Duyệt đây chắc là bác duyệt bìa đĩa hoặc là duyệt xem cái đĩa nó có bị kẹt track không. Em làm con tính thử rồi. Một ngày nghe 3 CD thì một năm là 1000 cái. Như vậy nghe 10 năm liên tục và không có cái nào nghe hai lần thì mới nghe đúng nghĩa 10k cái CD. Còn nếu muốn rút xuống 3 năm thì ngày nghe 9 cái CD, như vậy là vừa bằng 8 tiếng làm việc ở cơ quan.
bỏ vô nghe một tí là duyệt được bác ah không cần nghe cả đĩa Một giờ em nghe ở CD 81 gàn 50 đĩa đó bác ah
duyệt cả đĩa thì có mà phí cả đời người, dại gì mà làm kiểu đó, chưa kể phí tổn thay mắt đọc cho cd và hại điện. Bác audiovn duyệt bằng đầu cd mà còn nhanh thế, huống hồ em chủ yếu duyệt bằng vi tính (theo DAC ra loa), nghe 1 tí khúc dạo đầu, 1 ít điệp khúc rùi quẹt chuột ra đoạn cuối, thế là biết ngay bài đó có hợp tai mình không
thì thử nhạc chứ bac để mà mua dĩa hay như ý mà hehe nhiều cái bỏ vô nghe la bấm stop rồi không thể chịu nổi
Bác nào thích ss ML/UL thử tham khảo xem. trích: "Tôi vừa xem lại clip Mỹ Linh hát cùng Uyên Linh, thấy sợ nhất là cảnh Mỹ Linh trợn mắt chỉ tay vào mặt Uyên Linh, miệng mở rộng hết cỡ để hét và ú ớ... mấy lần như vậy, làm Uyên Linh phải đứng sững nhìn rất ngạc nhiên, tôi hiểu rằng đoạn đó phải là của Uyên Linh hát, mà Mỹ Linh lại làm vậy nên Uyên Linh sững sờ ngạc nhiên. Người VN lịch sự khi nói chuyện không bao giờ chỉ tay vào mặt người đối diện, huống hồ là biểu diễn nghệ thuật". http://docbao.vn/News.aspx?cid=31&id=79198&d=31122010
Giờ em mới đọc đoạn Thanh Lam chê UL... đúng là không biết Thanh Lam không khéo hay cố tình để gây chú ý dư luận... em rất thích Thanh Lam hát những bài cũ như Chia Tay Hoàng Hôn, Hoa Sữa, Giọt Nắng Bên Thềm.... nhưng từ ngày chị ấy bắt trước Sue Black... ú ớ rồi gào thét... em không nghe được đến nửa bài... Còn Mỹ Linh thích khoe giọng, lấn át với UL chắc muốn nói với mọi người rằng UL còn lâu mới bằng chị thôi... :lol:
Bác nào chưa xem UL hát song ca Em và Tôi với Lân Nhã thì nên xem cho biết, Ban Giám Khảo nhận xét rất vui, em cười lăn: http://www.youtubeloop.com/v/Xsc6GTZZGRg
bác nói chính xác nghe 1 minh thì thấy giọng UL khỏe và hao hao ML nghe kỹ thì cũng còn khá lâu mới bằng Cái hơn là UL mới, cảm xúc hát chưa bị chai lỳ Đến ngay Celine Dion hát My hearrt will go on thời fim Titanic với lúc ở show New day dã thấy cảm xúc phai nhạt đi nhiều lần
Album đầu tiên của Uyên Linh đã có tại http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac/2011/01/3BA24CAF/, bao gồm 14 track Thân tặng ULFAN
Đến hum nay thì tiếng tăm của UL đã xôn xao khắp các diễn đàn. Thôi thì cũng xin chúc mừng em UL lần nữa! Và cũng mong rằng em UL đừng ...bỏ học giữ chừng hay học hoài mà khg ra trường! :mrgreen:
Cả 2 nghề đều được đi xe hơi bác ạ! Chỉ có điều chọn ngoại giao thì đi xe công, còn ca hát thì đi bằng xe của mình... :lol: :mrgreen: Biết bao người đã bỏ nghề chính của mình khi thành công ở các kỳ thi THTH dấy thôi .... :lol:
Bên ngành ngoại giao nếu gia đình bạn không có người đỡ đầu thì đừng mơ xin được việc bạn nhé! Nhiều người chon ngành ngoại giao học xong ra trường đều làm các công việc tại nhiều cơ quan khác nhau. họ vẫn thành công vì họ giỏi và có nhiều kình nghiệm trong việc giao tiếp.
Bác nào có người quen làm stockfish thì giới thiệu cho UL phát hành CD đầu tay. Để mấy bác trong nc phát hành thì phí giọng ca e nó quá. :lol: :lol: :lol:
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Túm lại là thế này Chị Thanh Lam cáTrê em Uyên Linh chằng qua cũng vì tình ích kỷ, ghen tuông vô cớ đàn bà nhỏ nhen. Dù chồng đã bỏ rồi nhưng thấy anh ta ủng hộ một tài năng nữ mới trẻ nên trong lòng ấm ức + Tâm lý thấy nó oắt con chưa học hành gì mà hát hay(hơn mình), nhiều người dám gọi nó là Diva nên chị dìm hàng cho em nó mất cơ hội ngóc đầu. Không ngờ thiên hạ bây giờ thẩm mĩ âm nhạc cao nên phân biệt được đâu là hay, là dở đâu là kỹ thuật vô cảm đâu là rung động con tim nên...... chị trở nên lố bịch. Chú Tùng Dương và Lê Minh Sơn là Bạn thân của Thanh Lam thấy Thanh Lam bị cộng động ném đá quá chẳng lẽ lại không lao vào cứu. Kết quả bị cộng đồng bới ra te tua cả! Thôi cũng thông cảm cho thòi đời lòng ghen tức của đàn bà thôi. Tội Nghiệp UL mà ra đĩa là mình mua hai đĩa ủng hộ lun. (một nghe, một tặng)
Nghe các đàn chị đi trước nhận xét thì có vẻ hơi khắt khe với bé Linh đó các bác nhỉ, nhưng nếu em này ghi nhận những đánh giá đó theo hướng cầu thị thì cũng thu được không ít thứ có lợi cho con đường nghệ thuật sau này của mình nếu bé ấy theo đuổi. Mong rằng sau khoảng một vài năm nữa giọng ca của bé vẫn lấy được nhiều tình cảm của các bác như bây giờ thì mừng cho bé .
Quen và có tiền chưa chắc đã làm Master ở Stockfisch Records được đâu bác ah. Tiêu chí của Stockfisch Records không phải là thể loại nhạc mà em UL hát đâu ah. Các bác đề cử thêm phòng thu khác đi ah.
Tôi rất dị ứng khi nghe ca sĩ VN hát nhạc ngoại quốc, một phần chính, là ca sĩ phát âm không chuẩn, nghe làm sao í, nhợn nhợn ớn chè đậu. Khổ nỗi nhiều mợ ca sĩ có tuổi vẫn cứ cố vén môi sổ nhạc ngoại mà không tự biết mình. Theo y' kiến riêng tôi, ca sĩ VN muốn trình diễn nhạc ngoại, phát âm chuẩn thì nên học ngoại ngữ từ bé, khi tai nghe còn bén nhạy. catchup lối phát âm cực nhanh. Trên 20t mới bắt đầu luyện giọng thì trễ rồi. Em UL, phát âm nghe được, chắc nhờ có vốn ngoại ngữ từ bé. Lớn tuổi như tôi và 1 số bác, phát âm tiếng Ăng Lê giống..cọp nhai đậu phông a' :lol:
Bác ơi Tina Tuner có xinh không ợ? Mỹ Linh chắc đẹp lắm ư? Quan trọng là hát hay và truyền cảm đến người nghe thui (em thấy Tuấn Vũ hát không chuẩn nhưng truyền cảm nên fan nhạc vàng có đông nhất là Tuấn Vũ).