Em cần mua CẦU (cho con đi học) !

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by KING, 1/12/10.

  1. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Vì công việc bận mải quanh năm không đưa đón cháu đi học được, điều kiện khu đô thị chỗ em ở không có trường mầm non của "Quốc Gia" nên hàng ngày 2 bà cháu phải vượt qua cây cầu "SẮP GẪY" trước mặt để sang bên "Làng" học lấy cái "CHỮ" mong sao sau này cháu nó đỡ vất vả hơn bố mẹ. Mẫu nhí trong ảnh là cu cậu nhà em, còn mẫu nữ là cô giúp việc.

    Cụ nào nhà còn dư cây cầu nào hoặc gần nhà thấy có cây cầu nào bỏ không, để lại, giới thiệu cho em, em mua về bắc thay cây cầu này cho cháu nó đi học. Đặng em yên tâm công tác, kiếm tiền còn đổi chác các bù với các cụ ạ. Em xin hậu tạ !


    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/ ... page_1.asp
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/12/3BA23A5B/

    Thương con quá con ơi, ôi cái CHỮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. Schumacher

    Schumacher Advanced Member

    Joined:
    3/9/08
    Messages:
    1.510
    Likes Received:
    146
    Location:
    Hà Nội
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Con em đang ôm mặt đứng bên kia cầu hổng dám sang !!!!!!!!!!!! :(
     
  3. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Í, bác đừng vội buồn. 3 năm trước người ta tiên đoán cầu sập nên mới viết lên dòng chữ đó. Giờ đã qua 3 năm minh chứng là cây cầu không thể sập, và hàng chữ "cầu sập" cũng đã nhòe theo năm tháng. Theo em báo chí VN nên theo dõi cây cầu này thêm... 30 năm nữa thử xem :mrgreen:

    @Schumacher: con bác qua được 1 đoạn cầu rồi nhưng con bác đi F1 Racer car nhà bác quen rồi nên đi bộ qua cầu nó chóng mặt, nó đang bịt mắt đưa chân, nguy hiểm thiệt!
     
  4. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Thôi để Em lên dự ớn cái cầu này rồi nhờ VinaShin qua làm dùm cho, chắc dự ớn này k đủ con số lẻ lẻ lẻ đâu "Hãy đợi đấy"...
    http://danlambao.wordpress.com/2010/10/ ... -vinashin/
     
  5. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.683
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Chắc chỉ có bác King mới dám qua!Nhưng mà yên tâm đi,lên mặt báo rồi thì chánh quyền sở tại sẽ có hướng giải quyết ngay(Bịt luôn chẳng hạn)
     
  6. freeman1

    freeman1 Advanced Member

    Joined:
    10/9/09
    Messages:
    1.711
    Likes Received:
    232
    Location:
    Hà Nội
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Oái! hoá ra là em trai Bác King :)
    Mấy lần qua KĐT Pháp Vân qua nhà bác King đều thấy cây cầu này, em nhìn mà thấy hãi quá, mọi người ở đây vẫn phải đi qua hàng ngày mà sự nguy hiểm luôn luôn rình rập họ :cry: . Ko biết khi nào mới có cây cầu mới để cho người dân nơi đây đỡ khổ.
     
  7. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Ý cụ là bịt .... mắt để qua cầu cho đỡ .. run ???

    Dạ chính quyền cũng "quách tỉnh" lắm cụ ạ. Đã cắm biển cấm người qua cầu. Phủi phui cái mồm, Ngộ nhỡ cầu cầu có sập ai có bị sao thì chánh quyền bẩu "tao đã cấm chúng bay vẫn đi qua, lỗi tại chúng bay"

    Không lẽ em lại lên Dân Trí vận động xây cầu giữa thủ đô cho con em khu đô thị đi "mua chữ" !!! :x
    Đúng là đời, chỗ các cụ có cái cầu thừa nào không cho em xin cái về bắc cho con em và con hàng xóm đi "mua chữ với ạ ????
     

    Attached Files:

  8. phuongthu

    phuongthu Advanced Member

    Joined:
    19/2/06
    Messages:
    3.780
    Likes Received:
    16
    Location:
    Sai Gon
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Vậy là hằng ngày dân vùng đều coi pháp luật không ra gì à, cứ thản nhiên vi phạm luật giao thông sao ? Không tuân thủ bản cấm gì ráo... cho quay film gửi giấy phạt mới sợ mà đi dưới cầu thôi...
     
  9. freeman1

    freeman1 Advanced Member

    Joined:
    10/9/09
    Messages:
    1.711
    Likes Received:
    232
    Location:
    Hà Nội
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Nói bé thôi Bác King, ko mai Xã họ rào lại thì lấy gì mà đi trong lúc đợi cầu mới :mrgreen:
     
  10. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    khúc cầu giữa 2 cái nhịp bị võng ấy, Bác lấy 4 thân cây dừa gác lên 2 cái nhịp . Xài phải 5 năm nữa mới cần xây lại! :mrgreen:
     
  11. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    66
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Anh Th ko trong nghề roài, anh chất thêm là gia tăng tải trọng >> càng nhanh sập đó anh. :lol: :lol:
     
  12. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    @ Cụ Rì gu: nhận được quà của lão Cà Thối ngoài này rồi còn kiện cáo tùm lum, lão gọi em thế lọ thế chai. Có thừa con robot nào không, tặng em cái đấu giá lấy kinh phí xây cầu ... dân trí

    @ ADN: thời xưa cụ tuyền đi xây cầu, trong năm tháng đó có thừa cái nào cất ở nhà không dùng đến không, cho em mượn tạm vài năm bắc cho cháu nó qua sông học hết cái đại học chữ to rồi em trả, hàng xóm kệ chúng nó !!! :x

    @Free: rào hả, không dễ đâu chú, anh thì làm cái dây cho cháu nó đu qua sông phát là xong (như cái trương hợp ỏ Tây Nguyên trước khi xây cauầuy) gỉ chứ nhà anh hơi nhiều điểm cao nên đơn giản (kỹ thuật thì sang hỏi lão ADN hói, dây dợ thì cứ làm cái loại bạc nguyên chất shop YS cho nó lành, xong việc sau này cắt mét bán dây loa !!! ). Với lại rào làm sao được, toàn bộ việc "hiếu" của cả làng bên kia vẫn phải đi qua cây cầu này để tiễn các cụ về với tiên tổ !!! :(
     
  13. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    3Kg dây kẽm rào có khi lại rẻ hơn cái tấm biển cấm. Sao họ khg chọn phưong án kia nhỉ? :mrgreen:
     
  14. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Không thể vì em đã viết trên rồi mà

     
  15. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Nom cũng cay mắt thật bác ạ.

    Cơ mà tiểu anh hùng nhà bác cũng vẻ vang lắm, 3 tuổi đã được lên website đắt hàng nhất VN! Không có đường vòng hở bác?
     
  16. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Dạ nhà em ở gần .... Văn Điển ạ, vòng thì có nhưng xa thêm cỡ độ 3km và 3km xa hơn đối mặt với hàng đoàn xe "Kông ten lơ" chạy ầm ầm như duyệt binh !!! Thà đi qua cây cầu ... dừa này còn hơn đi đường vòng !

    Anh hùng cái nỗi gì, gì chứ hoàn cảnh này ... càng cay mắt, cả buổi chiều nay em dở luống cày mà không sao cày hết được, mắt cay đến tận giờ !
     
  17. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Rẻ thì lấy gì... ăn nữa bác :D
     
  18. chedo C

    chedo C Advanced Member

    Joined:
    28/12/09
    Messages:
    399
    Likes Received:
    0
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Dễ ợt
    Chuyển mấy cái cầu vượt trên cao cho người đi bộ ở trong HN mà không ai đi ra đấy thì có mà hơn 10 chiếc luôn
    Dạo này các phố đang mốt lắp cầu vượt nên nhiều lắm
     
  19. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Re: Khi nhìn cảnh này, Em đang khóc vì thương con !!!

    Nghe lời bác hôm nay em dạo một vòng quanh Hà nội, sơ sơ có mấy cái để không luôn. Cái nối từ Đại học Kinh tế quốc dân sang ký túc, cái qua bến xe nước ngầm ngay cạnh nhà em,.. Mà cái này dạng tháo lắp nên chắc dễ thi công

    Có bác nào là chủ của những cầu trên không, để lại giá hữu nghị cho em, em lấy về cho cháu nó đỡ ,,, khổ ?
     

Share This Page

Loading...