Re: em ghét xài đồ hiệu Bác chủ thớt so sánh như vậy e nó khập khiễng quá, kính mắt nó là thời trang vậy nó thiên về hình thức còn âm thanh thì hoàn toàn khác...
Re: em ghét xài đồ hiệu Em được cho 1 cái kính mát mà sao đeo vào chẳng thể đọc được số trên mặt đồng hồ điện tử. Sao kì vậy nhỉ? 2 hãng này nó ganh ghét nhau chăng :?:
Re: em ghét xài đồ hiệu ý em là như vậy các bác ạ. nhiều bác lái chủ đề đi xa kinh quá :mrgreen: câu " tiền nào của nấy " vẫn đúng. vấn đề ở chổ là 2 sản phẩm chất lượng như nhau, thậm chí ruột gan giống nhau mà giá chênh lệch nhau nhiều vì 1 cái thương hiệu toàn cầu trong khi cái kia tên tuổi bé nhỏ. em sẵn sàng mua cái rẻ hơn. 1 ví dụ khác. sau khi người dân phát hiện Sony mua panel của Samsung làm LCD cho mình và bán giá gần gấp 2 so với Samsung thì người ta ào ào bỏ qua mua LCD Samsung hết ráo. sau đó Sony đành phải mua panel của hãng khác :lol: 1 câu nói khá hay em nhớ mãi " hãy làm khách hàng thông minh "
Re: em ghét xài đồ hiệu khi bác bác phát hiện ra 1 sự thật là có nhiều hãng hiend mà sản phẩm rất đẹp, rất gấu bên ngoài, giá rất ư là hiend mà bên trong chả có gì ghê gớm cả và thậm chí linh kiện cỏ... thì bác sẽ thay đổi quan điểm. riêng em thì đã " ngộ " được điều này.
Re: em ghét xài đồ hiệu " hãy làm khách hàng thông minh " nhưng người bán bây giờ cũng rất thông minh Nói vậy thôi chứ khi đọc đến đây, chúng ta quên xét đến một khía cạnh rất quan trọng trong phân tích đến thương hiệu là chi phí phải trả cho thương hiệu chạy đi đâu? và tại sao chi phí trả cho thương hiệu quá lớn như vậy? VD: - Một hãng sữa bình thường và một hãng sữa có tên tuổi thì trách nhiệm của các thành phần ghi trên hộp sữa của 2 hãng như thế nào hoặc giả sử khi phát hiện một con muổi lọt vào thì cách giải quyết vấn đề của 2 hãng cũng khác nhau để bảo vệ thương hiệu họ - Cái kính đeo mắt tuy nhìn bề ngoài có vẻ tương đương nhưng có thể chất liệu của gọng và tròng kính khác (đó là bí quyết của nhà SX). Cùng thương hiệu nhưng SX ở VN khác SX tại Nhật (xe Oto, honda SX ở VN chất lượng khác SX ở Thái, Nhật - hay bị trục trặc hơn, mau hư hơn và không có chuyện thu hồi) - Tại sao cũng con Amp đó nhưng SX ở Hàn quốc, Nhật dùng bền hơn SX ở China => có lẽ ngay từ khâu KCS họ rất nghiêm túc và chặt chẽ nên sản phẩm tung ra mà bị lổi gần như không có. Còn ta thì KCS kém nên mới có chuyện bảo trì hậu mãi, 1 đổi 1 tùm lum - Vedan và AJinomoto cũng là hai thương hiệu và chất lượng bọt ngọt chưa chắc ai hơn ai nhưng thực tế ra sao ta đều biết rõ
Re: em ghét xài đồ hiệu Em nghĩ là các bác so sánh Giá bán và Giá thành là không chính xác đâu ạ. Giả sử một chiếc kính hiệu Prada giá bán 1000$ Nhưng hãng này chỉ đặt với giá thành có 100$. Suy ra hãng "Ăn lãi" 900$. Thực ra thì đâu có phải như vậy ạ. Một vấn đề nữa là các bác có thể mua một chiếc kính có "Chất lượng và hình thức Prada" với giá 100$ từ Luxottica không ạ? Em nghĩ là ............. KHÔNG ! Còn hàng anh BA mà chất lượng tương đương như đồ hãng thì em cũng nghĩ là ................... KHÔNG !
Re: em ghét xài đồ hiệu Mọi người chỉ nói đến giá trị sử dụng thôi; giá trị của một mặt hàng gồm nhiều thứ lắm, kể cả intangible nữa. Nghe bác VNexpress thì...
Re: em ghét xài đồ hiệu Hôm rồi em có đọc một bài báo có nói về thời trang kính. Bài báo đó viết đại loại hãng exxotics gì gì đó mua thương hiệu độc quyền của rayban, prada.....túm lại là tất cả các hãng danh tiểng rồi gắn cho sản phẩm của mình. Trong bài báo đó có phân tích về những tính năng được quảng cáo như chống loá...chống tia cực tím mà những thương hiệu lớn trưng ra thì thực tế với loại kính giá chỉ 40-50$ là các hãng sản xuất nhỏ hơn đã có ứng dụng công nghệ này rồi trong khi đó với kính hàng hiệu như trên thì phải trả 400-500$. Phân tích chi phí và giá thành, tác giả bài viết nhận định với chi phí sản xuất, chi phí bản quyền ...thì hãng exxotics gì đó vẫn còn lãi hơn 50%... Cái này chỉ đúng ở nước ngoài thôi nhé :lol: ở VN là họ làm luôn bằng đít chai bia đeo vào chỉ có nước đi gặp bác sĩ
Re: em ghét xài đồ hiệu Có bệnh tật gì thì cứ trạm y tế Phường mà phang, ghé mấy bệnh viện nước ngoài làm chi cho nó tốn bác sĩ nhể? :lol:
Re: em ghét xài đồ hiệu Tựa đề của topic này làm em nhớ lúc trước có làm chung một bác kia. Một hôm bác ấy nói: "mấy hôm nay tôi thử lái và so sánh xe BMW 5 Series với Honda Accord, tôi thấy xe BMW 5 Series đâu có gì hơn Honda Accord đâu mà giá tiền gấp đôi. Tôi quyết định mua Honda Accord". Mình nghe xong chỉ biết mỉm cười thôi.
Re: em ghét xài đồ hiệu Em lại thích đồ hiệu cho chất âm hay. Có những đồ hiệu cho chất âm dở nhưng lại mắc (như Acc) thì em ghét :wink:
Re: em ghét xài đồ hiệu Tại tròng kính của bác có lớp film polarized- một tính năng khá tốt của tròng kính. Tròng này khá đắt tiền, nếu là hàng xịn. Còn chi tiết hơn nữa về tính năng polarized lens, hỏi bác gúc-gồ dùm em. http://www.wisegeek.com/what-are-polarized-lenses.htm @all: Luxottica Group là số một thế giới về mắt kính, kế đến là Safilo Group
Re: em ghét xài đồ hiệu cái này thì cũng chưa chắc, mất 1 buổi, lại nhìn mình như đưa đám, hỏi đáp nhát gừng..hình như là đặc trưng của y tế phường. vào bệnh viện nước ngoài, không gian thoáng đãng, có nhạc nghe, mát rượi, có người dẫn đi, bác sỹ ân cần, hướng dẫn tận nơi, hỏi gì họ cũng trả lời, tiểu sử bệnh tật của mình, rồi sắp tới có thể sẽ bệnh gì.... Cái này đủ để mình chọn rồi bác ơi !
Re: em ghét xài đồ hiệu Bác nào phải mua sữa cho con là biết thực trạng liền :mrgreen: . Em cũng ghét lắm ,nhưng ..... :twisted:
Re: em ghét xài đồ hiệu vì có những người như bác, nên sữa ngoại nhập mới có đất sống. riêng em, toàn dùng hàng VN chất lượng cao thui :mrgreen: bác Vannam có bạn bè làm trong các hãng sữa ngoại hay không ? bác có nghe họ nói về sữa nhập ? bác có hỏi thăm họ cho con họ uống sữa gì ?
Re: em ghét sài đồ hiệu Sửa bác Behe nha: Chỗ thay vì "chổ", sai chính tả thay cho "xai chánh tã". :lol: Kính bác DIY lọ mọ giỏi. :lol:
Re: em ghét xài đồ hiệu Thêm nữa , bác nào chơi Audio cũng biết thực trạng liền :mrgreen: Em cũng ghét đồ hiệu lắm , nhưng ... :twisted:
Re: em ghét sài đồ hiệu Còn chỗ này em sửa típ...khặc khặc.... Viết thay vì "viếc", :lol: Kính các bác!
Re: em ghét xài đồ hiệu Cái này thì em cũng chịu, mặc dù giải thích gãy lưỡi với vợ con, gia đình, họ tộc và bạn bè. Dưng mà em bị chửi là... Thôi, em chả dám nói nữa... hic. Ai cũng vẫn khoái sữa ngoại hơn sữa nội cả. Phải chăng thiên hạ ngốc hết mỗi mình em... Thú thực với bác là em nói thật không hề đùa và không hề nói ra để chọc gì bác đâu. Đôi lúc nhưng thông tin mà em cho là đúng trước đây giờ em lại thấy hoang mang. Thôi thì hy sinh đời bố... Em lại sắp có thêm nhóc nữa và khổ thân em lại điệp khúc ngoại phải hơn nội lại tiếp diễn, cho dù em vẫn muốn dùng đồ nội hơn vì đỡ tốn kha khá... hic
Re: em ghét xài đồ hiệu Hôm kia em có dịp tám với 1 cô PTGĐ 1 cty blue chip, cô ý cũng cho cháu nội dùng toàn Vinamilk, tắm toàn trà lá xanh nấu nước... Bé khỏe đẹp quá trời.
Re: em ghét xài đồ hiệu Nhưng cũng có đồ hỏng có hiệu giá re mà kêu cũng hay thì có hơn đồ hiệu cho chất âm dở mà mắc hông bác :lol: