Bản thân từ "con người" đã thể hiện tính phức tạp và mâu thuẫn của nó rồi.Mất phần "con" là mất phần bản năng,bản năng thay đổi thì sự tiến hoá sinh học của người đâm ra lại thành thoái hoá.Ngược lại,mất phần "người" thì sự tiến hoá tâm học lại "teo" theo.Xã hội loài người đang tồn tại như hôm nay cũng vì nhờ các bác chỉ muốn 1 vợ nhưng lại nhiều ...
Em chỉ đang muốn nói về khác biệt về tâm lý giữa 2 phái về chuyện ấy và đó là một thực tế. Em không nói đùa gì ở đây. Thực sự giữ gìn chuyện này là vấn đề lớn với nam giới. Thế thôi.
He he Đọc hết bài thì em lại nhơ đến các cụ dạy "con cá mất là con cá to". Nhưng khốn khổ khốn nạn cái này nó sinh ra từ bản năng của giống XY rồi, Chuyện XXX thì đến 99% đàn ông thèm của lạ. Nhưng bố bảo 10% trong số 99% ấy dám bỏ vợ đợ con để theo cái mới của lạ ạ. Dạ cũng có 1 anh già 65 tuổi lần đầu tiên biết được cái ầy thứ 2 ngoài vợ. Mới thốt lên ối trời ơi hóa ra 65 năm trên đời rồi mình vẫn dại. Biết trước có phải sướng hơn không. Thôi thì cũng chả cổ vụ các cụ nhưng "ăn vụng thì chùi sạch mép". :lol:
Ừ thôi thì các bác toàn ông chung thủy. :wink: Thế nếu gặp người bị hội chứng Kleine-Levine các bác có giúp k ?
Chuẩn ứ phải chỉnh. Cơ mà nhan sắc nhiều như lá mùa thu, nếu cứ nhảy bên nọ, né bên kia để lá không rơi vào lòng, liệu có vô tình quá không? :mrgreen:
Trường hợp này do lỗi của chị em mà ra: Chị già thì chiều quá chồng sinh hư, em trẻ biết anh có vợ mà cứ gần gũi, chiều chuộng. Đàn ông có tính hay thương người chứ chả có lỗi gì cả trong chuyện này. Tối vẫn ngủ ngon được, thấy chưa
Phải học bà mệnh phụ phu nhân này nè các bác ơi :wink: : http://bee.net.vn/channel/1987/201007/C ... n-1758209/
Cụ Cai này chúa hay sì pam đấy bác ạ, mà đã hay sì pam nhưng lại hay "soi" lắm, em là em thù dai lắm đấy :lol: .
Thảo nào... :mrgreen: Thế cụ tai đã biết chỗ "sinh hoạt cộng đồng" của CLB fan "Hifi" chưa...??? Em chỉ dùm cho... :lol: