Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Bỏ được thì bỏ. Bỏ không được thì nghỉ. Đừng chơi kiểu đó. :mrgreen:
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Hiện nay rất nhiều thông tin cho E-Cigarettes các bác có thể tham khảo. -Rất cảm ơn các bác đã chia sẻ...nhưng em vẫn cứ hút E-cigarettes bởi vì chưa có một thông tin nào đáng tin cậy là E-Cigarettes là có hại và hại ra làm sao? -Còn thuốc lá truyền thống thì đã có rất nhiều thông tin có hại Cho sức khỏe (có các chất gây ung thư) từ các tổ chức đáng tin cậy...thế mà người ta vẫn cứ hút có sao đâu? -Cũng có thể em trở thành vật THÍ NGHIỆM cho E-Cigarettes...hoặc là em sẻ chết trước các Bác,hoặc là em sẻ sống lâu hơn các Bác kg chừng...ai biết được chuyện đó nào :lol: TKS
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Theo bác thì thông tin nào mới gọi là tin cậy? Em vẫn biét FDA của Mỹ không phải lúc nào cũng đúng và công tâm, tuy nhiên cho tới nay thì trên thế giới, khó kiếm hoặc nói thẳng là không có được một cơ quan nào có chức năng tương đương mà tiếng nói và phán quyết của nó được ngành y và dược trên khắp thế giới tin như FDA của Mỹ bác nhé. Ai bảo với bác là không sao? Nói chính xác là người ta biết nó rất có ..sao....rất có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn hút vì đã lỡ ..nghiện. Vẫn biết rằng, ngoài thuốc lá ra, còn hàng trăm hằng nghìn cái có hại cho sức khỏe nhưng người ta vẫn ..phải sống chung với nó....như ô nhiễm môi trường chẳng hạn...nhưng đó không phải là lý do để nói là thuốc là không sao.... Em thành thật khuyên bác là không nên cố chấp như vậy, người ta làm chuột bạch thì phải có tiền thưởng, tiền công làm chuột bạch bác à, còn làm như bác thì vừa tốn tiền (vì phải mua) vừa đem cái thân xác của mình ra cho bọn nước lạ....nó... thí nghiệm....hic, thành công thì chúng nó hưởng, thất bại thì mình gánh hết bác ơi.........không nên, không nên.
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ -Rất cảm ơn Bác Lehuulinh cho những lời khuyên,em thì đang giảm bớt cái có hại (hút thuốc lá truyền thống)...bằng cách sử dụng cái cách mà hiện nay còn đang tranh cải (E-Cigarettes).Thiển nghỉ đó cũng là cách của riêng em hoặc giả của một thiểu số giống em...như vậy là cố chấp sao hả bác? -Em kg khuyên mọi người bắt chước em mà em chỉ chia sẻ cái cách mà em đang thử...như vậy có gì là kg đúng chăng? -Nếu có tự nguyện làm chuột bạch kg công vì một lợi ích nào đó cho cộng đồng mà để cho ai đó hưởng lợi, vậy theo bác thì cái lợi nào lớn hơn cái lợi nào?
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Em dùng cái này cách đây 2 năm rồi mà ko hiệu quả, dùng xen kẽ thuộc thật và thuốc điện tử đc khoảng 1 tuần thì dừng, hiện vẫn còn 2 pin, sạc đủ cả. Lý do là dot nicotin nhẹ quá, ko đủ liều lượng để giải tỏa.
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Vậy là đô của bác dử quá,chứ em thì cũng cảm thấy hơi nhẹ so với thuốc lá thật nhưng vẫn chấp nhận được. Cái lợi trước mắt hiện nay mà em nhận được từ E-Cigarettes là: -kg có tàn thuốc vương vãi ô nhiểm môi trường -Làm cho hơi thở thơm tho hơn -không ảnh hưởng đến người khác kế bên mình -Phòng nghe nhạc của em bây giờ thơm hơn lúc trước -Sáng ngủ dậy kg còn gặp lại Mr Đườm ......và có lẻ còn tiết kiệm thêm vài ngàn lẻ dành ăn xôi cho mỗi ngày. ......Và ngược lại cái hại từ E-Cigarettes thì em đang chờ... Đôi lời chia sẻ.TKS :lol:
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Khi được hỏi tác hại của vụ sữa TQ có pha melamin, hóa chất làm cô đặc thực phẩm của Đài Loan có chứa chất gây ung thư người ta cũng nói: đang chờ xem, chưa thấy xảy ra....nhưng cũng may là dù có chờ và chưa thấy xảy ra thì người ta cũng cấm nhập khẩu, cấm bày bán và người dân khi nghe thông tin như thế cũng đã tự tẩy chay với sửa TQ và chất làm đặc thực phẩm của Đài Loan rồi.
