Không biết bác đã cầm trên tay album này chưa ạ ? Duy nhất có ca khúc cuối là Mỹ Linh thu âm cùng con gái và đề rõ...BONUS = Tặng không cho bác , nếu bác không nhận thì có thể chỉ cần nghe 9 bài rồi...tháo máy đi ngủ . Điều này thì ai cũng hiểu và nếu đã hiểu là nghiệp dư thì mình nghĩ...thông cảm chứ không thể ép buộc Mỹ Linh phải có những ca từ chuyên nghiệp . Ca sỹ PRO thì bao giờ cũng có cách làm việc...PRO Điểm này thì tôi đồng tình với bác....mời bác MIKE giải đáp giúp ạ nhưng tôi cũng phải thừa nhận với bác MIKE là cho đến nay Mỹ Linh vẫn xứng tầm với danh hiệu DIVA nhạc nhẹ của Việt Nam . Giữa cô ấy & các ca sỹ trẻ hiện nay vẫn có khoảng cách nhất định .
Các bác tranh luận trên này làm em tò mò cũng rước về 1 cái tóc ngắn . So sánh chất lượng thu so với các đĩa gốc nước ngoài em thấy không kém chút nào (9.5/10). Lời bài hát của Mỹ Linh không có gì đặc sắc (6/10) nhưng giọng ca thì em thấy cũng đạt 8/10. Em cũng thích cách phối âm, phối khí trong đĩa này nên cho điểm 9/10
Em nghĩ thế này (nhận xét cá nhân): 1 - Hòa âm phối khí: Album này được đầu tư nghiêm túc, với một dàn nhạc khá lớn mà nhạc sỹ Anh Quân phải làm sao kết hợp với họ, chỉ huy họ như vậy là rất khó. Nhạc công khó tính lắm, chưa kể mỗi ông một nhạc cụ, gu nhạc khác nhau...nên âm nhạc đĩa này em cho thế là tốt vì Huy Tuấn, Anh Quân đã có tên tuổi rồi. Và phần hòa âm phối khí thêm cả Hoài Sa nữa cũng kô phải là kém đâu ạ, chính Tuấn Ngọc còn khen Hoài Sa hòa âm rất hay và hợp với bác ấy. 2 - Sáng tác nhạc: Vẫn những gu riêng cả acoustic lẫn hơi hướng hiện đại trộn 1 ít R&B nhưng album này đã được nâng tầm lên rất nhiều so với những album trước ở chỗ dễ vào tai hơn, giai điệu nhạc đẹp, êm dịu trong đó có công rất lớn của hòa âm nên nhạc của họ khá "sang" (theo em). Tuy nhiên sang hay hèn thì là do thẩm mỹ của mỗi người và em kô bàn đến vì dễ động chạm, em chỉ nêu ý kiến cá nhân. 3 - Lời bài hát: Mỹ Linh kô phải là nhà thơ, chỉ là ca sỹ nên cô ấy sáng tác theo chính cảm xúc cô ấy trải qua trong cuộc sống bằng những thứ xung quanh mình, xã hội...chứ kô bó hẹp trong chỉ tình yêu nam nữ. Nếu Mỹ Linh mà là nhà thơ kiểu như bác Nguyên Sa mà các nhạc sỹ như Ngô Thụy Miên, Hoàng Thanh Tâm... hay lấy phổ nhạc thì chắc VN kô có ca sỹ DIVA này đâu, mà có nhà thơ giỏi như bác kia và chắc cũng chả có Hà Nội Đêm Trở Gió, Chị Tôi được đóng đinh, dán tem vào đó. Về phần sáng tác thì thông cảm cho ca sỹ, ai kô thông cảm được thì kô nghe, thế thôi, chứ còn các bác thử sáng tác lời xem có hơn ML hay kô? 4 - Giọng hát & hát bè: Giọng ML vẫn là đẳng cấp, trong, sáng, cao, âm vực rộng. Em đã từng nghe ML hát có những bài rất khó nhưng lên đến 3 quãng 8 cô ấy hát vẫn tròn, kô bao giờ chênh hay sai nhạc, cái này mà các bác xem hát Live thì nó lòi ra ngay ạ. Em rất thích những lúc lên cao thêm cả quãng của ML vì làm như vậy rất khó, mà kô bị vỡ. Ngay bài đầu tiên cô ấy đã hát khúc này rất tốt. Đặc biệt những đoạn điệp khúc theo em chỉ có ML mới dám lên cao và tròn như thế và giọng kô bị "láng hòa lạc" mà vẫn "ăn" nhạc. Cái này phải học, phải khổ luyện, mà nếu kô phải DIVA thì cũng rất ít ca sỹ can đảm dám hát những khúc lên cao để bị vỡ. Tuy nhiên, điểm yếu như em đã nhận xét là ML khi cảm xúc quá dễ kô quản lý được làn hơi và để nó lấn sang Opera nhiều quá, hơi mất tự nhiên, nhưng chính ca sỹ cũng tự nhận là kiềm chế hơn 1 tí có lẽ sẽ tự nhiên hơn vì giọng cô ấy dầy sẵn rồi. Đây là điểm yếu nhất của ML, em hy vọng những album sau chi ấy kô bị như vậy nữa. Tuy nhiên, phần bè với những Hồ Hoài Anh, bé Anna, Mỹ Anh, M4U là rất ấn tượng. 5 - Thu âm và chất lượng đĩa: Với những nhạc sỹ tâm huyết thu live trực tiếp từ phòng thu tiêu chuẩn quốc tế và kỹ sư hàng đầu Mỹ mixed cho thì theo em kô cần phải bàn cãi, đây là album chuyên nghiệp và âm thanh hay nhất. Theo em nhé nên các bác đừng mắng em. Phôi đĩa trắng công nghiệp vậy là ổn dù chưa phải đẳng cấp nhất nhưng phát hành bởi Viết Tân và Phương Nam Phim thì cũng là nhất ở VN hiện nay rồi. Quan trọng nhất là trình độ chơi nhạc của ban nhạc Anh Em và phần master thì bác Doug Sax đã làm cho rồi. Đây là phần đạt nhất của album này. 6 - Hình ảnh: Chụp chuyên nghiệp dù chả cần màu mè nhiều, đội ngũ Nhật Bản chụp rất có gu. Tuy nhiên, bìa đĩa và vỏ đĩa hơi xấu do vật liệu kém, em nghĩ vậy. Nhưng 200k cũng kô nên đòi hỏi quá vì họ đã dồn vào phần nghe nhiều rồi. 7 - Quảng bá và tiếp thị: Tên của Diva đã là một công cụ bán hàng, giá theo em là kô cao nhưng cũng kô thấp, nhưng những người yêu mến ca sỹ (như em) thì giá này còn rẻ, và thêm yếu tố là ủng hộ nhạc Việt Nam, trên chính quê hương mình. 8 - Gu nhạc: Có đúng thị trường hay kô? Cái này em kô trả lời được, ai thích thì nghe, kô thích thì thôi, nhưng ca sỹ khi họ ra đĩa như vậy là họ đã rất trách nhiệm với mình và xã hội để cống hiến với khả năng. Kô có gì phải bàn. 9 - Sự thành công về âm nhạc và thị trường: Theo em về âm nhạc là ổn, còn về thị trường thì phải có thời gian mới trả lời được bằng những lời ngợi khen, về doanh số. Trên đây là nhận xét khách quan, hoàn toàn cá nhân em, một người nghe nhạc. Còn hay hay dở thì các bác tự tìm hiểu thêm, em kô có ý PR hay chê album này mà chỉ là đánh giá cá nhân ạ. Mỹ Linh ra đĩa tiếp em mua tiếp nếu họ chuyên nghiệp và tốt như lần này.
Tóm lại là bác ấy thấy giọng ML rất perfect, còn em thì lại thấy chả hay một tẹo nào cả. Âm cao ML hát rất tệ. vậy là thế nào nhỉ?
Chắc là do kô đúng gu rồi. Em lại thấy Ánh Tuyết hát kô kém nhưng theo em nó chua như dấm ý ạ, nhưng kô có nghĩa là cô ấy kô có fan riêng. :lol:
Chắc thế, thừa nhận hòa âm của album rất hay, nhưng giọng Ml chưa bao giờ em thấy hay. Còn AT, em nghĩ đương nhiên rồi, ở một đẳng cấp khác hẳn đấy bác Mike ạ.
@xuantrungkts: Đẳng cấp trong âm nhạc bác định nghĩa giúp em với? Để xem Ánh Tuyết "khác hẳn" Mỹ Linh ở chỗ nào ạ? PS: Em đã bảo là gu rồi mà lị. Ánh Tuyết hát rất thướt tha, nhưng em chưa bao giờ thấy hay. :lol:
Bác nghe Mỹ linh và Ánh Tuyết cùng hát Suối mơ hay thiên thai chưa ạ? Nhưng Bác Mike nói đúng, chỉ là gu thôi ạ.
[ Chắc là do kô đúng gu rồi. Em lại thấy Ánh Tuyết hát kô kém nhưng theo em nó chua như dấm ý ạ, nhưng kô có nghĩa là cô ấy kô có fan riêng. :lol:[/quote] Ca sĩ Ánh Tuyết bị đạn lạc ...!!! Hic .
Em cũng không rõ lắm, hình như 1 quãng 8 là từ đồ lên đố. 3 quãng 8 là 3 lần cái quãng kia, đại loại chắc nó chạy từ 200hz lên khoảng 1800hz, hí hí. Em đoán thế.
Anh Tuyết chưa bao giờ hát những ca khúc đó, nhưng ngược lại em thây ML lại chơi hết cả đấy, chưa kể vụ chát với Wolfgang Amadeus.. hic hic.
@xuantrungkts: ML có hát Chát Với Ai Đó mà kô vi phạm pháp luật, kô trái với thuần phong tục thì sao mà bác phải "hic"? :lol:
Mỹ Linh không phải là ca sĩ em thích nhưng em rất thích cách mà Mỹ Linh làm việc, đâu ra đó và kết quả là các bác và nhiều bác tuy mắc vẫn mua, riêng em được tặng :mrgreen: , ngày xưa em nghe bài Trưa Vắng, Chị Tôi của Mỹ Linh
Mình rất thích bài phân tích đầy tâm huyết của bác Mike . Không phải ai cũng có những đánh giá tinh tế như vậy trong cách nghe ạ Xin các bác đừng so sánh Mỹ Linh với Ánh Tuyết vì họ khác hẳn nhau về dòng nhạc ạ ! Thân mến !
Vâng, không thể so sánh, em rất thích Ánh Tuyết hát nhạc Văn Cao, một ít TCS. Mỹ Linh em thích đi với Dương Thụ, Phó Đức Phương, ngày xưa ấn tượng với bài Hà Nội Mùa Vắng Cơn Mưa.
Thu Phương với bài "Nghìn Trùng Xa Cách" quá xuất sắc, em đánh giá hơn cả Đức Tuấn trong bộ album Phạm Duy
2 câu trên tôi thấy nó mâu thuẫn sao sao đấy bác. Ca sỹ pro, làm việc gì cũng pro, thế mà mang mấy cái sáng tác vớ vẫn in album rồi bảo sản phẩm mình đẳng cấp cao tôi thấy ko ổn tí nào. Ko thông cảm được. Bởi vì cô ấy coi thường lỗ tai của thính giả. Đồng ý với bác ML vẫn là giọng ca hàng đầu trong nước, chắc chắn rồi. Khoảng cách với các em bây giờ là quá xa, tôi ko gọi các em đó là ca sĩ đâu, tội nghiệp danh từ ca sỹ. Nhưng tôi nhận thấy phong dộ của ml sa sút rất nhiều, so với cách đây khoản 10 năm thì xuống nhiều quá. Tầm cô ấy cá nhân thấy chưa xứng chữ diva. Còn cái album này, kỹ thuật rất khá, chất lượng âm thanh tốt, nhưng để làm gì khi chất lượng nghệ thuật quá bình thường.
Ngày xưa khi nghe cái tên album là Chat với Mozart, em phát cơn cười ko kìm nổi, sặc hết cả cơm cháo. :lol:
Vậy là bác coi thường cả ê kíp làm việc đó rồi, trong đó có nhạc sỹ rất khá Dương Thụ, người đặt lời cho cả album. Cám ơn bác vì đã nhận xét chân thành, cho cả nhạc sỹ đáng kính kia.
Thắc mắc của em cụ chưa giải đáp mà cụ mắng khéo em rồi. Nhưng em chả giận cụ, em cũng thanh minh là em ko cười nhạo bản thân cái album đó, dù gì cũng là sản phẩm từ tim óc của người ta, em chỉ cười cái tên album quá ngạo mạn và lại dùng từ tây ta lẫn lộn. Và cái từ "chat" nghe nó teen quá, ko đúng với một sp nghiêm túc.