Em điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

Discussion in 'Phim ảnh' started by tai_trau, 22/2/09.

  1. tranluong

    tranluong Advanced Member

    Joined:
    7/5/11
    Messages:
    1.689
    Likes Received:
    25
    Hóa ra có bản HD roài :( , Kéo về xem đã. Bộ sưu tập phim ấn gần 100 phim em xem vẫn chưa hết
     
  2. shfunny

    shfunny New Member

    Joined:
    20/11/12
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
  3. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    865
    Likes Received:
    760
    Location:
    0983613218
    Phim HD năm 2012 đáng chú ý có phim Moonrise Kingdom. Tuy không mang lại doanh thu khủng và nhiều bàn cãi như các phim bom tấn, nhưng cách làm phim và hình ảnh rất độc đáo và khác lạ. Bộ phim đem lại nhiều suy nghĩ đẹp và thơ mộng. Các bác nào nhà có con nhỏ hoặc tuổi thơ nhiều kỷ niệm nên xem bộ phim này. Bản download trên HDvietnam chất lượng rất tốt
     
  4. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.569
    Likes Received:
    35
    Location:
    247Express
    Bỏ bu, gặp đúng chiên gia roài. Hôm nào em vác ổ cứng đến xin anh ít
    @hay sáng mai cafe khu Vạn Bảo gần nhà anh tý nhỉ ?
     
  5. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    865
    Likes Received:
    760
    Location:
    0983613218
    Mai anh đi dự thính ở Viện Văn hóa Nghệ thuật (Hào Nam) đối diện Nhạc Viện, chiều tối rảnh (sau 4h30) Anh có khoảng 200 phim đã tuyển chọn (xem tốt và nên xem)
    Thân
     
  6. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.569
    Likes Received:
    35
    Location:
    247Express
    Biết ngay, sau tuần trà bữa trước là OK mà. Mai em lo nốt vụ kia đặng còn xin cái kho 200 kia của anh :D
     
  7. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    865
    Likes Received:
    760
    Location:
    0983613218
    Ok. hết khoảng 2T ổ cứng (kiếm USB 3.0 copy cho nhanh)
     
  8. quoc dat

    quoc dat Advanced Member

    Joined:
    8/2/10
    Messages:
    263
    Likes Received:
    8
    Có bản HD rồi bác ơi. Phim này đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo, xem phim hay mới thấy thời gian qua nhanh.
     
  9. puffin

    puffin Advanced Member

    Joined:
    8/3/13
    Messages:
    60
    Likes Received:
    0
    trailer ấn tượng quá, phải lùng xem thử ....
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Để lau mốc cho topic, em moi lên với The Odd Life Of Timothy Green - Mảnh đời kì Lạ của cậu bé Timothy.

    Đạo diễn: Peter Hedges,
    Diễn viên: Có bác gái Jennifer Garner là người em cũng khá hâm mộ
    Sản xuất: 2012

    Một câu chuyện nửa thần thoại, nửa đời thường được lồng với nhau để thành một câu chuyện kể chầm chậm cho người khán giả. Cũng có thể có người khóc, cũng có thể có người khẽ cười, nhưng chắc hẳn đối với đa số thì đây là 1 câu chuyện mà khi đã bắt đầu thì phải ngồi đợi nghe hết.

    Ở trong 1 văn phòng đăng ký nhận con nuôi, có hai vợ chống hiếm muộn nọ đến với mong mỏi được nhận 1 đứa con. Và thay vì ngồi trả lời những câu hỏi móc máy của nhân viên phụ trách, hai vợ chồng đã kể cho họ nghe 1 câu chuyện kì lạ của hơn 1 năm về trước...

    ...Đó là vào 1 ngày nọ, họ được bác sĩ thông báo rằng cơ hội sinh con là không thể. Lòng tràn ngập nỗi buồn và sự thất vọng, hai vợ chồng lặng lẽ khóc và an ủi nhau. Rồi như mọi lần, lần lần họ lại mơ về đứa con mình sẽ sinh ra. Phải là 1 đứa trẻ nhân hậu, thông minh, xinh đẹp, biết chơi nhạc rock, biết đá bóng ghi bàn.... Mỗi một khát vọng, họ lại viết là 1 tờ giấy nhỏ, cất vào 1 chiếc hộp gỗ với tờ giáy trên cùng là hình vẽ 1 trái tim, "con chúng ta sẽ biết yêu thương và được yêu thương...". Đêm đó hai vợ chồng chôn chiếc hộp nhỏ ở mảnh sân trước nhà.

    Và điều kì lạ đã diễn ra. Ngay đêm đó, 1 cậu bé có đôi mắt như thiên thần, người đầy bùn đất xuất hiện trong căn nhà của họ. Ngay lập tức, họ trở thành 1 ông bố, một bà mẹ đầy hạnh phúc, bất ngờ, và kiêu hãnh.

    Trên đôi chân của cậu bé có xuất hiện những chiếc lá xanh mướt, không thể nhổ hay cắt đi được. Họ đành chấp nhận như 1 sự khiếm khuyết nhỏ trên cậu con trai hoàn hảo của mình. Như mọi mong ước trong chiếc hộp, cậu bé thật thông minh, nhân hậu, khéo léo và trên hết, biết yêu thương và được yêu thương. Tuy nhiên chỉ có cậu bé biết 1 điều sẽ xảy ra khi từng chiếc lá trên đôi chân của cậu trở nên úa vàng và rơi xuống. Từng chiếc một.

    Gia đình nhỏ bé đây hạnh phúc đột ngột bước vào một ngã rẽ khi họ nhận ra chiếc là cuối cùng của cậu bé đang rơi xuống....

    Và đó là câu chuyện mà mọi người được nghe trong văn phòng nọ.

    Mỗi đứa trẻ sinh ra xứng đáng là tất cả của bố mẹ, xứng đáng là tấm gương chiếu lại những khát vọng của người lớn. Xứng đáng để cho chúng ta thấy mình nên sống tốt hơn vì mọi người...

    Chúc các bác 1 buổi chiều vui vẻ.
    Em tai_trau

    [​IMG]
     
  11. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV có đang xem bộ phim truyền hình nhiều tập "24 Hours" của Mỹ. Thể loại hình sự, khủng bố xung quanh nội các chính phủ trong Nhà Trắng và những mâu thuẫn của các đảng phái trong bộ máy chính trị và quyền lực của Mỹ. Làm việc cùng nhau và tin cậy hơn tin người thân, tiếp xúc hàng ngày, chia sẻ, yêu nhau, vợ chồng với nhau... bỗng một ngày té ngữa rằng mình đang sống với một kẻ thù ghê gớm, là những tay gián điệp có khả năng tiêu diệt mình và quốc gia bất cứ lúc nào. Thủ vai chính là Kiefer Sutherland, làm việc trong tổ chức chống khủng bố - là một nhân vật anh hùng, yêu nước, anh đã hy sinh tất cả để xông pha vào cửa tử của bọn gián điệp đầu sỏ và khủng bố một cách ngoạn mục, linh hoạt để luôn thoát ra từ cái chết, chọn lựa những hy sinh không tránh khỏi thấp nhất để cứu tổng thống Mỹ và nước Mỹ ra khỏi nguy cơ bị khủng bố bom nguyên tử. Phim xem hồi hộp và gay cấn từng giây phút và có nhiều điều bất ngờ mà người xem không thể nghĩ ra được. Các bạn rất nên xem. Mấy hôm nay tuy chỉ xem bằng laptop vì không có TV, BV không ngủ để coi phim suốt! Hôm nay cổ hơi bị niểng vì bị đơ. :D

    Xem phim online ở đây:

    http://www.phimdata.com/xem-phim-24-gio ... 58027.html

    [​IMG]
     
  12. quangda

    quangda Approved Member

    Joined:
    16/1/11
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    Phim 24h là 2 series mang tính chất gây nghiện, kiểu Prison Break. Một khi đã xem thì chẳng muốn dừng lại. Đó chính là yếu tố thu hút của các phim truyền hình nước ngoài, họ kéo khán giả đến với màn ảnh TV và vì thế mà thu hút nhiều tiền quảng cáo.

