Em thấy tên cái album Chat với Mozart chẳng có gì buồn cười cả, ít ra nó cũng thể hiện được ý tưởng mới liên quan đến nội dung của Album, còn đỡ ngớ ngẩn hơn là Made in Vietnam.
Ơ....em đang định nói thì bác đã nói rồi , thanks bác ! @ bác Doantieutu : Chắc bác nhầm rồi ạ ! Em nói Mỹ Linh là ca sỹ PRO nên làm việc cũng PRO chứ em đâu nói Mỹ Linh là nhạc sỹ PRO đâu mà cần phải có những sáng tác PRO Bác cũng có quá lời không khi nói sản phẩm này coi thường lỗ tai thính giả ??? Tôi tin là Ê kíp làm sản phẩm này không hề coi thường thính giả bởi những cá nhân nhạc sỹ góp mặt trong album này đều...rất nghiêm túc . Có chăng là chúng ta chưa nghiêm túc hoặc không thể nghiêm túc khi đánh giá ạ .
Em nghĩ bác nên tìm hiểu thêm trước khi suy xét và đánh giá, chữ Chat ở đây không có nghĩa teen chút nào, chắng qua bác chỉ mới biết được từ Chat vì nó được sử dụng thông dụng trong thuật ngữ trao đổi hội thoại trên internet. từ Chat thông thường được sử dụng để chỉ về những buổi nói chuyện gần gũi, thân mật, tâm sự giữa cha với con, giữa ông với cháu, giữa những chính khách bên lề hội nghị,...vv, rất thân mật, rất tình cảm chứ không phải chỉ dành cho tuổi teen chat chít thôi ạ
Thanks bác Musique có bài phân tích về....CHAT....rất chuẩn ạ Cuối tuần em mời bác ly cafe & hầu....Chat với bác nhé :lol:
Ngừoi nghe, ng xem có quyền yêu thích, ko thích, hay ghét kiểu fan hay anti bất kỳ 1 nghệ sĩ, 1 đội bóng .... Nhưng cách yêu, cách ghét cũng thể hiện phông văn hóa của họ. Vì vậy mới có fan chân chính và bên cạnh đó có Hô-li-gân hay crazy fan thỉnh thoảng trần truồng chạy xuống sân cỏ làm trò hề đó thôi.
Sáng nay em đã được tặng album này, chiều này đi làm về nghe qua hai lần, đọc bài viết của bác Mike rất nhiệt huyết, rất hay, tuy nhiên em có vài nhận xét bổ sung ý của bác Mike như sau : 1 - Hòa âm phối khí: Musique: Theo em nghe CD này chán nhất là phần hòa âm phối khí, giai điệu đều đều, không có những đoạn intro hay, những đoạn nghỉ chạy nốt, hay không có một nhạc cụ nào trôi hơn để dẫn dắt bài nhạc, nhưng điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề giản đơn chút nào. 2 - Sáng tác nhạc: Musique: Sáng tác nhạc không hễ dễ dàng, để nhạc sỹ sáng tác được một bài hay và để đời đòi hỏi nhạc sỹ đó phải có một biến cố, một sự kiện, một rung động thật sự va chạm vào trí óc và con tim...vv, với Mỹ Linh, một cuộc sống gia đình hạnh phúc, êm đềm là nhưng điều mà Mỹ Linh có thể viết và đưa vào những bài hát, khi nghe sẽ dễ dàng hiểu được, theo em là hay và giản dị giữa rừng nhạc phát triển tự phát hôm nay. Điều nay giống như Phương Thảo - Ngọc Lễ, Cẩm Vân - Khắc Triệu đã làm, em ủng hộ. 4 - Giọng hát: Musique: Mỹ Linh có giọng hát hay, khỏe, điều này không thể phủ nhận, em chỉ tiếc rằng do tuổi tác có vẻ như chất giọng cũng đã giảm đi nhiều so với các album trước. @Mike: em sửa chút là 1 quảng 8 chứ không phải 3 quảng 8 nhé :mrgreen: 5 - Thu âm và chất lượng đĩa: Musique: Đĩa được thu âm khá tốt, riêng phần in ấn và tấm mủ giữ đĩa chất lượng chưa được tốt lắm. 6 - Hình ảnh: Musique: Hình ảnh và thiết kế bìa khá đẹp, chỉ tiếc là tấm hình Mỹ Linh đứng trước bức tường ca rô không nhập và hợp với toàn bộ hình ảnh trong album, hơi tiếc. 7 - Quảng bá và tiếp thị: @Musique: Mỹ Linh làm điều này rất tốt, như em đã nói, em thích cách mà Mỹ Linh làm việc, việc ra LP cũng là một hình thức tập trung sự chú ý của Audiophile, sự cộng hưởng này gây nên sự tò mò về album và kết quả là các bác đã tìm mua, tìm thử và tìm mua tặng , album được bán với giá 200k cũng là đột phá vượt qua những album tựa Audiophile Reference của VN hiện tại. (em chỉ ngại sau vụ này anh em nghe nhạc việt trong nước phải mua những album của các ca sĩ khác với giá cao hơn :mrgreen: ) Vài dòng nhận xét chủ quan, các bác đừng chém :lol: Truly Musique
Khổ quá bác chả hiểu ý tôi gì cả (hay bác cố tình ko hiểu). Tôi chả phân biệt ca sĩ nhạc sĩ gì ở đấy cả. Đơn giản là một sp chuyên nghiệp của cả một equip chuyên nghiệp mà đưa các sáng tác nghiệp dư vào là tôi thấy ko ổn. Điều đó làm mất đi giá trị của album.Tôi cũng chả bảo là sp này coi thường lỗ tai thính giả, ML trả lời phỏng vấn khẳng định đấy là sản phẩm đẳng cấp dành cho giới nghe nhạc thì cá nhân tôi đánh giá là cô ấy xem thường người nghe. Mà thôi, bác thấy nghiêm túc, tôi thấy ko nghiêm túc. Tranh luận 10 năm cũng vậy, chúng ta ai giữ ý người nấy cho xong. Chứ cái kiểu chửi xéo người khác nào là bới bèo bới bọ, bới lông bới vết rồi tầm văn hóa này nọ...thì nó làm mất hòa khí lắm, chả hay ho gì. Còn những cá nhân chỉ biết phun ra những câu đó thì phải xem lại mình tầm văn hóa cao cở nào, chứ tôi ko cần tranh luận với các cá nhân đó.
Vâng , do cái gout nghe & cảm nhận khác nhau nên mới nảy sinh tranh luận thôi ạ nhưng trên hết anh em ta đều tranh luận trên tiêu chí vui vẻ chứ...em hổng có " chửi xéo " à nghen Oan cho em quá....híc... Nói chung em vẫn đánh giá cao album này về mặt kỹ thuật...dù giá hơi chát
Dạ cám ơn bác đã chỉ dạy, nhưng tôi học hiểu cái từ rất đơn giản này các đây khoảng 25 năm rồi ạ. Không phải chỉ mình bác biết học tiếng Anh thôi đâu. Tôi nói cái từ chat này nó có vẻ teen là nó có lý do của nó. Đơn giản là ở VN từ ngày internet tràn ngập, người ta có nhiều công cụ trên mạng để tán gẫu từ xa mà ko tốn tiền điện thoại. Từ chat đi vào đời sống và nó là từ cửa miệng của bọn trẻ, ko phải người lớn tuổi nhé. Hẹn nhau trò chuyện, chúng thường bảo "lên yahoo chat đi". Người lớn vì lý do riêng thỉnh thoảng cũng có nhu cầu nói chuyện trên mạng, và họ cũng lên mạng "chat", nhưng tôi chả thấy ai nói câu " lên yahoo chat đi" cả. Do đó, bản thân từ chat khi ở quê hương bản địa thì nó có nghĩa tán gẫu bình thường, già trẻ gái trai ai ai cũng có thể chat, có nhu cầu chat. Nhưng qua tới VN, từ chat này đã được mặc nhiện ngầm hiểu là một cuộc tám chuyên vô thưởng vô phạt của bọn nhóc. Mặc dù cách hiểu này là ko chính xác nhưng nó đã trở thành như vậy. Quay lại cái tên album, tại sao ko gọi là Trò chuyện với Mozart hay Tán gẫu với Mozart mà cứ nhất thiết phải dùng từ "Chat". Để cho "soang" chăng? Hay ăn theo thời đại internet và đặt tên cho nó có vẻ hiện đại. Tôi chả biết, chỉ đơn giản tôi thấy cái tên phản cảm thì tôi cười thôi. Chứ tôi chả chế nhạo hay ngạo mạn đánh giá thấp con người nào liên quan tới cái album đó cả. Vào đây ai cũng lớn hết rồi, ai cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Nên tôi cũng chẳng cần ai dạy dỗ phải như thế này thế nọ. Vậy nhé bác.
Trời ơi, xin lỗi đã làm bác hiểu nhầm, cái câu cuối cùng bên trên xin thề là tôi ko phải nói bác. Tôi cũng giống bác, thích tranh luận vui vẻ, hay có chém gió tí cho vui vẻ thì cũng tốt, chả hại gì. Chỉ là thấy bác Mai bác ca tụng ML hơi quá đà (chắc bác ấy là fan ruột của ML, điều này tốt thôi, chả ai cấm ai), cho nên tôi nhảy vào "đá đểu" bác ấy 1 câu cho vui. Bác ấy có đáp ứng hay ko cũng vui vẻ cả, ko vấn đề gì. Chứ ý tôi chả muốn vô đây chê bai ML hay ai khác để gây tranh cãi căng thẳng cho mệt. Bác hiểu ý tôi rồi nhé. Tôi biết bác mua mấy cái jazz quốc tế giá cao ngất thì cái CD này giá có gì đâu mà chát hả bác. :mrgreen: Bán giá này thì người ta cũng lỗ sặc máu rồi. Ca sĩ Việt (trong nước lẫn hải ngoại) có ai sống được với việc in CD bán đâu.
Em cũng chẳng biết đẳng cấp là gì, nhưng so ML với Ánh Tuyết thì em thấy ML có vẻ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa đới. :lol:
Bác Mike cho em hỏi : 3 quãng 8 có phải là 3 x 8 = quãng 24 không ạ ??? Sorry , em hơi dốt nhạc lý nên muốn ...bổ sung kiến thức ạ :lol:
Theo em Ánh Tuyết đúng là khác hẳn ML, tuy nhiên không phải ở vấn đề đẳng cấp. Hai người có sở trường ở hai dòng nhạc khác nhau. ML chẳng thể so với Ánh Tuyết ở dòng nhạc thính phòng và ATuyết cũng chẳng thể hát dòng nhạc Pop, Funk, R&B như ML. Trong lĩnh vực sở trường của mình thì ML luôn xác lập được không gian âm nhạc của riêng mình, Ánh Tuyết thì ko có ưu điểm này, vì các ca khúc của AT có nhiều nghệ sĩ thính phòng khác cũng xác lập được tên tuổi của mình :mrgreen:
Bác cứ đọc (xướng âm) được: Đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô, rê, mi, pha, son, la, si, đố rê, mi, pha, son, la, sí. Nếu bác đọc được tiếp thì sang 4 quãng tám đấy ạ :lol: Theo vốn Kiến thức i tờ về âm nhạc thì ở VN có rất ít ca sỹ có thể hát trên 3 quãng 8, em biết thì nữ có cố Nghệ sỹ nhân dân Lê Dung quê em, Nam ca sỹ thì em biết có Bằng Kiều. Đây là hiểu biết của Ngã cửu vạn nói về âm nhạc, có gì các bác chém nhẹ tí ạ :mrgreen:
Em chỉ thấy bác đánh giá chủ quan về tên album như phần màu Đỏ phía trên, mỗi tác phẩm hay sản phẩm đều có ý đồ của tác giả cả, có thể bác không thích nhưng nhiều người khác thích, tuy nhiên bác vẫn thoải mái đánh giá và nhận xét theo ý của mình. Vui nhé bác
Ba quãng 8 thì có khá nhiều sinh viên nhạc viện hoặc những người có âm vực rộng hát được. Tuy nhiên để hát rõ lời cả 3 quãng mà khán giả vẫn nghe được họ hát gì thì chỉ có những ca sỹ trình độ cao mới hát được kiểu cố ca sỹ Lê Dung, Mỹ Linh và một số giọng ca khác. Riêng Bằng Kiều thì là giọng có tông cao hơn giọng nam thông thường, lên gần bằng nữ trung, nhưng em chỉ thấy ảnh hát được 2 quãng tám thôi, 3 quãng 8 kô biết có nghe được rõ lời kô. Mỹ linh em đã từng xem live khá nhiều lần, khi cần biểu diễn là cô ấy làm cho khán giả phê lên đủ 3 quãng 8. Hi bác baohun: cùng một nốt nhạc nhưng quãng 8 nó phân định là Đồ Đô Đố, còn 4 quãng 8 em chưa thấy, khó lắm, hét cũng kô được. @tohoanganh: quê than của bác em rất phục trình độ ca sỹ, cô Lê Dung, chú Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh Sao mai...
chỉ có st200 thể hiện được thôi cụ Mike ạ :lol: Skype của em 24/7 welcome cụ :mrgreen: @ Mike: Cho em hỏi tí, cụ đi nghe hát live mà biết được cs đang lên đến quãng nào nốt nào, cụ cho em xin bí quyết ạ
Cám ơn bác Mike quá khen, em vẫn giữ mấy CD mua của bác :wink: Mời các bác ngắm mấy người đẹp hát quê em tí cho hạ hoả :lol: Ca sỹ H2Q Ca sy: Ngọc Anh Ca sỹ: Kỳ Trang Anh
Trước giờ em vẫn nghĩ giọng Tenor "hoạn" của Bằng Kiều phải ngang ngửa nữ cao. Nghe cao tự nhiên hơn Mỹ Linh nhiều nhưng bác Mai nói chỉ ngang ngửa nữ trung thì em mới giật mình.