Theo em biết thì hãy bổ sung thêm nốt Đố vào cuối cái dãy của bác nữa mới trọn vẹn 3 quãng 8 bác tô ạ. Nói ngắn gọn, cơ bản, dễ hiểu là xướng đủ đồ đô đố Đố là hoàn thành 3 quãng 8. Ai lên cao thêm nữa rê mi fa sol coi như được 3,5 quãng, lên la si đô là xướng được trọn vẹn 4 quãng 8. Đồ Đô Đố, hehe, chỉ 2 quãng thôi. Trong 2 quãng này, hát rõ chữ ko bể tiếng thì em nghĩ nhiều ca sỹ hát được. Em cũng abc, sai thì các bác cũng nương tay tí ạ.
Có nghĩa là ai có hơi dài và khỏe,giọng cao vút(treb tốt) là hát được quãng tám,còn nghệ sĩ cải lương họ ca đến hết hơi "rất mùi"là quãng mấy hả các bác :wink:
Đấy là nhận xét của cá nhân bác thôi, em không cho là vậy. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhưng theo em nếu đối chiếu sang điện ảnh và truyền hình thì Ánh Tuyết có thể ví như Thương Tín, còn ML chắc cũng cỡ Vũ Thu Phương hay Bình Minh gì đó! :lol:
Ô hay!Các bác đang chát chít với nhau đấy thôi ML làm cd để bán,dĩ nhiên dùng từ CHÁT cũng góp phần làm cho cd có phong cách mới lạ ,theo e dùng từ chát ở đây ko đúng chỗ vì người đó đã mất rồi,lại đáng tuổi ông mình,mà phải nói chát với (ông,ngài...)MD...,từ chát ở đây phải được hiểu là "tâm sự" thì mới đúng.
Không chính xác là Thương Tín bác ạ, đóng rất nhiều phim và đóng rất hay, em ấn tượng nhất là vai Sáu Tâm. Không là NSUT gì cả mặc dù cống hiến rất nhiều. Em cũng rất ấn tượng với khuôn mặt (mặc dù có thể nói diễn viên này không đẹp trai tý nào, có nghĩa là không có tố chất cần thiết để làm diễn viên) và diễn xuất của diễn viên này. Giờ không "hot" như Bình Minh nhưng Bình Minh còn phải phấn đấu nhiều mới so được.
Vâng,em sợ bác nhầm thôi,nhưng không phải. Em nhớ mãi những tập phim Biệt động Sài Gòn của chú Thương Tín này. Nhớ mỗi lần ra phim,trẻ con trong khu tập thể háo hức xin tiền bố mẹ để ra Mê Linh mua vé,mà phải để mấy anh "nhớn" chen vào may ra mới mua được. Xem xong rồi,lại về ba hoa bốc phét với bọn trẻ bé hơn. Các chú cứ gọi là há hốc cả mồm. Hình như về sau,không biết Thương Tín có bất mãn gì đó với điện ảnh nước nhà hay không,mà chẳng thấy tham gia nữa. Lại còn có vụ bị bắt vì tham gia bài bạc gì đó thì phải.
Chả hiểu sao các bác lại so sánh giữa Ánh Tuyết & Mỹ Linh khi mà dòng nhạc lẫn chất giọng hoàn toàn lệch vế...lại còn chuyển qua cả điện ảnh với Thương Tín & Bình Minh nữa Đạn lạc bay tứ tung... :lol: Em đánh giá cao những nghệ sỹ ngoài tài năng thì họ còn có đóng góp & cống hiến cho cái nghề mà họ làm . Danh hiệu Diva Việt Nam có thể không xứng tầm với ý nghĩa đầy đủ của chữ Diva nhưng để người hâm mộ gọi họ là Diva thì ngoài tài năng cũng phải kể đến những cống hiến cho nền âm nhạc của họ...tương tự với Diva là những NSUT , NSND ở các lĩnh vực nghệ thuật khác . Tài năng chưa đủ...còn cần có cả những đóng góp & cống hiến , đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức cuộc sống để có thể trở thành...Người của công chúng . Xét theo phương diện này thì cà Thương Tín lẫn Bình Minh đều không thể so sánh với Ánh Tuyết & Mỹ Linh trên phương diện Nghệ sỹ của khán giả . Đó là cái nhìn chung toàn diện , còn xét theo tiêu chí cá nhân thì em miễn bàn bởi...Kẻ giết người vẫn có...Fan hâm mộ ạ :lol: Em đã đội nón bảo hiểm ! Thanks các bác .
:lol: Bác giải thích dùm em cái??? Dòng đo đỏ ấy ạ. Lý do gì Thương Tín và Bình Minh lại không so được với Ánh Tuyết và Mỹ Linh. Nếu so sánh về nghề thì chưa biết ai hơn ai, nếu so sánh về số lượng khán giả em nghĩ ngược lại bác đấy. Mỹ Linh và Ánh Tuyết còn xa mới có lượng người xem bằng Thương Tín và Bình Minh ạ. Vì theo em nhận thấy dân ta xem phim nhiều hơn nghe nhạc, nhất là người lớn tuổi. :lol: Bác là audiophile nên thiên vị ca sỹ chăng :mrgreen: ??? Em cho luôn rổ lạc cho vui... :wink:
Vâng , vậy thì em bàn với bác tí cho vui ạ vì em cũng không phải con sâu , con mọt điện ảnh...càng không phải Audiophile như bác gán....Em...1 khán & thính giả bình thường như bao người lấy nghệ thuật làm giải trí . 1/ Như đã nói tài năng thì em không bao giờ bàn giống bác bởi...nghề của họ khác nhau thì bàn làm gì . 2/ Cống hiến : Bác nhìn vào bảng thành tích của Ánh Tuyết & Mỹ Linh sẽ thấy cụ thể ạ . 3/ Đạo đức nghề nghiệp & cuộc sống : Phần này thực ra hơi riêng tư nhưng nếu bác nhờ chú Gúc Gồ mấy cái tên : Ánh Tuyết , Mỹ Linh , Thương Tín , Bình Minh thì bác sẽ có câu trả lời Có lẽ bác chưa đọc kỹ bài viết của em thôi . Mà cái dòng đo đỏ của bác chắc cũng chỉ là....Theo bác thấy thôi chứ...có thống kê nào cho thấy không ạ ?
Bác không cần thống kê, bác chỉ cần phỏng vấn người dân nơi bác ở từ trẻ con đến cụ già xem bao nhiêu người xem phim và có mấy người nghe nhạc. Có bao nhiêu người nghe Mỹ Linh hay Ánh Tuyết hát hết 1 bài và có bao nhiêu người xem hết 1 phim của anh Bình Minh hay Thương Tín đóng ạ? Sau đó bác tự kiểm kê thông số :wink: ! Còn bàn về thành tích em chả thấy ML hay AT hơn gì được Thương Tín cả (BM em không bàn vì mới tham gia đóng phim, còn nghề người mầu thì anh ấy lại là "đỉnh" đó bác). Chưa muốn nói các bộ phim và cống hiến của Thương Tín cho điện ảnh em nghĩ rất xứng đáng có một chố đứng không nhỏ trong nền điện ảnh nước nhà, tuy nhiên danh hiệu chỉ là danh hiệu, cá danh hiệu ở Vn tranh cãi nhiều rồi, lắm nhọt lắm bác ợ. Còn về tư cách đạo đức hay đời tư... Bác ơi, chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi... Có cô ca sỹ, kiêm diễn viên được tung hô ngất trời... Phỏng vấn đạo đức nói hay lắm, nào là giữ trinh, giữ trắng gì gì nữa... Bùm 1 cái. Có quả clip xxx thế là... tịt. Đã là người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật (ca sỹ, diễn viên...) cái phạm trù đạo đức nó mông lung và bấp bênh lắm bác ạ. Tốt hơn hết là đừng nhắc đến. :mrgreen: Chưa có "phốt" thì cũng chưa hẳn là... tốt :lol: ! Có bao nhiêu đôi, cặp nghệ sỹ nổi tiếng, bình thờì được đánh giá đạo đức này nọ, bùm 1 cái có phốt hay bỏ nhau lên mạng bôi xấu nhau thì... lại tịt.
Về điện ảnh Thương Tín thì em không nói vì đã có chổ đứng trong lòng người hâm mộ, nhưng Bình Minh thì nho còn non lắm ạ (được cái đẹp trai :mrgreen: ) đưa vào đây hơi khập khiễng. Về nghề nghiệp và cuộc sống: được như Ánh Tuyết và Mỹ Linh có lẽ nhiều đồng nghiệp của họ phải mơ ước. Riêng Ánh Tuyết còn kinh doanh về ngành xây dựng rất giỏi.
Đang bàn về Mỹ Linh và album Tóc Ngắn nên em về đúng chủ đề: Mỹ Linh em mua cả bộ gần như kô thiếu album nào. Nếu còn ra nữa --> mua tiếp. Ánh Tuyết em kô có album nào cả và nếu hát em cũng kô nghe, thế thôi. Em có đến phòng trà của Ánh Tuyết nhưng để nghe...Đức Tuấn và Nguyên Thảo. Đã là gu thì là như thế ạ. :mrgreen:
:lol: Anh chàng Bình Minh thì em nói là có tố chất để trở thành diễn viên nổi tiếng (tố chất đẹp trai) nếu cố gắng nhiều hơn nữa biết đâu 10 năm - 20 năm nữa ta sẽ có một ngôi sao điện ảnh Bình Minh như kiểu Thẩm Thuý Hằng ngày xưa nên em cũng chả cho là khập khiễng đâu, chưa kể lĩnhvuwacj người mẫu thì anh ấy ít đối thủ đó . Mỹ Linh có tố chất để trở thành 1 ca sỹ huyền thoại trong nền âm nhạc VN, nhưng để trở thành thì cần cố gắng nhiều hơn nữa mới đạt được, giờ cũng là ổn nhưng cũng chỉ là dạng nho ương thôi (theo em nhá :lol: ).
Ầy các bác, đang quãng tám quãng chín gì gì mà lại ra Bình minh, Thương tín là sao :lol: Mời các bác cao nhân tiếp tục vào bàn luận nào, đặc biệt là các bác nghe đoán được chính xác cả nốt nhạc hát live :lol: Em lót dép ngồi hóng thôi ah.
Ngày xưa hồi sinh viên, em thích nghe Mỹ Linh hát: Thì thầm mùa xuân, Trưa vắng, chị tôi... Giờ... không nghe nữa. Vì lêch gu! Tóc ngắn là một album nghe được của ML, nhưng đã lâu quá rồi.
Em biết dù bác kô phải là anti của ML và em cũng kô phải anti của Ánh Tuyết nhưng so sánh hai gout khác nhau thì rất khó. Vậy nên ai thích gì nghe nấy. Em nghe tuốt và chưa bao giờ nhẩy vào topic của Tuấn Vũ nói là anh ấy hát bị ngắn lưỡi, ngọng...Chế Linh đôi lúc lên cao hơi chênh... Ai cũng có mặt mạnh mặt yếu nên em kô chê ca sỹ nào cả. Họ có khán giả, kô làm phật lòng ai và phục vụ quần chúng và được mến mộ thì là đáng mừng. Còn nhạc rác thì em kô nói tới.
Em làm "vài củ lạc" các bác nhá :mrgreen: : Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới hồi nào em gặp BK đèo ML bằng con "ba bét nhè" , đang đi rơi cả ống bô, thế mà giờ 1 người thành diva, một người thành (ko biết nam ca sỹ thì gọi là gì cho nó tương đương diva các bác nhể ? )
Hôm nào cụ xin Visa của gấu mẹ gấu con đi xem live với em nhé, rồi tha hồ mà "Chát với nhau"... :lol:
Củ lạc tiếp theo này :mrgreen: : Theo các bác, nhất là các fan of ML, giả sử hồi đó ML & BK lấy nhau, thì bây giờ ML sẽ hát như thế nào nhỉ :?: Cặp song ca này hát "Dẫu có lỗi lầm" liệu có ăn ý không ? Ý bác Mike thế nào ?