Tại bà con rút kinh nghiệm vụ Loa toàn dải ấy mờ. Vậy cũng tốt các bác nhể. Em lại thấy mấy con tụ Rubycon đen đen chữ vàng ấy tuy có nhãn Blackgate nhưng bác Phương cứ tự nhiên đổi với bác Virgo nếu là Cerafine hay Muse không sợ thiệt đâu.
Bác Hùng đi dây máy này rất gọn - đẹp - chuyên nghiệp. Linh kiện như thế thì không thể gọi là đỉnh, chắc bác Fuongmayanh chưa tìm hiểu nhiều về linh kiện nên mới phát biểu thế thôi. Cái ampli như thế theo em vẫn là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Tôi có con EL34-single-end Tàu, một sản phẩm kết hợp các linh kiện chuột, biến thế nguồn và xuất âm Tàu nguyên bản, các tụ, quận sen đểu, còi nhất là vài ba con tụ rởm chợ giời tôi tự nâng cấp vào, nhưng đây là chiếc amply hay nhất của tôi từ trước tới nay. EL34 này đang kéo cặp loa Denon SC-11 độ nhạy 91db này tiếng rất phê ! Hôm nào thi đấu 3 con EL34 này của bác fuong, tai-trau và tôi đi xem thế nào nhỉ, tôi nghĩ con amp của tôi chắc cũng thuộc loại độc cô cầu bại đấy thây.
Miễn nghe thấy hay là được,nhiều con amply tầu chế biến lại nghe rất tốt,trong khi đó giá chi phí thấp...(Trước tôi cũng mê âm ly Tầu độ lại nhưng từ ngày Tầu nó lập huyện Tam Sa tôi bán tống bán tháohết đồ nghe Tầu.) chúc bác thành công với những con âm ly Tầu của bác..
Chơi luôn đi bác, em biết chắc là sẽ thua nhưng lại có tí tiếng tăm là đc thi đấu với amp bất hủ của bác fuongmayanh. Bác cho địa điểm đi, cuối tháng 12 ta tổ chức bác nhể?
Em cũng mới lắp xong 1 em EL34-SE hay là mấy anh em mình làm 1 cuộc tét nho nhỏ xong đi uống bia các bác nhể bác Tai-trau có bay từ Phan rang ra được không nhể. Anh em mình hẹn nhau mấy lần tại Quán cafe triệu việt vương chỗ bạn em mà không được không biết bác nhơ em ko ạ
ới zời, em nhớ bác chứ sao không. Mí lại nếu đc tét đồ với bác fuongmayanh thì Phan rang chứ Phan gì em cũng ra được. Các bác thu xếp lịch đi em chơi luôn. Hóa ra lại có dịp hầu chuyện các bác đặng đi uống bia. One stone kills 2 chú chim luôn. .
Đây là amply SE bình thường thôi mà sao các Bác cứ làm cho nó quan trọng vậy. Mà bóng El34 thì không đáng để đầu tư như thế.
Bác buồn cười nhể, sao lai kô quan trọng. E Lờ 34 của Bác fuongmayanh là độc cô cầu bại mà. Em mà đc bại dưới tay bác ấy thì cũng lưu danh giang hồ rồi. Đáng quá đi chứ.
Hay quá, thi thố thế này có giải không các bác, nếu được thì em xin tài trợ cái này, gọi là của ít lòng nhiều
hôm nào được thọ giáo cái nhể.xong đi uông bia cỏ cho vui...có gì alô nhé.ĐT:0904.110014 http://www.mayanh.vn
Úi xời. Cho em tham gia với, kèm theo cái này đặng giúp bác thiên thần 1 tay http://www.tvoverstocks.com/images/dual_drill.gif
Chơi luôn bác ới. Nhưng em ứ uống bia cỏ đâu, cứ phải Lan Chín HẢi Xồm cơ. Hè, sau vụ này em bán E Lờ 34 vớ vẩn của em là lên giá đó.
Đánh chén trước,tét âm ly sau cho nó phấn khởi, sau đó đi karaoke tét tay nữa chứ ....thi thoảng phải quậy chút cho máu.... Đảm bảo amp EL34 của bác Fuongmayanh sẽ bại trận đầu tiên dưới con amp EL34 Tam-Sa của tôi. Con của bác tai-trau thì chưa biết thế nào, bí ẩn quá
Chơi luôn bác ơi. Con của em khủng lắm, như em đã nói chi phí của em nó hết những mấy két bia ti gơ nên em cũng khát lắm rồi. E Lờ 34 Pút Pun bác à.
Sao của bác Tai trâu lại là PP à thế thì không tét được roài. Chỉ test SE thoai. Em xin 1 chân, mỗi tội con của em nặng quá các bác cứ bố trí ngày trước em sẽ lên hầu các bác a