Lão chủ thật tâm huyết . Tớ đã đọc các rì phọt về phim ở nhiều nơi nhưng đa phần họ chỉ nói qua qua một chút ít về nội dung phim , chút về doanh thu phim , hay là về kinh phí làm phim rồi thì đạo diễn phim có tai tiếng không Nhưng viết cảm nhận bản thân về bộ phim thì họ không có thời gian hay sao đó mà chỉ đưa toàn ảnh và các đoạn Trai-lơ lên thôi .Trong các bài viết Tớ khoái phim "Legend of the fall" và bình luận của Lão chủ lắm .
Mấy hôm mưa quá chả lượn đâu được, mai rảnh cafe được thì ới nhé, có mấy cái ổ mà lâu ko chơi HD nên phải lôi ra coi xem còn sống ko đã :mrgreen:
Em mới xem phim The Man From Nowhere. Điện ảnh Hàn Quốc đi quá xa so với quê mình. Một phim đáng xem. Em thích nhất đoạn chiến bằng dao găm ở cuối phim.
Nếu thích Hàn Quốc thì film "Cung thủ" cũng là 1 film đáng đồng tiền bát gạo. Xem film bạn sẽ được chiêm ngưỡng các cung thủ đấu nhau cứ như là lính bắn tỉa hiện đại.
Em thì thấy phim này mang tinh thần giống phim Apocalypto (phim của Mel Gibson),nhưng có lồng ghép thêm tinh thần tự tôn dân tộc. Đoạn đầu hơi dài và chậm với tình tiết không có gì đặc sắc,nghe tiếng Hàn đau hết cả tai. Nhưng bắt đầu từ những đoạn "hành động" thì xem cũng hấp dẫn.
Chuẩn man, em cũng thấy thế. Đc cái nó nhẹ nhàng hơn, với cả có tí tinh tế sniper. Hôm nọ down đc cái From Paris with Love hơn 1Gb2, hồ hợi phấn khợi xem thì lại audio tiếng nga, buồn... Chả nhẽ lại đi down lại. hic! Mà em thấy cái Twilight nó nhạt hoen hoét mà sao nhiều người đi xem thế nhể?
Phim cũ rích mà, ra HD shop chép về, tội giề đao cho nhọc. Còn chạng vạng thì nhiều người xem (có em) vì em nó xinh. Thế là quá đủ ấy chứ... :mrgreen:
Hình như tay cối không ở CG đâu ngài ợ. Đang đi mài súng ở bển @cối: nghe chú đệ chuyên bảo trì máy cho nhà chú bẩu chú sắp được tha về rồi hả. Tuần này ra sân nhá
Hức, giờ này còn đương ở đây. Về vào mắt. Thôi anh cứ luyện cho em xem là đc òi. @Tai: Nó gọi là ngồi buồn dở phim ra down thôi. Dạo này toàn xài torrentz cho tiện. Ah, anh còn cái băng cát xét nào không em nhét vào xe nghe cho nó analog. Đang xem phim Biển Hoàng Hải, không biết có ra gì ko? Mất time quá.
Có 3 phim mà em rất ấn tượng về đánh dao. 1 là phim này,2 là phim Sa Po Lang có Ngô Kinh,3 là The Hunted có Tommy lee Jones và Benicio del Toro. Công nhận là The man from nowhere là 1 phim rất đáng xem. Nhưng k hỉu sao,phim HQ rất hay có những nhân vật ngô ngố nói nhiều để gây hài 1 cách rất "đau tai". Em thấy cắt hẳn cái tuyến hài đi,phim càng dữ dội và hay hơn.
Em nghĩ họ cố tình. Nó giống như kiểu là cứ xem phim hàn là phải có tay ngố, hoặc cứ nhìn thấy tay ngố là phim hàn. Đại loại là khác nước khác. Em xem lại thì thấy có một số thủ pháp rất quái, là phần đánh nhau rất nhanh và ngắn, kèm theo là hiệu ứng âm thanh dồn dập, xong rồi tắt ngay, tất cả lại im lặng, em nghĩ nếu kéo dài ra một tí thì thích hơn. Có cái cảnh lúc diễn viên chính lao vào cửa kính rồi rơi xuống đường, máy quay đuổi theo và cũng rơi xuống đường, em chưa hình dung ra đc là nó set up kiểu gì? Nhà mình em chưa thấy có cảnh nào như thế, kể cả Hong Kong.
Em giới thiệu với các bác một bộ phim Samurai của Nhật. Chém giết máu me thì thôi rồi. Em chưa có thời gian rì-viu, các bác thông cảm nhé nhưng phim xem rất hay. À quên, tên phim là 13 assasin (2010) nhé.
Vâng,tất nhiên là nó cố tình rồi,thế mới ghét chứ bác Em cũng thắc mắc y như bác về quả máy quay có nhảy theo diễn viên xuống đất hay không. Xem phụ đề của cậu nào dịch e k nhớ,văng tục chửi bậy hay dã man,đúng chất xh đen. K như phim vn,nói thật là chán bỏ mịa. Mà có muốn làm hay cũng k được làm,chứ chưa nói tới chuyện chưa làm được.
Bác mười xem phim cũng để ý giống em thế. Dạo này em toàn tự sướng bằng laptop và earphone. Phải nói là bộ nghe nhìn all-in-one nhỏ gọn nhất quả đất (còn một version nhỏ hơn là ĐT + earphone). Bù lại thì chỗ nào cũng sướng đc.
Tuần vừa rồi mới có 1 film rất hay theo quan điểm của tôi đó là film Cô gái có hình xăm rồng (phiên bản của Mỹ) do Daniel Craig đóng. Phiên bản này đóng hấp dẫn và mạch lạc hơn phiên bản của Thụy Điển. Đây là thể loại hình sự thriller nên không có cảnh cháy nổ nhưng diễn biến film rất hay do được đóng theo tiểu thuyết cùng tên. Film dài 2,5 giờ nhưng coi không hề chán.
Nhiều phim hay thì nhạc phim cũng rất hay và làm người ta nhớ lâu, hoặc không thể tưởng tượng rằng bộ phim sẽ ra sao nếu không có hiện diện của bản nhạc nền đó, như bản Vito's Waltz trong phim "Bố già" chẳng hạn. Vừa rồi em tìm được đĩa nhạc phim của Ennio Morricone, Yo-Yo MA play với những bản trong các phim ông làm nhạc như Huyền thoại 1900, The Falls, Malena, Once Upon a Time in America,... Các bác nào xem phim Malena rồi chắc cũng sẽ ám ảnh với tiếng nhạc chơi theo nhịp bước của cô Malena có cặp môi và đôi chân quyến rũ nhất nước Ý
Em không có tài bình luận phim, nhưng có thể liệt kê những phim, theo em là ấn tượng và có giá trị nhất: - Schindler's list, - Shawshank Redemtion - Green Mile - English patient - Red Violin - Lord of the rings - Wall-E - Die Hard (Part 1) - Batman Begins - Ben Hur - The Greatest Story Ever Told - Finding Nemo - Hero - Inglourious Basterds
Lâu rồi bận rộn cứ cuốn mình đi nên không có nhiều thời gian xem phim nữa. Gần đây mới có dịp mang những bộ phim yêu thích ra xem lại, và trong đó có Atonement - Chuộc Lại Lỗi Lầm. Bộ phim cũng đã được một bác nào đó trong topic này nhắc đến, hôm nay em chỉ muốn nhắc lại 1 chút. Bộ phim bắt đầu với cô bé Briony với những trang viết đầu tiên của đời nhà văn khi mới 13 tuổi, cô bé cùng người chị xinh đẹp của mình sống tại một trang viên giàu có ở vùng nông thôn đâu đó của nước Anh vào những năm trước thế chiến đệ nhị. Cùng hai chị em cùng lớn lên là chàng trai Robbie con trai của người giúp việc trong gia đình. Với tư chất thông minh chàng trai giành được học bổng vào trường Cambridge danh tiếng và việc anh sắp rời xa ngôi nhà chính là nỗi buồn sâu kín của người chị Cecillia. Nỗi buồn của toàn bộ các nhân vật trong phim mà sau này biến thành bi kịch cũng cho tất cả mọi người là khi cô em bé nhỏ Briony cũng có tình cảm với Robbie. Chôn dấu sự dằn vặt và đầy đố kị trong lòng, sự đố kị trẻ con cố hữu, Briony đã cố tình đọc trộm bức thư chàng trai gửi chị mình (mà bức thư đã bị gửi nhầm nội dung). Từ đó, sự nghi kị càng lớn lên trong lòng cô bé cho đến 1 ngày cô bé chứng kiến hai người ân ái với nhau trong thư viện. Điều đó đã giết chết những tình cảm trong sáng của 1 cô bé sắp lớn, và thổi bùng sự hờn ghen của cô. Tròn 13 tuổi, tiệc sinh nhật của Briony được đánh dấu bằng việc cô bé tống Robbie vào tù sau khi đổ tội cho chàng trai đã hiếp dâm người em họ của mình. Hai chị em phút chốc trở thành hai người xa lạ, chàng trai phút chốc mất hết tương lai cùng những hoài bão của mình, cả một gia đình phút chốc tan vỡ niềm vui và hạnh phúc vì sự ghen tuông của 1 cô bé chưa lớn. Rồi theo vòng quay lịch sử thế chiến đệ nhị bùng nổ cuốn theo Robbie vào những ngày kháng chiến đầy nhọc nhằn và đẫm máu trên đất Pháp. Gia đình cô bé cũng li tán, người chị trong 1 lần số phận ưu ái đã giúp cô gặp lại người yêu của mình, và cô gửi gắm cả 1 khát vọng thời con gái đến Robbie: Anh hãy về với em, về với em bên ngôi nhà nhỏ nhắn ven biển... Cô em gái cũng lớn dần theo năm tháng, lớn dần cùng nỗi ân hận dày vò trong bao năm khi ý thức được tấm bi kịch do mình là tác giả. Cô xung phong làm y tá, viết văn trong những đêm mất điện, trong bóng tối của chiến tranh để gạt đi sự day dứt không bao giờ hết trong lòng. Bộ phim đi đến đoạn kết, lúc người xem tưởng như thấy lòng mình ấm áp lại vì thấy hai con người yêu nhau đã được ở bên nhau sau bao bi kịch của cuộc đời, thì mới nhận ra đoạn kết thực sự còn cay đắng hơn thế khi Robbie hy sinh do nhiễm trùng máu, trong ngực anh vẫn còn bức ảnh về ngôi nhà anh khao khát trở về, còn Cecilia cũng không còn trong 1 trận oanh tạc của quân Đức làm ngập đường hầm nơi cô đang trú ẩn. Chìm dần xuống dòng nước tối đen, hẳn Cecilia vẫn mơ đến ngôi nhà bé nhỏ, có Robbie trở về.... Và bộ phim chính là cuốn tiểu thuyết thứ 21, cuốn tiểu thuyết cuối cùng Briony. Như một lời chuộc lỗi... Ngoài hai diễn viên chính đã quá quen thuộc với các bác là Keira Knightley và James McAvoy, em không thể không nhắc đến sự diễn xuất tuyệt vời của diễn viên nhí Saoirse Ronan. Cô bé này đã ám ảnh em từ bộ phim The Lovely Bones (Hình hài dấu yêu) mà đã có lần em nhắc đến. Ngoài ra những cảnh quay đẹp hơn tranh với Keira Knightley trong chiếc váy màu xanh có lẽ nên được xếp vào 1 trong những trường đoạn đẹp nhất của phim ảnh trong mấy năm qua. ... Một bộ phim hay, buồn nhưng không phải để khóc, mà để cho thấy ta nên sống tốt hơn. Chúc các bác 1 chiều tốt lành.