trời đang mưa,đi sao được đây ? Hay để đến 2h chiều ra 50 Hàng Chuối đi bác. Bác Tai chốt giờ cho cái nhể
Hic. Em hay chạy lung tung nên cũng không có thời gian trả lời các bác ngay được ạ. Em có đủ bộ và có sub tiếng anh nhé. Căn bản em thích tiếng anh hơn. Nhưng bộ này hơi nặng nhé. Bác nào muốn cop thì liên hệ em theo số: 0976 881 876 Y!m: thao_phuong11111
HÔm nay em đề cử thêm 1 bộ phim : Band of Brother (HBO sản xuất) hình như đây là 1 bộ phim truyền hình, nói về 1 đại đội lính Mỹ tham gia Thế chiến thứ 2, bộ này hơi nặng (gần 43Gb) bộ phim này không thuộc típ anh hùng cá nhân, mỗi tập phim là một câu chuyện, về mỗi nhân vật trong Đại Đội này (Easy), sự khốc liệt, tàn nhẫn, cũng như thân phận con người trong chiến tranh... với những kẻ chưa từng ngửi mui thuốc súng, nghe tiếng bom rơi như em, xem xong mới hiểu các cụ ngày xưa mơ "một ngày kia đất nước ta bình yên..." như thế nào. Cảnh ám ảnh em nhất là tập gần cuối, chiến tranh đã gần ngã ngũ rồi, Lệnh từ trên sư đoàn đưa xuống : "đêm nay tiếp tục đột kích...", tay Đại đội trưởng gào lên:"Để làm gì?" câu trả lời:"Chả để làm gì cả..." và hóa ra chỉ để 1 cậu lính COCC được ngủi mùi thuốc súng, để sau đó quay về Bộ Chỉ Huy với bản lý lịch "Đã tham chiến tại...", nướng mấy mạng lính chiến để làm đẹp lí lịch cho 1 cậu lính kiểng. Sinh mạng con người trong chiến tranh nó...rẻ quá
Hum qua trở trời âm u, lạnh lẽo em lại xem liền một lúc hai tập phim " Thiện nữ u hồn" . Xem xong thì đúng là hồn u. Bộ phim đan xem giữa hài hước và kinh dị. Nhưng xem thấy khá hay và chân thật. Các diễn viên Hồng Kông ngày đó xinh đẹp và tài năng biết bao. Họ đóng phim bằng cả tâm hồn và niềm say mê. Phim bây giờ thì toàn thấy kỹ xảo vi tính, nhìn hoa cả mắt chả thấy diễn viên đâu. Bộ phim " Thiện nữ u hồn" có hai diễn viên em cảm thấy vô cùng tiếc nuối là " Trương Quốc Vinh" & "Vương Tổ Hiền". Hai diễn viên được coi là đẹp và sáng giá nhất thời bấy giờ. Nhưng rốt cuộc họ một người thì chết, một người thì lưu vong không tham gia đóng phim nữa. Bác "Trương Quốc Vinh" thì đúng là một con người tài hoa nhưng bạc mệnh. Đến lúc chết vấn không xác định được giới tính thực của mình. (Bác nào post được ảnh thì post ảnh bác "Vinh" và bác " Hiền" cho em với, em vấn chưa đủ tuổi post ạ, hic) :cry:
Em xin giới thiệu 1 phim cũ. Phim chỉ dành cho người kiên nhẫn xem hết hơn 1/2 mới bắt đầu cảm nhận được. Một bộ phim rất nhiều tình tiết vô lý, đứt đoạn, gây cảm giác khó chịu khi xem nhưng xem hơn 1/2 ta thấy mọi việc đều trở nên có lý Tên phim: Big Fish
Bô phim này nói về đơn vị 506 của 101St Airborn Division trong đệ nhị thế chiến của Mỹ và nổi tiếng nhất là trận Bastogne trong quân sử thế giới, do Tom Hank đạo diển,một bộ nửa là Pacific nói về TQLC Mỹ ở Thái bình Dương trong đệ nhị thế chiến,nhửng bộ film này chiếu trên đài HBO,tôi collect cả 2 bộ bằng Blue ray disc,mổi bộ gồm bảy tám disc gì đó,mua original disc chứ không phải copy lại từ HBO.Cái phi lý nhất trong Band of Brother là sau khi chiến tranh chấm dứt,các thành viên của 506 vẩn tiếp tục chết 1 cách lảng nhách vì phải earn the point trước khi go home ,trong nhửng tập cuối cùng ,xem film này rất thán phục thiếu tá Richard Winter tiểu đoàn trưởng, gương can đảm và lòng tận tụy với đơn vị ,còn Đại úy Nixon là sỉ quan hành quân (S3) ăn nhậu, lè phè,nhất là sau khi nhận được tin vợ ở Mỹ ly dị mình.
Mới xem thử Thất Kiếm loại 8gb, âm thanh phê lòi. Hơi bị giật mình. Em lại phải cố đi down loại 8gb về thôi.
