Câu chuyện hơi khiên cưỡng chút xíu nhưng kết luận cho ta một bài học : nếu thấy "nghi ngờ" về chuyện có thể bị lây bệnh , ta nên đi xét nghiệm ! Một sự "can đảm" không phải ai cũng có thể làm (trong đó có em & có thể một số trong vnav cũng "rứa") :mrgreen:
Các dấu hiệu cần phòng tránh: - Vô học k nhìn bài toàn nhìn thầy, nhìn dai đặc biệt - Đổi cách ăn mặc trở thành điệu đàng hơn, có thể xài nước hoa - Siêng hỏi vào lúc cuối giờ hơn nhưng hỏi những câu rất ngây ngô (hỏi bài nhưng nghe là biết k phải hỏi bài, chủ yếu là lại gần để đong đưa). - Hết giờ chạy ra ngoài sớm, ngồi ghế đá và làm mặt buồn. Lưu ý là đúng lối GV đi về để GV lưu ý và hỏi thăm. - Hỏi GV có vợ/người yêu chưa. Lưu ý: trả lời có hay chưa cũng k có ép phê gì cả. :shock: - Xin email và gởi thư và/hoặc xin số di động nhắn tin. - Khi nhắn tin thường sẽ khởi đầu bằng "T đang làm gì đó? Em đang làm việc x y z/ đi chơi chỗ a b c bỗng nhiên nhớ tới (đặc điểm abc) của T/ai đó" - Tặng quà/hoa dấu mặt và liên tục. Mời đi uống nước. Xin phép gọi bằng anh... Đoạn sau khi bị từ chối tăng hay giảm dose tùy trường hợp. Nhẹ thì trách móc nhẹ rồi thôi... nặng thì chặn xe, bước ra cửa lớp là gặp, event nào anh thầy có xuất hiện cũng đứng ngoài cửa, ngỏ ý ... trực tiếp, hăm dọa tự tử nếu k quan tâm. Thời gian ngắn thì 3 tháng dài thì hàng 1-2 năm mới tha. Sợ nhất là type tưởng tượng anh thầy có quan tâm đến mình. Bất kể hành động từ chối nào cũng được diễn dịch bằng lý do hết sức dễ thương, hoặc tưởng tượng tình cảm anh thầy tiến triển theo ý mình muốn. Hic. Đôi khi lậm như có bệnh tưởng...
Thầy mtbc cũng bị tai nạn nghề nghiệp thường xuyên quá nhỉ , có bệnh nhân nào được thầy chữa lành bệnh chưa vậy ? :mrgreen:
Hic. Lỡ dại post lên là bị các bác quay như dế vậy... May là em làm nghề này là tay trái thôi. Nhẹ thì cố gắng khuyên giải, nặng thì phải làm dữ, còn làm dữ không hết thì chỉ còn bài makeno. Dưng mà em biết rằng bị quậy nhất không phải nghề ni mà là các bác sĩ. Hi hi. Các bác cứ réo mấy ông bác sĩ trẻ ở trên này ra thì còn nhiều chuyện để mà khai thác gấp mấy chục lần ý chứ :mrgreen: Ghê lắm
Chiện này chắc lâu lắm rồi. Bây giờ nhiều em chỉ bị sổ mũi, thậm chí chả có bệnh gì cũng cho thầy chích thoải mái