Chào các bác tại forum. Em đã theo rõi các bác từ rất lâu rồi. Nhưng vì kiến thức điện tử bị hạn chế (em chưa đc đào tạo gì) nên em nhìn các mạch của các bác post lên sướng cả mắt mà chẳng hiều gì, chẳng biế đấu nối ra sao. Vì lòng đam mê đến quên cả việc làm nên em mong các bác chỉ giáo cho em DIY một chiếc đầu tay. Em tin là với lòng đam mê + ham học hỏi của em thì em sẽ không phụ lòng các bác. Tuy nhiên, nếu các bác giúp em thì sẽ mất nhiều tg đấy, mong các bác nhiệt tình chỉ em từ A tới Z. Vì ham học hỏi nên bác nào biết địa chỉ giới thiệu cho em mua vài cuốn sách hướng dẫn điện tử cơ bản liên quan tới đèn điện tử. Em sống tại TP.HCM rất gần Nhật Tảo. Mong các bác chỉ giáo. Xin chân thành cảm ơn!
Nói chung thì ai khởi điểm cũng bắt đầu từ zero hết. Có ai tự nhiên được người ta quẳng cho một bồ kiến thức đâu bác ? Bác sinh hoạt ở quận nào thì cứ bám lai quần cửa mấy ông đầu lĩnh quận đó mà đánh cho lòi ampli ra
Bác cứ vào đây nghiên cứu nè : viewtopic.php?f=46&t=238 Chắc chắn sẽ học được nhiều điều bổ ích, sau đó nếu không hiểu gì thì cứ hỏi thêm, các bác trên đây sẽ nhiệt tình tư vấn cho bác, chúc bác sớm ngộ ra nhiều điều trên con đường đau khổ này :lol: :lol: Kính
Hi bác. Đọc bài này em mới trộm nghĩ, lúc đầu em còn - (âm) í chứ , nghịch ngợm, hỏi han các anh đi trước nhiều bây giờ mới = 0, chứ như bác = 0 sẵn rồi, thì tốt rồi. Cố lên đi bác. Nhân tiện, em tư vấn bác tí teo nhé: Nên ra nhập một bang hội nào đó ví dụ TBG, hay BTA sẽ tiến bộ rất nhanh (mà có khi có đồ chơi hay, nếu bác chịu khó ) Chúc bác vui
cái này em có 1 quyển có chút liên quan, bác có lấy thì cho em địa chỉ mail em gửi cho, he he khá dài bác nhé hơn 300 trang gì đấy, scan mất nửa ngày khoảng 15MB :lol:
Cảm ơn các bác nhiều lắm lắm. Quả thật là em không nhầm khi mà chót dấn thân vào con đường này. Các bác rất nhiệt tình hưởng ứng. Địa chỉ mail của em là anhlongtranf@yahoo.com. Các bác chót thương em thì em mong các bác gửi bài, sách hướng dẫn vào địa chỉ này giúp em. Em xin đa tạ thiện tình. Mấy ngày nay em mất ăn mất ngủ vì chiếc âm ly đèn mình tự tay làm ra cứ quanh quẩn trong đầu. Khổ nỗi em không biết bắt đầu từ đâu, các bài viết của các bác cao niên liên tục được post lên khiến em mừng lắm nhưng thú thật là em còn tối dạ quá, đến đọc mạch còn chưa ra ngô ra khoai nói gì đến lựa chọn mạch nào cho phù hợp. Thôi thì em cứ chậm chắc vậy, em sẽ bổ sung kiến thức từ từ, chau rồi kiến thức của các bác post lên sau đó tiến hành mua bán, lắp ráp sau vậy. Em tính thế có ổn không các bác? Nhưng dù gì thì gì, em cung trông mong từ sự chỉ giáo của các bác cao niên. Hôm nay em xin mạn phép được hỏi các bác câu đầu tiên. Các bác cho em biết là hiện nay mình nên chọn loại đèn nào là thích hợp với em? Nếu có thể, các bác post cho em mạch tổng thể. Em sẽ mổ sẻ dần dần. Thanks a lot!
Chào các bác. Em đợi các bác một ngày để nhận câu trả lời mà không thấy bác nào trả lời cả. Hôm nay em xin được mạn phép nêu ý kiến của mình. Bác nào đã diy thành công âm ly dùng đèn EL34 rồi thì mong bác chỉ giáo cho em với. Em thấy các bác luận bàn về El34 khá nhiều, có lẽ nhiều bác đã thành công. Do vậy em tha thiết đề nghị các bác hướng dẫn. Nhw em đã nói em mù tịt, chưa vỡ ra được tý nào. Cảm ơn các bác. Em đợi tin các bác.
Thứ nhất: bác nói rõ là bác khoái loại nhạc nào đã chứ, Thứ hai: bác đang dùng loa gì và định nâng cấp loại gì từ đó ae mới tư vấn cho bác được chính sác chứ, bác cứ nói chung chung thế thì mọi người đến chịu thôi, chả biết tư vấn cho bác từ điểm nào. còn không thì tư vấn loạn lên là bác tẩu liền :mrgreen: :lol: :lol:
Em đang dùng đôi loa AR. Gu của em là nhạc dân ca, đồng quê cùng vài bản nhạc ngoại trữ tình. Ca sĩ thể hiện là Hồng Nhung, Tùng Dương, Hà Trần, Ngọc Tân.. Đại loại là như vậy. Mong các bác chỉ giáo. Thanks.
đã gửi tài liệu vào hộp thư cho bác, he he, sở thích âm nhạc của bác giống em quá :lol: :lol: nhưng AR của bác là loại nào, độ nhạy là ?? mà bác lắp EL34 SE max=11w, để nghe cũng được ạ, dễ lắp :lol: :lol:
Chào các bác. Thứ 7 vừa rồi em quyết định ra tay DIY dùng đèn EL34. Em lượn qua Nhật Tảo, trời ơi là trời, mưa lớn quá, em ướt hết cả giày, nước trong giầy cứ lõng bõng. Khổ thiệt tình nhưng không vì thế mà em nản lòng. Các ki ốt tại đât trật trội, em phải đứng dưới trời mưa mà mua đồ. Cuối cùng thì em cũng hoàn thành công đoạn đầu tiên là mua xong đồ để quấn biến áp. Về nhà em hì hục quấn cả tối thứ 7 sang ngày chủ nhật, tỷ mỉ từng vòng dây 1 cuối cùng đã xong biến áp nguồn. Hôm nay em đình ra mua thêm linh kiện chính, các đèn và tụ, trở. Các bác cho em biết nới bán các linh kiện này với??? Xin cảm ơn.
Em có vào chợ mới đâu. Mua loanh quanh các ki ốt bên ngoài đó. Hôm đó mưa trái mùa sao mà lớn quá, em mặc áo mưa rồi mà vẫn ướt. bộ fe em mua cũng bị ướt luôn, hôm qua kiểm tra nó đã sét, em lại phải lau chùi từng lá một. Lại thêm một nỗi khổ nữa.
Em vừa vòng quanh nhật tảo một vòng, linh kiện linh tinh coi như đủ. Chỉ còn món chính là đèn 2 EL34, 1 5U4G, 2 6SN7 là chưa mua được. Em có hỏi được nơi bán nhưng đòi giá cao quá. cặp EL34 nga đòi trên 50USD. cặp 6SN7 đòi 20USD, chiếc 5U4G đòi 10USD. Giá như vậy có ổn không? Nếu không thì sẽ mua được giá bao nhiêu, néu biết các bác chỉ cho em địa chỉ với. Cảm oan các bác.
Chào các bác. Báo cáo các bác là em đã chuẩn bị đầy đủ vật tư. các biến áp đã xong đang chờ khô vecni. Em đang băn khưan vì cục choke. có lẽ em phải tụa quấn thêm cục này. Nghe các bác thảo luận thì choke phải có độ tự cảm lớn trên 5H, mà thị trường gần như không bán cục này. Em đang tính Diy choke bằng FE 32 x 40mm giống như cục OPT, quấn bằng dây 0.5mm liệu có được không? CÓ lẽ cục này hơi to nhưng chịu chơi sợ gì mưa rơi. Mong các bác chỉ giáo. Thanks.
bác quấn bằng dây 0.5mm thì dòng hơn 500 mA rồi, mà EL34 SE chả cần dùng đến mức cao như vậy. theo em bác cứ dây 0.35 - 0.38 mm thì quá đủ rồi. quấn dây nhỏ cho nó được nhiều Henry :lol:
:lol: Thấy bác làm ào ào như vậy,em đâm nghi ngờ khả năng của bản thân em! :roll: Mới chưa tới 10 ngày,bắt đầu từ con số 0 vậy mà hôm nay đã tự quấn xong nguồn,OPT đầy đủ quả thật bác quá siêu!Nói thật bác đừng cười,em đây cũng võ vẽ DIY được một chú 2A3 SE,một chú pre 6SN7 nhưng biến thế toàn là đồ cũ của hãng hoặc đồ quân sự không hà,bí quá thì đặt các cao thủ quấn.Bác tự làm luôn vậy là quá ngon rồi đó bác!
Chào các bác. Chả dấu gì các bác, em cũng có máu đam mê điện tử từ hồi em con chăn trâu, tắm truồng cùng bạn chăn trâu. Học hết lớp 10 em đã tự quấn quạt trần, làm bộ kích điện từ 12V để đánh cá, làm bình ắc quy. Em cũng thu đựoc một khoản tiền đáng kể từ việc bán bộ đánh các cho các anh bắt cá điện. CÒn nhớ hồi đó ở quê em rất nổi đình nổi đám về mấy vụ này, em tự sane xuất máy, tự đánh cá giỏi vào bặc nhất trong làng. Em khoác bình đánh cá nặng quá, non sức nên giờ đây em không thể cao lên được. Nhưng vì nhà nghèo nên em phải lao động vất vả thôi. Để quấn được mấy bộ đánh cá đó em đã phải làm công tác tình báo mất hai ngày. Tức là theo bố em đến nhà ông thợ sửa chữa điện tử dân dụng để học hỏi. Những ngày sau đó em cho ra hàng loạt máy ưu việt hơn cả của thợ chính. Nhưng thất bại cũng không phải ít, những con sò chất lượng thấp cứ lăn ra chết ngay từ lần đầu ăn điện. Nhưng rồi mọi việc cũng ổn. Như em đã nói, em là con người ham học hỏi, không bao giờ tự bằng lòng với mình. Vừa kiếm tiền phụ giúp bố mẹ em cũng vẫn cố gắng học tốt, kết quả là em đã đậu đại học ngay sau khi tốt nghiệp. Hồi đó ở trường em cấm học thêm nên em chỉ tự học nhóm cùng 2 bạn thân. Những ngày sau đó em học tại ĐH KTQD HN và không còn tg để nghiên cứu cũng như sờ mó vào ĐT nưa. Những năm vừa qua kinh tế còn hạn chế, tg dành cho công việc, đến nay gia đình và mọi thứ đã tạm ổn em mới có tg để quay lại thời kỳ nghịch ngợm của mình. Mấy hôm nay vợ em cứ cằn nhằn hoài vì em vừa về tới nhà là lăn vào quấn với quýt. Mọi thứ với em coi như đã ổn. Hôm nay còn quấn nốt cục choke la xong. nhưng em còn phải đục đẽo vỏ nữa, em làm hoàn toàn bằng vỏ gỗ thông. Hôm qua mới đi đặt thợ mộc cắt ván cho mình. Nó bắt chẹt em tới 300 ngàn, sót hết cả ruột. Với 300n này em làm được rất nhiều việc khác. Ngày mai em lại dóng vai thợ mộc các bác ạ. Em cũng đã mua đục tròn đục vuông đủ cả. Em quyết đầu tư cho em âm ly đầu tiên này thật hoành tráng để khẳng định cho mọi người biết mình có thể làm được. Em còn một món hàng nữa cần đặt là mấy hộp kim loại chụp các cuộn biến áp,bác nào biết địa chỉ làm bộ này cho em xin địa chỉ. (em đang ở TP.HCM) XIn cảm ơn các bác đã chia sẻ tâm sự của em.
À!Vậy là xuất phát điểm của bác phải trên 0 nhiều đấy chứ! :lol: Vui thôi chứ thấy tâm sự của bác làm em chớ lại lúc còn ở quê quá! Khác với bác,em chỉ chuyên sạc và ráp loại bình 12V sao cho phóng điện mạnh và giữ điện lâu để phục vụ cho mấy chú đánh cá thôi!Ngẫm lại,thấy mình cũng góp phần phá hoại môi sinh đấy bác ạ!Nhưng hồi ấy khó khăn quá nào nghĩ chuyện gì khác ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền bác nhỉ?Ngoài ra,những lúc rảnh em lại vác ba lô đi sửa các loại máy cassette Nhật đầy rẫy ở vùng nông thôn lúc đó.Nghĩ lại thấy vui vui vì khi ấy nghiễm nhiên mình đã là thợ điện tử rồi còn gì? :lol: Bác đã đặt ván hết 300 ngàn rồi chứ không em xin góp ý chút.Thường thì gỗ chỉ dùng cho mặt trước và hai bên hông thôi,còn mặt trên,phía sau và bên dưới thường là bằng kim loại:nhôm,sắt,inox...bên cạnh chuyện dễ gia công hơn,kim loại còn cho ta nơi nối mass lý tưởng để chống lại chuyện ù xì khi máy hoạt động. Còn các hộp để chụp biến áp bác có thể LH với bác Bình Teablue (0908661124)hoặc bác Ngầu Ky (0903681032) các bác ấy có thể sẽ giúp bác!
Thành thật cảm ơn bác truongchi69. Sau khi đặt làm chasiss bằng gỗ rồi em mới thấy hối hận. Thôi để chiều nay sau khi đi làm về em làm thợ mộc xem sao. Nếu ráp xong rồi mà nghe không ổn thỉ em phải chấp nhận đổi lại vậy. Tối qua em đã quấn xong cục choke, đúng là đặt ba cục biến áp lên mặt chasiss và bọc vỉ cho nó thì đã đủ độ hoành tráng rồi. Em chưa nghe được cái âm thanh đầu tiên do âm ly của mình ráp nhưng em đã kiểm tra rất kỹ thông số của các biến áp, tất cả đều ổn, đúng theo ý đồ của mình đã tính trước. EM tính toán các thông số biến áp rất chính xác, các khe cửa sổ gần như tận dụng tối đa mà không hề bị thừa thiếu. Điều đó giúp em có được các biến áp đạt hiệu suất cao nhất. Theo tiến độ này có lẽ tối mai là em cho nó ăn điện và để cho nó cất lên tiếng hát chào đời. Thanks.
Đọc tâm sự của bác thấy vui vui. Đóng điện chưa bác? Kêu chưa? Chưa kêu thì cũng cứ đóng điện để đốt tim trước đi, nhìn đèn sáng cho khoái. Chụp vài cái ảnh lên em xem với. Chúc bác thành công.
Chào các bác. Như em đã nói ở trên. Tối qua em đã đóng điện chạy thử, em tóa hỏa vì thấy khói bốc nghi ngút kèm theo tiếng nổ bụp. Nghĩ ngay tới mấy con tụ, quả thật tụ nổ, cái lạ là em đều tính dư hiệu điện thế cho tụ mà sao nó vẫn nổ, có thể là tụ không tốt và nó không chịu được. Em buộc phải đấu nối tiếp thêm vài tần tụ nữa. Kết quả êm. Tiếng hát bắt đầu phát ra. Nó du dương phiêu lãng làm sao khi mà volumm của em đang ở 1/4. Em bắt đầu tăng lên 1/2 - 2/3 - 100%. Ôi trời nó méo thê thảm. Nhưng vì đã muộn cho nên em đành gác lại. Hôm nay nhờ các cao thủ ra tay cứ giúp. Em nghe kỹ rồi, máy không có ù xì gì hết, khi vận to lên cỡ 1/3 là tiếng bắt đầu méo theo tỷ lệ thuận tăng. Các bác cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục. Xin cảm ơn và chờ các bác. Thanks.