Em nhận được CD Tóc Ngắn có chữ ký của Mỹ Linh chuyển từ Hàng Bài vào từ hôm thứ 3 nhưng không dám nghe thử trên PC vì tính để dành thưởng thức cho trọn vẹn. Hôm nay mới về nhà, cơm nước xong, pha ly cà phê kèm gói Esse Light leo lên gác và ngồi thưởng thức. Nghe 1 lèo hết CD nhưng thú thật là không có bài nào để lại ấn tượng cho em cả về giai điệu cũng như lời hát. Cảm giác thua xa khi nghe CD của Lê Cát Trọng Lý.
Như thế thì em biết gu của Bác Mike là thế nào rồi. Thanks! PS: Nếu đổi cả tủ đĩa nhạc hòa âm phối khí chuyên nghiệp, Mix Pro của ML để lấy 1 mp3 Thiên Thai hay Trương Chi của Ánh Tuyết thì em cũng từ chối đấy ạ.
Không bác nào giải thích thắc mắc "quãng dài, quãng ngắn" là thế nào giúp em sao. Chả là một lần đọc bài phỏng vấn Quang Dũng, phóng viên nói quãng của Quang Dũng ngắn còn Tuấn Ngọc dài, trong khi giọng Quang Dũng rất sung mãn còn Tuấn Ngọc thì hơi run rẩy, dù biết 2 khái niệm này không giống nhau nhưng nó làm nẩy ra thắc mắc của em ? :?:
Tiếc...tiếc..thật tiếc,một giọng ca tốt nhưng lại rẽ vào một phong cách âm nhạc ko phù hợp với cô lắm. :wink: . Quan trọng hơn là tôi cảm thấy ML thiếu "hồn" quá...Ko để lại bất kỳ xúc cảm nào cho người nghe trong album này. Nhạc,thu âm tốt,chuẩn cũng ko tài nào kéo lại được về khoản Nghệ thuật. Tiếc...
Em kết nhất câu này của bác khanhdq09 vì nó đồng quan điểm với em: Giọng ca tốt, chất giọng tốt chưa chắc đã "hát hay".
@xuantrungkts: Ánh Tuyết vừa ra bộ CD 2 đĩa Trịnh Công Sơn khá hay. ngoài ra nếu bác thích Ánh Tuyết thì nên mua bộ CD của Ánh Tuyết gồm: - Suối Mơ đến Thiên Thai - Đàn Chim Trắng - Cung Đàn Xưa - Thằng Cuội - Hội Trùng Dương - Bến Cũ - Còn gì cho em - Ca Khúc Văn cao Những CD trên bác có thể mua ở nhà sách Fahaha 36k một CD. Em rất thích Ánh Tuyết hát đặc biệt là hát nhạc của Văn Cao.
Cảm ơn Bác Musicque, em cũng đã có gần hết rồi ạ, một số bản thu cũ em không tìm được đĩa nhưng cũng đã tìm thấy trên mạng, hòa âm phối khí đơn giản, thu âm không thực sự tốt, chất lượng file kém và không được PR một cách ồn ào nhưng giá trị âm nhạc thì khó để nói hết được.
Bác Mike gu giống em Chiều nay VTV1 dành 1 chương trình cho album mới của Mỹ Linh các bác ko ưa tha hồ tức nổ mắt ) Hát hay, ê-kíp chuyên nghiệp, PR bài bản, tiên phong trong đổi mới, tạo ra xu hướng mới ... Với em thì chỉ có 1 số ca sĩ ở vn đáng nghe, trong số đó ML là số 1
Xúc cảm hay kô thì em kô biết. Chỉ biết là hôm nay rất vui có một bác lão làng nick Musique tặng em album ML mới có chữ ký, bác Nhạc thông cảm em hỗng có Ánh Tuyết tặng lại đâu à nghen, trình em chưa nghe tới cổ :lol: . Vậy là em có cả bác baohun00 tặng nữa nên nhiều Mỹ Linh quá, iu cá iu cá. :lol: Này thì gốc đời đầu phôi nặng chịch...
