Hẳn AE nào đã từng đọc qua những topic về amply đèn với những phân tích rất chi tiết và khá là cụ thể về dạng amply cổ điển này, nếu chưa từng nghe qua sẽ ít nhiều gọi là hoang mang, tư lự về chất âm, về cách sử dụng cũng như trăm mối tơ vò lẩn quẩn trong đầu nào bóng, nào tụ, nào push, nào pull..v.v... Thế nhưng, thế giới này là muôn hình vạn trạng, và đôi khi con người ta cũng cần có lúc trở về trạng thái "thiền ", để lần mò về bản ngã của chính mình giữa bao nhiêu cái xô bồ của "hỉ, nộ, ái, ố", "tham , sân, si" trong nhịp sống đầy áp lực của ngày nay. Nói như thế không có nghĩa là ta "thiền hóa" Amply đèn, nhưng thực tế, khi quay về cái gì gọi là cổ điển, là gốc, là cội rễ ta mới tìm thấy sự thanh thản. Giữa muôn trùng bao nhiêu là cải tiến, biến hóa của các dòng amply bán dẫn, những phát minh, sáng chế luôn đi trước 2 năm của dòng receiver, amply đèn vẫn ở đó, vẫn đứng nơi góc khuất của thị trường âm thanh, và nơi góc tối ấy, audiophiles sẽ lắng nghe được chính những thổn thức từ bản thân mình.... Một buổi sáng oi nồng của tiết trời Sài Gòn, tôi khoan vội mở mail , cũng không đọc tin tức online dù cái Ipad như thói quen vẫn cầm trên tay, lẫn thẫn đi vài giây, tôi ngồi bệt xuống nền gạch mát rượi và quyết định sáng nay mình sẽ không dính đến Internet nữa và để đầu óc trống rỗng cùng với âm nhạc . Lục mãi mới ra Album "Nhạc Trịnh" cũng lâu lắm rồi không nghe, mình nhẹ nhàng bỏ dĩa vào, bấm play và nhắm mắt... Hôm nay mình chọn amply đèn EKCO EV 55 SE , loa CASTLE HORWARD S3, CDP AUDIOLAB 8200CD để trình diễn album này. Mở đầu là bản " Tiếng hát Dạ Lan" do Khánh Ly trình bày, nói thật , nếu đang ngồi trong kem BUDS hay SOHO mà nghe Khánh Ly chắc mình kêu "Tính tiền !" ngay thôi. Nhưng ngay khi đoạn mở đầu cất lên "Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo..." qua amply đèn EKCO 55 SE, mình cảm giác giọng hát Khánh Ly không đanh, không khô như khi mình test cùng với những bộ Pre-Pow ROTEL 1580-1582, hay ADCOM 5500, mà nhẹ nhàng, mượt mà, và nghe như cô ấy vừa hát vừa thanh thản đi giữa đất trời bao la với rừng với núi... Giọng hát được chuyển tải thật mộc, không được xử lý quá cầu kỳ bởi các thiết bị bán dẫn hiện đại, những đoạn lên cao không hề chói hay quá sáng, còn những đoạn xuống thấp lại sâu và thật ấm. Tiếng nhạc đệm (như bạn cũng biết đấy) của những bản nhạc Trịnh trữ tình được hòa âm theo kiểu cũ rất đơn sơ mộc mạc, là phần phụ và được chỉnh âm lượng hơi nhỏ hơn để làm tôn lên giọng Vocal của Ca sĩ, nếu như khi nghe ở những bộ pre Pow hay amply bán dẫn cùng tầm giá, ta sẽ cảm thấy hơi thất vọng và mau chán bởi sự đơn điệu của bài hát, nhưng thật lạ kì ở Amply đèn EKCO 55SE này, ta nghe tiếng hát trong , mềm, nhưng bên cạnh đó là tiếng nhạc vẫn văng vẳng, chi tiết và du dương đến lạ... Do đó mà nghe được nửa bài, mình bắt đầu chuyển sang để ý và mải mê theo tiếng nhạc đệm tách bạch chi tiết , lung linh cho đến hết... Được thiết kế gồm 4 bóng KT 88 của Nga, 5 bóng Pre AX7, và cấu tạo "có gì mà nặng thế !" với bất kỳ ai muốn nâng em í lên... Công suất đánh lên đến 50W cho phép đánh Push/Pull class A/B, amply đèn EKCO 55SE sẵn sàng đốn ngã những cặp loa cực kỳ khó tính chỉ trong "...một nốt nhạc !" Thiết kế Remote thật thẩm mỹ theo phong cách Vintage, và cầm thật nặng tay.. Tiếp tục nghe , mình thật sự ấn tượng bởi tiếng Piano dạo đầu trong bài " Ru tình" do Trần Thái Hòa trình bày, nó mộc, nó thanh nhưng vẫn mượt mà quyến rũ... Nói đến giọng ca Trần Thái Hòa, hễ ai là audiophiles cũng phải công nhận rằng, giọng ca của anh khi nghe qua các thiết bị bán dẫn tân tiến rất dễ gây nhàm chán bởi giọng nam trầm hơi cứng và hơi thô( không nhắc tới Receiver nhé, nghe qua Receiver lại càng tệ hại hơn), nhưng lại đặc biệt mềm mại và đầy lãng mạn với thiết bị đèn, ấy thế mà những shop Audio phổ thông rất ngại test Trần Thái Hòa nhưng ta dễ dàng hiểu tại sao anh lại khá đắt sô và là giọng ca không thể thiếu trong các phòng thử Hi-end hoặc phòng thử thiết bị đèn... Nghe tới bản này cũng là lúc bóng đèn nóng lên rồi, chính vì thế mà cảm giác mình nghe Trần Thái Hòa hát đến đoạn " À..à...à.. ơi...." nó tình tình làm sao, và chất âm có vẻ hay hơn 2 bài đầu tiên ! Thế nên nghe amply đèn nó có cái thú vị là thế ! Rồi mình test sang nhạc Hòa tấu với album của Matsuri của nghệ nhân Kitaro với bản "MATSURI" lừng lẫy.. Tiếng trống dạo đầu không quá lực nhưng chắc và gom gọn tiếng lại , và tiếng nhạc đặc biệt lung linh , réo rắt, tách bạch hơn hẳn khi nghe với amply bán dẫn . Nếu khi nghe với amply bán dẫn, bạn cảm thấy tiết tấu bản nhạc thật hoành tráng, thật "sung", thật mạnh mẽ... thì khi nghe qua amply đèn EKCO 55SE, ta cảm giác như "thoát tục" với những tiết tấu trong trẻo, thanh thoát đến "óng ánh"... Mình thưởng thức mà lòng lâng lâng, mắt nhắm nghiền rồi đầu đung đưa...hì hì... nhắc lại thật ngại quá đi... ! nhưng đó thật sự là những cảm xúc thật nhất, thăng hoa nhất khi mình thưởng thức bản nhạc này qua EKCO 55SE.... Ai bảo là amply đèn không lực, không sáng, không bén nhỉ ? Hay cái lý do lớn nhất cũng là cái lý do thuyết phục nhất là do " ...Nhà có con nít ! Nhỡ chúng nó phá vỡ bóng thì nguy..." Bởi thế thú chơi đèn là thú chơi dành cho người muốn "sống chậm", có ngoa không nhỉ khi mà ta đã hưởng trọn cái thú vui nhạc nhẽo với những bộ Pre - Pow khủng, với những amply tích hợp công suất khá cao và cũng có khi ta lại muốn đi tìm sự cân bằng cho bản thân, hay chính hơn là cho gu thưởng thức của mình. Thường chất âm những bản nhạc sau luôn hay hơn những bản nghe trước tiên, hoặc là ta Power "ON" rồi để đấy khi rót 1 ly Uýtxki hoặc pha 1 ấm trà nóng rồi sau đấy ta sẽ thưởng thức 1 cách trọn vẹn nhất. Thế đấy ! Amply đèn khiến chúng ta phải sống chậm lại, hưởng thụ một cách từ tốn chứ không hấp tấp, chật vật, không áp lực và rất vô tư lự ! Cảm giác sau khi nghe amply đèn sáng nay thật thanh thản, cảm giác ngược lại với cái nóng của khí trời SÀi Gòn. Đúng thật, nếu cùng một tầm tiền bạn sẽ có nhiều lựa chọn cho amply của mình, nhưng mỗi sự lựa chọn là một cách hưởng thụ khác nhau, nếu như với amply tích hợp, bạn tạm chấp nhận với cái cách gọn, nhanh của xu thế hiện đại, hay là đẳng cấp hơn, cầu kỳ hơn với lựa chọn PrePow thì với amply đèn, bạn vẫn sẽ cầu kỳ nhưng trong cái thanh tao, thư thái của tâm hồn... GIÁ : 45.000.000 đ Và thông điệp mà amply đèn muốn gửi gắm đến AE là " Hãy sống chậm để hưởng thụ cho chín..."
Re: EKCO EV 55 SE : Sức đam mê đến từ 1 AMPLY ĐÈN ( From Eng một bài cảm thụ hay, có hồn, thanks bác chủ
Re: EKCO EV 55 SE : Sức đam mê đến từ 1 AMPLY ĐÈN ( From Eng Bác tự xóa cái giá tiền đi có được không? Một bài cảm nhận với đoạn kết thúc bằng một con số nghe nó ... quá.
Re: EKCO EV 55 SE : Sức đam mê đến từ 1 AMPLY ĐÈN ( From Eng Đọc đến đoạn cuối cùng thì cảm giác bác chủ đang PR cho Amp Ekco EV55SE :wink: !
Re: EKCO EV 55 SE : Sức đam mê đến từ 1 AMPLY ĐÈN ( From Eng một bài pr nhưng có 1 chút cảm xúc , thật ra thì cũng chưa thoát khỏi hai từ thị trường
Re: EKCO EV 55 SE : Sức đam mê đến từ 1 AMPLY ĐÈN ( From Eng thị trường hay không thì đấy thuộc về kinh doanh, đã kinh doanh thì phải có PR, có PR thì ai cũng muốn dẻo như kẹo kéo. Quan trọng là chủ quán còn có cái cảm nhận, cảm xúc khéo léo khi làm hàng, còn có tư vấn cho người ta hiểu được cặn kẽ ngọn nguồn sp, còn hơn nhiều nơi .. mua thì mua chẳng mua thì lượn...rất chối :mrgreen: và chuối cả buồng :mrgreen: