Em thấy "chộp" Train cũng hay hay, nên tập "chộp" thử; em gởi các bác xem nhá, đây là train kiểu mới chạy bằng điện để tránh gây ô nhiễm môi trường và mong các bác góp dzui cùng em nha : JR JR JR JR
Máy Sony nhìn màu thường tươi hơn các máy khác cùng level. Cũng như CD Sony vậy...nghe cứ tươi tuơi, sáng sáng. Cái thứ 3 hơi bị out nhưng đẹp. Hơi nghiêng bác ạ. Hôm nào bác chộp thử quả UFO cho đủ bộ ...
Chào bác kanehoshi, Ngày xửa ngày xưa em cũng khoái "chộp" như bác, nhưng thích lĩnh vực phong cảnh và con người hơn. Quay trở lại chủ đề xe lửa của bác. Đối với những đối tượng chuyển động với tốc độ cao như máy bay, tàu hỏa em thấy người ta thường dùng tốc độ màn chập chậm, hoặc kỹ thuật "lia" và thường chụp sống (đối tượng đang chạy) để nêu bật tốc độ của chủ thể. Rất vui được giao lưu với bác Góp vui với bác một số tấm hình em sưu tầm được.
Em cám ơn bác Blue_ware đã chỉ giáo, em thấy "chộp" xe lửa khó hơn "chộp" máy bay ạ, hay là vì em mới tập "chộp" nên thấy nó vậy? và địa điểm để "chộp" xe lửa cũng khó tìm nữa vì do sự an toàn nên rất khó tiếp cận để "chộp" những cảnh pain, em mới chỉ "chộp" được trong Station thôi. Train Toukyu
Em có xem một chương trình trên kênh discovery hay gì gì đó thấy mấy anh tây có hẳn niềm đam mê đi chụp ảnh xe lửa đấy các bác ạ