Không biết tại sao càng ngày em càng không thể coi mấy ca sỹ trẻ của mình hát được nữa các bác à.Hay tại khả năng cảm nghệ thuật của em có vấn đề :? -Nam thì trang phục em nghĩ cho nữ mặc sẽ hợp hơn. -Nữ thì mong manh hở hang cứ như sắp lâm trận. Riêng giọng hát thì em mời các bác ạ :cry:
Bác khó tính nhỉ. Riêng cái dòng đỏ đỏ, em thích lắm. Em ưng lắm. Mấy cái kia em không để ý, vì tính em rộng rãi quen rồi :lol:
các giọng hát khi đi thi tiếng hát truyền hình thấy vẫn tốt đấy chứ bác, có lẽ do biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc họ chọn các bài hát không phù hợp với chất giọng của họ thôi bác à (không lọt tai thì cũng vui mắt mờ) :mrgreen:
Em thì nghĩ rằng cho dù cả diễn đàn này không nghe họ hát thì họ cũng chẳng quan tâm. Vì mục đích của họ không phải hát cho 4r này. Họ phục vụ đa số thanh niên tuổi teen. :lol:
theo em nghĩ thì trào lưu này cũng là trên toàn thế giới mà, với lại phải có thị trường thì mới hoạt động được chứ, nếu không thì lấy ai xem mà biểu diễn bác nhỉ
Sáng nay đi làm về, Nữa đường xẹp bánh xe, vá hai lổ...ô...ồ...vá hai lổ, Ngạc nhiên chưa?cô em mình thèm hôm nào, cũng xì...í...ì...bánh xe, ô...ố...ồ hai lổ như anh, xe vá xong chung đường về, đường xa...đường xa ướt mưa... Lời em viết xong rồi (lời 1) chỉ cần 5 phút, có bác nào có phần mềm add cho em ti tí nhạc...sáng mai cho các em nó hét lên đài là thành tác phẩm dự thi liền .heeeeeeeeee
Ca sĩ nhà mình em chỉ xem thôi chứ ko nghe , Nói thế thôi chứ mấy Cô ăn mặc nhiều lúc thấy cứ theo kiêu Crazy Sì tai
Cái khâu xem em cũng ớn lắm bác ạ, nhiều ca sĩ giọng thì yếu, hát thì ko tròn chữ - mà tạo dáng ẻo lả, mặt mày thì làm như là rất phiêu linh
Thật với các bác chứ thị trường thì cũng phải có luật lệ, tiêu chuẩn chứ, nhìn các bạn ý diễn như kiểu cóp nhặt, nam thì có vài động tác đưa tay đưa chân, nữ thì nhảy kiểu "hết pin" trông chán bỏ mịe. Bọn tây nó cũng đầy thị trường đấy thôi, mà sao nó hát và diễn vẫn đâu ra đấy, thời disco thập niên 80 là 1 ví dụ. Em khiếp nhất cái bọn nhảy phụ họa, có mấy kiểu mà cứ tua đi tua lại, động tác thì như chưa đc ăn sáng, uể oải như nghiện tập thể dục, kệch cỡm quá. Và cuối cùng là hầu hết các ca sĩ ko chơi 1 loại nhạc cụ nào.
Có bác nào đã xem cái chương trình trò chơi âm nhạc không. Có lần ca sĩ CTS cùng chơi đó. Em nghe ca sĩ ấy hát mà chối không chịu được, giọng khè khè vịt đực, yếu ớt (chuyển kênh luôn) Ấy vậy mà các bạn trẻ vẫn thích anh ta khẹc khẹc đó thôi :lol:
Cái này là thị trường mà bác.Họ biểu diễn thế đấy nhưng vẫn tồn tại được vì có khán giả.Muốn được như ở tây thì khán giả của ta cũng phải như tây các bác nhỉ?
Dòng nhạc nào có khán giả của riêng nó, xin miễn bình luận, chỉ có chạy là đúng. Như mình, ngày xưa hay nghe rock, rap.. bị ông bà nhà la quá xá, đấy !
Dở thì phải bình luận chớ bác. Rock rap là thể loại âm nhạc chứ không phải cái dòng nhạc thị trường VN bây giờ (nó tả pí lù thể loại) nhưng nghe thì :shock: , nó có giai điệu kiểu: Hàn một tý, Nhật một tý, Hong Kong một tý, Âu Mỹ một tý, đôi khi lại nhạc cổ truyền VN một tý... em thấy giờ nó là một dạng lẩu âm nhạc, tuy nhiên giai điệu thế vẫn còn đỡ, ca từ thì thôi :shock: :shock: , không thể ngửi nổi: rẻ tiền, khó hiểu hoặc gào rú như điên... Nói chung là em không thể ngửi nổi thứ âm nhạc lai căng, mì ăn liền của giới trẻ VN hiện nay. Và em nghĩ nên chê, chê để biết rằng chúng ta không chấp nhận thứ âm loại tạp chủng đó. Còn ai nghe đó là quyền của họ, còn ta chê là quyền của ta :lol: .
hê hê, đúng đó bác. Nhiều bài nghe đến có khi nổi cả gai ốc, rùng mình :shock: Chỉ được cái hơn là phần kỹ thuật âm thanh hiện đại hơn, hay hơn, còn mọi cái khác thì :evil: Mà hình như bác ở bên Vi.KTV ấy nhể
Nhớ thời sinh viên em mê Đan Trường hát lắm, đến giờ này thì cũng không còn nghe nữa, lạ nhỉ đúng là mấy ca sỹ trẻ này hát cho tuổi mới lớn...
Các bác già hết rồi , chê nhạc này là phải , như em đây đang tổi Teen :wink: nên nghe vẫn vào :mrgreen: Cái hay của nhạc bây chừ là kiểu gì chúng nó cũng hát được :twisted: thế mà các bác còn chê
Hi, em nghĩ vấn đề này đã bàn đi bàn lại nhiều lắm rồi ạ. Quan trọng là lứa tuổi nào, đối tượng nào có sở thích riêng thôi. Cách đây khoảng 15 năm thế hệ của em (8x đời đầu) từng chết mê chết mệt khi nghe That's why hay Sleeping child của các bác Micheal learns to rock nhưng bây giờ liệu có bác nào còn nghe nữa? Hay như nhạc của bác Eminem thì nội dung có gì là cao siêu hay bác học hay toàn là sh..với f... nhưng nhiều cụ U30, U40 vẫn thích nghe và gật gù như 1 rapper thứ thiệt trong khi hàng ngày các cụ ấy vẫn nghe jazz, vocal, giao hưởng?
Hãng GM sx xe lớn nhất thế giới đã từng nói :"làm xe cho giới trẻ thì giới già còn chịu mua chịu lái; còn làm xe cho giới già thì giới trẻ không bao giờ mua!" Chân lý này theo em nó vẫn đúng trong mọi trường hợp liên quan đến các lãnh vực khác ngay cả lãnh vực âm nhạc. Bởi vì các cụ đã già có cụ không thích bọn xì tin nữ nó hở hang nhưng có (nhiều) cụ khác vẫn thít như thường :lol: Các cụ thử nghĩ nếu ở tụ điểm hát toàn mấy ông bà ca sĩ già thì liệu nó có sống lâu hay không thì biết? Ở bên nước Mẽo có 1 công ty bán bánh mì thịt tên là Lee Sandwich có nhiều chi nhánh ở nhiều tiểu bang rất thành công không chỉ là banh mì họ ăn được, giá cả phải chăng mà bí kiếp làm nên thành công của họ phải kể đến công của các em ... trẻ đứng bán hàng cứ chạy ra chạy vô tíu tít ... Hơn nữa là 4rum này là diễn đàn NGHE và NHÌN! Các cụ không thích nghe hoặc nghe thấy không thít không hay thì có nhìn thít là được gồi! Các cụ khó tính quá thư giãn thì có phải sướng không ??? :mrgreen:
Em nghĩ do Các bác có bộ giàn quá dữ nên không nghe nổi đó thôi , nghe nhạc nước ngoài họ hòa âm và thu âm hay nên âm thanh tách bạch , cho dù không hiểu hết ngôn ngữ như em thì củng cảm nhận nó phê ... vì các nhạc cụ , còn nhạc Việt mình thì các phòng thu không phải không hay nhưng nạn sao chép lậu thì họ làm CD chất lượng cao chỉ có lổ le lưởi ,mà chất lượng không cao thì âm thanh nó lộn xộn ,rối tung và ồn ào ,nên khó nghe , có lần em có nghe một CS tâm sự họ làm CD chỉ để đánh bóng thêm tên tuổi chứ hầu như là bù lổ ,giá CD trong nước 45k /cái gốc thì các Bác nghĩ làm sao hay được trong khi CD ngoại bèo lắm cũng 250k nên các Bác phải ráng nghe thôi, công tâm mà nói thì em thấy mình có một số CD nghe được như TL hay MT ..QD thì các Bác thấy đâu có rẻ ,còn nhạc teen mà các Bác đòi nghe thì chỉ có chết cái màng nhỉ , vậy mà nói nhỏ cho các Bác nghe nhe ,đám teen con em nó cũng chê là nhạc cũa Bố khó nghe quá ..thì sao :evil: ..chít em không chứ lị .