Chả là em gặp lại trường hợp này có tí cảm giác không thoải mái, lên đây chia sẻ với các bác. E cũng không biết post vào chỗ nào nên nếu có lạc chỗ mong mod move giùm em. Em cũng ham nghe nhạc được dăm bảy năm rồi, từ hồi mới ra trường, cũng bắt đầu từ tìm hiểu rồi mua lại đồ cũ của các bác trên diễn đàn. Nói chung là thuận mua vừa bán nhưng đa phần em gặp các bác bán đồ để lên đời thì em đều được offer mức giá khá hợp lý, chả phải mặc cả mấy (kiểu như anh em chia sẻ sở thích vậy, rất nhiệt tình). Tất nhiên trước khi mua em cũng có khảo giá nên em mới biết như vậy. Đến lúc em bán đi đồ lên đời, em vẫn quán triệt luôn tinh thần đấy, chia sẻ và hỗ trợ giá cả hợp lý cho anh em cùng sở thích. Cơ mà đây không phải là lần đầu em bán đồ và để sau đó vài tuần em thấy mặt hàng đó được rao bán lại với mức giá cũng chênh đáng kể. Cảm giác thấy không được thoải mái cho lắm :?
Như vậy là buôn bán chuyên nghiệp, nội quy VNAV cấm các đối tượng mua bán chuyên nghiệp hoạt động trong mục rao vặt. Bác hoàn toàn có thể report với BQT để được xử lý.
Mình nghĩ là bạn không nên có cảm giác ấy làm gì. Thuận mua, vừa bán. Bán xong rồi thì còn tiếc gì. nếu lăn tăn thì bạn nên tham khảo giá trước khi rao giá. Nếu một cửa hàng mua lại của bạn họ có thể bán với giá của họ để đảm bảo có lãi. Thị trường sẽ quyết định họ có bán được hàng với giá đó hay không hay là ế trương lên. Hôm nay giá hàng thế này. Ngày mai tỷ giá thay đổi, trượt giá vù vù thì giá cũng thay đổi là bình thường. take it easy!
bác này tính vậy ko được , thuận mua vừa bán , người ta có lừa bác bán rẻ đâu , người ta mua rồi người ta muốn bán bao nhiêu thì bán , lộc ai người nấy hưởng , bác cầm tiền người ta rồi bác đi mua vàng , vàng lên bác có kêu ko :lol:
Cảm giác này em cũng xin Share với bác. Cũng có lúc em kiếm được đồ giá rẻ, không dùng thì để lại cho người khác cũng giá rẻ mặc dù em cũng biết là giá thị trường nó cao hơn nhiều. Nhưng mà mình đâu có kiếm sống bằng cái việc này. "Chơi Audio" thì theo một khía cạnh nào đó cũng là việc "Bỏ tiền mua vui". Nhưng nếu như sau đó lại thấy món đồ của mình được rao bán lại với giá cao hơn thì em cũng thấy buồn. Không phải mình "Tiếc" là không bán với giá cao hơn, mà buồn vì mình không bán được cho người thực sự cần. Như vậy thì việc chia sẻ nó mới có ý nghĩa. Shared !
@ bác Супер: Cái này là mua bán cá nhân thôi bác ạ, em đoán thế @ bác Nguyenanhson: Em không tiếc vì em bán giá rẻ đâu. Đầu tư thì đi đầu tư chỗ khác, tham gia ở đây nên vì mục đích khác thì hơn. @ bác nguyenlequan: em không nói là ai lừa em cả, em hoàn toàn happy việc em làm. Nhưng nếu ai cũng thế thì những người chơi về sau này sẽ phải chịu những mức giá như thế nào cho các sản phẩm mua bán lại. @ bác Schumacher & bác nquanghuy: em cám ơn các bác đã hiểu và chia sẻ
Như vậy là buôn bán chuyên nghiệp, nội quy VNAV cấm các đối tượng mua bán chuyên nghiệp hoạt động trong mục rao vặt. Bác hoàn toàn có thể report với BQT để được xử lý.[/quote] Thậm chí cửa hàng chuyên nghiệp cũng làm như vậy cụ ơi,làm cái nick ảo rồi đăng bán ầm ầm...lúc mua vào thì lại mang danh shop,nằn nì từng trăm một :lol:
có những lúc em rao những món đồ rất rẻ , rao từ tháng này qua tháng khác mà ko ai hỏi mua , trong khi có nhũng người đi mua ở đâu nhũng món đồ đắt hơn nhiều mà đời còn thấp hơn của mình , mình cũng buồn lắm chứ , cho nên khi có ai hỏi mua mình rất mừng , thậm chí bớt cho họ rất nhiều , người mua đó cũng xứng đáng thôi , họ có tin mình và mua của mình , và mình vui vì đang cần tiền mà bán được món hàng , vậy thì sau nay họ có bán đi với giá cao hơn thì họ cũng xứng đáng được như vậy , và em cũng mừng cho họ , ko có họ thì ai mua cho mình
Có gì mà không thoải mái đâu. Kinh tế thị trường mà, chúng ta cũng dần phải thích nghi với cơ chế kiểu này đi là vừa :wink:
Em thấy thế là hoàn toàn bình thường. Đúng như các bác nói : Thuận mua vừa bán, mua bán cũng phải có cái duyên nữa. Nếu người ta mua của bác mà bán lại được giá gấp đôi chính tỏ bác bán không đúng giá rồi ( bác cần gấp nên bán rẻ quá!!!!), hoặc người bán sau gặp được đúng người muốn mua (món đồ cũng đến đúng tay người cần mà - cần và máu mua ngay thì mới chấp nhận mua đắt chứ) có đắt 1 tí miễn có đồ chơi ngay là móc thôi... Còn 1 việc nữa, chúng ta bán đồ theo kiểu rao vặt chắc chắn phải chấp nhận bán rẻ hơn các shop, là chuyện đương nhiên. Trừ khi là người bán và mua là người quen biết lẫn nhau, hoặc qua các bác có uy tín giới thiệu, còn không người mua đồ qua rao vặt sẽ cảm thấy có 1 chút mạo hiểm, ai muốn rẻ thì phải chấp nhận. Cùng 1 món đồ các shop bán được đắt hơn vì còn kèm theo trách nhiệm hậu mãi của họ, ai muốn cảm thấy yên tâm thì phải chấp nhận bỏ ra 1 số tiền lớn hơn. Ngày trước em bán 1 cái amply, chấp nhận cho đi ngay nên rao giá rẻ hơn thị trường, có bác chủ shop gọi điện múc luôn khỏi cần xem máy!Riêng em cảm thấy bán cho các shop dù rẻ hơn 1 tí nhưng mình cũng yên tâm hơn...he he he, shop mua về tự dưng vài ngày sau máy lăn đùng ra chết ( đồ secondhand ai biết được) không lẽ gọi điện trả lại mình, nhưng nếu là bán cho người mua thì chắn chắn mình cũng phải có trách nhiệm.
Bác chủ có cảm giác không thoải mái vì bác là người chơi, còn các anh em mua bán là người..buôn, người chơi thì đam mê là chính, lỗ lã là phụ và giảm "xxx phí" là mục tiêu quan trọng. Còn người buôn thì lời là chính, lãi là quan trọng, quay được vòng vốn là cốt yếu, "xxx phí" của người chơi là nguồn lợi ko thể bàn cãi. Em hoàn toàn chia sẻ với bác chủ, và cũng đau đầu cái gọi là kinh tế thị trường. Nhưng trong lí thuyết kinh tế thị trường có cái gọi là chênh lệch thông tin nên có sự lựa chọn sai lầm (lựa chọn nghịch). Và kinh tế thị trường nếu ko có sự điều chỉnh và minh bạch thông tin thì đó là kiểu thị trường loạn theo kiểu ai nhanh ăn khéo nói khéo dụ thì lãi to mà thường được bao biện theo kiểu thuận mua vừa bán.Những kiểu bán trót lọt, mua giá hớ do người bán quá khéo ko thể gọi là thuận mua vừa bán như vậy được. Ban quản trị diễn đàn sẽ là nơi điều chỉnh để thị trường mua bán "ko bị loạn". Vài lời chia sẻ của em. Thân
Bác cảm thấy thế rất đúng, bực mình ghê gớm, như bị lợi dụng, vì "ưu ái" đặt nhầm đối tượng. Cái này đành phải chấp nhận, cũng k thể là 1 bài học vì đâu có tránh được, chán bán đi mà còn phải ngâm cứu lựa chọn người mua nữa thì còn oải hơn. Cứ tự thoải mái thôi bác, hoàn toàn k phải bác tiếp tay cho thợ làm thịt anh em đâu.
Bác cảm thấy thế rất đúng, bực mình ghê gớm, như bị lợi dụng, vì "ưu ái" đặt nhầm đối tượng. Cái này đành phải chấp nhận, cũng k thể là 1 bài học vì đâu có tránh được, chán bán đi mà còn phải ngâm cứu lựa chọn người mua nữa thì còn oải hơn. Cứ tự thoải mái thôi bác, hoàn toàn k phải bác tiếp tay cho thợ làm thịt anh em đâu.[/quote] Cứ như cái lão gì ngoài HQV ấy. Chán lại rao cho. Cực kỳ thổi mái. :lol: :lol:[/quote] Theo em thì nếu bị cảm giác ko thoải mái thì các bác xin BQT cho đăng kí 1 shop. Đến lúc đó vừa chơi vừa bán và ....vừa ý tất cả và rất thoải mái :mrgreen: Thân.
Một món đồ mà đã chán hoặc xép xó rôi thì chỉ muốn quăng đi cho khỏi chướng mắt chật nhà là nhẽ đương nhiên. Lúc này thì đắt rẻ gì nữa có người mua là tốt rồi. Cũng không thể qui chụp người mua sau là con buôn bởi có thể họ thấy rẻ mua về nhưng không hợp lại đẩy đi nhưng họ biết giá trị của món đồ nên bán được giá cao hơn. Các bác có đồ bán thì chịu khó lượn lờ các shop xem hàng rồi ra giá thì đõ thiệt. Mà cũng lạ! qui định của Diễn đàn là hàng ở shop dù đã bán mà chưa xóa thì không được xóa giá bán nhưng qui định này chả mấy shop chấp hành mà không thấy ai bị nhắc nhở là sao nhỉ? Hay BQT bỏ quách qui định đó đi để AE xem đỡ bực mình.
Em cũng đang cố thích nghi với cơ chế "thị trường" mà thấy nó hơi ngột ngạt thì phải... Em xin đính chính một vài thông tin kẻo có bác lại suy luận nhầm: - Đúng là em có nhu cầu nâng cấp thật nhưng không phải cần gấp mà bán rẻ. - Với em, đồ cũ muốn nâng cấp không có nghĩa là đồ xếp xó hay muốn vứt đi cho đỡ ngứa mắt. E nghĩ nhiều bác vẫn trân trọng cái "đồ cũ" của mình vì nó còn là kỉ niệm của một thời đóng "xxx phí" nữa. Không chỉ BQT mà rất nhiều người cũng mong muốn có một thị trường "ổn định" nhưng em thiết nghĩ đây là thị trường ảo, hơn nữa các bác ý cũng có nghề nghiệp riêng, đâu có thể 100% sức lực để mà góp sức vào công cuộc bình ổn giá cả . Tự giác tự nguyện thôi ạ. Hay là đề xuất BQT làm cái showroom đồ cũ, anh em có nhu cầu nâng cấp gửi vào đó, giá cả công khai, đóng phí thường niên hay phí gì gì đó. Em hơi viễn tưởng tí, mong các bác thông cảm )
Cả cái show room trên diễn đàn bản thân nó là shop đồ cũ rồi mà bác :lol: mở thêm chi nữa. Ý tưởng của bác nếu thành hiện thực thì cũng rất tốt vì anh em có thể gửi món đò của mình lên đó nhưng......các shop họ còn bán cho ai nữa :roll:
E thì chả thấy buồn vì khi đã đăng là chỉ mong có người hỏi thăm là tốt rồi,nếu bán được thì lại còn tốt hơn(thích thì mua bằng được,chán thì cũng vậy)có khi thấy người ta bán được cao hơn lại mừng."Mình biết trước là giá mình bán thấp hơn giá thị trường thì việc đó sảy ra là chuyện đương nhiên".Thuận mua vừa bán giá cả thì có giá chung,chỉ có điều về chất lượng món đồ mình bán ra phải cho người mua biết những hết những ưu khuyết điểm của nó thì mới THOẢI MÁI được. P/s:Có buồn thì là khi bán rồi thỉnh thoảng lại có bác hỏi còn khô,xong hỏi bán bn,xong lại bảo bán rẻ thế
e nghĩ khi bán rồi thì bác vui với đồ mới và chúc cho bác nào đẫ rước đồ của bác về cũng có được niềm vui như bác, còn sau đó thì tính chi cho mệt