.
Ok, cái vụ CDp đấy mình sẽ nâng cấp trong tháng này khi có điều kiện, chú tính kỹ cho a xem con cdp nào hợp lý nhất, giá khoảng 6000$.
Theo em, món này bác cứ xem kỹ rồi hãy quyết. Khi quyết rồi săn hàng, nhiều món em vài tháng mới mua được đấy bâc ạ. Khoảng đó hoặc hơn kém chút thì bác có thể chọn Accustic Arts MkIII, Wadia 581se, Esoteric X-01 Lemited, Emm Lab hay Gryphon Mikado đấy.
oài, 30/4 các bác lại có vụ tụ tập thi đấu đấy ạ? Em mấy hôm nghỉ đâm bận rộn chạy lung tung chả lên mạng được, lại hụt tiếp. Dyn club nhộn nhịp thế này thật là vui. Cảm ơn các bác đã cho ý kiến so sánh về SP25 với Excite và Focus.Hiện tại em đang có điều kiện giữ cả 2 cặp này bên cạnh nhau để "thi đấu" với nhau như trong hình. Em cho T+A V10 tube amp + D10 tube CDP đánh SP25 đấu với T+A E Series Power Plant + Music Player đánh Focus 340. Cả hai bộ loa đều đặt trên chân chuẩn, cách tường sau cỡ 1m, cách tường 2 bên xa. Bố trí thế kia có ổn không ạ? (phòng cỡ 30m2) Theo tai trâu của em thì theo cấu hình trên, Focus 340 cho tiếng rộng, trầm và laid-back hơn trong khi SP25 cho tiếng forward hơn, hơi hẹp hơn. Có lẽ vì em khoái cái đặc tính laid-back của trường âm nghe nó relax hơn nên nghe mãi vẫn thấy khoái Focus 340 hơn. Hôm nào mát giời trở lại, mời các bác quá bộ qua tệ xá oánh giá giúp nhé.
Sao bác ko thử trên cùng hệ thống xem sao, bác dùng hệ thống khác nhau trên loa khác nhau thì đánh giá sao mà chính xác được. Thêm nữa cặp SP25 của bác đang để phía trong, nó bị cặp Focus 340 chắn hết bên ngoài thì em nghĩ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến không gian chơi nhạc của nhau đấy bác. Theo em, bác cứ thử trên cùng hệ thống và bê hẳn cặp loa kia ra xa xem sao.
Ô thế ra bác Thắng thuốc vẫn lang thang ở đây à. Em tưởng sau vụ dây dợ shynyata bác phải logout ra khỏi vnav vĩnh viễn rồi chứ nhỉ? :?: Này doanh nhan: doanh nhan có dám chắc là biết mặt hầu hết anh em trên vnav này không? Mình là buong_chuoi rất nhiều người trên này đã gặp mặt và bắt tay nhưng cậu và Thắng thuốc có tu đến 10 kiếp cũng không đủ tư cách để được gặp mình nhé. Thất vọng vì cái tính nhỏ nhen thù vặt của cậu. Nam nhi như cậu chỉ được cái mặt bề ngoài, nhưng nếu mặt mà như hình thì nom mặt cậu cũng hãm lắm. . Cởi ra có khi 1 phần nam có đến 3 phần nữ ấy nhỉ :mrgreen:
Em cũng hay vào topic này xem nhưng ít post bài ,nghe ngóng là chính.... :wink: dạo gần đây thấy topic xẩy ra vài chuyện không hay và đã ra ngoài giới hạn của audio .Em xin các bác hạ hỏa mình đều là người trưởng thành rồi ạ ! mỗi người nhịn một chút cho nó giữ hòa khí đừng để đến khi min mod can thiệp thì xấu chàng hổ ai??? Vài lời run rẩy mong các bác lượng thứ.
bác 3 số bảy nói đúng lắm. Em thấy chả vui vẻ gì cứ bem nhau trên này, mất hòa khí mà mất thêm 1 người có thể sẽ là bạn mình. :wink:
@ bác doanhnhan: có cái thảm bác ạ, nhưng chụp ảnh thì em cho nó ra ngoài @ bác quantrungyen: có bác ạ, em có đảo dây loa giữa hai bộ loa để so sánh chứ bác. Ý của em ở trên là bộ T+A tube gấu hơn rất nhiều bộ E Series, và em ưu tiên bộ đó cho SP25 để đảm bảo là đồ đánh ngon. Còn thử trên bộ tube thì Focus 340 cũng ngon hơn khi đánh bằng E Series ạ. @ bác buongchuoi: em tin là bác có số má trên vnav. Tuy nhiên Vietnam ta có vài câu hay hay là " Nhập gia tùy tục" và "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Em khẳng định là về nội dung (chả hạn chuyện cái phòng nghe của bác quantrungyen) bác nhận xét chắc chẳng sai. cái chính là cách nói của bác móc họng móc tai anh em quá, nên mọi người mới phản ứng. Nếu bác có nhã ý tiếp tục chơi trong cái khoảnh Dyn club nhỏ bé này, bác làm ơn lưu ý hộ điều đó. Đơn giản vậy thôi ạh. Mong là các bác đều hiểu điều đó và chấm dứt những cái sự bất ưng ở đây ạ.