Em điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

Discussion in 'Phim ảnh' started by tai_trau, 22/2/09.

  1. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Em xem lâu lâu rồi nên cũng k nhớ lắm,mà cũng k nhớ ngày xưa xem dvd 10 nghìn hay hd nữa. :D

    Nhưng e vẫn nghĩ rằng,cô bé bất chấp tất cả,kể cả mạng sống của mình,vì lí do lớn nhất là những người còn sống ( em,mẹ) chứ k phải vì người đã chết (bố)
     

    Attached Files:

  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, đúng là mỗi người cảm nhận mỗi khác. Em thì lại mường tượng ra ngoài việc phải làm tất cả để bảo vệ gia đình và đất đai, cô bé còn rất yêu cha mình vì em thấy như thế bộ phim sẽ có nghĩa hơn là chỉ kể về 1 cuộc chiến bảo vệ ngôi nhà và khu rừng.
    Chắc em nhầm nhọt roài. :wink: :lol:
     
  3. haido

    haido New Member

    Joined:
    21/8/12
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Xin mạn phép được... mượn diễn đàn của bác tai_trau tí ah.

    Chẳng là em rất thích cái chương trình dog whisperer của anh Cesar Millan, được chiếu vào tối thứ 4 hàng tuần trên kênh National Geographic. Nhưng do thỉnh thoảng bận, nên không thể theo dõi đầy đủ được các tập.

    Em đã tìm và down được... nhưng là bản quốc tế, tiếng anh nói như gió... nên em đếch hiểu gì cả :((.

    Có bác nào biết có chỗ có thể down hoặc mua cũng được ạ, cái mà đã chiếu trên truyền hình National Geographic của Việt Nam mình không... chỉ giúp em với.

    Em cảm ơn các bác.
     
  4. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Em mới xem đc phim HARD EIGHT, em thích kiểu ganster lạnh lùng như thế. Đơn giản, ko âm thanh tiếng động, kô có gì căng thẳng, chỉ đơn giản là làm thế nào để giải quyết vấn đề nhanh nhất. Thế thôi!

    Khác các phim Mỹ khác, toàn dí súng vào người khác xong rồi nói năng một thôi một hồi, đây chỉ đơn giản là chĩa súng, bóp cò, done. Kô agressive, ko nhân đạo. Just do it.

    Các vào đề và giải quyết rất Mỹ, đơn giản, ngắn kô phức tạp. Phim rất nhân văn, xem xong cũng có đọng lại cái gì đó.

    Toàn diễn viên em biết mặt nhưng lại diễn rất khác những gì các diễn viên này thường vào vai. Có mỗi nhân vật chính thì em chưa nhìn thấy bao giờ?

    PS. Xem xong mới biết Hard Eight là cái gì.
     
  5. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Hay quá nhỉ,nhưng em tìm link torrent download chậm quá. Bác download ở đâu thế,cho e xin cái link được k bác ?
    Thanks.
     
  6. dinasour76

    dinasour76 Advanced Member

    Joined:
    21/2/12
    Messages:
    180
    Likes Received:
    1
    Bác Tai Trau có xem qua Bucket List chưa, thú thật em coi đến lần thứ 5 vẫn không chán.
    Diễn Viên Chính :
    Edward Cole ( Jack Nicholson) và Carter Chambers ( Morgan Freeman)
    Đạo diễn : Rob Reiner
    Kịch Bản : Justin Zackham

    Phim nói về 2 ông bạn già sắp từ giã cõi đời gặp nhau trong bệnh viện và cùng có một mục đích. Là Edward Cole, một tỉ phú cô đơn lắm tiền bị sự ghét bỏ của gia đình. Là Carter Chambers, một ông thợ chữa xe bình thường có một gia đình hạnh phúc. Hai người cùng gặp nhau trong bệnh viện vì đều bị mắc bệnh nan y khó lòng mà sống lâu. Không muốn phí thời gian nằm trong bệnh viện chờ chết nên họ cố thực hiện nốt những ước mơ còn giang giở như nhẩy dù, đi săn, leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới, hôn một cô gái sinh đẹp nhất, đua xe với nhau hay đi Hồng Kông, Ai Cập.... bằng tiền của Edward .

    The Bucket List mang lại cho ta tiếng cười nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Nội dung đơn giản theo mô típ cũ nhèm nhưng lại cuốn hút người xem từ đầu tới cuối không chỉ vì có hai diễn viên nổi tiếng đóng. Có nhiều đoạn hơi nhàm nhưng có khi lại khiến người ta phải suy ngẫm như: Carter lúc đi máy bay, rồi nhìn ra cửa sổ, ông bảo :"Cuộc đời thật tươi đẹp'' ....

    The Bucket List cũng không phải là phim đáng chú ý nhưng doanh thu cũng đáng kể cho tới nay. Phim mang lại cho chúng ta một thông điệp :'' Hãy biết quý trọng và hưởng thụ cuộc sống của mình dù nó có ngắn ngủi tới đâu cho nữa" Nhân tiện trong phim ta có thể ngắm được rất nhiều cảnh đẹp trên thế giới đó !
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Dạ bucket list em chưa xem bác ơi, nhưng với Jack thì khó mà không hay lắm. Hồi sinh viên xem bay qua tổ chym kúc ku mới lại as good as it gets thấy hay quá. Cám ơn bác đã giới thiệu em sẽ tìm xem.
     
  8. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Em cũng không biết anh ah. Em mua ổ cứng thì có luôn 2Gb phim, xem đến mệt thì lại xóa đi làm lại, nhưng phim này chắc em sẽ giữ lại. Hôm nọ xem lại phim cổ trang Hồng Kông có Châu Tinh Trì với cả Củng Lợi, hồi đấy hai anh chị đấy trẻ măng. Nhưng đúng chất Châu Tinh Trì có dính ngay tí cu*t, hài kiểu bẩn bẩn. Xem cũng vui vui.
     
  9. bichngoc88

    bichngoc88 Approved Member

    Joined:
    10/8/12
    Messages:
    16
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hòa Bình city
    Phần lớn các bộ phim đều xây dựng trên trí tưởng tượng của các nhà viết kịch và đạo diễn nhưng cũng có những bộ phim kể lại một câu chuyện có thật đã xảy trong cuộc sống của chúng ta.
    Một bộ phim dành cho những ai còn băn khoăn về khả năng của mình, cho những bậc cha mẹ luôn kì vọng quá nhiều vào con cái mà không biêt rằng bản thân chúng có những phẩm chất, tài năng vô cùng tuyệt vời, cho những người sinh ra có chút thiệt thòi thiếu thốn về tình cảm gia đình. Một bộ phim vô cùng giản dị, gần gũi và chân thật dành tặng mọi người.
    Đó là " The Blind Side"
    Đạo diễn: John Lee Hancock
    - Diễn viên: Sandra Bullock, Tim Mcgraw, Quinton Aaron
    Bộ phim nói về quá trình thành công của một cầu thủ chơi bóng bầu dục (một môn thể thao rất phổ biến ở Mỹ).
    Em rất ấn tượng với cách diễn xuất của Bullock trong vai Leigh Anne một người mẹ da trắng có tất cả mọi thứ (gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt, nhà cao cửa rộng…..) nhưng lại rất quyết đoán, mạnh mẽ và nhân hậu đối với cậu bé người da đen Micheal to lớn. Micheal 19 tuổi nhưng chẳng ai biết tuổi thật của cậu vì không có giấy khai sinh. Cậu sinh ra trong một gia đình đông anh em mà chẳng đứa nào biết mặt đứa nào đến mẹ cậu còn chẳng nhớ là sinh ra bao nhiêu đứa con. Cậu to lớn nhưng lại chẳng biết gì, chẳng hiều các giáo viên nói gì, chỉ số IQ thấp (Kiểu người to óc bằng quả nho ^^) , bạn bè gọi cậu là Big Mike.
    Big Mike rất hiền và ít nói cứ lầm lũi đi lại giữa đám học sinh ồn ào, cậu cũng khiến hai đứa con nhà Anne chú ‎ý nhưng không sâu sắc. Vào ngày Lễ tạ ơn khi mọi người đang quây quần cùng gia đình thì Anne vẫn thấy Big Mike đi lang thang trong cảnh trời đông lạnh giá, tối tăm, vắng vẻ.
    Cuộc gặp gỡ giữa hai con người, hai màu da, hai thế hệ đã làm thay đổi số phận của Big Mike. Anne đã đến gặp mẹ của Big Mike để nhận nuôi cậu.
    Anne đã làm tất cả để giúp bé Big có một cuộc sống tốt hơn nhưng quả là quá khó để cậu có thể thích nghi. Sự to lớn đồ sộ của cậu cuối cùng cũng có ích khi ông huấn luyện viên bóng bầu dục nhận cậu vào chơi thử.

    Cậu được thử qua vài vị trí nhưng vì quá đồ sộ lại ngại di chuyển nên cậu cuối cùng cậu được chọn ở vị trí hậu vệ,, người bảo vệ các cầu thủ khác. Phải tập luyện mãi nhắc nhở mãi, khuyên răn mãi và sau cùng là qua một tai nạn nhỏ với cậu con trai thứ hai của Anne thì Big Mike mới thật sự phát huy năng lực của mình và trở thành một cầu thủ vĩ đại trong lịch sử môn bóng bầu dục Mỹ.