Xin phép các bác em "Up" topic bằng 1 bộ phim được làm từ năm 2004 - "The Notebook" với tên tiếng Việt là "Nhật ký tình yêu". Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks nên phim mang đầy ắp sự lãng mạn, có phần lạc điệu so với cuộc sống hối hả và yêu vội trong thời đại này. ....Hàng ngày, trong viện dưỡng lão nọ có 1 cụ ông mở 1 cuốn sách và nhẫn nại đọc cho một cụ bà nghe câu chuyện về tình yêu giữa hai người trẻ tuổi ở thời cách xa họ mấy mươi năm. Dù cụ bà hầu như không nhớ gì về những chuyện đã qua nhưng từng chi tiết của câu truyện tình yêu nọ luôn là điều bà háo hức mong chờ trong mỗi lần nghe đọc chuyện. Và đây là những trang cụ ông đọc cho bà nghe.... Ở một nơi nào đó có hai người tình cờ gặp nhau trong 1 đêm hội, người con gái, như trong mọi câu chuyện tình kinh điển, xuất thân từ 1 gia đình giàu có về vùng quê nghỉ hè, còn chàng trai làm trong 1 xưởng mộc tại địa phương. Và tình yêu họ bắt đầu ngay lập tức khi họ gặp nhau. Cô bé ngập tràn trong hạnh phúc, hàng ngày gặp người yêu của mình, lắng nghe anh nói, ngắm anh xay sưa kể về ngôi nhà cũ nơi anh sẽ dành dụm tiền để sửa lại và biến thành ngôi nhà trong mơ của hai người, sẽ có những ô cửa xanh, sẽ có căn phòng ngập trang ánh nắng để cô vẽ, sẽ có tình yêu của hai người trong căn nhà đó. Nhưng rồi cô bé cũng phải ra đi khi kì nghỉ kết thúc sớm hơn dự định vì bố mẹ cô hiển nhiên là phản đối câu chuyện tình trẻ con kiểu "summer vacation" này. Cô chỉ kịp chạy đến nơi anh làm việc, gắng tìm người yêu nhưng không thành và chỉ có thể để lại lời nhắn "Em yêu anh ấy". Chàng trai ở lại, hàng ngày viết đều đặn viết cho cô 1 bức thư nhưng không hề nhận được thư trả lời, anh đành kết thúc trong đau buồn khi viết đến bức thứ 365. Khi thế chiến 2 nổ ra, con trai người thợ mộc lên đường nhập ngũ, phiêu bạt đến tận Pháp chiến đấu và đã có lúc phải ôm trong tay mình xác người bạn thân nhất, trĩu nặng trong lòng về mối tình đầu, anh về nhà với trái tim tan vỡ, gặp lại người bố đã già của mình. Ông đã bán gia sản để mua lại căn nhà cũ nơi anh từng mơ ước. Sau đó ít lâu, người bố qua đời để anh lại cặm cui 1 mình, dần dần ngôi nhà hình thành, thật đẹp, vẫn chỉ chứa trong đó 1 trái tim tan vỡ và cô đơn. Cô gái, như mọi cô gái thời chiến ngày đó, trở thành 1 y tá trong bệnh viên nơi cô gặp 1 người lính có mọi điều cô mong đợi, anh đẹp trai, giàu có và dễ mến. Họ yêu nhau và chuẩn bị làm lễ cưới, nhưng một hôm cô tình cờ nhìn thấy người yêu cũ trên tờ báo địa phương với ngôi nhà anh đã sửa lại thật đẹp. Cô quyết định gặp lại anh một lần. Họ nhận ra chưa bao giờ hết yêu nhau, cô thấy căn nhà với căn phòng mà anh đã hứa, cô thấy người con trai với trái tim mà cô đã yêu, cô thấy lại những bức thư mà cô đã chưa bao giờ nhận được. Lại thêm 1 chi tiết kinh điển nữa, là lúc này cô cần quyết định chọn 1 trong 2 người.. Cụ bà nghe câu chuyện hẳn rất sốt ruột muốn biết cô gái đã chọn ai, và người xem cũng lờ mờ nhận ra câu chuyện đầy xúc động này đang kể về ai. Một trong những chi tiết gây xúc động mạnh cho người xem là khi cụ ông bị đột quị và phải đi cấp cứu. Vài ngày sau ngay khi được trở về với cụ bà, ông đã đến bên giường lúc bà đang ngủ, ngay lập tức cụ bà nhận ra cụ ông là ai. Họ nắm chặt tay nhau, cụ ông nằm xuống bên và sáng hôm sau, họ mãi mãi không thức giấc. Chúc các bác một ngày tốt lành. Em tai_trau.
Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay... Đây là đoạn cháu bé với bố chuẩn bị chơi trò tưởng tượng đây. Đúng là rất thông minh và đi vào lòng người. Từ hồi xem phim này xong e rủ rê được cũng phải 4,5 người xem rồi. Xem ở nhà e thành ra e cũng xem được ít nhất 5 lần, hix. P/s: Cám ơn bác Tai đã chia sẻ. Các phim bác đề cập đều mang nhiều ý nghĩa nhân văn.
Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay... Cảm ơn bác đã thích những bộ phim em đã thích. Chúc các bác xem phim vui vẻ.
Em vừa xem lại See no evil, hear no evil – 1 phim hài kiểu Mỹ sản xuất năm 1989. Hồi nhỏ có lần xem trên TV đã cười nghiêng ngã với nó, đến giờ lại vô tình được xem lại, hạnh phúc quá. Phim có sự tham gia của diễn viên Gene Wilder, một diễn viên rất duyên trong các vai hài của điện ảnh xưa, em rất thích Gene trong “The lady in red”. Tung hứng cùng Gene trong tác phẩm này còn có Richard Pryor, em ko rành bác này lắm nhưng trong phim này Richard diễn quá xuất sắc, có phần trội hơn cả Gene. 2 nhân vật chính của chúng ta xuất hiện trong vai một anh chàng mù và một anh chàng điếc. Cả 2 giống nhau ở chỗ rất “sỹ”, ko ai chịu thừa nhận mình mù với điếc cả. Điều này tạo cái nét hài rất duyên của phim. Gene thì bảo mấy người nói mình điếc chỉ là lời đồn và cũng khiến khá nhiều người tin vì anh có khả năng đọc khẩu hình rất chuẩn xác, còn Richard thì thậm chí nguyền rủa ông sếp của mình vì đã đuổi việc anh vì anh mù trong khi anh thì ko. Sỹ đến thế là cùng. 2 nhân vật rốt cuộc đồng cảm cho cảnh ngộ của nhau mà Gene đã thuê Richard giúp việc cho mình. Cuộc sống có lẽ đã bình yên trôi qua nếu họ ko bị vướng vào vụ thanh toán của giới nhà giàu vì một đồng tiền có giá trị cao. Manh mối là một phụ nữ theo Gene là “có cặp giò đẹp nhất mà tôi từng thấy” (em cũng thấy vậy :mrgreen: ) và một mùi nước hoa đặc biệt mà Richard đã nhận ra. Từ đó, 2 anh chàng của chúng ta cứ bị lôi cuốn theo vụ án. Câu chuyện của phim là sự đan xen giữa những tình huống cười nhẹ nhàng như tình huống chụp ảnh phạm nhân ở sở cảnh sát, tình huống cả 2 giả làm 2 giáo sư trong hội thảo khi lần theo dấu vết tội ác, màn lái xe mù của Richard với sự chỉ đường của Gene. Ko có kỹ xảo, ko có hành động nghẹt thở nhưng những tình tiết ấy đủ để lôi cuốn người xem từ đầu đến khi kết thúc. Em thích xem những phim hài kiểu nhẹ nhàng này, em đang tìm “The lady in red”, Bác nào biết những phim kiểu này thì chia sẻ với em cho vui. ps: xí quên, phim có cảnh rất ư là hấp dẫn mà khi nhỏ em nhớ rõ là nhà đài mình quên cắt hay sao mà thấy mồn một. Bản em xem lại thì ko còn nữa. Khổ, mấy cảnh nóng cứ nhớ dai thế. :mrgreen:
Đang chiếu Mystic River trên HBO. Phim này lâu ko xem lại. Phim này diễn viên diễn rất oách. Xem căng thẳng mặc dù cốt chuyện đơn giản. Em thích anh Sean Penn, trông oách vãi, đúng kiểu mafia. Còn em Emmy Rossum năm đấy mới 17 tuổi, trông ngon thế. Tiện em search ra đc cái phim của Michael Douglas mà em đã xem và quên tên là phim: Falling Down. Bác nào xem phim này thì mua thêm ít bia vì xem xong kiểu gì cũng đi ngủ, he he.
Em bỏ thói quen ra rạp từ đầu năm để hưởng ứng phong trào tiết kiệm trong tình hình kinh tế thế giới rất chi là một sự khó khăn, nhưng hồi tháng 9 đưa vợ đi chợ thấy rạp chiếu phim Platinum Cineplex quảng cáo film Đặc vụ Tiger bảo là sản phẩm hay và công phu nhất của Bollywood nên nghiến răng mua 2 vé vào xem. Cơ mà xem xong thấy đáng đồng tiền bát gạo, giờ đâm ra thấy kĩ xảo phim hành động của Hollywood lại nhàm nhàm thế nào mới chết chứ... Trailer của phim đây ạ.
Vâng, cảm ơn bác mèo, để em tìm và coi thử phát xem thế nào. Cơ mà hôm qua trốn vợ chui vào phòng tự kỉ xem lại phim Thập diện mai phục (House of flying daggers) thấy logic của phim và kĩ xảo (âm thanh, hình ảnh) kinh phết, ghét cái là nội dung phim sến như con hến. :mrgreen: