Bác ADN chắc có chút nhầm lẫn. Nếu bác Ultraline là con hổ thì con hổ này (tự nhảy) xuống giếng, được kéo lên, rồi lại (tự nhảy) xuống, rồi lại được kéo lên ....chắc cũng khoảng chục lần rồi. Nếu ném đá chắc con hổ được nấu cao từ lâu rồi, làm gì có cơ may nào nữa mà tự nhảy nhiều thế. Sự bao dung cũng như kiên nhẫn có giới hạn của nó, thế thôi ạ.
Bác ULtr vẩn có thể trở lại VNAV với một góc nhỏ của dân kỷ thuật mê DIY ( miển kinh doanh dưới mọi hình thức ) . Hảy mở cho bác ULtr một con đường các bác ạ !
Chia buồn cùng bác, nhưng hãy đừng bi quan, những thứ đáng vứt đi Bác đã quyết và vứt rồi. Còn nhiều niềm vui chân thành,đúng nghĩa chờ bác. Gieo gì, gặt lấy bác ạ! Chúc Bác thư thái cho một tuần mới!
Chúc mừng bác Ultraline đã trở lại. Vui lòng cho em xin số điện thoại mới vì em gọi cả hai số 0938937168 và 0974294600 đều không được. Cám ơn, ACNN - 0908 357 913
Em cũng tính không nói đợi đến ngày lành tháng tốt em xử cái ông này luôn một thể. @Bác HIỀN UL: (em vẫn còn hơi lịch sự đấy). Bác chẳng có tư cách nào mà nói chuyện với em cả, em gặp bác 1 lần bác bán cho em cái tải giả (con đực, con cái). 1 lần em với bác sỹ QA xuống nhà bác, lần đó em không thấy cảnh gia đình bác thì bác không có ngày hôm nay để um sùm như vậy đâu, cứ nghỉ mở con đường cho bác hướng thiện giúp gia đình với đàn con nheo nhóc không ngờ bác cứ gạt hết người này đến người khác, các dự án của bác cho em nói thẳng ra là bác muốn lợi dụng lòng tin của anh em VNAV mà bác lấy tiền, ít nhiều gì cũng lấy ... Đúng ra bác phải cám ơn BS giúp bác trả nợ ngoài HN, bác cứ như là em thân thiết hay tôị đồ của bác vậy, em tự nhận với bác ư, dạ xin thưa em không nói chuyện với bác từ vụ cái tải giả và hôm xuống nhà bác, em cứ nghĩ bác là người chơi được nhưng qua 2 lần đó thì trong mắt em bác thua cái thằng ăn mày nữa. mà nếu em biết bác đem cái thùng đèn gọi là quí đem cầm cho BS thì em cũng không cho bác sỹ cầm nữa, chẳng qua bác sỹ quá thương người và tiếc 1 người như bác thôi, muốn cho bác làm lại từ đầu thôi, nhưng khi em biết thùng đèn này là đèn 6J1 cùa Nga thì em đã biết bác là 1 thằng lừa đảo không hơn không kém... thùng đèn đó nếu em nhớ không lầm thì khoản 50 chục cây 6J1 của Nga bác đem cầm cho BS 7 hay 8 triệu gì đó, nếu BS là người muốn cầm số đèn đó thì đã phải tìm hiểu đèn đó là gì rồi chẳng qua BS muốn giúp bác mà thôi, thùng đèn đó bác mua 500N phải không? còn mắc đó, trong bà chiến bán lẻ có 5N/1cây à, 100 bóng chỉ 500N thôi. Em có dư tiền thì làm từ thiện hoặc gì gì cũng được nhưng tuyệt đối không đưa bác 1 cắc. Tiền của em nằm chỗ khác chắc chắn bác phải biết. Lần cuối cùng em post bài với bác nhé, bác sẽ gặp em trong vài ngày tới nhưng em sẽ cho người mời bác đàng hoàng. Àh, bác nuôi gà kiểu như vậy chỉ lỗ chứ không lời đâu nhé.... :evil:, em đã không nói gì tới bác thì bác nên né cái tên em đi nhé, bảo trọng. @ Bác Tcqanh : Hôm nay em mới biết anh giận em dzụ này nữa, em chả rảnh nói chuyện với thằng này, em xin lỗi anh những việc không hay vừa qua, và cho dù anh coi em như thế nào cũng được nhưng tại vì ông này mà anh em mình mới có hiều lầm, em lúc nào cũng xem anh cũng như người anh lớn trong diễn đàn lẫn ngoài đời, anh giúp em không bao giờ em quên, nhờ anh mà gia đình em mới có tiếng cười trẻ thơ, cuối tháng này ampli vô địch lại DIY thêm 1 cái pre nữa, một lần nữa em cám ơn anh vô cùng. Kính Xin lỗi em làm phiền các bác khác. Kính Bác bluestar nóng quá, em đã edit lại 1 vài đại từ nhân xưng (màu xanh) cho phù hợp với môi trường vnav. tai_trau.
Thôi xin các bác có liên quan. Trước khi thốt lên lời nào xin các bác nhớ lại lúc vui vẻ thân thiết với nhau.Bây giờ nói ra những chuyện cũ theo quan điểm cá nhân mỗi người trong trạng thái bức xúc thật không hay ho gì.Bác sỹ đã định không nói gì thêm thì nên làm như vậy cho trọn vẹn.Nếu các bác không mặn mà gì với nhau nữa thì "Anh đi đường anh.Tôi đường tôi" còn "Bận lòng chi lắm lúc chia phôi".Càng ầm ỉ, các bên liên quan càng mất mác lớn hơn. Mong các bác bình tỉnh lại và cho qua đi.
Bác Sanh Trang có cách nhìn độ lượng của một người đã trải nghiệm gần hết cuộc sống. Tuy nhiên, "cho qua" mà "không có nghĩa là hết", thêm nữa là "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại", nên "cho qua" phải tùy vào cách đương sự "đi" hay "lại".
-Chào Bác Sanh Trang , đúng như Bác nói :" Bận lòng chi lắm lúc chia phôi , càng ầm ỉ ,các bên liên quan càng mất mác lớn hơn " nhưng theo con thì Ông Bà ta cũng có câu " Thà đau 1 lần còn hơn muôn đời phải chịu đau " . Khi bị ung thư thì cách điều trị đầu tiên là cắt bỏ tế bào ung thư hoặc dùng các liệu pháp loại bỏ tế bào ung thư khỏi cơ thể . Riêng chuyện này con vẫn còn vui : vì số người "Vô Cảm " trên forum của mình là số rất ít Chúc Bác khỏe
"Gừng càng già càng cay chú ạ", đã nghe ở Ông Bà thì nghe một thể, theo tôi ở VNAV phải biết nhẫn thì sẽ vô cùng nhẹ nhàng sau đó, còn nóng vội thiếu suy nghĩ trước khi post sẽ tạo cho mình "tế bào ung thư", nói cách khác sẽ đau cả đời, đúng là hãy luôn nghĩ tới hình ảnh ae cùng nâng ly sau những lúc diy mệt nhoài. Thân mến
Có tài mà không có đức cũng không thành người được. Cứu 1 lần, 2 lần thôi chứ đến lần thứ 3 thì không nên cứu nữa các bác ah. Hãy để bác ấy tự bươn trải, tự chèo chống....để xã hội cho chút "kinh nghiệm" sống thì có lẽ hay hơn!
Chào bác huyhoang! Tôi rất quý mến các bác không "vô cãm" và quý mến bác sỹ mới có ý kiến can gián.Cái gì xấu tôi nghĩ cũng đã xấu rồi.Còn cái tốt mà sắp có chuyện xấu thì mình khuyên can vậy thôi.Mình không phải BQT và cũng không phải quan tòa để quyết định số phận một ai.Mình ngâm thơ "Đoạn Tuyệt" cái xấu cho mình thanh thản. Suy cho cùng,với bác Hiền là nghề nghiệp còn với bác và bác sỹ là chuyên vui chơi giải trí.Thái độ,cách hành xử và việc làm của chính bản thân bác Hiền sẽ quyết định tương lai của bác ấy.
Có những thứ bỏ đi thì tiếc nhưng giữ lại thêm phiền phức chẳng hạn như ruột thừa trong người ta vậy. Cắt bỏ sớm cho khỏe bác sĩ ơi! Thân
Em thì chỉ có đúng một câu này. Không biết các cụ thấy thế nào chứ: Hạ sách là dồn người khác vào chân tường. Hãy mở một lối thoát như truyền thống dân tộc mình ngàn xưa vẫn thế.
Em thấy dồn cũng không ra dồn, thả thì cũng chẳng ra thả, hình như nhồi lên thả xuống... cho nó banh tơ lông thì đúng hơn :lol: Em đùa chút thôi, ai cũng có lúc nóng giận, hi vọng sau khi ae trút xong lại off chai đều đều, mong Bác H. và a.Quang sau đó hãy ngồi lại nói chuyện với nhau. Thân mến
Em thấy cái này là "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" bác sỹ cũng đã quên mọi chuyện, nhưng tự nhiên cái bác UL này lại lôi bác sỹ ra, rồi làm một phát khiến cho bác sỹ và bác Bluestar có mâu thuẫn nên bác sỹ phải nói thôi. Em thì chỉ thấy buồn trước nhưng phát biểu của bác Ul về khách hàng và về những người đã từng giúp mình thôi