Hoành tráng quá! Trình của cụ ấy thì em xin giới thiệu, ấy nên bắt đầu bằng album kinh điển Con cò bé bé - Bé Xuân Mai. Lấy cái căn bản rồi nâng cao mấy hồi. :lol:
Em không ghét gì ML và cũng chưa nghe Album này của ML nên chưa nhận xét gì. Em chỉ cảm nhận các album gần đây, các lần biểu diễn của ML gần đây càng ngày càng thấy khó nghe, càng nghe càng thấy khó chịu, giống hệt cái cảm nhận của em về Thanh Lam hiện nay. Không biết album mới này thì như thế nào? Tuy nhiên việc bác viết cái giòng đo đỏ này ra em thấy có vẻ Suy bụng ta ra bụng thằng hàng xóm quá bác ạ. Dù VTV hay cái khỉ gì đi chăng nữa thì em cũng xin nhắc bác rằng nó chỉ là cái phương tiện quảng cáo và PR của ca sỹ. Đến Thuỷ Tiên hay mấy em ca sỹ mới "lổi" cũng đều được VTV PR đấy thôi. Cái này là do ai phát biểu đó bác, nếu bác thì em chả bàn làm gì. Mấy tay phóng viên nửa mùa hay mấy tay phê bình âm nhạc tuổi đời xanh lắm cũng chả thèm chấp làm gì. Nếu là những nhạc sỹ hay nhà phê bình âm nhạc có tiếng thì cũng còn phải xem người ta khen hay chê trong lời nhận xét đó, là thực tâm hay chỉ xã giao. Theo em được biết giờ chả ai chê người khác đâu, người ta ngại đụng chạm lém, chỉ thấy khen là nhiều, mà khen vô tội vạ, đúng khen, sai khen, nửa mùa cũng khen. Quan trọng nhất theo em là khán giả, khán giả đón nhận có nghĩa là tốt, là hay. Cũng như nhạc vàng, nhạc trữ tình có thời người ta dè bỉu, người ta khinh thường... nhưng nó luôn tồn tại và phát triển trong lòng người hâm mộ. Có những bài nhạc mà trong 1 gia đình có mấy thế hệ cũng yêu thích. Tất nhiên đón nhận không phải là nghe xong rồi 3 hôm thì quên, mua đĩa về nghe 1 lần rồi để bày cho nó đẹp. Đón nhận không pahir là phong trào nhất thời ầm ỹ, rùm beng 1 vài năm rồi tắt ngủm. Em lại tiếc cho bác vì em thấy bác có tâm hồn và cảm xúc bao la quá, bao trùm cả cảm xúc hộ người khác. Em sợ dùm bác đó. Em cũng mong mỏi ML sẽ đi đúng con đường của mình, cho ra những tác phẩm hay, đi vào lòng người như đã từng làm trước đây. Theo cá nhân em: Em mong ML đừng đi theo vết xe đổ mà TL đã làm.
Em cũng xin chúc mừng và phục cái gu nghe nhạc bác học của bác, em chỉ bình dân thui nên chả dám lạm bàn... :lol:
Em thấy cũng lạ là dù bác Phidiep chưa nghe thử album này ( theo lời bác nói ) nhưng cứ hễ ai khen hay , khen tốt là bác lại giãy nảy lên
Em không giãy nảy bác Hun ạ, bác nên đọc kỹ. Em chỉ thấy các bác fan của ML hay có cái nhìn bác học quá hay sao ấy, nên khi so sánh có vẻ ta cao hơn người khác một bực. Em nói có gì không phải mong bác bỏ quá cho nhé.
Em thấy Tuấn Ngọc hơi hơi ngắn lưỡi và nhất là anh Tuấn Vũ dù không phải là ngọng nhưng hát cũng không được " thõi " Vậy bác cho em hỏi 2 trường hợp này có được xếp vào...Tròn vành , rõ chữ không hay là...méo tiếng " kẹo kéo " hay là...trường hợp đặc biệt ạ ?
Thế mới là fan chứ bác :mrgreen: Các bác fan ML cũng đâu có dìm hàng các ca sỹ khác mấy đâu. Em qua các topic, thì cứ fan ca sĩ nào, thì ca sĩ đó là nhất thôi.
bác này có tâm hồn ẩm thực nên chỉ cần đi vào Lòng, trong khi người ta cần đi vào trái tim , khối óc cơ mà :lol: :lol:
Dạ vâng , em xin lỗi vì đọc chưa được kỹ lắm . Dù chưa nghe album này nhưng ai khen hay , khen tốt ...bác cũng đều quote bài phản biện hết ạ