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Vậy VN mình đã cấm bán E-Cigarettes chưa ạ,và có quốc gia nào trên thế giới đang cấm bán chưa ạ?Em rất mong được biết càng sớm càng tôt. TKS
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Mỹ cấm bán E-Cigarette. Việt Nam chỉ mua được E- Cigarette và hương liệu đi kèm dưới dạng nhập lậu hay nhập tiểu ngạch mà thôi, không hề có giấp phép nhập khẩu và Visa nhập của Bộ Y Tế VN đâu bác à.
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Bác Linh nói chuẩn. Hàng này ở VN chỉ có dưới dạng hàng nhập khẩu vác vai về chứ làm gì có giấy phép nhập khẩu, phân phối, bán hàng đâu bác
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ TKS các bác :lol: nhưng em vẫn chờ...dù đến bao giờ.
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Em đố các bác: "khi nào bác chủ topic hút thuốc lại" ????
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Hehehe... Em còn vào đây trả lời là em vẫn chưa tái nghiện đâu bác ơi....... Còn chừng nào tái nghiện thì: wait and see............ 8) 8)
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Em đoán trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 3 năm chắc là tái nghiện
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Không tự xử với đồ giả :mrgreen: :mrgreen:
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Bác dzui hổm rày làm lại hơi nào chưa? :mrgreen:
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Trùi, ngày đứng lên ngồi xuống 100 lần..., gập bụng 50 cái chắc e tèo sớm quá E nghe theo bác khuehn chơi môn "chống đẩy" cho nó lành nhỉ , không biết bác ấy có xé trang nào cho e không? :lol:
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Bác mà cứ chú trọng chơi môn "chống đẩy" bụng bé thì không thấy đâu mà lưng lại còng thêm đó :lol:
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Nghĩ gian truân lắm lắm bác ơi, theo em thì nhà nước cứ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thật cao vào, may ra... thiện tai, thiện tai!
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Em cũng chơi đủ thứ trên đời , và bây giờ cũng bỏ gần hết rồi ( lý do bị bệnh ). Thật sự mà nói thuốc lá khó bỏ vì mình dễ dàng có được nó ở bất cứ đâu . Hồi xưa khi em còn học phổ thông , một bà cô giáo có nói về tái hại của thuốc lá , bà cô giáo nói " khi các em nghiện thuốc lá , ý chí các em phải bắng 1 quả núi thì mới bỏ được " Lúc đó chưa biết hút thuốc nên không quan tâm lắm , sau này thì hiều theo cách em . Theo em giảm hút thuốc lá thì rất dễ , một ngày hút khoảng 3 điếu trở lại . Mặc dù em chưa bỏ hút thuốc hẳn , nhưng em nghĩ , bỏ hay không bỏ là do mình muốn hoặc không muốn .
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Em hút cũng tương đối. Trung bình ngày 1 bao. Nhưng hút cũng được mà không hút cũng được. Vấn đề là bỏ để làm gì chứ, đời là mấy tí. Phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm thả hôn lãng đãng vào trong gió cho nó trầm tư.
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Hic! không phì phèo thuốc lá, mắt vẫn nhìn xa và thả hồn lâng lâng vào bản nhạc được mà bác... Ừ, quan trọng là tư tưởng, thấy cần bỏ thuốc mới bỏ được, còn nếu như thấy hút thuốc làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống, không bị thuốc lá nó hành hạ cơ thể, sức khỏe giảm sút thì cũng khó mà bỏ được (hic, nhưng phần lớn mà thấy được thuốc lá nó hành hạ cơ thể thì có khi đã trễ rồi..... ...)
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Nhưng mà thường thì thấy bắt đầu ốm yếu bệnh tật gia tăng thì lúc đấy mới thấy sợ còn những lúc đang bình thường khỏe mạnh chưa thấy gì thì chưa sợ,vẫn tiếp tục rít.
Re: Em đã cai thuốc lá sau 30 năm phì phèo: vài dòng chia sẻ Shop em giúp được bác đó, bác hem giùm em dưới đây loại nào là loại chuẩn ạ http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias=aps&field-keywords=Nicorette+Gum&x=0&y=0