em đã từng làm trợ giảng đại học

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tcqanh, 22/9/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    Bi giờ còn có vụ Viagra cho chị em nữa cơ bác ạ. Các cụ bà cũng truyền nhau săn lùng ác lém. Bác phải cẩn thận giữ mình không là khổ :lol:
     
  2. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Em đi dạy 7 năm đây ạ, ngày ấy trong sinh viên truyền tai nhau câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", sau này em mới hiểu ra nghĩa của nó là: "một chữ cũng thầy, nửa chữ (Nữ chửa) cũng thầy", các bác thấy có khiếp không cơ chứ? :(
     
  3. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    Bác hiểu thế cũng có cái đúng của nó đấy ạ.
     
  4. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Sao em lại hiểu như thế được hả bác? Đấy là cái mỉa mai mà khi truyền tai nhau câu nói này sinh viên cố tình nói về thực trạng trong mối quan hệ giữa thầy và trò, nhưng không phải lúc nào bức tranh cũng 1 màu u tối, em có 3 người bạn đồng nghiệp, cả ba đều lấy học trò của mình và sống hạnh phúc đến ngay hôm nay.

    P/S: Lần sau bác đừng hỏi những câu đại loại như thế nữa nhé bác, coi chừng bị người ta ... "wánh giá" đó. :)
     
  5. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    cái Nữa chử kia sau đó không cho thầy Lít Sần dạy nữa... Nữ kia mới nói : cỡ em mà anh dạy hoài không hiểu, thì anh đòi dạy ai.. híc híc... :mrgreen:

    em làm trợ giảng khoảng 3.5 năm, chuyên chăn dắt sinh viên đi thực tập nên em có nhiều chiện dzui lắm. từ từ em kể cho... :D

    nưu ý các bác đây là topic dui dẻ chiên nói chiện behind the sence- hậu trường nhé. cấm nói chiện chính trị, chính diện, phản diện nha. nếu không em giận ráng chịu :wink:
     
  6. fortheking

    fortheking Advanced Member

    Joined:
    20/5/09
    Messages:
    458
    Likes Received:
    0
    Em thích cái phần bôi đỏ đậm hơn... bác kể cho em nghe đê :lol:
     
  7. freeman1

    freeman1 Advanced Member

    Joined:
    10/9/09
    Messages:
    1.709
    Likes Received:
    220
    Location:
    Hà Nội
    Híc híc, sắp đến ngày NGVN rồi, vnvers bán tán xôm quá :lol:

    Bác tcqanh này là tính ra lắm tội lắm đây, thế sau 3,5 năm chợ giảng bác có đến 1001 mối tình chưa :lol:
     
  8. meodenmatlua

    meodenmatlua Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    832
    Likes Received:
    4
    Location:
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác nhắc đến ĐH Giao thông làm em nhớ đến câu
    "nhanh lên thầy ơi ..., em còn nợ 3 môn nữa đấy ...." :lol:
     
  9. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    oài, làm gì đến mức ấy...

    nói chung là... em đã qua... các kiểu :mrgreen:
     
  10. freeman1

    freeman1 Advanced Member

    Joined:
    10/9/09
    Messages:
    1.709
    Likes Received:
    220
    Location:
    Hà Nội
    Có khi bác là luckyman của vnav rồi :lol: ĐỢt này lỷ niệm 5 năm thành lập vnav nếu có cuộc bình chọn vnavers giỏi và xuất sắc thì em vote cho cụ 2 phiếu luôn :lol:
     
  11. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Oài, từ đầu em tưởng mấy tờ báo dựng chuyện chứ :lol:
     
  12. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    thời ấy em là badman... mà đó là quá khứ, lâu lắm rồi.

    giờ em là... babyman. :wink:
     
  13. freeman1

    freeman1 Advanced Member

    Joined:
    10/9/09
    Messages:
    1.709
    Likes Received:
    220
    Location:
    Hà Nội
    Bác lại cưa sừng làm nghé đây :lol:
    đừng hòng :twisted: ngày mai trên báo'' lá cải'' kiểu gì cũng có tcqanh cho mà coi :lol:
     
  14. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    [/quote]Bác nhắc đến ĐH Giao thông làm em nhớ đến câu
    "nhanh lên thầy ơi ..., em còn nợ 3 môn nữa đấy ...." :lol:[/quote]

    Khiếp bác nhể :lol: . Trả hết nợ có khi đến 3 hôm chả cần uống H2O :mrgreen:
     
  15. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  16. DIYodira

    DIYodira Advanced Member

    Joined:
    22/2/07
    Messages:
    788
    Likes Received:
    3
    Location:
    HCMC
    Nói chung topic dzui thật, nhưng nếu xóa bớt những post nhạy và trắng trợn thì sẽ dzui hơn nhiều.
    Vì khi đọc nó cảm thấy buồn và thương cho những người thầy ưu tú của chúng ta.

    Còn thực trạng XH bây giờ: "có đưa có đẩy, dề rẫy ăn "còng"".
    Mấy cha đẩy bậy, đẩy không đúng chỗ ăn "còng" hết chơn rồi,có vay có trả các Bác cứ yên tâm đi :mrgreen:
    Thân mến
     
  17. phongktvt

    phongktvt Advanced Member

    Joined:
    27/9/06
    Messages:
    2.289
    Likes Received:
    21
    Location:
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Các Bác muốn nói gì cũng tạm có thể được ; nhưng không được phép mang NGƯỜI LÀM NGHỀ DẠY HỌC RA LÀM TRÒ CƯỜI .!
     
  18. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    19
    Các bác tưởng mọi người đùa vậy là vui à? Ai chẳng biết như thế nhưng thực trạng bây giờ nó là như vậy nên đùa vậy mà cũng thấy buồn chứ. Người ta gọi là cười ra nước mắt mà
     
  19. phongktvt

    phongktvt Advanced Member

    Joined:
    27/9/06
    Messages:
    2.289
    Likes Received:
    21
    Location:
    Bà rịa - Vũng tàu

    -Xã hội có mấy người hư ? Để chúng ta mang cả một nghề ra chửi ? Khi sư là diệt tổ ! Mình ngưng không ý kiến nữa tùy các Bác vậy !
     
  20. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
  21. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
  22. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    anh,

    bàn tay có ngón ngắn, ngón dài. con người cũng thế, có người tốt, người xấu. xã hội nào cũng thế, dù ở Thụy Sĩ hay bắc Âu hoặc ở VN ta, cũng có người tốt, người thủ đoạn anh ạ. nghề nào cũng vậy, cũng có cái tốt và cái xấu. ví như hãy mang cái nghề Y của em ra bàn cái xấu đi. em có thể kể ra hàng trăm điều gọi là kinh khủng. các bác tưởng tượng ra cái gì xấu nhất thì xã hội này có hết. các bác cứ chửi nghề Y của em đi. em vẫn bàng quan. vì sao, đó là thực tế đúng. em chỉ quan niệm là em vẫn sống tốt, em vẫn tâm huyết với điều trị sức khỏe, em xem những điều không tốt đó làm gương để mình không dính phải. em điều trị cho 1 bệnh nhân tốt là trách nhiệm của em phải làm mà chẳng bao giờ phải nghĩ mình ban ơn cho ai đó. nghề giáo cũng thế anh ạ. một thầy giáo dạy học cho học sinh mà nghĩ " tôi đã dạy cho trò, tôi mang kiến thức đến cho trò, trò phải mang ơn tôi "... là chuyện không nên phải không ạ!

    em nghĩ những điều em nói anh đã biết quá rõ. em chẳng thần tượng ngành nghề nào, kể cả nghề của em cũng như nghề giáo. vì đơn giản đó cũng chỉ là 1 nghề trong rất nhiều nghề trọng yếu trong xã hội. quan trọng là con người " hành nghề " đó như thế nào thôi.

    lúc em học đại học, 1 giáo sư có nói rằng : ông thầy là gì ? thầy giáo là ai. Thầy là người được đào tạo và đứng trên giảng đường giảng bài; Thầy có thể là sách vở, báo chí, tài liệu. Thầy cũng chính là những kinh nghiệm sống, những điều đút kết về xã hội; Thầy có thể là đứa con nít nếu cháu nó nói đúng, mình thì sai.

    chắc anh cũng rõ là đa số các thiên tài, nhân tài chẳng qua trường lớp nào, nhất là các trường đại học danh tiếng. ví như Leonardo da Vinci, Faraday, Newton, Pascal, hay Van Gogh... hay gần đây là tỉ phú Bill Gates, Warren Bufett. thầy của họ là sách vở, là thư viện, là cuộc sống, là những thí nghiệm với trí tưởng tượng vô bờ bến.

    em không có ý định bôi xấu nghề nào cả. có thể có nhiều bác thích " chửi " hay bức xúc mà nói nặng nề. em nhấn mạnh lại, đây là 1 thực trạng xã hội mà chúng ta cần quan tâm.

    anh Phong, nếu con gái anh về nhà nói : bố ơi, thầy con nắm tay con và rủ con đi uống cà phê; thầy còn hẹn con đi chơi.

    anh sẽ nghĩ gì ? anh sẽ nói gì cho con anh ?

    em biết anh làm nghề giáo trước kia. theo anh thực trạng này do đâu ?

    thân,
     
  23. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Trong xã hội chỉ có hai nghề được xã hội trọng vọng và tôn vinh, được gọi là "Thầy" là thầy giáo và thầy thuốc. Nhưng xã hội mấy năm gần đây thì nó bê bối quá. Chả ai vui mừng được trước thực trạng này. Dù muốn hay không con em chúng ta cũng phải đến trường, cũng phải trị bệnh khi ốm đau, tất cả vẫn phải trông cậy ở đạo đức, lương tâm, ở y đức của các người thầy. Thầy có tốt, có giỏi thì tương lai xã hội mới tươi sáng nên ở đây mọi người buồn nhiều hơn vui, cười ra nước mắt. Thực trạng trên em đã thấy manh mún cách đây hơn 20 năm khi nước ta mở cửa với kinh tế thị trường (mọi thứ đều trở thành hàng hoá kể cả nhân phẩm và danh dự con người) nhưng nó cực kỳ hãn hữu nhưng hơn chục năm trở lại đây nó quá phổ biện làm người ta kinh sợ :mrgreen:
     
  24. phongktvt

    phongktvt Advanced Member

    Joined:
    27/9/06
    Messages:
    2.289
    Likes Received:
    21
    Location:
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Hằng ngày trên cả nước có bao nhiêu thầy cô giáo vẫn khắc phục tất cả những khó khăn của cuộc sông riêng tư với đồng lương còm cõi để làm nhiệm vụ thiêng liêng là mang cái chữ tới cho học sinh thân yêu , để giữ trẻ cho người lao động cả nước đi làm,...Ta phải nhìn số đông , phải nhìn đa số , tâm ta phải hướng thiện để thấy cái lành , cái hy sinh của người khác là cao quý , là đáng trân trọng . ta phải phân biệt bản chất và hiện tượng để có hành xử đúng . Người xưa đâu có ngẫu nhiên mà gọi LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC .Rau nào chẳng có sâu , hãy gắp sâu ra để có rau ngon ; sao ta lại nỡ '' bằm '' rau ?!!!
     
  25. Onecent

    Onecent Advanced Member

    Joined:
    24/6/10
    Messages:
    1.712
    Likes Received:
    39
    Wa mấy đời tổng thống Mẽo có những vụ xì căn đan nổi tiếng làm mất uy tín bao nhiêu tổng thống như vụ "I răng gết" rồi "Oa tơ gết" ... nhưng không vụ nào được người dân quan tâm nhiều bằng vụ "Mô ni ca Lê uyn sờ ki" của tổng thống Clin Tân và đặc biệt là uy tín của tổng thống Clin Tân xem ra không những mất đi mà ngày ông hết nhiệm kỳ nhiều người vẫn muốn ông làm tổng thống nếu hiến pháp cho phép ... Phải chăng to pích này sôi động cũng như nhiều xì căng đan của tổng thống Mẽo được dân Mẽo chú ý nhiều bởi vì nó liên quan đến vụ Ếch Xì ? :lol:
    Các cụ cứ yên tâm, xì căng đan liên quan đến vụ gì thì không biết có ầm ĩ hay không; nhưng hỡ cứ dính đến cái lá đa là i như rằng nó sôi nổi ngay mà ... To pích này chắc không ngoại lệ nếu Mod không ... ga tay! :mrgreen:

    Hì hì ông chú của em là Nhà Giáo Nhân Dân ở 1 tỉnh lớn ở ngoài Bắc đấy nhé. Nên dù gì cũng không thể xem thường thầy cô của mình. Giờ ông chú em đã già chắc ... hết xí quách! :oops:

    Gì thì nói em vẫn quan niệm "nhất tự vi sư bán tự vi sư" là chân lý trong đời sống của em; bởi vì một phần em là con trai đã vậy còn bậm trợn nên ... chả cô giáo trẻ nào hỏi thăm mà nếu bị thầy hỏi thì ... bệnh chít! :evil:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...