Khi nào các bác tham khảo xong và mua được một bộ giàn hoàn chỉnh thì phải luôn tâm niệm rằng: " bộ giàn của mình là hay nhất quả đất " ... cho đến khi nào có tiền thì nâng cấp tiếp thì bộ giàn được nâng cấp là " hay nhất quả đất " .... cứ thế ...
Nếu là lần đầu tiên bước chân vào con đường đau khổ này thì ý kiến + công thức của bác Anhchangngongan là tuyệt đỉnh đấy ạ ! Vì buổi ban đầu làm sao biết được loa nào hay, âmly nào hợp ...v.vv... Cho nên em bổ xung thêm là phải "thửa" cho mình cái mặt nạ. Nghĩa là chưa mua cái gì trước cả, cứ xông vào tất cả các cửa hàng, lắng nghe họ phối ghép, khi chọn cho mình một đôi loa vừa khả năng, đi sang hàng khác cũng có loa đó nhưng yêu cầu họ phối ghép với các âm ly khác nhau ... Rồi lại sang hàng khác & làm ngược lại (yêu cầu phối âmly mình ưng ý với một vài cặp loa khác nhau) .... Sau nhiều lần, nhiều ngày như vậy (kệ cho các bác bàn hàng có tỏ ý không vui - vì của hàng của họ mình không bước chân vào xem họ còn buồn hơn ấy chứ - biết đâu như vậy lại tạo mối quen biết về sau cũng nên) thế nào các bác cũng chọn cho mình được một bộ đầu tiên như ý ... Tiếp theo bây giờ mới đến cái Le vờ của bác Tiến_Hùng Thân mến!
EM là em sẽ chọn loa trước, xong thì làm cho nó hát hay nhất, xong mới tới CDP rồi dây nhợ & lọc điện sau nốt
Hờ hờ , em mà bán hàng gặp ông cụ nào như thía này em giã cho tòe mỏ :lol: Mua chả đựoc bao nhiêu , sốt ruột , phắn ... :lol: :lol: :lol:
Éc éc ! Bác có cửa hàng nào ở chợ Nhật Tảo không, cho em cái địa chỉ với, để em biết mà tránh bác ạ, gì chứ cái vụ "tòe mỏ" em cũng hãi !
Hihi, không ngờ topic này lại vui quá, nhưng mà các bác mới chỉ bàn đến một thắc mắc của em thôi, đó là quy trình xây dựng bộ dàn từ đầu, em còn một thắc mắc đáng quan tâm hơn là : thay đổi, nâng cấp ( cái này anh em mình có chạy đằng trời). Với em việc đưa các thiết bị theo kiểu " đâm ngang hông " này vô một dàn đang hoạt động sao cho hiệu quả mới thật là khó, vì nếu không khéo nó sẽ kéo theo cả một loạt những thay đổi, nâng cấp "cho đồng bộ" ngoài dự kiến ban đầu một cách không cần thiết, để rồi khi bình tĩnh lại ( và cạn túi ) thì hối tiếc "bộ dàn của mình lúc đầu nghe hay thế, tốn thêm cả đống tiền bây giờ có thấy hơn gì đâu? Buồn. Việc này đối với các cao thủ có khi lại là một thú vui nhưng với anh em Newbie mình lại là một mê hồn trận, nhưng đả có 4r thì phải nhờ đến 4r chứ, và việc đầu tiên anh em mình nên làm là HỎI. Em xin bàn một tí về việc HỎI. Em thừơng thấy những dạng câu hỏi : -Cdp đó chất âm thế nào? -Giá như vậy múc được không? -So sánh giữa 2 em ... và... giùm em. -Sợi dây đó chơi được không? -v.v.... Theo em với những câu hỏi đó anh em mình gây không ít khó khăn cho người muốn trả lời vì quá ít thông tin, các cao thủ chắc cũng ngại vì một câu trả lời chung chung sẽ gây thêm hoang mang cho người nhận, và đôi khi là lạc mất phương hướng. Vậy nên chăng anh em Newbie chúng mình chọn cách đặt câu hỏi có đầy đủ thông tin, em xin ví dụ: - EM đang chơi loa ..... - Em đang xài amp ... - Em đang xài cdp .... - Dây loa ... dây conect... - Khuyết điểm của bộ dàn cần cải thiện ( nếu có ) - Lý do em muốn cải thiện ( trúng mánh, xin được tiền vợ...) - Dòng nhạc thường nghe Và câu hỏi đặt ra : - Cdp ( amp, dây, loa v.v....) em đang ngắm nghía sẽ có hiệu quả hay không? - Giá hợp lý để mua. EM nghĩ nếu như có thể cung cấp đầy đủ thông tin như thế thì anh em mình cũng đã tự trả lời được 50% câu hỏi rồi đấy, và phần còn lại là các cao thủ, và chắc các bác ấy củng sẽ hào hứng hơn khi cho những gợi ý với định hướng thật rõ ràng, và chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ là anh em mình có thể vào đúng quỹ đạo. Một vài ý kiến của em, mong các bác bàn thêm. Thân
Bác Hookman à ! Câu hỏi hay nhất trong tất cả các câu hỏi mà bác đưa ra là câu : Dòng nhạc thường nghe của em là ....! Đối với em thì tất cả các thiệt bị dù cũ hay mới , dù cổ hay kim , dù nhiều tiền hay ít tiền đều có cái hay riêng của nó , và vì vậy để cho hợp (túi) , hợp (tình) thì cốt lõi của vấn đề khi tư vấn cho người khác một bộ giàn là phải biết họ thích nghe loại nhạc gì ? Và em cũng xin nói lại một chút về vấn đề liên quan dến dòng nhạc mà người nghe thích , đó là cơ sở để ta đi sắm một bộ giàn hoàn chỉnh đấy các bác à ! Em không có ý với chuyện mua cái loa đầu tiên , nhưng thử hỏi các anh em ta nếu chưa biết mình thích nghe loại nhạc gì thì biết đường nào mà sắm thiết bị phát nhạc đó ? Mỗi loại nhạc có liên quan đến sờ tai cho mỗi bộ giàn , không có bộ giàn nào có thể chơi xuất sắc được tất cả các loại nhạc , vậy thị lựa chọn tối ưu cho một bộ giàn và sự định hướng lại cho một người đã có một bộ giàn cũ theo ý cá nhân em là ta phải bắt đầu từ cái gốc lõi của vấn đề ! Có thể sự ảnh hưởng của các tạp chí là rất rõ khi các anh em nói về sự lựa chọn loa đầu tiên là giải pháp tối ưu nhất khi sắm giàn , như em đã có lần chao đổi và lập luận với người có trách nhiệm trong tạp chí thì lập luận của em với nguồn âm là tâm điểm của người chơi phải nhắm tới đã thuyết phụ được các tiêu chí khác . Các cụ có câu ( Đầu xuôi, đuôi lọt ) khái niệm nguôn âm không mới mẻ gì nhưng sự CM để nói nó là tâm điểm của vấn đề lại không thể nói bằng lý thuyết suông, vậy là cần sự trải nghiệm và tư duy tốt khi tự ta nhận thấy rằng cho dù tất cả mọi thứ trong bộ giàn đều tốt nhưng cái nguồn âm không tốt thì các thứ còn lại chỉ phản ảnh một cách trung thực cái thứ âm không tốt chết tiệt đó thôi , ngượi lại ,nếu cái nguồn âm tôt nhất rồi thì nó sẽ là cái cửa lớn để phản ảnh tối đa công năng của tất cả các thiết bị khác đi kem khi chuyền tải nguồn âm ! Đây cũng là cơ sở để nâng cấp giàn máy một cách hiệu quả hơn khi không định vị được thiết bị nào là thiết bị thứ yếu trong bộ giàn . Trên đây chỉ là chuyện kể lại , xin các bác đọc nhưng đừng phán xét nha !không phải em đâu ạ !
Ấy ... ấy ... bác đừng nóng thế ! ... hề ... hề ...! Bác đuổi thì để từ từ em đi ... nhưng mai em lại đến nhá ...! Hề ... hề .... hề ...!