Có cần thiết phải bới lông tìm vết vậy không? Gia đình họ bán thịt lợn mà sinh ra đứa con biết cảm thụ còn hơn là gia đình gia giáo mà đẻ ra đứa con chỉ biết rú rít. Nhiều người đeo kính trắng vỗ ngực mình là này nọ căn bản. Ăn nói hoa mỹ mà tâm hồn mục ruỗng bốc mùi[/quote] SR bác đấy là ML nói thế còn em ko có ý kiến gì ạ. Cá nhân em thì cực ghét văn nghệ sĩ mà ăn nói lôm côm.
UL hát tiếng Anh phải nói là hay nhất hơn tất cả các ca sĩ chuyên nghiệp tại VN hiện nay, ngang hoặc hơn 1 số ca sĩ VN hải ngoại. ML hát tiếng Anh rất kém, phát âm không chuẩn, thấy quá rõ qua bài "i believe i can fly", càng gào thét càng lòi ra cái kém cỏi của mình.
Uyên Linh hát nghe cũng khá hay. Nhưng mấy bác "thổi" quá, chắc tui phải chích vào mông em 1 phát cho xì bớt hơi, kẻo chưa bay đã bị nổ thì tội cho em nó.
Bác có chích thì chừa cho em một bên để 2 ta cùng chích chứ chỉ chích một bên em nó lại bay như mèo Tom trong Tom and Jerry thì chết... :lol: :mrgreen: Nghe UL hát em lại tính đổi đèn sovtek thay cho bóng mullard ấy chứ.... :mrgreen:
Em thấy nhiều bác nói giọng UL có chất đèn, em cho UL là chất Philips Miniwatt vì hơi dầy và tối. Cho em hỏi luôn là có phải giọng bán dẫn là của Celine hay giọng Hybrid của Tùng Dương, giọng Telefunken là của Eva Cassidy còn các ca sỹ khác bình bình thì là Electro Harmonic của Nga? :lol: :lol:
Ôi giá trị nghệ thuật bây giờ đảo lộn hết cả. Mới hát vài bài tàm tạm thôi thì được so sánh với Diva thế giới, lại có ý kiến hay hơn ca sỹ Hải ngoại nọi tiếng Anh như cháo từ bé nữa mới ghê chứ. Giống y như bóng đá VN, toàn con hát mẹ khen hay.
UL hát tiếng anh hay và chuẩn quá, so sánh UL hát tiếng Việt với các "Diva" của VN thì chưa dám nhưng hát tiếng Anh thì ăn đứt mấy đàn chị rồi ah! Chẳng biết các báo phong Diva theo tiêu chuẩn nào... nhưng em chỉ thích mỗi Hồng Nhung và Thanh Lam thời 10, 15 năm về trước với Giọt năng bên thềm, Hoa sữa... giọng TL rất hay và đặc biệt... nhưng giờ nghe TL hát cứ Ú A Ú Ớ... nghe mệt tai quá... :evil: ngoại trừ có bài "Nợ" trong album cùng tên hát cùng Hồng Nhung. ML và Hà Trần em chả khoái... chắc do 2 chị ấy hát những bài mà em không thích. Buồn cho âm nhạc VN hiện tại... sao gì mà toàn Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc...
Cái buồn nhất bây giờ là nhiều người Việt thiếu tự tin vào bản thân và thiếu tinh thần tự tôn dân tộc luôn nghĩ nước ngoài là hơn trong nước. Ra nước ngoài còn không dám nhận mình là người Việt. Tây thì cũng có cái hay cái dở.
Nếu UL giữ được phong độ hát và cách diễn đạt như hiện nay, ra album nhiều bài hay, thì chắc chắn không thua kém bất kỳ diva nào của VN hay hải ngoại, Susan Wong, Jheena, ... Ca sĩ VN (trong nước và hải ngoại ) thì có người hát tiếng Anh khá hay thì tiếng Việt lại dở, ngừoi hát tiếng V hay thì tiếng A lại dở, UL hay cả hai (dù không phải là sinh sống tại nuoc ngoài) nên lại càng là hiện tượng cực kỳ hiếm hoi. "Nói" tiếng Anh hay không có nghĩa là "hát" hay. UL "hát" tiếng A rất chuẩn và hay, chưa 1 ca sĩ VN nào hát hay được như vậy, nếu có thì cũng bằng chứ không thể hơn vì UL hát quá chuẩn. Trình độ hát của 1 ca sĩ chỉ cần thể hiện qua 1 bài hát thành công đã là quá đủ. UL hát bài "Cám ơn tình yêu" và "Chỉ là giấc mơ" chắc không 1 ca sĩ VN nào hát hay hơn được nữa. Quá đỉnh!!
phải nói là UL hát rất tự nhiên và phóng khoáng nên rất kích động khán giả , cái mà các ca sỹ hiện nay chưa ai bằng , điều này làm cho em nghĩ đến phong cách trình diễn của vua nhạc rock elvis presley
UL hát tự nhiên chứ không làm "điệu" như phần đông các ca sĩ VN. Khi hát nhạc buồn UL không "rên" và "sến" (PT, DVH), hát sôi động thì không quá đà trở thành lố bịch hoặc gầm rú như TL. Cách trình diễn phải nói là hoàn hảo hơn tất cả các ca sĩ đàn chị hiện nay, em đã nghe đi nghe lại, cố "bới lông tìm vết" để thử tìm ra 1 điểm để chê nhưng vẫn không thấy. Từ phong cách hát đến giọng ca trong các bài Cám ơn tình yêu, Take me to river, Đường cong, Chỉ là giấc mơ, tất cả đều hoàn hảo.
Nghe tây nó đồn thì em biết forum có mấy bác làm nghề xe ôm như các bác ấy đã từng giới thiệu, đó là bác Khỉ vàng, và bác Caithang :mrgreen: . Bác Tomcat lại giống em TL rồi, coi thường nghề nghiệp quá, có nghề nào là nghề thấp nhất như TL nói ko các bác nhỉ Em này sinh ra trong 1 gia đình cũng có học thức, đã từng làm dâu nhà thứ trưởng bộ văn hóa thông tin, thế mà sao văn hóa em nó thấp quá ta. "Tôi nghĩ rằng, ngay cả với những việc thấp nhất như làm nail, thợ xây… đều phải học hết. " _TL_
Em thấy cô bé Uyên Linh này cảm ca từ tốt, hát từ bên trong bài hát hát ra, tận tụy, biết chọn bài phù hợp với khả năng biểu cảm của mình và hát rất thông minh: biết khán giả và giám khảo mong đợi ở mình điều gì... :wink: Chiến tranh giữa các vì sao và diva...Con gà tức tiếng gáy...Ghen vợ, ghen chồng, không bằng ghen ăn...trước mắt là...$20,000... Diva hát tiếng Anh.... Cách đây cũng khoảng 17 năm, em có ghé lớp tiếng Anh ở khoa Anh của trường Đại học tổng hợp tp Saigon nơi diva Hồng Nhung học tiếng Anh thì nghe thầy giáo dạy văn phạm tên thầy là Khương sửa cách phát âm của cô Bống khi cô đọc tiếng Anh. Cô Bống nhà mình có bằng BA tiếng Anh ở DH Tổng Hợp Saigon...:wink:
Em nghĩ Idol Việt Nam đã kết thúc từ lâu rồi các bác bóng bàn làm gì nữa cho mất hoà khí. Với tinh thần thương em anh giấu trong lòng . Bác nào thích thì giữ em nó làm thần tượng, không thích thì cũng chẳng cần phải đôi co các bác tự đi lựa cho mình một Idol là được :lol: đừng bới móc quá khứ của nhau ra làm gì hay là một audiophile có văn hoá
Nghe tây nó đồn thì em biết forum có mấy bác làm nghề xe ôm như các bác ấy đã từng giới thiệu, đó là bác Khỉ vàng, và bác Caithang :mrgreen: . Bác Tomcat lại giống em TL rồi, coi thường nghề nghiệp quá, có nghề nào là nghề thấp nhất như TL nói ko các bác nhỉ Em này sinh ra trong 1 gia đình cũng có học thức, đã từng làm dâu nhà thứ trưởng bộ văn hóa thông tin, thế mà sao văn hóa em nó thấp quá ta. "Tôi nghĩ rằng, ngay cả với những việc thấp nhất như làm nail, thợ xây… đều phải học hết. " _TL_[/quote] Xã hội phân công mỗi người mỗi nghề và không có nghề nào xấu là hoàn toàn chính xác. Người Việt mìh có câu tôn trọng người là tôn trọng chính mình. Việc một ông xích lô ba gác không có chuyên môn đi phân tích rồi phê bình văn học thì bác cho là như vậy là xã hội dân chủ văn minh sao . Thật là buồn với suy nghĩ thiển cận của bác và em xin chấm hết không tranh luận nữa cho đỡ tốn tài nguyên :wink:
Đồng tình với ý kiến của bác, trừ phần bôi đỏ Bác chủ topic tạo ra topic với tên đặt rất rõ "Em nghe cô bé Uyên Linh hát phê quá", cho nên post bài khen ngợi là phù hợp hoàn toàn với topic, tại sao phải giấu giếm trong lòng. Về bản chất nó cũng không khác gì một topic Fan Club cho Arcam, Philips etc. Lúc em còn là fan của Arcam thì có vô tham gia, nay không thích thì em không vào, thế thôi, chứ đã ghé vô fan club mà chê bai phản bác thì không hay và không tôn trọng bác chủ topic, đó là văn hóa của 1 audiophile. Nếu thấy UL hát không "phê" thì ngay từ đầu đã không nên bước vô 1 fan club đại loại như vầy, nếu có tò mò vô thì cũng nên tôn trọng nội dung của topic. Có bác còn nhắc tới chuyện Mỹ Linh xuất thân bán thịt lợn gì gì đó thì đúng là lạc đề và bótay.com. Em đã nghe không dưới 10 nghìn album, quá nhiều giọng ca trên đời, 99% là album ca sĩ nước ngoài đủ thể loại (vì VN ít album hay, chứ không phải do sính ngoại, nếu hay như UL thì em chịu ngay). Tuy nhiên em không thần tượng bất kỳ ca sĩ, diva huyền thoại nào (chứ đừng nói đến UL), vì đâu phải ca sĩ hát bài nào cũng hay. Em thích 1 ca sĩ khi được gắn với 1 ca khúc nhất định nào đó, chứ không phải thích bản thân người ca sĩ ấy, và cũng không thích mọi bài hát của người đó. UL hát nhiều bài trong cuộc thi này, nhưng chỉ có 1 số ít bài là thành công. Các bài hát dở của Leona Lewis, Susan Wong, Josh Groban, Sarah Brightman, vv em không có thời gian nghe. Trung bình trong 1 album, em cũng chỉ lọc ra được 1-3 bài hay mà thôi. Em thích UL vì phong cách và giọng ca lôi cuốn, xử lý bài hát thông minh của em mặc dù chưa qua đào tạo nào (có khi đào tạo xong biết đâu lại dở hơn vì nhiều ca sĩ qua đào tạo hẳn hòi mà có bằng UL đâu). Nhưng nếu UL ra album bài dở, nhạc dở, thay đổi cách hát không như bây giờ nữa vv... thì em sẽ chẳng mua album làm gì. Hôm nay nghỉ lễ em rảnh nên post hơi dài :mrgreen:
Bác viết như thế này em thấy kỳ quá. Và kỳ hơn khi bác bảo tìm hiểu thông tin này trên mạng. Giả sử sau này bác trở thành VIP, rồi ai đó đem đời tư hay xuất thân của bác rao bán nơi công cộng thì bác nghĩ sao??? :mrgreen:
Em cũng rất ngưỡng mộ con số này, không biết bác ấy nghe trong bao nhiêu năm thì tới được con số đó :mrgreen:
Bác hỏi câu này em ngại trả lời quá Đại khái thế này: nếu đụng phải các album như Audiophile voices thì cả buổi mới nghe xong vài chục để chọn ra các tracks hay nhất, còn album như của Ưng Hoàng Phúc, Lý Hải, vv thì 1 buổi em duyệt cỡ một hai trăm cái. Em đạt con số này sau hơn 1 năm nay và chỉ duyệt vào cuối tuần.