Em đã trở lại vnav

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Ultraline, 18/11/11.

  1. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Em đặt câu hỏi ngược lại là có thành viên cụ thể nào bị thiệt hại về vật chất từ em chưa?Hay tất cả chỉ là đồn đoán? Chỉ là việc chậm giao hàng thì la ó,đến khi có hàng thì cười hề hà? Những bác không nhận được hàng thì cũng nhận được tiền hoàn trả chứ có mất đồng nào không?

    Từ ngày tham gia VNAV em chưa kiếm được đồng nào từ các bác thành viên nhưng mang quá nhiều phiền toái. Cũng bởi cái tính không biết từ chối của em nên ai năn nỉ thì em nhận làm rồi mang họa vào thân.

    Riêng bác có nick khongbietgi em có hàng trăm cái ampli như thế này [​IMG] nhưng không giao,thà em đâp bỏ hàng chứ không giao và em đã trả lại tiền,chắc chắn phải có lý do và lý do này em đã trình bài với bác Aries,mod Tranman.

    Lần cuối em nói thẳng em không làm dự án nào cũng như không share thêm bất cứ cái gì trên đây vì em cảm thấy em toàn bị lợi dụng,em không tư lợi nhưng người khác thì có tư lơi.

    Tư lợi như thế nào thì em đã nói rỏ,nếu bác ấy đúng thì sẽ đường đường chính chính minh oan,nếu im lặng có nghĩa là em đúng.
     
  2. Bluestar

    Bluestar Advanced Member

    Joined:
    21/3/09
    Messages:
    1.138
    Likes Received:
    6
    Location:
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    .....bể khổ vô bến, quay đầu là bờ... :idea:
    Tiên Trách kỷ hậu hãy trách nhân.... :oops:
     
  3. addicted

    addicted Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    1.248
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rìa Thành Công Bang.
    Không đinh viết gì với bác này nhưng mà đọc cái câu bôi đậm này thì nhịn không nổi. Từ ngày bác mở shop SmallnessDIY là bác kinh doanh chứ không phải ai năn nỉ nhờ bác. Bác nói đã chuyển hàng nhưng đợi cả năm chả thấy đâu !!! Vẫn là nhưng lời hứa và hứa. Lúc trước có bác tcqanh đứng ra lo giúp bác nhưng không ngờ bản tính khó đổi. Con người của bác thế nào chắc nhiều anh em ở đây đều đã biết. Nếu bác thấy sinh hoạt trên diễn đàn mà bị lợi dụng thì bác cũng nên tự rút, không có bác tham gia nhiều anh em thấy ... thanh thản hơn.
     
  4. MK21

    MK21 New Member

    Joined:
    28/9/11
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    Đúng là Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Không biết bao giờ bác mới "ngộ" ra được.
    Dù sao cũng chúc mừng bác đã trở lại.
    Hy vọng là bác sẽ đứng ra điều hành các topic của bác cho đúng với lời hứa.
     
  5. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Có mấy việc.
    1. Em có nợ nần gì với bác thì bác vui lòng liên hệ em để giải quyết vì em không thể nhớ nổi em đã từng giao dịch với những ai,thừa thiếu thế nào trong vòng mấy năm qua.
    Nếu em nợ bác hàng hóa gì em sẽ giao đủ.

    2.Theo bác thì bác sĩ từng giúp em...? Bác không nên đánh giá mọi việc qua hình thức bên ngoài khi bác không hiểu rỏ vấn đề,chẳng tốt đẹp gì nhưng cứ đem ân nghĩa ra nói như thế này hoài em cũng nói thẳng luôn. Lúc em quá khó khăn em đã cầm cố cho bác sĩ tcqanh 1 thùng bóng đèn đổi lấy 1 ít tiền để giải quyết mấy triệu cho 1 bác ở ngoài HN mà tiền này sau đó em được biết không phải của bác sĩ mà là của bác Bluestar.Bác Bluestar tự nâận với em là số tiền đó do bác ấy bỏ ra?

    Em đã trả tiền đúng hẹn và thu về thùng đèn,em cảm ơn 1 trong 2 bác này vì đã không thu lãi cứ thực sự không có hành động "nghĩa hiệp" gì ở đây. 2 bác em nêu tên có thể vào đây đối chất.


    Qua những scandal của em khối người được hưởng lợi bằng cách tạo nên hình ảnh tốt đẹp trong mắt những thành viên khác nhưng sự thật phía sau hậu trường thì ... phức tạp,rối rắm không như mọi người tưởng.

    Bác nên tìm hiểu sự việc thật kỹ trước khi phát biểu vì bác là người ngoài cuộc,không hiểu thấu được đâu,chỉ người trong cuộc mới biết mình được gì mất gì.
     
  6. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Một cái nick mới tạo ra với 4 bài viết ngắm vào em trong khi em chưa từng qua lại là 1 cái nick có vấn đề,em không quan tâm những gì bác viết vì bác có biết cái gì đâu mà viết.
     
  7. addicted

    addicted Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    1.248
    Likes Received:
    1
    Location:
    Rìa Thành Công Bang.
    Em chán việc pm cho bác rồi đợi chờ rồi nên khỏi phải pm, nếu em không nhầm thì pm gần đây nhất bác nhận được trước khi bác post bài như ở đầu cái thread này nhưng bác cũng không thèm trả lời. Nên bác đừng ngụy biện.
    Em nói ra là để mọi người cùng hiểu chứ giờ thì em cũng chả thèm đòi bác làm gì nữa. Chúc bác vui vẻ.
     
  8. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Em xem lại 21 cái pm mà em vừa nhận trong 3 tháng qua,không thấy pm của bác,bác xem lại coi có gửi nhầm cho ai không?

    Hàng của bác gồm những gì bác có thể nêu thẳng trong đây em giải quyết chứ khỏi cần pm.

    Em ghét cái kiểu bỏ ra ít tiền đặt hàng rồi la làng lên sao không có hàng hóa cho em,sao trể hẹn,...rồi tuyên bố bỏ tiền.Làm như vậy chả quân tử gì cả,nếu quân tử thì nên âm thầm bỏ tiền mà không cần tuyên bố.
    Hàng của bác nào không nhận thì còn ở chổ em,em cũng chả dùng được vì không phù hợp mục đích sử dụng nên em cũng quăng 1 góc mà lại phải mang tiếng.

    Tóm lại ai có giao dịch chưa hoàn tất với em thì vui lòng liên hệ để giải quyết theo cách thức cùng hợp tác để giải quyết vấn đề chứ không phải bỏ ra ít tiền là có quyền sỉ nhục người khác.
     
  9. loveBasso

    loveBasso Advanced Member

    Joined:
    9/4/08
    Messages:
    2.170
    Likes Received:
    110
    Location:
    Thuận An-Bình Dương
    Tiên sinh nói vậy em e hơi khó nghe. Tiên sinh làm ăn ắt hẳn biết rằng nhận của khách 1 đồng thôi cũng đã phát sinh trách nhiệm, nghĩa vụ.
    Chúc tiên sinh giải quyết gọn các vụ lùm xùm trong lần "hạ sơn" này.
     
  10. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Em chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình cả.

    Nếu em đặt bác 1 món hàng,vì lý do gì đó bác giao chậm nhưng em không hợp tác,em tuyên bố trên diển đàn công cộng là bác lừa đảo,chiếm đoạt tài sản và.... em bỏ tiền chứ không kiện cáo.

    Bác chấp nhận kiểu tuyên bố đó không?

    Ở ngoài đời em đi đặt hàng người khác,họ sai hẹn em có dám làm gì họ không hay chỉ biết chờ đợi cho đến khi họ giao. Nếu có hợp đồng giấy trắng mực đen thì cứ theo hợp đồng mà phạt với lãi suất ngân hàng,chứ em vu khống họ lừa đảo thì họ kiện ngược lại em đi tù.

    Tóm lại là giao dịch dân sự nếu có phát sinh khó khăn thì 2 bên cùng nhau tìm cách giải quyết,bác kia đặt cái biến áp có 1 ít tiền nếu bỏ cũng chả sao nhưng đi tuyên bố người khác lừa đảo thì vấn đề trở nên rất nghiêm trọng,nó liên quan đến nhâm phẩm của người khác,không chỉ là chuyện tiền nữa.
     
  11. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em không tính viết vào đây vì nhiều lý do. có nhiều người nhắn tin em vào xem.

    dòng màu xanh: bác Ultraline làm em thất vọng quá. từ hôm nay bác chính thức mất đi 1 người bạn là em người mà bác đã nhờ đến sự giúp đỡ và có thể sẽ cần giúp đỡ trong tương lai về nhiều thứ, trong đó ít nhất là về sức khỏe.

    dòng màu đỏ: vì vài lý do, trong đó có lý do dòng màu đỏ này thì Bluestar đã không xứng đáng có 1 người đàn anh như em đây. mặc dù em đứng ra giúp bác này chuyện rất quan trọng trong gia đình. nó góp phần lý giải tại sao em cự tuyệt giao tiếp bác này trên 4rum kể từ sau vụ lộn xộn này.

    em không muốn nhắc lại quá khứ.

    thân mến,

    QA.
     
  12. Baoanh_Hue

    Baoanh_Hue Advanced Member

    Joined:
    6/3/07
    Messages:
    8.888
    Likes Received:
    7
    Location:
    phá Tam Giang
    Bác cho em hỏi bác kinh doanh kiểu gì lạ vậy, không sổ sách, không chứng từ theo dõi thu chi gì sất...những chị em tiểu thương bình thường nhất cũng đều làm rất tốt việc này...hay tại vì bác cố ý vậy...CHÁN!!! :(
     
  13. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    chí khí....rất đàn anh,vụ này khi xưa em có biết.rất tiếc cho loại người quên câu *một miếng khi đói bằng một gói khi no* :evil:
     
  14. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Thật tội nghiệp cho bác Ultraline quá! Nghèo cả tiền bạc và nhân cách!

    Nhớ năm xưa bác tcqanh lấy uy tín và danh dự của mình ra bảo lãnh cho ông Ultraline tránh được một trận chiến tơi tả thừa sống thiếu chết vậy mà bây giờ đi nói một câu vong ân bội nghĩa như vậy.

    Cho dù có chấp nhận cầm cố thùng đèn của ông thì người ta có ý tốt là muốn ông biết vươn lên tự đứng vững trên đôi chân của mình thôi ông à, ông cố bỏ bớt diy và kỹ thuật để mà ngâm cứu sự đời đi chứ cái vốn kiến thức sống nó quan trọng hơn cả mấy thứ kỹ thuật cao siêu của ông nhiều đó.
     
  15. tuninh

    tuninh Advanced Member

    Joined:
    8/11/08
    Messages:
    2.032
    Likes Received:
    3
    Em cảm thấy buồn vì vnav lại có TH thế này, em đã gặp quá nhiều TH thế này bên voz, mure..chỉ khi sang đây em cảm thấy mọi người luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau từ những từ ngữ mình post lên.
    vnav thành viên hầu hết là những người "nhớn" chúng ta cố gắng xử sự với nhau để làm sao lớp trẻ hơn không cười vào mũi chúng ta em chỉ biết nói 1 câu "chán" với những TH như thế này :(
     
  16. huyhoang

    huyhoang Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    1.021
    Likes Received:
    289
    Location:
    Tp Hồ Chí Minh
    @@Thật sự từ ngày Bác tham gia Forum đến giờ và từ trước đến giờ mỗi khi có 1 topic của Bác thì Em lại thấy có chuyện , Em thì chưa "can đảm" có 1 lần giao dịch với Bác nhưng Bạn của Em thì nhiều người dính chưởng từ Bác . Em sợ xanh cả mặt , vừa buồn và vừa thẹn :

    • -Bác là 1 trong những người ăn nói " can đảm" nhất : bất chấp uy tín , bất chấp lẽ phải và bất chấp đạo lý

      -Bác là con người không uy tín , không đạo đức và không tình nghĩa vậy mà Bác đã nói :

    " Em đã trả tiền đúng hẹn và thu về thùng đèn,em cảm ơn 1 trong 2 bác này vì đã không thu lãi cứ thực sự không có hành động "nghĩa hiệp" gì ở đây. 2 bác em nêu tên có thể vào đây đối chất "

    Thật sự trên đời này dù ai giúp mình 1 việc nhỏ thì cũng là có ơn , đằng này câu trước nói cám ơn thì câu sau nói "phủi ơn " người ta.

    • - Em thẹn là : trường ĐHBK Tp HCM lại có 1 con người như Bác ,từ trước đến giờ lúc nào Em cũng tự hào về ngôi trường đã đào tạo ra Em và rất nhiều con người vừa có tài vừa có đức cho nền khoa học kỷ thuật VN . Thật là thẹn quá

      - Tài và Đức là nhân tố không thể thiếu 1 trong 2 : Bác thử nghiệm lại và review lại tất cả các topic của Bác từ ngày Bác gia nhập forum đến nay thì : số lượng người ủng hộ Bác giãm dần đến nay chỉ còn là con số Zero . Thật tiếc thay

      - Trong cuộc sống và nhất là trong kinh doanh : tối kỵ là biện hộ cho những cái sai của mình , đó là những con người vô trách nhiệm và hèn nhát . Đạo lý của người Việt Nam luôn chia sẻ và thông cảm , nhưng Bác làm cho mọi người mất kiên nhẫn và niềm tin , từ đó Bác lại lao vào chuyện trách cứ mọi người thay vì mình tự trách mình trước .

    Thật là hết thuốc chửa , nếu có 1 điều ước thì Em sẽ ước được thay máu của Bác ( thay máu đúng nghĩa y học )
    Huyhoang
    .
     
  17. phongktvt

    phongktvt Advanced Member

    Joined:
    27/9/06
    Messages:
    2.289
    Likes Received:
    22
    Location:
    Bà rịa - Vũng tàu
    Em đã trả tiền đúng hẹn và thu về thùng đèn,em cảm ơn 1 trong 2 bác này vì đã không thu lãi cứ thực sự không có hành động "nghĩa hiệp" gì ở đây. 2 bác em nêu tên có thể vào đây đối chất.


    - '' Một miếng khi đói bằng một gói khi no '' đã là dân làm ăn thì luôn hiểu cho mượn có lãi cũng đã là ân nhân ; huống gì cho mượn không lãi - đó là đại ân nhân rồi !
     
  18. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
  19. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Ăn nói với khách hàng như vầy là :(
     
  20. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    em thật sự không muốn viết những dòng sau đây. nhưng không viết thì không được. vì hiện tại có nhiều người muốn biết chuyện hậu trường trong quá khứ. vì chuyện này cần phải nói rõ ràng do nó liên quan đến danh dự và uy tín bản thân thành viên.

    cả đêm qua em thật khó ngủ do nghĩ đến những chuyện ngày trước. từng hình ảnh hiện về... những hình ảnh này đối chiếu với thực tại làm cho em đau lòng.

    em phải viết thôi vì em cảm thấy khó chịu quá khi không bộc bạch. em xin phép viết dưới dạng nhật ký. từng mục diễn ra theo trình tự thời gian.


    1. ngày XYZ,

    tôi vô tình biết Ultraline 2 lần khi bác này đến nhà tôi xem giúp cái ampli của tôi có trục trặc tí. nói chuyện qua loa, tôi hình dung đây là 1 thanh niên trẻ có nhiều tâm huyết về diy.

    2. khoảng 1 tháng sau,

    sáng hôm ấy tôi rãnh, đọc vài mục trên vnav trong đó có chuyện bác Ultraline bị truy nã vì thiếu tiền 2 bác. sáng hôm ấy là hẹn chót- 1 cái hẹn cuối cùng để trả nợ sau rất rất nhiều lần từ chối vì nhiều lý do rất ư khó chấp nhận.

    tôi điện thoại:
    - có mấy triệu bạc trả cho người ta đi. lùm xùm quá.
    - bác ơi, bây giờ trong túi em còn không đến 100 ngàn, tí nữa em đi cầm cái xe (Dream) được một ít... thì tiền đâu em trả đây... em đang thất nghiệp... em đến đường cùng rồi.
    ...

    - thôi được tôi giúp bác. chiều nay bác mang qua nhà tôi cái gì mà bác cho là có giá trị để làm tin vậy. tiền bạc khi nào có thì trả, tôi không cần gấp.

    tôi suy nghĩ " Mình có khả năng lấy lại tiền trong hoàn cảnh bi đát như trên ? "

    3. tiền được chuyển trả nợ qua ATM ngay ngày hôm ấy trước khi hộp bóng Nga mà bóng bé bằng ngón tay cái đến nhà tôi. lúc này tôi chỉ biết chút chút về đèn nên chẳng biết đó là bóng gì. số tiền chuyển hình như 7.8 tr nếu tôi không nhầm.

    4. hai ngày sau, tôi mới có dịp quen bác Blue Star sau khi bác ấy pm nói muốn gặp tôi.

    5. vài ngày kế, trong buổi nhậu tại quán bia đường Điện Biên Phủ đối điện bệnh viện Bình Dân có 3 người Ultraline, Blue Star và tôi.

    - tôi đã soạn lá thư này rất kỹ về chuyện xin lỗi toàn thể anh em vnav. bác xem kỹ và viết lại, càng y chang càng tốt. tôi lấy uy tín ra bảo lãnh cho bác. bác đừng làm mất mặt tôi. thành công hay không là do lá thư này đó.
    - ok bác

    6. ... ngày... tháng... năm

    H- 1 người bạn thân của Ultraline từ thời còn học đại học, rủ tôi đi làm vài chai. chính H, 1 người rất rành về loa đã lôi kéo Utraline vào vnav. H hỏi tôi
    - bác đưa tiền cho bác Ultraline, bác tin không ?
    - .... uhm, còn bác là bạn, bác thế nào ?
    - em là bạn bác ấy 1 thời gian dài trải qua nhiều chuyện sóng gió. em không tin Ultraline về chuyện tiền bạc.
    - cám ơn bác.

    7. tôi tìm hiểu về bác Ultraline qua các thành viên lâu năm, có uy tín của diễn đàn này. đa phần họ đều bảo tôi xxx. có vài người khuyến khích tôi " thôi giúp 1 người giống như xây cái cổng chùa vậy".

    qua chuyện này tôi nói chuyện với Ultraline một số lần. tôi hy vọng bác ấy thay đổi. bác ấy hứa với tôi. tôi nhẹ nhõm

    8. một thời gian lâu sau

    - em cần số bóng đó cho việc kinh doanh ráp ampli. em chỉ có 5 tr, em xin phép gởi bác trước và lấy số bóng về.
    - ok

    9. ngày... tháng... năm, H nói

    - bác Ultra sắp đi làm lại. hắn lần này đi Trung Quốc. giờ hắn không có tiền để trả bác số còn lại.
    - không sao đâu bác. số tiền đó em đã xem như cho bác ấy rồi.
    ...
    - nhưng mà vầy, tôi nói tiếp, nếu em cho bác ấy số tiền còn lại thì cũng được thôi. điều này làm bác ấy ngại... thôi thì nói bác ấy ráp cái ampli hay có cái board kit nào mang qua em xem như 1 món quà tặng lại cũng được.

    10. cái board kit UCL bóng 6p1p- dự án đầu tiên cũng là dự án lùm xùm dẫn đền thiếu nợ phía trên, đã đến nhà em.

    híc, biến áp nguồn Fe chợ, quấn dây bé teo, chạy nóng rực, không ngâm vẹc ni... bị cháy 1 bên.

    trở toàn bộ là TQ, loại 4 ngàn đồng/ bịch 100 con... bị nổ trở vài lần.

    OPT, linh hồn của ampli- quấn 2 bên không đều nhau, 2 cục không cân, Fe chợ đúng nghĩa...

    2 bóng 6h1, giá 10k/ bóng. 4 bóng 6p14p 2 cái của Nga, 2 cái của TQ giá 20k/ bóng.

    đó là cái ampli diy đầu đời của tôi.

    ...
     
  21. tuninh

    tuninh Advanced Member

    Joined:
    8/11/08
    Messages:
    2.032
    Likes Received:
    3
    Trong khi bác quang đi nghỉ cuối tuần có 1 nick mới DIY88 vào tpic GM chém 5 bài lẫn lộn cả anh cả việt.
    Từ lúc thấy bác ultraline post lại bài không thấy nick DIY88 hoạt động nữa không hiểu có uẩn khúc gì không? liệu bác Ultraline có bao nhiêu nick trên forum này?

    1. Về việc làm thương mại của các bác chắc chẳng ai cấm, nhưng theo em các bác chỉ nên thực hiện các giao dịch thương mại khi được mod chấp nhận mở shop trong mục mua bán, ngoài ra nghiêm cấm các bác thực hiện việc mua bán trên các topic khác.
    2. Về bác misa: Vì gặp được bác ấy mà em mới lao vào DIY vì trước đấy em sợ nhất món linh kiện nhờ có sự nhiệt tình của bác ấy mà em tiếp tục theo đuổi cho đến hôm nay. mà em chắc không chỉ riêng em mà còn nhiều DIY khác cũng giông em.
    Em đã giao dịch với bác misa khá nhiều nhưng chưa bao giờ mang tính chất đặt hàng hay thương mại gì cả. Đúng ra bọn em luôn nhờ bác ấy mua hộ , nhiều khi thiếu gì nhờ bác misa bác ấy lại chạy ra chơ mua rồi gửi TT cho mà chưa cần biết bọn em đã chuyển khói lưa hay chưa.
    3. Về ULC-2 ( GM version1) khi bác mở topic này và ST70 mà lại dùng bác Misa đứng ra làm người giao dịch thì lúc đó em cũng đã ngầm hiểu vì lý do uy tín của bác không còn trên vnav nên bác phải nhở 1 người có thể nói là được tín nhiệm nhất VNAV thời điểm đó đứng ra để anh em theo em cũng đã nói chuyện với bác misa về việc này nhưng bác ấy vì ham GM quá nên chẳng hề hấn gì đứng ra làm thuyền trưởng luôn.
    4. Số linh kiện GM Version 1 đúng là phần lớn trong đó là linh kiện bác cung cấp, PCB bác mang đi đặt rồi cũng chẳng thèm lấy về. theo em biết thì bác misa đã cố gắng liên lạc với bác nhiều lần để quyết toán số linh kiện này nhưng bác không chịu nghe máy và không chịu gặp. Sau khi bác misa post giấy tờ liên quan đến số linh kiện của bác nếu còn thiếu gì của bác bọn em sẽ cùng bác misa clear hết số đó công khai trên topic này cho bác.
    5. Về tại liệu liên quan đến GM là vấn đề cá nhân của bác , bản thân bác cũng chẳng phải là chủ sở hữu của tại liệu về GM mà cũng vô tình nhặt được ở đâu đó nếu bác có lỡ chia sẻ với ai bác tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. và em chắc rằng nếu bác có chia sẻ số tại liệu đó thì cũng có mục đích của bác cả.

    Bác là người có kiến thức thâm hậu về lĩnh vực này em rất hy vọng bác có thể thay đổi và làm rõ được vấn đề lần này và tiếp tục quay lại cống hiến cho vnav, em cũng hy vọng những bài viết bác post gần đây chỉ là sự bộc phát của bác.
    Chúc bác chọn được con đường đúng đắn nhất, đã là đàn ông thì nên mạnh dạn làm rõ mọi việc chứ đứng âm thầm rút lui nhé, đúng sai gì bác nên làm rõ cho mọi người hiểu hy vọng bác đừng lặn mất tăm như một số nick đã làm
     
  22. longpcb

    longpcb Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    2.175
    Likes Received:
    23
    Location:
    Gầm gầm cầu!
    Em chỉ thấy người khác lợi dụng Anh Quang chứ chưa thấy và cũng không tin Anh Quang lợi dụng ai! Với Em thì Anh Quang là một người Anh đáng kính!
    Em và Bác UL cũng không có va chạm gì nhưng Em thấy Bác cũng nên bình tĩnh ngồi suy xét lại mọi vấn đề vì mất tiền bạc vẫn có thể lại kiếm được nhưng mất tình cảm Anh Em, Bạn Bè thì mất hết Bác ạ!
     
  23. hieu_ma

    hieu_ma Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    1.009
    Likes Received:
    47
    Location:
    Hà Nội, Việt Nam
    Đúng là khơi lại nỗi đau đã cố quên. Dù không muốn nói nhưng vẫn cần nói.

    Em là 1 trong 2 thành viên VNAV ở HN có order kit amply đèn của bác UL hồi đó (cũng quãng hơn 1 năm rồi) và đã đòi lại tiền do quá chậm tiến độ cũng như bác UL hứa hẹn loanh quanh làm em mất quá nhiều thời gian check với Tín Thành cũng như mất cả niềm tin vào bác UL.

    Bác tcqanh là người đã đứng ra trả thay bác UL khoản tiền mà em đặt và bác tcqanh cho biết là bác đã được sự ủy quyền của UL để làm việc đó.

    Nếu em là bác UL thì em sẽ rất cảm động trước tấm lòng của tcqanh và sẽ thay đổi cách làm cho tốt hơn.

    Chúc bác UL đã quay trở lại rồi thì cố gắng lợi hại hơn xưa (theo nghĩa tích cực thôi nhé).
     
  24. meoptt

    meoptt Advanced Member

    Joined:
    15/9/07
    Messages:
    205
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà nội
    Thấy bác sĩ nhắc lại chuyện cũ ,biết nội tình cũng lâu rùi xong nói thật bác UL đến nước này mà còn có những phát biểu như vây em thấy bác quá ... :evil:! Đúng là trông zậy mà không phải zậy!
     
  25. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    Em chả biết mô tê gì về vụ này, càng đọc càng thấy rất tiếc cho bác Ultr. :(
    Dù sao với Kỹ thuật liên quan đến Audio, bác Ultr cũng là người rất nhiệt tình tư vấn(trong đó có em).
    Thật buồn !
    1 con hổ sa xuống giếng, bao người ném đá. :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...