Mới có phim Bố Già phiên bản Hương Cảng đó bác. Xem cũng ok. http://www.phimmoi.net/phim/trum-huong-cang-6402/
Lâu rồi em không rì viu phim, hôm nay nhân lúc lương cạn tiền hết, khách grap không thấy có em ngồi viết vài dòng về một bộ phim mới ra đầy ám ảnh: “Giết con nai thần – The killing of a sacred deer”. Bộ phim có sự xuất hiện của hai diễn viên mà em không nghĩ lại có thể đóng vai với nhau ăn ý là trai hư của Holywood Colin Farrell và nàng thơ của Úc Nicole Kidman nhưng trong phim này rất ổn. Nicole vẫn đẹp ở tuổi của nàng trong vai một bác sĩ tư, còn Colin sắm vai ông chồng là bác sĩ phẫu thuật tim đầy thành đạt. Đạo diễn là 1 quái kiệt của làng phim thế giới gốc Hy Lạp là Yorgos Lanthimos với lối làm phim ám ảnh, người xem phim cảm giác như từng phân đoạn được cắt từng nhát chém ngọt và nhét vào tâm tư mình. Một bệnh nhân là cha 1 cậu thiếu niên đã chết trên giường bệnh do bác sĩ phẫu thuật uống rượu và phạm sai lầm, và ông này không chấp nhận rằng đó là do mình mà là do bên gây mê. Có lẽ trong tâm khảm ông biết về sai lầm này nên rất quý cậu con trai mất bố kia, cho đến khi mối quan hệ trở nên thân thiết, ông mời cậu bé về nhà mình… Có thể nhờ tà giáo, bùa ngải hay gì gì đó, cậu bé khiến cho hai đứa con của vì bác sĩ chết dần chết mòn không thể cứu vãn. Thông điệp đưa ra là rất rõ ràng, 1 ai đó trong gia đình ông bác sĩ phải chết để thấm được nỗi đau mất người thân như cậu ta. Vật vã đến quẫn trí, hai vợ chồng bác sĩ nọ tìm đủ mọi cách để vượt qua nhưng đều bất lực. Đến 1 đêm nọ, họ biết là không còn thời gian nữa, và ông bác sĩ nọ đành phải nhờ vào may rủi để tự tay mình giết đi một người trong gia đình. Đó có thể là bà vợ? Đó có thể là cô con gái đầu xinh xắn với ước mơ làm ca sĩ? Đó có thể là cậu bé út luôn thần tượng bố mình và ước mơ làm bác sĩ phẫu thuật tim? Nhưng phân cảnh về sự giằng xé của người lớn, và sự khát khao được sống của hai đứa trẻ là vô cùng ám ảnh. Em không muốn kể chi tiết, đối với em đây là một bộ phim rất đáng xem. Poster phim: Em có khách gọi xe rồi, chúc các bác 1 chiều ấm áp.
Bộ phim chuyển ý từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp, chính xác hơn là một bi kịch nên có thể hơi khó xem. Tuy nhiên đạo diễn đã làm rất tốt trong việc trộn lẫn những câu chuyện của quê hương mình vào một bộ phim của Holywood.
Đúng là phim Mỹ thì nghẹt thở thật nhưng đôi khi hơi vô lý vì "kỹ năng nhân vật chính". Không phải chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng cùng chủ đề phim chiến tranh bác xem thử kỳ phùng địch thủ của Mỹ trên mặt quân sự là Nga xem phim của Nga có xứng tầm không. Mình xin giới thiệu phim Đại đội 9, khá chân thực. -------------------------- Kế hoạch nhỏ http://gigido.vn/detail/5a5cc6ad3a104/du-hanh-gia-nhat-xin-loi-vi-khong-cao-duoc-9cm-khi-ve-trai-dat
Phim này đúng chỉ nhớ mang máng phải đọc lại tóm tắt vì lâu quá rồi. Không hiểu sao Nicolas đóng phim nào cũng hay mà bọn Tây cứ chê xấu trai mới đem ra troll nhỉ? -------------------------- Kế hoạch nhỏ http://gigido.vn/detail/5a5e33de8ec9d/game-viet-vua-lam-toan-vua-danh-nhau http://gigido.vn/detail/5a5f8bf5aa78f/trien-lam-1000-mon-tien-tip-cua-anh-chang-nhat-ban