    Một kết thúc như trong chuyện cổ tích nhưng là quá một quá trình vô cùng gian lao và đầy thử thách đối với gia đình Anne khi tiếp nhận cậu bé Big Mike. Câu chuyện quá giản dị mà cảm xúc cứ lắng đọng mãi. Không phải người mẹ nào cũng đủ can đảm, và tình yêu thương để tiếp nhận một người con xa lạ. Không phải cậu bé nào cũng được may mắn sau 19 năm khổ sở như Mike.
    Vậy nên chăng các Bác giành chút thời gian để xem một câu chuyện cảm động và đầy sức truyền cảm này. \
    Nếu con của các Bác chỉ có thể đếm từ 1 đến 9 thì vẫn có cơ hội để trở thành một trọng tài quyền anh nổi tiếng. Nếu con của các Bác háu ăn và chậm chạp chỉ có một bản năng duy nhất là bảo vệ người khác thì vẫn có cơ hội trở thành một hậu vệ cừ khôi.
    Em xin kết lại bộ phim bằng lời nói của Bà Anne với Michael: "Đội này là gia đình của cháu, Michael. Cháu phải bảo vệ họ khỏi những gã kia. Tony là tiền vệ của cháu, phải không? Cháu bảo vệ cậu ấy. Khi nhìn cậu ấy, cháu nghĩ đến cô. Cháu bảo vệ cô thế nào, thì làm vậy với cậu ấy. Được chứ? Đây là hậu vệ. Khi thấy cậu ta, cháu nghĩ đến SJ (tức Jae Head), nghĩ tới việc không bao giờ để cho ai hay thứ gì làm đau cậu ta. Cháu hiểu không? Cháu sẽ bảo vệ gia đình chứ, Michael?"
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Cám ơn bác bichngoc88, bài review hay quá. Em xem bộ phim này rồi nhưng không thể viết hay như bác được.
     
  11. bichngoc88

    bichngoc88 Approved Member

    Joined:
    10/8/12
    Messages:
    16
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hòa Bình city
    em up cái poster phim mà không được. hức hức
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    [​IMG]
    Thấy bác Hức Hức tội quá nên em up giùm 1 cái :D. Em tai_trau
    P/s: rộng và cao: dưới 810 pixcel là ổn.
     
  13. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Dung lượng < 150 k nữa chứ bác Tai ? :D
     
  14. bichngoc88

    bichngoc88 Approved Member

    Joined:
    10/8/12
    Messages:
    16
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hòa Bình city
    Em cảm ơn Bác nhiều ạ. Em nén 125k mà vẫn không được chứ :cry: . Hum nào Bác rảnh qua đoạn Nguyễn Khang, em mời Bác cafe để cảm tạ Bác ạ :mrgreen:
     
  15. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Ah,phim đấy là Đường Bá Hổ vs Thu Hương gì đấy. Em cũng rẩt khoái anh Châu này.
    Hôm nào offline cho em copy Hard Eight đi cho nhanh,hậu tạ bác bằng chầu cafe nhé ? :D
     
  16. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Phim này bác taitrau nên tìm xem ngay đi, ko thì phí của giời. Em xem qua bản HD hay quá trời, nên em lưu lại ko xóa. :D
    Diễn xuất của 2 lão già thuộc loại khủng long Hollywood thì quá tuyệt. Lão Jack vẫn tưng tửng và cụ Morgan vẫn chỉn chu như thường lệ.
    Bác nào mê cụ Morgan thì nên xem thêm Driving Miss Daisy.
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Đến lượt em Hức Hức vì thèm cà phê mà bác ở xa quá. Hẹn gặp bác 1 ngày nào đó vậy. Cám ơn bác nhiều.
    @bác doantieutu: Em sẽ down HD về xem luôn! :)
     
  18. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Chuẩn chuẩn!
    Cafe thì món tủ của em. Cuối tuần dc ko anh?
     

    Attached Files:

  19. bichngoc88

    bichngoc88 Approved Member

    Joined:
    10/8/12
    Messages:
    16
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hòa Bình city
    Em có file 6 phim của Châu Tinh Trì, Thư kỳ, Thích Tiểu Long. Bác nào cần thì ới em, em copy cho ạ.
    Không biết có bác nào xem phim truyền hình " Friends" Không ạ. Em đang có đủ 10 phần của phim này nhé.
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Bộ này xem rất hay. Hồi chưa có HD em mua nguyên bộ DVD đắt bà ố luôn. Mà hình như trên các file HD cũng là nén từ DVD thì phải.
     
  21. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Bộ Friends của bác Bichngoc có đủ sub không bác ? Nếu đủ hôm nào bác cho em chạy qua copy được k ạ ?
     
  22. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Nếu copy được thì bác muoimeo cho em ké cái sái nhì nhá...
     
  23. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Đã thấy hồi âm của bác chủ đâu. :D
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Nếu copy được thì bác muoimeo cho em ké cái sái nhì nhá...[/quote]
    Đã thấy hồi âm của bác chủ đâu. :D[/quote]
    Bác nào cần copy bộ Friend thì đưa ổ cứng đơi. Đủ sub E và Viet
     
  25. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Đã thấy hồi âm của bác chủ đâu. :D[/quote]
    Bác nào cần copy bộ Friend thì đưa ổ cứng đơi. Đủ sub E và Viet[/quote]
    hehe. Thanks bác Tai. Sáng mai ra 50 được k bác ?
     

Share This Page

Loading...