Bác khanhdq09 đâu có cần nhờ em đâu. Nhờ em thì có mà Mỹ Linh toàn tập, thiếu mỗi cái các bác đang bàn nhau xôm xôm đó là em chưa có thóc mua thôi :mrgreen:
Cụ ơi em không có nhạc lossless đâu, em chỉ toàn image (ISO) thôi. Các file này thì chỉ dùng để ghi ra CD thôi chứ không nghe được cụ ạ.
hôm nay mới nghe thử vài bài trong album của cô này. Đúng không ngoài định kiến giọng hát quá tầm thường, hát gì chả có chút "tính nhạc" gọi là hét hay đọc lời thì đúng hơn. Cô này hát cảm tưởng giọng hát rất thiếu uyển chuyển tinh tế, hình như tập chống đẩy thường xuyên hay tập tạ nên cảm tưởng cô hát như tống nội lực dồn sức đẩy hơi ra ngoài thì fair. Hát thế mà chẳng hiểu phóng viên lấy đâu ra nhiều cảm xúc đê viết bài thế không biết??? hôm qua xem phỏng vấn nhạc công Nguyên lê, nghe trích dẫn bài đầu NGLe chơi cùng ban nhạc, sao quá hay và xúc cảm đến vậy. cô van anh chơi đàn tranh hay tuyệt, toàn ban nhạc chơi hay, chứng tỏ nhạc công VN chơi đâu có tệ? chắc chỉ thiếu có môi trường thể hiện. Sang đến bài có ông cụ tùng Dương, nói thế nào..nhay nhót như choi choi, thể hiện như đang phê tít ngẫu hứng lắm, hát thì miễn bình luận. Nhưng theo tôi cảm xúc thể hiện của ông tướng này là giả tạo,giả tạo...thảm họa
Bác thấy thế không có nghĩa là người khác thấy thế. Cảm thụ nghệ thuật mỗi người mỗi khác, mình chắc gì đã đúng, đã chuẩn, đã cành cao hơn người khác mà cảnh vẻ. Chê dễ lắm, chê sao cho đúng, cho ai cũng thấy tâm phục khẩu phục mới là giỏi, vào chém vài câu trẻ lên 3 nó cũng chém được. VN có nhiều ca sĩ tại sao anh Nguyên Lê lại chọn Tùng Dương hát cùng? Không lẽ trình anh Nguyên Lê thấp hơn bác, không thấy được TD là thảm họa? Dạo này vnav lắm chiên gia thật, toàn song đao cầm tay, đại đao giắt đít, phi đao nhét thắt lưng, đoản đao găm ống giầy, chém gió tơi bởi, bảo sao dân VN cứ than là thiếu dưỡng khí để thở :lol:
Đợt rồi em chuyển nhà cũng bận,lại mới ở Đà nẵng ra...Đúng là mấy lần ae mình chưa gặp được nhau, hẹn bác Hùng CN này nhé,CN thì bác cũng nghỉ mà . Phiền bác cho em lại số đt của bác qua pm nhé, em bị mất rất nhiều số đt do sơ xuất. Thân
Xin lỗi các bác yêu ML, cái album mới ra em nghe thử kO hiểu sao thấy các bài cứ giống giống nhau sao đó. Và nghe kO thấy cuốn hút như các album trước
Ngày xưa nghe chị ấy hát Trên đỉnh phù vân, Hà nội đêm trở gió, Giọt sương trên mi mắt... hay tuyệt. Tóc ngắn Acoustic người cũ hát mà sao nghe lạ... Yêu cầu chủ tiệm đĩa mở nghe vài bài rồi xong đi về luôn, không nghĩ đến nữa..
này thì Mỹ Linh nè, xem em này có bị tụt dép không chị nhé. Tóc tiên chác mới sang đây thôi mà lột xác ghê nhỉ? http://www.youtube.com/watch?v=J1kYN6Fc ... re=related
Mình hoàn toàn đồng ý với anh này! Nói đâu xa trong vnav này cũng có người ra vẻ ta đây hơn người mà kỳ thực nghe là biết thùng rỗng kêu to rồi! Khen ngợi Mỹ Linh hát như bây giờ mới thể hiện đẳng cấp ,Rồi nào là hát phải đúng từng node mà mình chẳng biết trình độ anh này cỡ tiến sĩ âm nhạc chưa mà phân biệt được chính xác từng node. Nếu muốn hát đúng từng node mà ko cần cảm xúc thì gõ bài hát vào cho cái máy nó hát là chính xác nhất! Cần đi tìm kiếm tài năng chi cho mệt! Hồi xưa còn mê Mỹ Linh hát Chị Tôi, h Mỹ Linh bị Anh Quân, Huy Tuấn hại nên hát nhạc mà toàn thấy hít vào nén hơi phun ào ào ra. Nghe mà phát mệt.
bạn này ko biết rồi! Tóc Tiên qua Mỹ 2 năm rồi! bài Tóc Mây là bài đầu tiên Tóc Tiên hát ở Paris By Night đó! Ca sĩ nào vào tay Thúy Nga thì có bao nhiêu tài năng sẽ phô diễn hết! và thường thì ca sĩ có tài vào tay Thúy Nga chỉ cần 1 bài thôi đủ lên vị trí số 1 rồi! Ví dụ nhá: Ngọc Anh chỉ 1 bài Giết Người Trong Mộng mà làm điên đảo dân mê nhạc, Trần thái hòa với Cô Láng Giềng, Ngọc hạ với Mái Đình Làng Biển, ..... Trần Thu Hà qua Thúy Nga cũng hát đúng một bài : Khúc Hát Thanh Xuân cũng làm điên đảo khán giả và cả những khán giả hồi xưa ko nghe không thích luôn. Muốn nghe tóc tiên thì kiếm thêm Tình Còn Đam Mê coi tóc tiên khoe body! nhiều bài lắm!