À, em đọc cái bài này rồi. Tiêu đề là "Phản cảm hội chứng 'khoe' con lệch lạc". Nên có bài là "Phản cảm hội chứng hiểu lệch lạc 1 bài viết trên mạng" và người minh họa là buong_chuoi.
Đúng là hàng được SX bởi Tàu đểu có khác. Siêu nhái của Super Star! Biết đâu sau nay nâng cấp thành Super Star thật thì nhớ để dành cho chân "bầu xô" nhá! :lol: :twisted: @ chúc bé năm mới luôn mạnh khỏe, thông minh, học giỏi...
Sao bác không đăng ký cho cháu đi thi đồ rê mí, hay viet nam gót ta lần? Bác muốn cháu nổi tiếng nhanh thì nên cho cháu đi ra những sân khấu lớn.!
Không có chỗ nào nhận bác ạ vì nó mới có 2.5 tuổi, còn chưa biết chữ. Em ko cần cháu nó nổi tiếng, chỉ là vui vẻ thì úp lên cho có kỷ niệm thôi
Bác nói thế nào chứ con thằng em con bà dì đứa hàng xóm bạn thân của cô em họ nhà em cũng đăng ký cho con gái nó đi thi đồ rê mí khi nó mới 4tuổi, cũng chả biết chữ gì xất. Chỉ cần này nọ tí là qua vòng gửi xe thôi mà.. Còn vào được vòng trong hay ko lại là chuyện khhác. Cháu bé nhà bác có năng khiều đặc biệt đấy bác đừng bỏ lỡ cơ hội của cháu bác ạ.
Rồi, cứ biết thế. Giờ thì đến tiết mục làm đẹp đón Tết nhé: http://www.youtube.com/watch?v=BLsE58KhTwk
Sang năm mới, Bảo Châu dần thích thú với việc đi nhà trẻ, với bạn bè, cô giáo. Bằng chứng là cháu nó say sưa hát...Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Nhưng quan trọng hơn cả, xét về kỹ thuật, hãy nhìn cách Bảo Châu nhăn mặt, lấy hơi, đẩy micro ra xa để lên đoạn cao trào mới thấy sự vất vả khổ luyện của ca sỹ ... http://www.youtube.com/watch?v=1sANrOecDrc
Bé hát dễ thương và biết diễn tả quá! Bài hái về cô giáo, đoạn cuối bé hát là "mẹ của em ở truồng, là cô giáo mến thuông..." dễ thương quá, mà BV không nhịn cười được, càng thấy bé dễ thương hơn.
Ối zôi ôi, bv nói thế lão KING đã xuyên tạc vụ "mẹ của em ở truồng..." rồi kia kia. Dân audio có khác, tai thính thế, nghe phát hiện rõ sai lời
Chúc các bé ngủ ngon nào http://www.youtube.com/watch?v=XduaiFo8_5A Ối zôi ôi, bv nói thế lão KING đã xuyên tạc vụ "mẹ của em ở truồng..." rồi kia kia. Dân audio có khác, tai thính thế, nghe phát hiện rõ sai lời[/quote] Này thì lão King: "mẹ của em ở truồng... gọi plố Tphung đến ngay ... "[/quote]
Bác Tàu với GS Châu chuẩn bị đi thi Đồ Rê Mí ở Đồ Sơn đận Tháng 4 này nhé :mrgreen: @lần đầu tiên thấy quang cảnh chùa Phúc Khánh thông thoáng như vậy