    Nếu chị BV thích thể loại này thì ko thể bỏ qua series "HomeLand" hiện đã đến season 3. Hay mới hơn là series "Black list" đang chiếu trên AXN.
     
  13. tranluong

    tranluong Advanced Member

    Joined:
    7/5/11
    Messages:
    1.689
    Likes Received:
    25
    Có bác nào xem phim này chưa? Cho em vài cảm nhận.
    Vishwaroopam (2013)
    [​IMG]

    iMDB rating có thời điểm 9.3/10 (24.000 người bầu chọn).
    Xem xong em vẫn không hiểu ??? :mrgreen:
     
  14. t108

    t108 New Member

    Joined:
    25/11/13
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Mọi người cho tuôi hỏi ' Minh nhớ là của hongkong, có một cảnh sát gọi là đầu trọc, có vợ cũng là cảnh sát rất hug dữ, và thằng con trai cũng là đầu trọc có thêm 1 người bạn la Kingkog, anh nay giỏi về máy móc, xe cộ, phần 1 đối đầu với bàn tay trắng, phần 2 là bàn tay đen. Ai bit giup mih nha. Thank! ' Phim này có tên là gì vậy ?
    Tuôi có hình th cha đầu trọc đó
     
  15. moibietchoi

    moibietchoi Advanced Member

    Joined:
    27/8/09
    Messages:
    60
    Likes Received:
    1
    Bác tai review hay quá, sao bác ko làm cộng tác viên cho mấy tờ báo ?
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.966
    Location:
    Hà Nội
    Bác nói khẽ hộ em, mấy tờ báo nghe thấy mắng bác chết đó.
    P/s: Bác mà cứ giữ phong độ spam như này thì em e là thẻ vàng thứ 2 còn không xa lắm đâu. :wink:
     
  17. moibietchoi

    moibietchoi Advanced Member

    Joined:
    27/8/09
    Messages:
    60
    Likes Received:
    1
    Ơ, bác này nói chuyện vui tính. Phim ảnh là nghệ thuật, mà cảm thụ nghệ thuật thì mỗi người mỗi khác,vì vậy mà mỗi người lại có một đánh giá khác nhau về các nhà bình luận, sao lại mắng em dc ? Cùng lắm chỉ là do gout của em ko giống với số đông thôi chứ.

    P/s : em chỉ muốn học hỏi các bác mà lại bảo em spam, em là em ko phục.
     
  18. Loan_lì

    Loan_lì Approved Member

    Joined:
    16/12/13
    Messages:
    11
    Likes Received:
    0
    Lâu rùi không thấy bác tai_trau có ri viu phim mới để cho mọi người xem nhờ ???
    vào topic này em đã xem được khá nhìu phim hay đấy. Cảm ơn bác nhé
     
  19. baodenbaoden

    baodenbaoden Approved Member

    Joined:
    7/1/14
    Messages:
    6
    Likes Received:
    0
    Sao toàn phim cũ mà mình chưa xem, đọcbài review của bác mà em đã thấy muốn xem rùi đó, thu nhặt lại tết xem một thể thui.
     
  20. roadvn14

    roadvn14 New Member

    Joined:
    1/3/14
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    Chào các bạn mình giới thi cho các bạn phần mềm nghe nhạc, xephỉmim rất hay: download kmplayer có thể xem phim mọi định dạng
     
  21. seal

    seal Approved Member

    Joined:
    3/3/14
    Messages:
    23
    Likes Received:
    2
    hay, cảm ơn bác nhiều nhé, hy vọng sẽ có nhiều chủ đề như thế này :D
     
  22. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Hôm kia BV bỏ công download được hơn trăm phim bom tấn và tạ trong vòng năm 2012-2014. Và một số sưu tập phim của những ngôi sao màn bạc.

    Và cũng đang cố gắng làm một album toàn của Sandra Bullock (1080p), là diễn viên điện ảnh mà BV rất thích, có thể nói là còn thích hơn nữ diễn viên Julia Robert "một thời mà ta đã yêu" với Pretty Woman, với Notting Hill làm rạng danh của cô một thời ở Hollywood và để đời. Tuy nhiên Julia Robert đã không thành công và khiến BV (chắc có nhiều khán giả khác nữa) nhàm chán với một số phim có nột dung rất thường với các vai diễn không thuộc thể loại tình cảm lãng mạn - theo tính ca ngợi và nêu bật cá nhân của nhân vật - là nét mạnh của cô rất hợp với vai trò bởi nét đẹp kiêu sa với mái tóc nâu dài uốn bồng, đôi chân dài 1 mét mốt, và đôi mắt nâu trữ tình, cái mũi hếch kiêu kỳ và chiếc miệng rộng "bề trên". :)

    Xuyên suốt với nhiều phim thành công của Sundra Bullock, với các thể loại phim có nội dung phong phú như tình cảm, hình sự nhưng luôn pha lẫn nét hài hước rất tiếu, pha nét nam tính và bất cần của cô, cô luôn mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái, sự thích thú và thu hút với nét thông minh, hơi cà chớn rất dễ thương, và với nét đẹp quyến rũ, khỏe mạnh; nhất là sự thể hiện rất tài tình và duyên dáng cái bề sâu trong tâm hồn của một cô gái, mà luôn có tấm lòng vị tha và thương yêu con người luôn được che dấu dưới một bề ngoài "bà chị" thô sơ, cà chớn, bất cần đời, nam tính, nhưng bên trong ẩn chứa một viên ngọc sáng lì lợm không chịu sự mài dũa. Thì trong đó có một phim Premonition (2007) nghĩa là sự tiên tri, cho biết trước. Phim mang những tình tiết bí ẩn, khó hiểu và ly kỳ hấp dẫn.

    [​IMG]

    Trong phim Premonition, khi cô ấy thức dậy trong một buổi sáng, bỗng hay tin chồng của cô đã bị tai nạn và chết ngay lập tức. Sự chấp nhận cái chết của người chồng khiến cô thấy mình đau đớn và tê dại. Nhưng rồi sáng hôm sau, cô ấy thức dậy, lại thấy có tiếng TV bật và tấm lưng của chồng của cô là Jim đang quay mặt ngồi xem ti vi và uống cà phê điểm tâm. Cô thấy sợ và vô cùng khó hiểu, với nét diễn tả sự mâu thuẫn tâm lý, rằng cô có phải bị ảo giác, tâm thần, hay là cô đang gặp ma, hay có một sự nhầm lẫn hoặc bí ẩn...? Và càng hoang mang hơn khi cô thấy hai cô con gái yêu bé bỏng của cô huyên thuyện chào bố, mẹ để chuẩn bị cho việc đi học...

    Chưa hết thắc mắc "hay là mình chỉ mơ về cái chết của chồng", và đó là điều không có thật, thì hôm sau thức dậy, cô lại chứng kiến cảnh toàn thể mọi người đang ngồi ở dưới lầu chờ cô xuống để chuẩn bị cho một cuộc tang lễ chôn cất Jim, chồng của cô. Và bé gái con của cô trên mặt mang đầy những vết cắt rách và may lại trên mặt khiến cô bàng hoàng sửng sốt và đau lòng, thì có cảnh sát trưởng và một vị bác sỹ thần kinh đến bắt cô vào nhà thương thâm thần để chữa trị, đồng thời tách rời cô và hai con của cô theo luật bảo vệ trẻ em.

    Và cô tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, sau cơn hôn mê vì một ống tiêm thuốc ngủ và điều trị thì cô lại thức dậy với sự hiện diện của chồng cô trong căn nhà với các sinh hoạt thường nhật.

    Sự xuất hiện những tin nhắn của chồng cô để lại trong điện thoại, chai thuốc Lithium, chai rượu vang và cái ly trống, lọ thuốc an thần ghi tên một bác sỹ, một số nhân vật mà cô chưa hề biết đến đã xuất hiện với cô.

    Đâu là thật và đâu mới là giả?
    Ngày cô thức dậy với sự kiện cái chết của chồng cô, đám tang và đông đảo người ta là thật, hay là ngày cô thức dậy với việc chồng cô còn sống mới là thật? Sự hoang mang và thật sự cô độc này - bởi không ai thấu hiểu - đã khiến cô đơn độc lần mò ra một địa chỉ được ghi trên lọ thuốc an thần mà cô đã thấy ai đó đã đổ nó trong lavabor… và tìm được trang danh bạ đã bị xé mất (do ai đó cô không hiểu) vò vứt trong sọt rác và tìm đến, để rồi lần mò ra sự thật.

    Ai, ai đã hãm hại cô, đã cố tình lén lút bày ra và sắp xếp tất cả những tình tiết, hiện vật ở bên cạnh cô mỗi ngày khi cô thức dậy, của ngày chẵn và ngày lẻ để tạo ra những ảo giác hầu đầy cô vào nhà thương điên, phá vỡ gia đình cô? Hay là cô đã thật sự bị bệnh tâm thần, mất trí? Nhưng cho dù mọi sự rất kỳ lạ, bản thân cô vẫn tin rằng tinh thần của mình luôn sáng suốt, và không tin rằng mình là người có thể bị ảo giác hay mất trí bởi sự cố gắng chấp nhận sự thật về cái chết của chồng mình.

    Căn nhà cũ kỹ của thập niên 1920s có khung bằng gỗ mang đầy những bí ẩn. Đó là món quà mà người chồng của cô đã tặng, chẳng biết có liên quan gì đến cái chết của chồng cô và những điều kỳ bí mà cô đã gặp. Chồng cô có chết hay không? Tại sao khi anh ta đã chết một ngày rồi mà vẫn có thể để lại tin nhắn ở trong ngày hôm sau?

    Theo BV thì phim khá hay. Nhưng nếu so giữa bản sub Việt có sẵn ở trên Subsence.com với một bản English khác ở trên đó thì BV cười bò lăn gường nệm vì không có ngồi ghế để té. :D Sub Việt đó không biết đã được lấy từ gốc English nào mà bịa quá trời trời. Lời hoàn toàn khác với phim và bản English không ăn nhập gì tới phim, làm hỏng cả một cuốn phim tâm lý thật hay. Cả ngày hôm qua, BV phải mò mẫm tìm phầm mềm SubPro 3.5 để tự dịch. Thời gian không cần sync nữa vì rất đồng bộ.

    Sandra Bullock, đem so với Julia Robert thì cô ấy đã được yêu thích hơn vì những vai diễn gần gũi và sự duyên dáng mang chất bụi, máu hài hước với nét đẹp khỏe và hầu hết phim cô đóng đều làm thỏa mãn tính giải trí cho gia đình. Và phim cô đóng luôn mang lại những cái kết cuộc đẹp và luôn bàng bạc để lại những dư âm về sự hấp dẫn của cá nhân cô đối với khán giả, sau từng cuốn phim. Rất thỏa mãn. :D

    BV
     
  23. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Sandra Bullock sinh năm 1964 = tuổi Diana Krall.

    Em rất thích nét Tây của diễn viên này và lối diễn "tưng tửng" nhưng duyên dáng của cổ, đặc biệt trong phim Tốc Độ.
     
  24. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Mike đúng rồi. Cô ấy là Tây mà. :p
     
  25. ngdhieu

    ngdhieu Advanced Member

    Joined:
    7/5/10
    Messages:
    1.807
    Likes Received:
    146
    Em thì mới coi "The Heat", thấy tính cách nhân vật của Sandra cũng giống trong "Miss Congeniality" nên cảm thấy hơi nhàm chán, mặc dù phim cũng rất là hài. coi rất vui. "The Proposal" thì coi đi coi lại trên HBO cả chục lần.
    The Heat sắp sửa ra phần 2 đấy, fan của Sandra lại có dịp ngóng đợi.
    Để về down và xem thử "Premonition" chị BV giới thiệu.
     

Share This Page

Loading...