Re: em ghét xài đồ hiệu Tắm bằng trà xanh thì ok chứ cỡ PTGD mà cho con(còn bé xíu nhe,lớn rồi ko tính) dùng sữa Vinamilk.em ko tin. Em nghèo quá đành phải cho con bú Dielac,chứ nếu là đại gia thì cứ sữa ngoại là em chơi thôi.
Re: em ghét xài đồ hiệu Đồ hiệu đã có chất lượng, giá trị, thương hiệu và đẳng cấp của nó. Mình sẽ dùng nó nếu mình gặp món hàng phù hợp. Với đồ hiệu thật, chỉ có thích hay ko thích thôi, chứ không thể chê chất lượng ! Còn hàng nhái đồ hiệu thì đầy rẫy, chỉ tội cho bác nào (có cả em) mua nhầm thôi. cái này làm đồ hiệu bị mang tiếng. Có 1 số ngành mà không phải đồ hiệu, đố các bác dám dùng: y dược, vũ trụ, nguyên tử ... :lol: mình nhớ có 1 số hãng hàng hiệu, hư hỏng, thì 1 đổi 1, đổi 2 rồi 3 lần cũng được, nếu trong thời gian bảo hành. Còn đồ nhái hay không hiệu, các bác đổi hàng được không ? cơ chế hậu mãi thông thường là = 0.
Re: em ghét xài đồ hiệu 2 vợ chồng em là BS, kinh tế không hề thiếu, hiểu biết về dinh dưỡng không đến nỗi nào. con gái lớn của em không uống được sữa ngoại và sữa hộp. khi cháu biết hút sữa qua ống hút lúc 16 tháng, em chỉ toàn cho cháu dùng sữa hộp giấy Vinamilk 2-3 hộp/ ngày. giờ cháu 5 tuổi, to khỏe nhất lớp, cao 1.2 mét nặng 30kg. cháu thứ hai, đang 17 tháng tuổi rất hiếu động và khỏe. cháu chỉ dùng Vinamilk sữa lon. thằng em vợ em toàn cho con bú Similac thì con khá èo uột cho đến khi cháu đi nhà trẻ dùng toàn sữa nội thì mập ra hẳn. em chỉ ví dụ, các bác nghĩ sao là tùy nhé.
Re: em ghét xài đồ hiệu Em tin những gì bác nói và em cũng tin vào nhưng kiến thức và thông tin em thu thập được nhưng em không thuyết phục được ai cả .
Re: em ghét xài đồ hiệu Ông bác em cũng làm bác sĩ, từng làm quyền viện trưởng viện Nhi Thụy Điển ( sau không làm vì đi công tác Angola ) nuôi 2 ông con, 1 ông cháu bằng sữa ngoại đều bụ bẫm hơn người. Riêng bản thân em hồi bé toàn similac nên bây giờ cũng không được nhỏ cho lắm :mrgreen: Đến BS còn mỗi người một kiểu thì người dùng biết sao đây :mrgreen:
Re: em ghét xài đồ hiệu Em không rành cân nặng trẻ con lắm nhưng 5 tuổi mà nặng tới 30kg hả bác sĩ? Dinh dưỡng tốt(đồ hiệu tốt) về lâu dài mới thấy phát huy được mặt mạnh của nó.
Re: em ghét xài đồ hiệu Em thì không dám nói như vậy đâu Bác. Em nghĩ các hãng sữa VN cũng nhập sữa về chế biến là chính vậy gốc của sữa nội vẫn là hàng hiệu. Uống hộp sữa tươi của VN(trừ sữa Long Thành) mới thấy chất lượng và giá trị dinh dưỡng của nó như thế nào so với hộp sữa tươi ngoại.(cái này báo chí cũng có nói nhiều). Một cơ thể con người tăng trưởng tốt thì cân nặng chưa phải là điều tất yếu mà phải hài hòa giữa cân nặng,chiều cao và sức khỏe(cái này thể hiện rất rõ lúc ta hoạt động với cường độ cao và trong thời gian dài).
