Bóng bàn thì phải sưu tầm có chữ kí Kụ Hồ, chứ của Kụ Mao này không hay. Cơ mà em cũng sính Mỹ lắm nhá...Thật đấy...Em chỉ nghe nhạc Jazz hát tiếng Mỹ chứ chả nghe nhạc Jazz hát tiếng Tàu bao giờ cả. Mà có em cũng chả nghe.
Hi hi, chứ ký của Kissinger bác ạ, tại lão Cai nói về quả bóng bàn, mà lão ấy "thâm" lắm nên em phải nghĩ mãi mới dám DIY ra cái hình ấy ạ . Thôi muộn rồi, mời các cụ an ngoạ :lol:
Đúng rồi bác. Em cũng công nhận. Thôi chết muộn thật rồi, cũng mời bác bác lại nhà để vừa đếm vừa đeo. :mrgreen:
mới sáng sớm em gặp Mẹ em và nói chuyện với cụ. - Mẹ, con tính mua 1 lá cờ Mỹ treo trong phòng nghe nhạc. - Mày bị mất trí hả ? :shock: - Ý Mẹ nói con điên ? - Chứ còn gì nữa. - Là sao mẹ ? - Giờ mày dư dả tiền bạc không biết xài hả con ? bắt đầu " Phú quý sinh lễ nghĩa " hả mạy ? - Đâu có mẹ. - Giờ tao hỏi mày: mày sinh ra ở đâu VN hay Mỹ ? - Dạ, VN. - Mày lớn lên lên ở Mỹ chăng ? - Dạ không, VN ạ. - Lớn lên bằng cơm và nước mắm, hay bằng bánh mì của Mỹ ? - Dạ, bằng cơm.... - Mày học và kiếm tiền ở đâu ? - Cũng VN - Nhờ ai mày giàu như hôm nay ? - Nhờ con. - Tầm bậy. Mày giàu lên là nhờ dân VN hay Mỹ cho tiền mày ? mày giàu lên là nhờ chính dân VN. Số mày sinh ra trong gia đình này và sung sướng từ nhỏ, cộng với mày có chút lanh lợi nên thành công thôi con ạ. Chẳng qua mày may mắn hơn người ta. Đừng có phách lối. Thử mày sinh ra trong rừng, lớn lên không đi học và lên núi sống... thì mày giàu lên bằng cách nào hả con ? Lúc đó... liệu có nghĩ đến chuyện mua cờ... Mỹ không ? - Ờ thì... - Vậy mày không hiểu đạo lý " Ăn cây nào rào cây đó " hả ? Cớ sao mày mua cờ Mỹ ? Mày sính ngoại hả ? - Con biết, con cũng yêu VN. Nhưng con thích Mỹ, con muốn mua cờ Mỹ cắm trong nhà. Con có làm sai gì đâu, vi phạm pháp luật ? - Đúng, mày không sai về lý. Pháp luật không cấm mày treo cờ gì gì đó trong nhà. Nhưng mày không đúng về tình và mày không lường trước hậu quả. - Ý mẹ là sao ? - Này nhé. Mày cắm cờ Mỹ trong nhà là chuyện của mày. Lỡ chẳng may thằng hàng xóm mày hay chơi chung- nó hay cười với mày, nó sang đây chơi và biết mày cắm cờ Mỹ. Nó chụp hình lại. Biết đâu trong bụng nó ghét mày không ra mặt, nó đi báo cho mẹ nó làm bên chính quyền. Họ sẽ để ý đến mày. - Con đâu có làm gì sai mà sợ ? - Công An họ viện cớ trong nhà có cờ Mỹ, đám bạn mày cũng chơi cờ Mỹ và họ lệnh kiểm tra nhà mày được không ? Họ thấy mày có nhiều đồ có giá trị, đồ cổ... - Con đâu có sợ. - Họ không bắt mày. Nhưng người ta nói Ghét nhau thì tròn cũng thành méo. Họ để ý đến mày, họ gọi cho nhân viên thị trường/ quản lý cổ vật tới kiểm tra nhà mày được không ? mày có tàng trữ nhiều đồ hả ? có hóa đơn mua hàng không ? có hàng nhập lậu ? có hàng gian, hàng trộm không ? - Cây ngay không sợ chết đứng. - Rồi mấy cái đám kiếm, súng cổ gì gì đó của mày treo trong nhà, họ ghét mày và họ quy vào nghi ngờ mày tàng trữ vũ khí. Họ lập biên hản và thu về kiểm tra trước cái đã. Mấy cái Sừng Bò rừng, Ngựa Vằn mày treo trên tường đó... họ ghét... tịch thu luôn vì luật không cho phép mua bán mấy thứ này, thì sao ? Chưa đủ rắc rối hả ? - Ờ...thì - Chưa kể đến chuyện sau mày làm ăn, mày cần chính quyền, cần người dân. Ai chơi với mày ? Ai giúp mày ? Hàng xóm mà biết mày treo cờ Mỹ trong nhà, họ chửi lên đầu tao là mày là thằng sính ngoại, là thằng ăn cơm VN nói toàn chuyện Mỹ... họ nói tao không biết... chỉ bảo mày. Chứ họ đâu có chửi mày. - Mẹ cứ làm to chuyện, có 1 lá cờ mà mẹ làm thấy ghê quá. - Tao sống tới từng tuổi này, trải qua nhiều rồi. - Nhưng con yêu nước Mỹ, con muốn mua cờ. Đơn giản mà mẹ. - Thôi thì tùy mày. Tao không nói đúng sai ở đây vì nó cũng tương đối lắm. Mày lớn rồi, biết cái gì nên làm, cái gì không. Nhưng tao nói trước, mua cờ cắm ở đâu thì tùy.... cấm cắm trong nhà tao. Hừm, mới sớm ra bực mình quá. :twisted: - ... Để con đi hỏi vợ con xem thế nào.
hì hì ! em cũng có ý kiến nghiêm túc là bác nên nghĩ đến chuyện treo thêm quốc kỳ của ta để thêm phần lịch sự ! giống như có khách thì phải có chủ nhà tiếp đón, chứ chỉ treo cờ Mỹ thì người ta không hiểu rõ ý đồ của bác là gì ?? Thân ! p/s: nhân nói về chuyện của mẹ vs bác chủ, em nghĩ tới đoạn phim Bố già, cảnh đầu phim khi Don nói về lịch sử gia đình người Italia đến sống tại Mỹ !
topic hay và có khả năng gây nhiều tranh cãi , nó thể hiện 1 lối tư duy tuyên truyền sáo rỗng và 1 tư tưởng tự do , riêng em có thể em ko treo cờ ghì nhưng riêng cờ VN em ko treo
Chuyện treo cờ hay không treo cờ Mỹ ở nhà thì em miễn bàn ở đây, em chỉ góp một ý cho BS là: Cờ Mỹ xịn (chủ yếu là do các bác Trung Hoa may) phải là cờ được làm lễ thượng cờ tại cột cờ Nhà Trắng trong vòng hình như 1 phút rồi hạ xuống đóng gói bán cho dân. Hình như cờ này cũng có giấy chứng nhận xuất xứ đàng hoàng thì phải. Cờ này hình như cũng chỉ bán trong nội địa Mỹ thôi chưa chưa nghe nói xuất khẩu. BS có chơi thì nên mua loại này chứ mọi loại khác đều là hàng fake hết, mua uổng tiền
Tôi treo cờ Mỹ nhưng tôi vẫn yêu Việt Nam,tôi vẫn luôn quý trọng và biết ơn những gì Việt Nam đã cho tôi và tôi cũng đang sống và cống hiến cho Việt Nam,mẹ của bác nói có cái đúng và cái không đúng,đúng ở chổ là bác sẽ bị phiền phức khi treo cờ Mỹ,sai ở chổ là tinh thần treo cờ của bác. Đến một lúc nào đấy việc treo cờ Mỹ cũng bình thường như treo cờ Việt Nam thôi.
Hình như cụ bác sỹ muốn lấy số liệu cho 1 cuộc khảo sát tâm lý thì phải. Đợi xem ý kiến "vợ bác sỹ" như thế nào hem ?
Topic này chắc có ẩn ý ngoài việc treo cờ nhưng mà bác tqanh phải post nguyên bài nói chuyện với má mình để "khoe" mình giàu, nhà mình có nhiều đao kiếm, cổ vật rồi bò rừng ngựa vằn chi vậy nhỉ? :roll:
Đọc bài viết này của bác tcqanh viết theo văn phong kiểu trào phúng, em nghĩ bác tcqanh có mục đích riêng thi lập topic này và không chỉ đơn thuần "em muốn tìm cờ Mỹ treo trang trí phòng nghe nhạc" như tiêu đề mà còn xa hơn là châm biếm các vấn đề không tốt trong xã hội. Dù gì đi nữa, đây là diễn đàn về âm nhạc và việc đang bàn luận trong topic này dễ đi lạc sang vấn đề chính trị. Topic được đóng và sẽ được dọn dẹp khỏi diễn đàn.