Em điểm qua 1 vài phim xem khá hay...

Discussion in 'Phim ảnh' started by tai_trau, 22/2/09.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Thêm Vài hình ảnh của bác Kenu Reeves:

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Dung new bie

    Dung new bie Advanced Member

    Joined:
    5/3/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    5
    công nhận 1 điều là bác Tai reviews quá hay,mà bộ phim này cũng hay quá :D ,nội dung hay,hình ảnh rất đẹp
     
  3. dzungnguyenngoc

    dzungnguyenngoc New Member

    Joined:
    12/10/10
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Em mới tham gia, cũng xin giới thiệu 1 film ca nhạc cũng khá hay:
    1."Mambo kings " có anh Antonio Bandreaa và 1 anh nữa cũng nổi( em quên tên rồi ).Film này nói về hai anh em nhập cư người Cuba vào Mỹ, hai anh em chuyên hát nhạc Latin, trong film có bài " beautiful maria of my soul " nghe hay lắm.
    2." In the stage ", film nay có phần: phần 1 nói về các em múa Balê, phần 2 cũng thế nhưng mà có chút hiện đai hơn . Em thích phần 2 vì có em nhân vật chính nhảy rất đẹp.Đã tìm thấy em này ở Google, hóa ra cũng là 1 tay khã nổi tiếng chuyên đóng các loại ca nhạc cho cac film teen.
    3." Phantom of the opera " film này có nhiều version và là nhạc kịch chính được trình chiếu ở sân khấu Broadway. Em thích version mới nhất có em nhân vật chính hát opera hay thôi rồi.
    4." Nottredam de Paris ", live version của 1 vở nhạc kịch làm theo truyện " thằng gù nhà thờ Đức bà ", ai xem film này nghe anh Garou( đóng vai thằng gù ) hát mê luôn, search bài " bell " trong vở này trên YT nghe thử.
    5." West side story " đây la film âm nhạc kinh điển, em có DVD ma mới xem được có 1 nửa, cũng hay cơ mà cổ rồi.
    6."Bidet Carmen" film, không phải nhạc kịch trình diễn sân khấu, có 1 anh hát opera tề danh cùng anh Pavaroty đóng vai nam chính, fim này hát opera phê luôn, mỗi tội hơi cổ, khó tìm được đúng bản này. Ngày trước em xem film này ở Fansland.
    Xin nhờ các pro bổ sung thêm thông tin( em ngại search quá ).
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Một buổi tối thứ 7, một người bạn nhắc em về 1 bộ phim về số phận của một con người "khi sinh ra đã 80 tuổi...".
    Và em nhớ đến "Câu chuyện kì lạ về Benjamin Button":

    Đạo diễn: David Fincher
    Hai diễn viên chính là Brad Pitt vai Benjamin Button và Cate Blanchett trong vai Daisy
    Năm sản xuất 2007.

    Xin phép các bác em viết vài dòng về bộ phim thật hay này:

    Ta yêu nhau khi đã già ..

    Một ngày nào đó cũng thật lâu rồi, Mark Twain đã từng nói một câu đầy ấp ủ về cuộc sống "Cuộc sống sẽ chắc chắn vui vẻ hơn nếu chúng ta có thể sinh ra ở tuổi 80 và dần dần đi đến tuổi 18..", và câu nói đã trở thành niềm trăn trở của nhà văn nổi tiếng F. Scott Fiztgerald với bao nhiêu tác phẩm bất hủ và nhiều bác VNAVer yêu sách chắc cũng đã từng nhòm qua như cuốn Gatsby vĩ đại” - cuốn sách được coi là 1 kiệt tác của nên văn học Mĩ đầu thế kỉ 20. Thực ra "The Curious Case of Benjamin Button" chỉ là truyện ngắn và không nằm trong những tác phẩm kinh điển của ông, nhưng thông điệp nó mang lại thì vẫn đầy sức nặng.

    Bộ phim được chuyển tải qua những trang nhật kí của một con người không giống bất cứ ai trên thế giới này, vì khi sinh ra, câu bé đã là một ông giá 80 tuổi. Ông già bé xíu này được một người mẹ nuôi da màu làm việc trong nhà dưỡng lão chăm sóc và yêu thương hết mực, và cũng như những cậu bé khác, Ben cũng có những người bạn của mình, trong đó có cô bé Daisy say này trở thành một diễn viên múa thật xinh đẹp. Điều kì lạ là càng ngày anh càng trẻ ra, cho đến khi anh biết yêu như biết bao chàng trai mới lớn khác. Thậm chí còn mãnh liệt hơn tất cả những chuyện tình ta thường thấy. Ben và Daisy ở bên nhau, thật hạnh phúc cho đến khi 1 cô bé xinh xắn ra đời, và cho đến khi cả hai đều nhận ra càng ngày anh càng trẻ, và cô, như hàng triệu phụ nữ khác, trở nên già hơn.

    Đến một ngày nọ, anh để lại cho hai mẹ con, những người anh thương yêu nhất trên đời toàn bộ tài sản là những gì anh có, và ra đi với một ước mong bóp nghẹt trái tim anh là để cô con gái yêu quí của mình được lớn lên cùng một người bố bình thường như bao người khác. Vì vậy, anh ra đi để lại sau lưng ánh mắt bất lực và đau lòng của Daisy. Đêm đó cô bé vẫn đang ngủ, không biết rằng bố mình đã ra đi, sau khi khép cảnh cửa sau lưng mình.

    Anh phiêu bạt khắp nơi, nhưng nỗi nhớ về hai người thân thương của mình luôn đốt cháy anh. Mỗi năm trôi qua, anh lại trẻ thêm 1 tuổi. Mỗi khi sinh nhật con gái mình, anh lại để lại cho cô bé những lời yêu thương nhất đầy xúc động qua những chiếc bưu thiếp nhỏ bé. Cho đến một ngày anh đột ngột trở về, trong hình hài của một thanh niên mới đôi tám. Còn Daisy, cô đã có chồng, và đã trở thành 1 thiếu phụ luống tuổi. Anh đến, chỉ để gặp lại Daisy và cô con gái trong chốc lát, như để dành cho lần cuối cùng, và anh lại cất bước ra đi.

    Daisy ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn còn cuộc sống riêng của mình, cho đến một ngày người ta gọi cho cô, nói về 1 cậu bé nào đó đang dần quên kí ức của mình, và cô biết đó là anh. Họ lại ở bên nhau, Daisy cần mẫn chăm chút cho anh, dẫn dắt anh lại những bước đi chập chững như là đang đầu đời. Cho đến một chiều đầy nắng nhạt, cậu bé mở to thôi mắt thơ ngây của mình nhìn cô lần cuối cùng, và ra đi mãi mãi. Trong khoảnh khắc cuối cùng này, cô biết anh biết mình là ai, và anh cũng biết Daisy đang ở đó, ôm anh trong vòng tay.

    Với sự tham gia của Brad Pitt, đặc biệt là Cate Blanchett, người xem khó có thể chê được diễn xuất của họ (mặc dù khá nhiều cảnh quay được thực hiện nhờ kĩ xảo máy tính). Có một điều em không thích là khi dịch tựa phim sang tiếng Việt, người dịch cố gắng câu khách bằng tít "Dị nhận Benjamin", mang hơi hướng của 1 cuốn phim X'Men nào đó.

    Nhưng đối với em, bộ phim thật hay với một câu chuyện tình thật đẹp. Đơn giản là khi yêu, hãy đếm từng giây phút của đời mình. Phải không các bác?

    Chúc các bác ngủ ngon.
    T_T.
    P/s: Nguyên gốc của truyện ngắn bằng tiếng Anh khá dễ đọc, các bác có thể theo dõi tại đây:
    http://www.readbookonline.net/read/690/10628/

    [​IMG]
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Tặng các bác vài tấm hình trong phim...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  6. dungkts

    dungkts Advanced Member

    Joined:
    12/2/06
    Messages:
    494
    Likes Received:
    109
    Phim này hay quá bác ơi, cám ơn bác nhé. Nhà em có phim này lâu rồi, thế mà chưa từng xem vì không biết nội dung nó hay thế, mấy lần suýt xóa đi để dành chỗ cho phim khác.

     

    Attached Files:

  7. armada

    armada Advanced Member

    Joined:
    7/3/09
    Messages:
    88
    Likes Received:
    13
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Bác Dũng ui hôm nào em mí bác đổi phim đê. Chưa xem hết thì cấm xóa đấy, nhỡ đâu mất phim hay.
     
  9. Muzich

    Muzich Advanced Member

    Joined:
    17/8/10
    Messages:
    888
    Likes Received:
    20
    Có phim action nào hay mà độc ko mấy bác?
     
  10. dungkts

    dungkts Advanced Member

    Joined:
    12/2/06
    Messages:
    494
    Likes Received:
    109
    Oh, em có 2 ổ 1.5T, cũng nhiều phim lắm bác ạ. Hôm nào bác rảnh bác cầm về nhà mà copy.

     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Xời, thế mà em hem nghĩ ra. Tối rửa bát quét nhà xong nếu còn đủ sớm em chạy sang bác nhá. Chậc chậc.
     
  12. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.625
    Hừm!Cụ này giống e...e thêm vụ nấu cơm nữa...
    Xong rồi thì muốm cắm rút thế nào cung được! :(
     
  13. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.569
    Likes Received:
    35
    Location:
    247Express
    Thế bỏ mắt kiếng ra nhiệm vụ có hoàn thành không cụ BeHe ? :wink:
     
  14. mr alex

    mr alex Approved Member

    Joined:
    5/11/10
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    Phim về xe Harley davidson, nội dung kém nhưng các xe độ rất đẹp
     

    Attached Files:

  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Hôm nay, em xin gửi tặng các bác một bộ phim làm mưa làm gió tại các phòng chiếu ở Việt Nam trong những ngày qua, và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả hơn bất cứ bộ phim Hàn Quốc nào từng được trình chiếu. Đó là "After Shock", hay còn có tựa dịch là "Đường Sơn đại địa chấn".

    Em xin tóm tắt nội dung bộ phim:

    Trong vẻn vẹn 23 giây của mua hè năm 1976, một trận động đất khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của 240 ngàn người dân tại thành phố Đường Sơn. Có lẽ kí ức kinh hoàng về trận động đất khủng khiếp nhất thế kỉ trong một ngày nóng nực sẽ còn được bao nhiêu thế hệ người Trung Quốc nhắc đến vì mỗi lần nhắc đến cái chết của hơn 240,000 người tứ là ta đang nhắc đến nỗi đau và sự bi thương của hàng triệu con người.

    Ngày hè năm đó, hai chị em sinh đôi (1 nam 1 nữ) Phương Đăng và Phương Đạt, mới 7 tuổi, sau một ngày vui chơi hân hoan xách chiếc quạt điện bố mới mua về cho mẹ. Chúng chuẩn bị đón năm học mới với những chiếc cặp mẹ mua, với quả cà chua mẹ đã rửa sạch.... Một cuộc sống đầy yên ả cho đến buổi tối hôm đó, trận động đất ập đến. Người bố trong nỗ lực tuyệt vọng đã nhào vào bên trong để cứu 2 đứa con bé bỏng đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát cho đến khi bản thân cũng bị chôn vùi trong tòa nhà. Hai đứa bé 7 tuổi nằm dưới 2 đầu của 1 tấm bê tông, vẫn sống và lắng nghe mọi nỗ lực trong tuyệt vọng của người mẹ. Số phận nghiệt ngã bắt người mẹ phải đưa ra quyết định hy sinh một đứa con của mình để cứu đứa còn lại. Vậy bà sẽ cứu ai? Đến đây nước mắt của người xem đã bắt đầu rơi.

    Cuối cùng, trong giấy lát cuối cùng, 3 chữ "Cứu con trai" buột ra đủ để cứu sống bé trai và đủ để găm vào trí óc bé gái, người được coi là đã chết sau nhiều ngày nằm dưới đống đổ nát và sau đó được mang lên đặt nằm bên cạnh xác bố mình. Điều kì diệu là cô bé đã tỉnh dậy trong 1 cơn mữa tầm tã, xung quanh toàn những xác người.

    Người mẹ lập bàn thờ chồng và con gái mình, với nỗi đau khôn nguôi vì quyết định của mình ngày nào. Trong khi đó cô bé trở thành con gái nuoi duy nhất của một cặp vợ chồng bộ đội yêu thương cô hết mực. Những một nỗi đau khác mang tên Bỏ Rơi cũng giày vò cô cho đến khi lớn lên, đi học đại học, sinh con và lấy chồng.

    Người mẹ, hàng năm vẫn đốt vàng mã hương khói của hai người thân yêu của mình, với trái tim vỡ r hàng ngàn mảnh và tong 32 năm, trái tim của bà luôn bị bóp nghẹt vì quyết định hy sinh của mình ngày nào. Bà nuôi con trai mình lớn lên, với 1 tay, cậu bé trưởng thành, khỏe mạnh và bước bắt đầu vào đời với chiếc xe kéo tại Hàng Châu, thành phố náo nhiệt nhất TQ trong những năm 80. Cậu thành lập công ty, thành đạt. lấy vợ, sinh con và trong 32 năm, vẫn chứng kiến nỗi đau của mẹ mỗi lần về Đường Sơn thăm bà. Anh cùng hề biết người chị mình còn sống và đang ở tận Canada cho đến một ngày của năm 2008....

    Hôm đó, lại một trận động đất khủng khiếp ở Tứ Xuyên (chắc nhiều bác còn nhớ) đã lại một lần nữa vùi lấp bao nhiêu số phận như Đường Sơn ngày nào. Hai chị em, ở 2 phương trời, cùng chạy về một nơi như cùng về để xóa bớt kí ức đau buồn của mình, đã gặp lại nhau. Ở đó, họ lại phải sống lại những giây phút hãi hùng nhất của một đời người, lại được chứng kiến sự hy sinh kinh khủng nhất của một người mẹ khi phải chặt chân đứa con gái của mình. Lúc đó, cô đã biết mình hận mẹ suốt 32 năm qua và cô cũng đã biết mình đã sai suốt chừng ấy năm trời.
    Hai chị em trở về ngôi nhà bé bỏng, nơi người mẹ nhất quyết không dọn đi vì muốn người chồng, người con gái của mình mỗi lần giỗ lại biết đường tìm về. Cô lại được mẹ cho ăn cà chua như buổi tối hôm nào.

    Trong khi xem bộ phim này, tai_trau là nhiều lần khóc ngon lành với cái khăn giấy thường trực trên tay của mình. Có 1 chi tiết rất nhỏ nhưng ám ảnh em kinh khủng là khi người bà từ quê ra Đường Sơn đón đứa cháu trai đã mất 1 tay của mình về chăm sóc, người mẹ đau đớn nhìn chiếc xe bus cà tàng đưa con mình xa dần. Trên xe, người bà đọc được nỗi đau của con dâu mình nên đã dứt lòng để cháu ở lại với mẹ.

    Phùng Tiểu Cương khi nhận được đề nghị làm phim chắc ông đã phải dằn vặt lắm vì xem bộ phim này của ông em thấy tất cả những cảm xúc đời thường của mình đều ở đó, chỉ khác là được đẩy lên cao trào hơn mà thôi. Khi nhân vật khóc, là khán giả khóc, khi nhân vật buồn, là khán giả lặng đi. Một điều nữa em thích ở bộ phim là đạo diễn không đẩy bộ phim lên quá mức bi kịch như nó có thể, và người xem như đang thấy mình đọc một câu chuyện đầy đau buồn những cùng đầy ắp tình người.

    Diễn viên Từ Phàm khi đóng vai bà mẹ là người em thực sự khâm phục vì diễn xuất của mình. Có lẽ lúc làm phim, diễn viên này không nghĩ đây là một bộ phim, mà đây là số phận của một gia đình đang được kể lại. Một gia đình sau 23 giây như mất tất cả, một số phận sau 32 năm như lại có tất cả. Để cuối cùng, người mẹ quì xuống trước mặt con để xin lỗi, để cuối cùng, người con ôm lấy bờ vai của mẹ già nghẹn ngào xin mẹ tha thứ. Cuối cùng, người xem sẽ hiểu được câu nói muôn thuở:
    "Khi mất đi rồi mới nhận ra thế nào là mất mát".

    Nếu muốn, các bác có thể xem phim đang được công chiếu tại các rạp. Chúc các bác 1 ngày tốt lành. Em đi lấy thêm ít khăn giấy đây....

    [​IMG]
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Em tiếp vài hình ảnh trong phim...


    [​IMG]

    [​IMG]
     
  17. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Em thì "không đứng về phe nước mắt".Lại nhớ đến Cánh đồng bất tận,nhiều tiểu đoạn khóc lóc thật ra cũng cảm động nhất thời đấy chứ,nhưng đâm ra phim hơi mang tính kể lể.Phim Đường sơn này cũng được được thôi,vì e thấy kịch bản chuyển thể cũng không có gì xuất sắc,diễn viên đóng kiểu này thì thua Củng lợi ngày xưa nhiều.
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Đồng ý với bác. Mấy cô này đóng Cao Lương Đỏ hay Đèn lồng đỏ treo cao thì thua Củng Lợi là cái chắc.
    Phim Đường Sơn em thấy có 1 vài đoạn không ổn như đoạn bà mẹ quyết định chặt chân con gái, đạo diễn để dài dòng quá.

    P/s: Bác giải thích thêm tí về vụ Kịch bản chuyển thể đi. Em chưa rõ nghĩa lắm. Thanks bác.
     

    Attached Files:

  19. LTH

    LTH Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    758
    Likes Received:
    0
    Sorry em nhầm , nhớ ra rồi . Mấy bà nhà em xem film này khóc như mưa .
     
  20. francesco

    francesco Advanced Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    119
    Likes Received:
    0
    Location:
    Lạch Tray's stadium
    Có một bộ phim em đặc biệt ấn tượng: Dogville
    Diễn viên chính: Nicole Kidman
    Một bộ phim được dàn dựng chỉ trong một phim trường là 1 mặt phẳng vài trăm m2 nhưng em không thể rời mắt khỏi màn hình.
    Một phong cách làm phim theo như tìm hiểu thì không phải là mới nhưng rất ít đạo diễn sử dụng.
    Diễn xuất của dàn diễn viên theo em rất tuyệt.
    Nội dung bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật... Rất đáng xem.

    Em nhờ bác tai_trau nếu đã xem qua phim này rì viu giúp em bộ phim này với.
    Nếu bác chưa xem bác hy vọng bác có thể tìm xem và rì viu giúp em :-D
    Em chả biết viết thế nào cho hợp vì em thấy cái bộ phim này hỉ, nộ, ái, ố đủ cả.
     

    Attached Files:

  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Cám ơn bác nhiều, bác nhắc đến một bộ phim rất hay của Nicole Kidman. Em rất thích các bộ phim chị này đóng, đặc biệt là The Others và Australia.
    Mỗi người 1 cảm nhận mà bác, hay là bác chia sẻ cảm nhận của mình đi. Chứ em xem phim nói chung là em hay khóc lóc mí lại cải lương lắm, có khi nhiều bác lại kô thích ý chứ. :wink:
     
  22. francesco

    francesco Advanced Member

    Joined:
    2/10/08
    Messages:
    119
    Likes Received:
    0
    Location:
    Lạch Tray's stadium
    Cám ơn bác nhiều, bác nhắc đến một bộ phim rất hay của Nicole Kidman. Em rất thích các bộ phim chị này đóng, đặc biệt là The Others và Australia.
    Mỗi người 1 cảm nhận mà bác, hay là bác chia sẻ cảm nhận của mình đi. Chứ em xem phim nói chung là em hay khóc lóc mí lại cải lương lắm, có khi nhiều bác lại kô thích ý chứ. :wink:[/quote]

    Bác tai ạ, em thì văn dốt chả biết rì viu thế nào cho nó tường tận được cái cảm xúc của mình khi xem bộ phim này.

    Em xem cũng lâu rồi nên từng tình tiết không nhớ hết được. Chỉ nhớ được rằng diễn biến của phim đưa mình đi từ thái cực tình cảm này sang thái cực tình cảm khác. Từ hồi hộp lo lắng khi thấy có 1 cô nàng xinh như mộng bị kẻ ác dồn đuổi vào cái thị trấn mà như phim đặc tả thì là cái chốn lạc lõng, cách biệt, nghèo hèn so với xã hội lúc bấy giờ. Rồi cảm giác đó dần được gỡ bỏ khi tình người nảy nở với sự giúp đỡ của các công dân trong thị trấn này với cô nàng kia, rồi biết bao ý tưởng hạnh phúc dâng lên cùng với tình tiết của phim.
    Nhưng ác cái đời không đẹp như mơ và em lại chết chìm vào cái sự uất ức khi những bản năng xấu xa trong con người (dân trong thị trấn) bộc lộ. Có thể cái ác không phải từ bản chất của những con người ở đó nhưng khi việc lạm dụng một con người chưa khi nào dễ dàng như thế thì cái bản năng đóng mạt đó nó trỗi dậy....

    Văn vẻ em nó lủng củng quá, hy vọng bác hoặc bác nào đã xem phim này có thể tiếp thêm vài dòng với em.

    Tks
     
  23. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Dạ,vì trong Điện ảnh hay có Tác phẩm văn học và Kịch bản chuyển thể cho tác phẩm văn học ấy nên ý em nói Kịch bản điện ảnh.E nghĩ nếu như có Kịch bản văn học của phim này thì có lẽ sẽ có nhiều khai thác hay hơn nữa.E chưa thích lắm phim này vì đôi khi các bối cảnh trong phim cũng chưa thật sự thuyết phục.Em thích kiểu hay như Up in the air,hay như Atonement ý ạ.
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.532
    Likes Received:
    4.969
    Location:
    Hà Nội
    Cám ơn bác nhiều, bác thật am hiểu điện ảnh. Các bộ phim bác nhắc đến em cũng thấy nhiều bác trên 4rum khen ngợi nhiều. Em mới xem Atonement, còn Chơi Vơi thì em chưa xem. Tối nay em sẽ về coi.
     
  25. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Cảm ơn bác nhiều,nhưng bác khen thế em ngượng chết!Em biết gì đâu,chỉ thích xem thôi.Hôm nào có bác có bia bọt ở đâu cho em vui cùng với.Đọc các bài bác viết về HN em thấy thích lắm.
     

Share This Page

Loading...