Re: em ghét xài đồ hiệu bác nói đúng quá :lol: cho phép em nói chuyên môn nhá cứ tỉ lệ BMI- body mass index= cân nặng/ chiều cao bình phương, trong khoảng 20-24 là ngon lành cành đào. con gái em 5 tuổi, cao 1.2 mét, nặng 30kg. chỉ số BMI là 21, ngon lành em nói cái vụ sữa là nghĩa bóng, các bác hiểu nghĩa đen... em nói toạc ra thì chán quá :mrgreen:
Re: em ghét xài đồ hiệu Con gái BS có chỉ số tốt đấy ! Em còn nhớ lúc em đạt được số cân nặng này là năm....14 tuổi và cũng cao khoảng chừng ấy! Vậy em có được coi là có chỉ số BMI tốt ko vậy ? Hồi nhỏ em toàn uống nước cơm thay sữa ! :mrgreen:
Re: em ghét xài đồ hiệu Sai cơ bản: chỉ số sức khoẻ (BMI) chỉ áp dụng cho người trưởng thành (trên 18 tuổi) :lol: :lol: :mrgreen:
Re: em ghét xài đồ hiệu em khá hơn bác tí. hồi bé em ở với ngoại, toàn uống sữa đậu nành (vì ngoại em sản xuất sữa đậu nành) trong mẹ em phải đi làm sớm và chả có giọt sữa mẹ nào sau 4 tháng. em thuộc loại còi cho đến tận năm lên đại học. thế mà em cũng trường chuyên, lớp chọn với đội tuyển Toán quốc gia... thỉnh thoảng em ghẹo mẹ em là: Phải chi hồi đó mẹ cho con uống sữa ngoại... chắc giờ em nằm cũng trong nhóm phụ tá anh Châu đoạt giải Fields quá :lol: may là em không được uống sữa ngoại. :mrgreen: đa phần anh em sinh trong tầm 7x không có uống sữa ngoại vì thời bao cấp rất khó tìm và kinh tế cả nước nói chung là dưới mức nghèo khổ. thế mà rất nhiều người 7x đã và đang rất thành đạt, giỏi giang. duy chỉ có bác Cynep, khả năng là 8x đời cuối thì toàn uống Similac nên to khỏe và thông minh hơn. :wink:
Re: em ghét xài đồ hiệu trong chừng mực nào đấy, nó vẫn tham khảo được em mới tính cho cụ thanhchi chỉ số BMI khá đẹp là 17, bẻ gãy sừng Châu :lol:
Re: em ghét xài đồ hiệu Em hỏi các bác là nếu tiền bạc ko thành vấn đề thì nếu có nhu cầu mua đồng hồ thì các bác mua hàng nào. Em tin là hàng hiệu cỡ Seiko hay Citizen của Nhật bản các bác còn chê nữa là. Vì vậy chuyện thích và mua hàng Hiệu hay ko còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.Nhưng chắc chắn nếu có điều kiện và là đúng hàng Hiệu thì ko ai chê hết.
Re: em ghét xài đồ hiệu Khò khò. Em > 20, trong ngưỡng bình thường. :mrgreen: Cháu nhà em 17. Em thấy trong biểu đồ cháu nằm ở vùng xanh, mấp mé vàng. Tạm yên tâm. :mrgreen:
Re: em ghét xài đồ hiệu bẩm bác, em trước kia toàn mua đồ mắc tiền mỗi khi lãnh lương cuối tháng. suy nghĩ này bị thay đổi khi em đọc và tìm hiểu về 1 người mang tên Bill Gate. khi anh là người giàu nhất thế giới, anh vẫn đi làm trên chiếc xe Ford đời cũ. người ta hỏi anh sao anh không đi Cadillac hay Roll Royce. anh trả lời tại sao tôi phải đổi xe trong khi chiếc xe đang chạy rất ngon và phục vụ tốt vai trò vận chuyển của nó. anh vẫn mặc áo sơ mi, áo thun và quần kaki khi ra ngoài. có dạo, cách đây khoảng 3 năm phong trào ăn mặc đơn giản, tiết kiệm như anh là 1 phong cách tại Mỹ. bây giờ vẫn còn thì phải. các bác có nghĩ anh Gate không biết cách sống ? không biết cách hưởng thụ khi anh quăng tiền, mấy chục tỉ đô vào ba cái trò từ thiện như nghiên cứu bệnh tật, giảm đói nghèo, khuyến học giới trẻ... ? có ai nghĩ anh là người không sành điệu ? có ai nghĩ anh xài hoang ? em học được anh ấy cách sống như thế bác ạ. nhiều người giàu nhất TG cũng giản dị như thế, như Warrren Buffet hay Slim... trong khi những tỉ phú mới thì ngược lại, nhất là tỉ phú TQ và Nga.
Re: em ghét xài đồ hiệu Đồng hồ cốt chỉ xem giờ thôi nên có tiền hay không thì em cũng cứ làm 1 cái đồng hồ đeo tay hiệu Gimiko ( Máy Nhật ) là ngon roài :lol: Cũng vẫn là máy Nhật đấy bác ợ mà sao khác mỗi cái chữ mà...mắc kinh. Vui vậy thôi chứ đồ hiệu ai mà chẳng khoái bác nhể.Phàm là đàn ông bình thường bao giờ cũng thích có cái đồng hồ thật xịn , cái bóp thật xịn...còn dân văn phòng , công chức thì kiêm thêm cái món kính bút đèn pin lâu lâu lôi ra ký nhoáy 1 cái dòm cũng pờ rồ. Thời trang áo quần chí ít cũng ráng có 1 bộ ngon ngon đặng ngày lễ nạp , tết nhất hay đám tiệc khoác vào cho nó tươm phỏng ạ ? Xe cộ thì cũng ráng tích cóp , dè xẻn đặng sao tậu được cái xe ngon ngon làm phương tiện đi lại lâu dài cũng như dễ bề làm ăn. Các cụ chẳng có câu : Người đẹp vì lụa , Lúa tốt vì xxx :lol:
Re: em ghét xài đồ hiệu Bác sĩ về nhà bán hết bộ dàn, mua loa Nammon, apmli Tiến Đạt về nghe đi nhé! Như thế mới là sống giản dị! :mrgreen:
Re: em ghét xài đồ hiệu Bác vào trường chuyên, lớp chọn với đội tuyển Toán quốc gia... là phải rồi. Nguồn dinh dưỡng tốt thế còn muốn gì. Em cũng tầm tuổi bác, toàn đuợc uống nước cơm gạo chứ làm gì có sữa đậu nành như bác mà uống. Phần lớn các bác trải qua tuổi thơ những thâp niên 80 đều thế (uống nước cơm gạo thay sữa) và ăn khoai mì, bo bo trừ cơm. Vậy là do..... sữa đậu này, chứ bác có tài cán gì hehehe :mrgreen: (em đùa một chút)
Re: em ghét xài đồ hiệu thì đấy em đã bán gần như toàn bộ đồ hiệu. giờ toàn chơi đồ diy, dư ra cũng kha khá tiền. linh kiện chủ yếu đi xin. vậy mà âm thanh nghe hơn trước kia... rứa mới kẹt. hay là tâm linh nhỉ ? pktuong, sữa đậu nành là sữa kém dinh dưỡng nhất, có thể kém hơn cả nước cơm vì bên trong thành phần chỉ có nước và ít tinh bột. loại sữa này không khuyến cáo dùng cho trẻ em, chỉ thích hợp cho các bác ăn kiêng bụng bự, khoái bia như em. :lol: vậy mà hồi xưa nhiều người đồn... em khá là do sữa đậu nành... em hận lắm :evil: ps, sống giản dị khác với sống tuềnh toàng, bê bối các bác nhể
Re: em ghét xài đồ hiệu Em cũng xin bẩm bác.Nếu em là người Nhật thì em sẽ mua xe Toyota hay Nissan...để chạy chứ ko thèm chơi BW hay Audi...đâu. Sống giản dị và xài đồ tốt,bền thì cũng đâu có gì là mâu thuẫn ạ.Em nhớ rất rõ lời ông cụ nhà em lúc trước thường hay dạy con cái là mình nghèo thì phải cần chơi đồ tốt,bền vì khỏi phải bỏ tiền sắm hoài. Nghe có vẽ ngược đời nhưng ngẫm lại thì đúng lắm.Vì em chạy chiếc xe Dream hơn 10 năm mà vẫn ko sao.Nếu đổi lại là chiếc xe TQ hay lắp ráp tại Vn chắc em đã phải thay mấy chiếc rồi. Có lẽ chúng ta đang lẫn lộn giữa Hàng Hiệu là đồ có thương hiệu uy tín chất lượng đã được khẳng định.Và Hàng Hiệu mà người mua chỉ mua vì thương hiệu để khoe khoang chứ ko quan tâm tới chất lượng của sản phẩm. Em xin thí dụ,có người sẽ ko chấp nhận chạy 1 chiếc xe Future Neo Honda chính hãng mà với số tiền đó lại thích mua 1 chiếc xe tay ga SH...China để khoe mã
Re: em ghét xài đồ hiệu Thật ra thì topic này phải có tên là "Em ghét đồ hiệu xa xỉ" mới đúng! Vì đơn giản là đồ tốt nào mà chả có hiệu! Còn Bill Gate cũng chẳng tốt lành gì! Chẳng qua là ổng dùng tiền để xoa dịu nổi đau của người dùng Windows khi bị nó vật cho lên bờ xuống ruộng thôi! Còn giản dị ư? Không hề! Cứ thử vào nhà ổng đi rồi sẽ biết! :lol: Còn cái chuyện "Hàng giá cao chất lượng Việt Nam" thì vào đây xem sẽ biết: http://www.vietnamnet.vn/bvkh/
Re: em ghét xài đồ hiệu em thì chưa vào nhà ổng. em chỉ biết nhà ổng đã được " số hóa " với chi phí quá thấp so với thu nhập. em cũng biết là nhà ổng không có cái lavabo và cái vòi nước bằng vàng, hoặc cái bàn ăn cơm bằng gổ cây Sưa, bộ ghế bằng gốc cây gỗ Gụ đại thụ loại I, hay trên tường treo 3-4 chục cái sừng Tê giác ... như các tỉ phú khác.
Re: em ghét xài đồ hiệu Bác sĩ hình như ko biết phân biệt đâu là "đồ hiệu" đâu là "đồ xa xỉ" nhể! :wink: