Đã lâu rồi âm nhạc trong nước không có hiện tượng gì nổi bật. Ít nhất thì UL đã đem lại một luồng gió mới. Phong cách biểu diễn thông minh, giàu cảm xúc của em cũng dễ nhận được cảm tình của người hâm mộ. Hy vọng sớm được nghe CD đầu tay của em. Người Việt hát tiếng nước ngoài thì khó chuẩn được, vì không phải tiếng mẹ đẻ. Nhưng em thấy vẫn có nét gì đó đáng yêu, vì vậy em vẫn nghe Asia, New Wave, Nhạc Pháp trữ tình của các ca sĩ Hải ngoại mặc dù nhiều khi nghe họ phát âm khá ngộ :mrgreen:
Bác nói rất đúng, Sinh viên ngoại giao trừ trường hợp không ra nổi khỏi trường (quậy quá, nát...) còn đâu khi ra trường có lẽ chỉ một số ít là kiếm được công việc trong ngành ngoại giao còn lại là làm các ngành nghề khác như: ngoại thương, phiên dịch, làm kinh doanh... và thường họ rất thành công! Do vậy em nghĩ UL sẽ làm ca sỹ! :lol:
Em hát bài Tell Him với bạn em quá tuyệt vời, không thua các diva hàng đầu thế giới các bác ạ: http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Am-nhac ... age_14.asp Chúc các bác năm mới có nhiều cảm hứng khi nghe bài hát này để lại tiếp tục cuộc chiến đấu sinh tồn HETE
Em UL giờ nổi đến độ A Quốc Trung cũng ngại ngại thì phải :?: http://baodatviet.vn/Home/vanhoa/Quoc-T ... 98.datviet
chưa thấy nhưng mà được nghe rồi Bác ạ! Là bài "cám ơn tình yêu" đó. Quà tặng cho khán giả nhân dịp năm mới 2011. Uyên Linh hát và Huy Tuấn hòa âm, phối khí (chắc cũng thu tại phòng thu nhà ảnh luôn). Bác tự google nhé!
Gái nó có tí niềm vui mà đã hứng chịu bao lời đồn đoán, sao dân mình ác thế. Kém thì bị khinh, giỏi thì bị ghét. http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/5196/ ... 0-usd.html
Em thì thấy thời buổi bây giờ nổi tiếng dễ thật. Nghe báo chí và dân cư mạng tâng bốc người nào yếu bóng vía thì ngỡ đang đọc về một diva tầm cỡ quốc tế chứ không phải Idol ở Việt Nam. Ngẫm lại giống cái câu nói buột mồm của ông Morinho về bóng đá Việt Nam, đó là một câu mang tính khá miệt thị mà báo chí ta lại cao hứng tung hô.
-Khổ..ta là thế,cứ cái thối tha của họ thì mình mang về đua nhau mang lên ngửi :lol: ...thảo nào toàn nhập rác,giấy vụn,ác quy hỏng
Em đọc các bài ,thấy một số bác bình loạn về em nó có vẻ nhiều ức chế, chắc là do nghe nhiều diva thế giới hay nhạc bác học quá...Thảo nào mấy sao nhà ta vừa gãi tí đã nóng mặt... :| Nhạc sỹ QT nói đúng: "em nó hát đã chạm vào trái tim của thính giả..."
Em thì chả để ý lắm đến em nó, vì em nó trẻ quá nên coi như là nho xanh. Cáo em chịu chết thèm. Cái em thấy nhí nhố là mấy bác viết bài trên báo cơ. Em nó hát hay thì nói là hát hay, chứ tung em nó lên quá thì nho lại chín ép đâm phí. P/s: Nếu bác là nhà báo thì cho em xin lỗi nhá.
Nói thật, em cũng chỉ nghe em nó hát 1 đoạn thôi, không đến 1 bài ạ. Em cũng không thấy quan tâm lắm đến em nó, có lẽ cứ để tự nhiên hay hơn. Bản thân em nó nổi tiếng chính vì cái sự PR quá nhiều...
Khiếp thật...chỉ ở vị thế là Người Nghe Nhạc , bước ra sau cuộc thi game show truyền hình giải trí mà bị báo chí đánh bóng thổi phồng nào là chạm vào đáy tim , nào là bóng dáng diva... Trứng cút bỗng đâu nở thành....thiên nga.... Giá trị đảo lộn hết cả...chả biết đường nào mà lần...
bác nói quá chuẩn! Lại còn so sánh với Diêu Tư Đình và Susan Wong,may là dọng ko mỏng và trong như tiếng suối Đổng lệ. Em là em ko xem viêt nam idol nên em ứ biết Uyên linh! 8) nhưng cũng chúc em này sớm đứng vững trên mặt đất để hòng có chỗ đứng trong kệ CD của các bác!
Có bác còn bảo giờ UL mà cover lại mấy bài Love Song...làm CD bán thì sẽ nổi tiếng ngang ngửa với Yao Si Ting & Susan Wong nữa chớ... :lol: Em thấy tạo Động lực cho Uyên Linh tốt hơn là tạo Áp lực . Tố chất đã có sẵn thì cũng phải rèn luyện mới thành tài chứ đâu phải cứ quẳng chỗ nào cũng...nhớn được đâu Viên kim cương thô mà không được mài dũa thì cũng chỉ nằm im ở trong xưởng chứ làm sao mà có thể thành...đồ trang sức . Cái Single Cám Ơn Tình Yêu của em này giờ mà dowload xuống ép phê thành CD chép bán giá 30k/cái có khi lại đắt như tôm tươi ấy chứ...??? 1 CD Audiofile đúng nghĩa
Người ta viết báo thì kệ người ta, bác nghe = ....cơ mà,cáo bác lại còn lo nho chín ép... Em không phải nhà báo... nhưng bác lo cũng đúng.
Em vừa nghe xong. CD này miễn phí online. Nó thế nào nhỉ? Em chả thấy thế nào cả. Bác nào mà bảo mấy bài trong CD đó "chạm vào tim em" thì em ngã lăn ra đất mất. :mrgreen: