CD này cá nhân tôi đánh giá là một CD chuẩn mực ở tất cả các khía cạnh 1- Phần bìa trước có ép nhũ, bìa sau chuẩn đời đầu, CD cũng đời đầu. Tôi không quan trọng lắm phần nhìn nên thấy may mắn có được bộ bìa mới do chủ cũ giữ gìn cẩn thận. 2- Xét về Tape, đây là Tape Thanh Lan số 7, số nhỏ, ra đời khoảng những năm 85-86. CD số 15 cũng là số nhỏ nên giá trị sưu tầm cao. Nhiều người không hào hứng với giọng hát EP nên tôi mới may mắn có được. Cũng là cái Duyên đấy! 3. Hòa âm phối khí cực hay. Tôi nhấn mạnh cực hay. CD này về mặt âm nhạc so được với các siêu phẩm như Ngẩn Ngơ Sầu, Đêm Bơ Vơ vì độ đồng đều của CD, thu âm sáng, mộc và nhất là không bị ồn ào như các CD thu tại NĐBD. Các bài hát trong CD này trải nhiều thể loại, nhưng không một màu Rumba/ Cha cha hay Slow nên nghe không nhàm chán. Phần lớn các bài được xem là "nhạc sang" nên phần hòa âm của Lê Văn Thiện có thiên sang trường phái SemiClassic. 03 nhạc cụ được sử dụng nhiều trong các bài hát là Violon, Piano và Sax thay vì những tiếng gõ lóc cóc xuất hiện phần lớn trong các bài hát "nhạc sến" vẫn thường nghe trong các CD khác của Trung Tâm Thanh Lan. Phải nói sự hòa âm kỹ lưỡng và thu âm chuẩn chỉ làm nên giá trị rất lớn cho CD này. 4. Giọng hát: đây là thời kỳ sung mãn của EP với 1 giọng hát đầy nội lực, dầy, khỏe, nảy, quãng rộng và đặc biệt giọng hát với 1 tinh thần rất EP - máu lửa, tinh thần tuổi trẻ, nhiều sắc thái biểu cảm cảm xúc và pha trộn cách hát Đông-Tây. 5. Một số bài hát nổi bật: Trong 12 bài hát mà tôi nghe không phải next một bài nào, tôi ấn tượng nhất bài 1 và bài 10. + Track 1: "Lần đầu cũng là lần cuối". EP hát không hề ủy mị, sướt mướt như Chế Linh, không lạnh lùng yếu mềm như Đôn Hồ sau này, nhưng vẫn thể hiện một nỗi đau day dứt từ tâm can khi cất lên lời "đuổi khéo" "Về đi kẻo người ta chờ kẻo người ta mong". Tiếng kèn dìu dặt theo từng lời hát như vừa hờn oán, vừa níu kéo lại chút giây phút cuối cùng còn bên nhau. Đoạn solo kèn khúc gian tấu cũng rất tới, nó tạo một chuỗi những đau khổ và chán ngán chất chồng khôn nguôi! Link: http://www.nhaccuatui.com/…/lan-dau-lan-cuoi-elvis-phuong.L… + Track 10: Lời người điên - Lê Hựu Hà. Phải nói EP rất hợp với nhạc Lê Hựu Hà, đặc biệt các bài hát cho tuổi trẻ hoặc về triết lý cuộc đời hay nhân sinh quan sống. Lời người điên mới nghe tưởng ma mị, nhưng lời hát lại rất khúc triết và đáng giá đối với những ai đang thấy thất vọng và không lối thoát trước dòng đời đầy biến động và phức tạp của kiếp người. Em có yêu cuộc đời hôm nay Em có yêu cuộc tình giang tay Em có yêu đồng ruộng không ai Em có yêu tuổi trẻ sa lầy Em có yêu thành thị mênh mang Em có yêu đại lộ thênh thang Em có yêu biệt thự cao sang Em có yêu loài người dối gian Em hãy yêu mọi người nơi đây Như đã yêu cuộc đời chua cay Em hãy yêu dĩ vãng không phai Như đã yêu bạn bè quê gầy Em hãy yêu người không yêu em Em hãy chia tình yêu trong tim Em hãy cho một người không quen Một phút hay một ngày để tin