Mới xem xong chương trình "Đời Vẫn Đẹp Sao" phỏng vấn ca sỹ Mỹ Linh. Chương trình do HTV7 thực hiện nhưng được VTV4 phát lại trên kênh quốc tế. Ấn tượng với sự chân thành của Mỹ Linh và thấy thích hơn bài hát "Cơn Bão"!
Năm 2006, một luật sư kiện album Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Dương Thụ vì cho rằng việc đặt tên và lời tiếng Việt cho các tác phẩm của các tác giả nhạc cổ điển trong album này đã "vi phạm quyền nhân thân" của họ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Công an Nhân dân, Ông cho rằng, theo Luật Sở hữu trí tuệ, nhạc có hai loại: nhạc có lời và nhạc không lời. "Nhạc người ta đang không lời, mình cải biên thành có lời là không được", và nhạc của Mozart "là đỉnh cao của âm nhạc. Người ta đang ở “cao”, mình kéo xuống “bình dân” là phá hoại văn hóa." Ông cho rằng cách làm của ông nặng về luật hơn là cảm tính. Ông cũng nói đùa rằng ông kiện ca sĩ trong nước vi phạm bản quyền nhạc nước ngoài là nhằm sau này "bảo vệ các nhạc sĩ trong nước nếu họ bị vi phạm bản quyền ở nước ngoài" LS nào kiện thì các bác tự tìm hiểu nhé.
Sau khi nghe kỹ Tóc ngắn Acoustic, em xin rút lại lời phát biểu trên của mình. Càng nghe em càng thấy các sáng tác trong album rất hiện đại, hay, giọng hát của Mỹ Linh ngoài một số chỗ hơi quá kỹ thuật thì cũng tương đối ổn. So với Tóc ngắn 2 và Made in VN thì album này có chất lượng nghệ thuật cao hơn.
Cám ơn bác, các bác anti nếu kô thích thì hãy nghe thật kỹ trước khi đánh giá, thích tính cách của bác, dám nhận lỗi và thắn.
Chuyện đạo nhạc của các nhạc sỹ VN kể cả nổi tiếng nó xưa như trái đất rùi, chẳng qua là đã bị phát hiện ra chưa và mức độ đạo nhạc nghiêm trọng ở mức nào thôi. :lol: Ca khúc, nhạc kịch thậm chí cả nhạc classical, nếu thích là các bác ấy cắt xét thành của mình tuốt. Lắm bác bị phát hiện rồi còn cãi chày cãi cối thậm chí cãi cùn. "Tư tưởng lớn gặp nhau" cơ :shock: . Tham khảo thêm ở đây này bác: viewtopic.php?f=36&t=54885
Trên đời sao có nhiều người ko tự biết mình là ai thế nhỉ? Tầm thì chả tới đâu, mở miệng thì cứ như ông tướng. :lol:
Tôi đã dính keo dán bẫy chuột ở xxx rồi mà sao cứ bám theo nhằng nhẵng vậy, hay là keo tôi mua loại tốt nên mấy con chuột nhắt kô giãy ra được nhỉ... :lol: Ông biết ông là ai :?:
Thú thật em nghèo nên không có tiền mua đĩa gốc nên đánh liều lên mạng down Album Tóc Ngắn Acoustic của Mý Linh về tính ghi ra đĩa để nghe , em down dạng lossless đàng hoàng nhé. Thế rồi trước khi ghi ra đĩa, em nghe lại 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần,....và rồi tự nhiên em xoá cả album ra khỏi ổ cứng và không còn ý định ghi đĩa này nữa . Lần đầu tiên với em khi 1 album mà em quyết định down về để ghi ra đĩa nhưng cuối cùng lại xoá, trước đó em chưa bao giờ làm như vậy với các đĩa khác...Đấy cũng là ấn tượng của em về CD này.
Ấy chết, bác có xin lỗi thì xin lỗi DIVA Linh và fan của chị ấy chứ em thì... tuổi gì. Bác nói thế em ngượng chết... :mrgreen:
Khiếp quá, lâu lâu em mới dám ngã vào topic này đọc mãi mới hết các post. Các bác chém nhau kinh thật, em có cảm giác đến mức tóc ngắn không còn nữa mà trọc lóc hết cả rồi. :wink: Một album ra đời thì có khen chê là bình thường, ai lại lôi cảm tính cá nhân ra để chém nhau thế các bác ui. @phidiep: Em vẫn còn cái ổ cứng trống hoác..... :lol:
Tại Cụ bận quá nên chả rảnh ngồi cùng em. Mai mốt rảnh thì cụ cứ ới em, em dạo này hết việc nên cũng rảnh. :mrgreen: Em mới làm thêm mớ Asia chưa kịp image. Tối nay nếu rảnh em đưa vào nốt . @ Mỹ Linh rốt cuộc cũng chỉ là một ca sỹ, CD Tóc ngắn hay Tóc dài cũng chỉ là một sản phẩm của cô ấy. Hay dở, khen chê là quyền của mỗi thính giả. Có điều mong các bác đừng quá khích trong cả việc chê lẫn khen.
Cụ Điệp có vẻ tàng trữ nhiều lossless nhỉ . Bữa nào,cụ rảnh...cụ bắn cho em một ít nhé...Em lười lắm ! Thân và Tks cụ trước nhé !
Lúc nào em cũng sẵn lòng đón bác tại...Thủ Đô ! Ăn sáng và cafe miễn phí . Bao giờ bác ra, bác cứ alo cho em, số đt em, bác có rồi...Thân bác !
Vâng, em ra thì hay bận việc quanh khu Giảng Võ hoặc Hoàng Cầu, tuy nhiên em hay ở khu Hoàn Kiếm. Hẹn bác lần tới, chắc chắn sẽ cà phê và bàn chuyện nhạc Việt... :lol: