Em mua cd tóc ngắn 1 của mỹ linh :)

Discussion in 'Âm nhạc' started by caothelam, 14/7/11.

  1. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Nghe nhạc mà có biết chút ít cơ bản về nhạc lý, biết chút về cung, quãng, hợp âm, âm giai...nó cũng có ích cho việc thưởng thức lắm bác à. Nếu bác nghe nhạc mà 1 nốt nhạc cũng chả biết mặt mũi thì bác cứ nghe "giản dị" đi ạ. Chả ai trách bác đâu. Còn bác mỉa mai người khác "soang" hay "không soang" nghe khó lọt tai lắm. :lol:
     
  2. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Sao các cụ cứ..vơ vào mình thế nhỉ :shock: . Trên Vnav ối bác cao thủ,vuốt gì thì vuốt cũng phải nể cái tai chứ các bác ! Đang nói đến mode ngoài đời ấy...báo giấy,báo mạng..vv và..vv. :evil:
     
  3. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    [quote="doantieutu"
    Riêng về âm vực thì Hà Trần kô có cửa so với ML. Ở VN nếu so với ML để hát các quãng 8 mà vẫn giữ được chất hay mà kô bị vỡ giọng, nghe rõ lời cả ở quãng cao và thấp thì chỉ có thể là Thanh Lam và Siu Black. Kỹ thuật em cho là gần như nhau vì các bác ca sỹ này học cùng nhạc Viện HN, trình độ là có tất nhiên mỗi người có lợi thế riêng.

    Hà Trần tuy giọng kô dày nhưng lại rất thông minh xử lý bài hát theo kiểu ngẫu hứng và đôi khi pha tí giọng mũi khi phải lên cao (kô sẽ bị vỡ). giống như Norah Jones cũng vậy, kô cần dày nhưng rất tình cảm và ngẫu hứng (nhưng kô có nghĩa là làm quá để bị sai tông).

    Mỹ Linh hay Thanh Lam thì khác, tố chất của họ thì khỏi cần phải nỗ lực nhiều nên khi họ quá nỗ lực thì đâm ra nghe lâu thấy mệt.
    Tuy nhiên tùy gu bác nhé, tùy lúc nghe nhạc nữa. Kô ai chê Hà Trần hay Hồng Nhung kỹ thuật kém nhưng nghe họ có thể nghe lâu kô mệt thật nhưng cần cái sâu sắc và cá tính làm người khác nổi da gà hay phê như con tê tê thì chưa tới. Còn Mỹ Linh hay Thanh Lam nếu nghiền rồi thì sẽ thấy họ đậm đà hơn, kiểu như phở ninh xương lâu rất gia truyền ăn phê lòi ra ý.

    Vài lời lan man cá nhân của em thôi nhé. :mrgreen:[/quote]

    Bác có thể cho biết cụ thể ML và HT hát được mấy quãng 8 ạ?
    Với lại bác cho biết luôn bác đang nghe loa vi tính gì mà bác nghe ra âm hình vậy, cho em biết hiệu loa để em mua nghe theo cho biết. :mrgreen:[/quote]

    Còn cụ Mai đâu rồi, cụ bàn quá trời nào là quãng 8 rồi âm vực mà em mới hỏi một câu nhỏ cụ lặn mất tăm là nghĩa làm sao? :lol:
    Tưởng đâu cụ bận lắm, ai dè cụ đang "nhiều chiện" bên top "Đĩa thuốc"... :roll:
     
  4. gaffer

    gaffer Advanced Member

    Joined:
    1/9/10
    Messages:
    83
    Likes Received:
    0
    Đây của bác doantieutu :lol:


    Bonus :lol: :
     
  5. xuantrungkts

    xuantrungkts Advanced Member

    Joined:
    28/1/11
    Messages:
    626
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Em chả biết, nhưng nghe hát các âm cao của Ánh Tuyết hay Lê Dung chẳng hạn, nghe trong vắt và lên nhẹ nhàng lắm. Còn cái cô Ml này cứ như là "hét toáng lên vào tai người khác vậy". :(
     
  6. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Em thì em thấy thế này ợ. Em thấy có nhiều ca sỹ được trời phú cho chất giọng tốt, khoẻ (cái này cha sinh mẹ đẻ đã có rùi, muốn luyện cũng chả được), được học hành đầy đủ nên có kỹ thuật rất tốt. Đó là tiền đề để trở thành ca sỹ nổi tiếng, đắt giá, được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần mà chưa phải điều kiện đủ. Ngoài ra bất cứ một dòng nhạc nào, một ca sỹ nào cũng có khán giả của riêng mình. Có người thích những giọng hát thể hiện kỹ thuật cao, có người thích chất giọng mộc mạc, đằm thắm... Cá nhân em vừa thích giọng mộc vừa thích kỹ thuật. Ví dụ nghe nhạc trữ tình cần cái chất mộc mạc nhưng truyền cảm đôi lúc cần những điểm nhấn về kỹ thuật và chất giọng để tạo hiệu ứng cho bài hát. Tuy nhiên em lại rất kỵ với ca sỹ nào dùng bài nhạc để phô diễn kỹ thật, nhiều khi sự phô diễn kỹ thuật trở nên nhàm chán, thậm chí lố bịch phản cảm làm giảm giá trị bài nhạc. Có những ca sỹ quá thể hiện chất giọng và kỹ thuật của mình mà quên đi rằng bài nhac cũng có hồn riêng của nó mà nhạc sỹ đã gửi vào. Có những bài hát Mỹ Linh, Thanh Lam... đã từng hát và hát rất hay, rất kỹ thuật nhưng cũng rất có hồn, nghe rất cảm. Và cũng lại chính ca sỹ đó hát cũng chính bài hát đó nhưng do quá ham phô diễn kỹ thuật thể hiện chất giọng mà quên đi hồn của bài hát khiến người nghe cảm giác như bị tra tấn bạo lực bởi màn thể hiện kỹ thuật của ca sỹ. Đơn cử bài hát mà Mỹ Linh và Uyên Linh thể hiện trong chương trình VN Idol, em thấy Mỹ Linh quá thể hiện giọng hát của mình như muốn nuốt chửng Uyên Linh, khiến cho bài hát như là màn thể hiện chứ không phải hát nữa.
     

    Attached Files:

  7. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    @Phidiep: Rất khâm phục kiến thức uyên thâm của bác Phidiep, bác phân tích đúng lắm ạ... :mrgreen:
     
  8. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Bác lầm rồi... :mrgreen: Em không có kiến thức uyên thâm đâu. Em nghe nhạc bằng tình cảm chứ không bằng lý trí nên không có kiến thức nào ở đây cả. Do vậy ca sỹ yêu thích nhất của em là TUẤN VŨ :lol: .
     
  9. gaffer

    gaffer Advanced Member

    Joined:
    1/9/10
    Messages:
    83
    Likes Received:
    0
    Ầy bác tránh mấy cô bác hát opera ra nhé. Ca sỹ nhạc nhẹ thì âm vực có thể không rộng vẫn hát hay và nổi tiếng được, còn ca sỹ opera thì tối thiểu để hát đã là âm vực rộng rồi :lol:
     
  10. xuantrungkts

    xuantrungkts Advanced Member

    Joined:
    28/1/11
    Messages:
    626
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Em vẫn thấy các cô bác ấy hát nhạc nhẹ và hay đấy chứ. Quan trọng hơn nữa là tôn trọng tác phẩm, hát với xúc cảm của nghệ sỹ. Người nghe đôi khi muốn nghe ca khúc chứ không phải nghe kỹ thuật của các ca sỹ đâu ạ. :cry:
     
  11. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Cám ơn bác gaffer nhiều.

    @phidiep: theo suy nghĩ cá nhân em, khi nghe 1 bản nhạc, ta cảm nhận được người ca sĩ đã đặt hết tâm hồn vào bài hát thì đó là họ đã thành công mỹ mãn rồi, họ đã đặt cả 2 chân vào lòng ta rồi. Kỹ thuật lúc này chỉ còn là thứ yếu, chỉ là công cụ căn bản cần phải có để hỗ trợ người ca sĩ, để cho lời ca tiếng hát càng dễ dàng đi vào lòng người. Nhạc nhẹ trữ tình Việt Nam, theo em cái chủ đạo cần có là cảm xúc. Cho nên khi ca sĩ phô diễn kỹ thuật nhiều quá mà quên đi phần hồn của bài hát, họ đã đi sai cái mục đích tối hậu cuối cùng của âm nhạc. Ngoài ra, người ca sĩ cũng ko được để cảm xúc lấn lướt hoàn toàn, sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật như vỡ giọng, hụt hơi, lạc tông...Tỉ lệ 80% cảm xúc và 20% kỹ thuật là cân bằng, cá nhân em thấy vậy. Rất tiếc, ca sĩ trong nước em thấy rất ít người làm được điều đó, bọn loi choi lóc chóc ko nói làm gì, các em mà thiên hạ tung hô là diva VN cũng ít khi làm được điều đó. Họ luôn lạm dụng kỹ thuật để chứng tỏ cho thiên hạ biết họ là ai, là họ xứng đáng với chữ diva...v.v..Ca sĩ ngày xưa trước 75 mấy ai được đào tạo kỹ lưỡng về thanh nhạc, mà ngày nay có ai chê họ dở hơn ca sĩ mới?
    Do đó, em ko có cảm tình với ca sĩ trong nước, em thích ca sĩ hải ngoại hơn vì họ hát có hồn hơn, đơn giản thế. Và mua đĩa gốc hải ngoại cũng là ủng hộ người Việt da vàng máu đỏ ta đó thôi. Chả thích cái suy nghĩ " mua đĩa ML còn hơn mua những chương trình hải ngoai cũ rích, mua đĩa VN vì ca sĩ trong nước lấy tiền đó làm từ thiện". Ca sĩ trong nước từ thiện thì tiền hô hậu ủng, báo chí đu theo ầm ầm. Ít người biết ca sĩ hải ngoại cũng về nước âm thầm từ thiện. Ta đi từ cái cốt lõi đi ra, chứ cái hình thức, cái vỏ bên ngoài thì có ra gì. Em nghĩ vậy và nghe nhạc cũng theo phương châm như vậy. Nên em cũng có nhiều điều đồng ý vói bài của bác ở phía trên.
     
  12. toleranced

    toleranced Approved Member

    Joined:
    14/7/10
    Messages:
    32
    Likes Received:
    0
    Đia Tóc ngắn accoustic này nếu chỉ nghe 1 lần sẽ không thấy hay, thậm chí dở nếu như các bác đang quen với ML thời 5-10-15 năm trước.

    Nhưng, nếu các bác thư thái, ko bận lòng chuyện cơm áo gạo tiền, ngồi cùng ng yêu, vợ , con yêu quý của mình, cùng lắng nghe, từ bài 1' Chiều cho tới bài 9 Mãi bên con hay bài 10 bonus của Cơn bão, lắng nghe giai điệu kết hợp với lời bài hát, hẳn các bác sẽ thấm và ngấm cái hay về nôi dung, về cái hồn của album này (về thu âm thì em ko bàn tới, cá nhân em thấy tốt hơn các album trước nhiều)


    Mỗi bài là 1 câu chuyện, 1 tâm trạng, 1 tình cảm của ML, của nhạc sĩ, của cả ban nhạc dồn tâm huyết vào. Đúng là ML chưa phải là chuyên nghiệp nhưng thực sự lời bài hát của cô trong album này rất mộc mạc và xúc động, nhất là các bài Lời mẹ hát, Mùa cũ, Cơn bão, Gửi anh. Trong đó có tình yêu của thời trẻ trung, tình cảm của con cái với mẹ, với đồng bào và với người bạn trăm năm của chúng ta. Chúng ta có thể thấy hình ảnh mình, gia đình mình
    trong đó.

    "lời mẹ hát như làn gió ấp ôm đàn con vào những chiều hè, ngày lạnh giá khi mùa đông về có những lời ru mẹ sao ấm áp..."

    Xin cảm ơn Mỹ Linh và các cộng sự đã cho ra đời 1 đứa con tinh thần đầy tình cảm
     
  13. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em vote cho đĩa này ạ, dù em kô mua nhưng được tặng và tấm lòng 5 năm của ML gửi tặng cũng như của người tặng em là rất đáng quý. :mrgreen:
     
  14. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Mình đồng ý với bác !

    Nếu để phải nhặt sạn thì nồi cơm nhà nào cũng có...SẠN . Nên chăng nhìn theo hướng tích cực thì lắm khi cái hạt sạn ấy cũng chẳng nhằm nhò gì so với cả cái nồi cơm đã cất công nấu...Không ăn , không nuốt chẳng lẽ lại...Bỏ thùng rác ???

    Với 1 người không chuyên về sáng tác thì những gì Mỹ Linh đã thể hiện trong album này là đáng mừng .
    Cá nhân mình mừng vì đó không phải là những ca từ vụng trộm , nhí nha nhí nhố...nó bình dị , thô mộc nhưng không thô kệch & kệch cỡm . Nó không hẳn đã mượt mà , chau chuốt nhưng nó cũng đủ sức hòa mình cùng giai điệu để thành ca khúc khiến người nghe không phải...Ói ra ngoài .

    Cái sạn với mình trong album này chỉ là những đoạn ngân nga , rung giọng hơi nhiều của Mỹ Linh khiến ta có cảm giác...kỹ thuật nhiều quá ...Nhưng...Lại là nhưng....Như các bác nói là nghe nhạc bằng cái cảm xúc & tình cảm là chính thì cái sạn ấy...sao lại bé tí tẹo trong mắt mình quá...
    Mình để ý đến nội dung lời nhạc nhiều hơn , mình lắng nghe giai điệu nhiều hơn nên...VẪN THẤY HAY :D

    Thanks Mỹ Linh....dù giá có hơi chát :lol:
     
  15. xuantrungkts

    xuantrungkts Advanced Member

    Joined:
    28/1/11
    Messages:
    626
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Không đáng mua! để dành tiền mua Scotty Mccreery hay hơn. :lol: :lol: :lol:
     
  16. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Theo mình thì với 200k mà được nghe Doug Sax mastered đĩa gốc là còn rẻ...

    Các đĩa Hải Ngoại kể cả làm ở Mỹ cũng chưa có vinh dự này, bác baohun00 đừng than mắc nghen. :lol:
     
  17. minhtriet

    minhtriet Advanced Member

    Joined:
    12/2/08
    Messages:
    4.527
    Likes Received:
    6
    Location:
    Huế
    Bác nhận xét đúng ý em quá :D, e nghe đĩa này thấy rất khó chịu ở những đoạn ML hát âm cao, hình như tới ngưỡng giọng bị bão hòa hay sao mà ML hát nghe cứ ngang ngang :D. EM mở đĩa này cho một số bác nghe mà ko thấy ai khen được một câu :(
     
  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng , em có than đâu , em chỉ...hơi thôi ạ :D

    Em thì cứ hay suy nghĩ theo quan niệm cổ hủ...Nhân vô thập toàn . Ấy dza....thiệt là buồn quá đi , vậy thì cái HAY & DỞ cũng đâu nằm ngoài lệ .
    Trong cái Hay vẫn có cái Dở & trong cái Dở vẫn có cái Hay . Cứ cái đà suy nghĩ cổ hủ như em thì HAY có nghĩa là Dở Ít , Dở có nghĩa là Ít Hay :lol:

    Chán...tùy theo cái Guot của từng người để xác định Hay hoặc Dở
    Mệt...rồi Ít hay Nhiều cũng còn tùy thuộc vào từng người nữa chứ bác nhỉ .
    Mỏi....Em đi nằm nghe...chất âm của sợi dây nguồn mới đây :lol:
     
  19. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Dây nguồn mới Mod của bác nghe đĩa ML này bass sẽ gọn hơn nữa, âm hình rộng mở lung linh...

    Lạ cái là ông Doug Sax này mixed siêu quá, em chưa thấy album nào ở VN làm đạt đến trình độ này, nhạc tính rất cao, bass kô ù rền, trép tơi...

    Có 1 đĩa khá đạt là Buổi Sáng ở Ciao Cà Phê của Hà Anh Tuấn âm thanh rất chuẩn nhưng khi post lên đây em đã mặc áo giáp và đội mũ bảo hiểm loại đua xe chuyên nghiệp rồi. :lol:
     
  20. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Đáng mua chứ bác, "vinh dự" được kỹ sư Doug làm master thì giá nào cũng phải mua. :lol:
    Ngay cả sáng tác còn ngô nghê, giọng ca có bị uế bởi cơm áo gạo tiền, vì nhà cửa đất đai, vì con cái, và cả vì lo phòng thu mới (như bác nào đó đã phán) thì vẫn đáng mua vì cô ấy là ML. :lol:
     
  21. toleranced

    toleranced Approved Member

    Joined:
    14/7/10
    Messages:
    32
    Likes Received:
    0
    Celine Dion hát My heart wilk go on trong Titanic và trong show New day có khác nhau ko ? Rất khác nhưng ko thể nói là bản nào kém hơn bản nào.

    Tất cả do cảm nhận của người nghe, đôi khi chính người nghe mới là bị uế tạp bởi mối lo cơm áo gạo tiền đơi thường khi nghe nhạc, thì làm sao cảm nhận được bài hát

    Còn đòi hỏi 1 ca sĩ U40 hát bản năng như khi ca sĩ đó còn U20 cũng như ngược lại, yêu cầu ca sĩ tuổi đôi mươi hát bản lĩnh kỹ thuật như bậc đàn anh đàn chị là điều ko tưởng.

    Các bác ~40 soi gương rồi nhìn lại ảnh chính mình chục năm trước xem. Chắc chắn là dễ thấy sự khác biệt, chưa kể những thứ vô hình mà ko phải ai cũng nhận ra chúng ta đã thay đổi thế nào.
     
  22. tohoanganh

    tohoanganh Advanced Member

    Joined:
    18/5/10
    Messages:
    1.305
    Likes Received:
    5
    Location:
    TP Hạ Long - Quảng Ninh.
    Em thấy trong thời loạn nhạc, loạn album này, để có một sản phẩm âm nhạc được làm với một tâm huyết lớn của cả một tập thể. Cộng với sự cố gắng, nghiêm túc của ML cho đứa con tinh thần của mình. Bằng đấy thôi cũng đã là đáng quý lắm rồi, đáng mua lắm rồi, vì khi ta nghe album đó cái cảm giác đầu tiên mà ta có được đó là sự tôn trọng người nghe của ML. Sự tôn trọng đó thể hiện ở chất lượng thu âm, sự cầu kỳ, tính toán trong việc chọn bài, chọn chuyên gia, chọn nhà sản xuất...Đó là điều đáng quý nhất mà em cho là Tóc Ngắn đã đạt được. Các bác cứ thử bằng cách mở album Tóc ngắn của ML sau đó mở "Da nâu" của PTV mà báo chí gọi là Thảm họa nhạc Việt, là thấy ngay thôi.
    Còn những thứ như nghệ thuật, kỹ thuật... Các bác nói nhiều rồi. Rồi thì ca sỹ này có bác thích, ca sỹ kia có bác ghét, rồi mỗi bác thích một dòng nhạc, điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nếu cứ tranh luận về những thứ đó chắc chắn kết quả đạt được là sự mất đoàn kết.
    Giả dụ như em nếu trên đời này chỉ có nhạc hải ngoại không thôi, chắc chắn không bao giờ em chơi audio :mrgreen:
     
  23. doantieutu

    doantieutu Advanced Member

    Joined:
    9/3/11
    Messages:
    1.912
    Likes Received:
    2
    Location:
    Saigon
    Ô hô, tôi cũng ko nghe nhạc nếu trên đời này chỉ toàn nhạc trong nước thôi. :mrgreen:

    Và tôi cũng chả dại so ml với ptv như bác. Cái này gọi là nhiệt tình cộng với cái gì...ai cũng biết!!!

    Mang con nít vào phòng thu hát karaoke chung rồi in đĩa bán như album ml tôi thấy ko nghiêm túc. Sáng tác cũng nghiệp dư, ghét nhất cái này. Chỉ PR là pro.

    Tôi cũng tiếc ko có bộ loa vi tính để nghe ra âm hình và tiếc cho mình ko biết giọng ca ML âm vực rộng tớ đâu (nhắn gửi bác Mai Mốt nào đó giải tỏa giùm em). :lol:
     
  24. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Em nghe đĩa Tóc Ngắn Acoustic thấy đúng là phần mixing, mastering làm rất tốt, rất chuyên nghiệp. Âm thanh rât bóc tách, chi tiết.

    Điểm yếu của CD này có lẽ là phần sáng tác, chưa xứng tầm với công phu và chi phí mastering và cả giá tiền 200k. So với Tóc Ngắn "trơn" với Hương Ngọc Lan, Trưa Vắng, Biển Khát thì phần sáng tác của Acoustic thua rất xa. Tuy ML đã bỏ nhiều công sức vào việc sáng tác nhưng vẫn chỉ là tay ngang, các sáng tác của em ấy nếu giới thiệu trong 1 CD khác 90k thì hợp lý hơn :)
     
  25. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Em cũng đồng quan điểm với bác, sáng tác là điểm yếu nhất của Album này. Chi phí thì em ko bàn vì đầu tư kỳ công như vậy, thì mức giá này vẫn còn rất dễ chịu.
     

Share This Page

Loading...