Oạch, năm rồi thì khiếp thật. Tặng các bác vài tấm em chụp ở Salt Lake City. Giời lạnh sun cả cái hihi.
lạnh quá :lol: Hộp thư vnav không vào được bác mod t_t ơi chắc bị tin tặc đánh boom rồi em vừa làm cái gmail miễn phí mới nhưng không biết có nhận được không em chưa dùng gmail bao giờ , lại phải phiền bác cuki gửi em phát nữa lần này chắc là được :wink: giacmocothat.net@gmail.com
em vẫn ko vào được vnavGmail khi nào rảnh rỗi bác cuki send cho em xin vào giacmocothat.net@gmail.com tks bác :mrgreen:
Trời! đẹp quá! băng đóng cỡ này chắc phải ở độ âm. Tôi đang thắc mắc là với nhiệt độ lạnh teo... như vậy so với khí hậu nóng ẩm ở VN thì môi trường nào nghe nhạc hay hơn (có lẽ nhiệt độ lạnh âm nghe sẽ bị bí hơn chăng?)
Ở "nhiệt độ lạnh teo", các điện tử cũng "teo" theo luôn cho nên dòng bị yếu hơn lúc nóng và "âm nghe" sẽ rời rạc và bass thiếu trầm trọng.
tks bác cuki em đã nhận được ảnh rất đẹp thích nhất cái ảnh có biển stop em đi phóng to cái đó bác còn ảnh mua thu châu âu nào up lên cho em xem với
Theo kỹ thuật truyền thanh (NXBGD-198x) khi nhiệt độ môi trường thấp loa sẽ kêu ...to hơn, xa hơn. Như vậy trog ĐK này chắc có lẽ khg cần chơi kèn sáo gì cho mệt! :mrgreen:
Coi bộ anh là một fan trung thành của B&W hen.. 8) Không, đây gọi là Seneca State Park, MD.. gần nhà cuki. Thỉnh thoảng ra đây câu cá cũng thích. 8)
Vâng, em thích cái hình đầu tiên của bác lắm. Nó có những hàng cây đặc trưng ở khu vực quanh DC, chạy dọc theo sông Potomac. Giời lạnh ra đó chụp hình rất đẹp.
Vâng từ chỗ cuki ra DC cũng khoảng 45' lái xe thôi. Thấy tấm Washington Monument của TT, cuki ké luôn tấm hôm chụp Hội Hoa Anh Đào mỗi Xuân.
Chắc loa ở xứ lạnh này họ không thể sử dụng loại có gân cao su được vì nó sẽ bị chai cứng! Cảm ơn các Bác đã chia sẻ những bức ảnh rất hay - Tôi thích quá!
Em thêm tí lạnh nữa cho gân cao su cứng luôn.... :mrgreen: Hình em chụp ở 1 thành phố nhỏ tên là Park City, tiểu bang Utah
Thích nhất là 2 bức ảnh 36 & 40 (Mình không biết bức tượng trong ảnh 40 nói về gì và ý nghĩa của nó?). Xin các Bác chia sẻ!
Thực lòng là em cũng không rõ lai lịch của bức tượng đó. Em đi ngang qua thấy ngộ ngộ nên chụp thôi. Park City là 1 thành phố khá nhỏ (kiểu như...Sapa ở Việt Nam :mrgreen: ) nhưng khá nổi tiếng ở Utah vì có nhiều diễn viên Hollywood về đây mua nhà. Đây cũng là nơi trượt tuyết nổi tiếng. Thành phố có CLB điện ảnh, nơi các bác có thể gặp gỡ các đoàn làm phim họ về nói chuyện, tranh thủ chụp hình cùng các sao.