Chia sẽ cùng bác Chuyện của Bác chắc không ít người gặp trong cuộc sống Theo em nghĩ đó là điểm khác nhau của người có máu kinh doanh và người không có máu kinh doanh ạ. Em cũng đã gặp mấy lần- khi bán điện thoại củ của em đang dùng hay đồ Audio cỏ của em Qua vài lần em rút ra kinh nghiệm là không bán mà để lại dùng và chỉ bán khi minh cảm thấy hài lòng, có thể bán giá thấp cho bạn bè thân, hay ai đó mà mình cảm thấy vui Bán giá vừa phải, hợp lý 1 chút, bán rẻ quá họ bảo mình khùng, xxx- cái này chắc có Hay là bán xong anh em kéo nhau di làm 1 chầu vậy là xong. Đôi dòng chia sẽ cùng bác- để bác bớt buồn
Em có chú em có rao bán mấy cái đĩa than sau khi thỏa thuận giá (có mấy trăm nghìn), người mua trả 1 nắm tiền lẻ, cũng nghĩ số tiền k nhiều và cũng tin tưởng cùng là anh em chơi như mình không đếm ngay, đến khi khách về kiểm lại thiếu 100k. Tiền không nhiều nhưng ức, thôi không cẩn thận thì mất tiền. Nhưng lòng người cũng khó thật.
ngột ngạt cũng phải chịu bác ạ,vì người Nam kẻ Bắc thì chỉ có thông qua shop mới đảm bảo về chất lượng.có sai gì thì cứ kêu âm lên là xong,còn mua trực tiếp qua rao vặt thì em thấy mất nhiều hơn là được cái thực tế này em gặp quá nhiều rồi mà toàn cụ có nick trên này cả,xong toàn ngậm bồ hòn khen ngọt thôi :lol:
cuộc sống như là con lũ,luôn luôn cẩn trọng để mà sống chung với lũ,không cẩn trọng thì có thể bạn sẽ bị lũ cuốn đi,mà còn bị người đời mắng cho là.....
Đúng rùi bác, Còn có người mua về mod, giải phẩu, vệ sinh, nâng cấp ,.... Thì có thể bán cao hơn mua a ha, chưa kể khám phá ra tính năng mới nên nâng tầm giá thôi, Bác nào cứ không thoải mái thì mau die chứ bệnh gì đâu nhỉ?