Chao ơi, Hà Trần mà cũng được (hoặc đã từng được) phong vào hàng Diva đấy cụ ạ! Cụ chọn đúng người để phiêu bồng rồi! HETE
đọc các bài báo mạng bình luận về UL , có tất nhiều người nhiều tuổi khen ngợi toàn U 40 trở lên ,nhưng trên này em thấy có nhiều bác chê UL , chắc trình độ âm nhạc của các bác cao quá , ko phù hợp với thể loai nhạc bình dân như bọn em :lol:
Anh giai ơi, bài bản hay không bài bản, hay hay dở... Vô chiêu vô thức hay câu nệ chiêu thức, làm sao để "tâm ứng thủ " được đây?
Thời điểm này, xui cho diva hay nghệ sỹ nào mà chê UL thì chỉ có chít với dân cư mạng thui! :lol: :lol:
Ở trên này em thấy phần lớn các bác chê sự tung hô quá đáng của dân cư mạng và truyền thông, chứ không nhằm vào cá nhân Uyên Linh. Ngoài ra, chất lượng của CD đầu tay, có lẽ ra quá vội vã để lấy thị phần, nên nghe dở tệ. Nếu bác khen cái CD đó hay thì em nhường cái tai trâu của em cho bác luôn.
UL đã ra CD đầu tay đâu bác , mà có phải sự tung hô quá đáng của truyền thông đâu . báo chí chỉ đăng tại lại bình luận của mọi người đó chứ , mà phần bình luận của mọi người thì người khen quá nhiều đó bác , ko lẽ mọi người đều tai trâu hết
Uyên Linh ra CD chưa bác Tai? Sao ở Sì Gòn em chưa thấy nó nằm trong các nhà sách? Nếu ra rồi thì đúng là em vớ vẩn, hâm mộ lâu nay, hứa ra CD là mua mà giờ nghe thông tin này thì thấy có lỗi với em nó quá.
Có khi đồng chí nào đó tổng hạp mấy bài hát em nó trình diễn lại và in ra CDs để...bán! Từ đó gọi là Album đầu tay??? :mrgreen: :mrgreen:
CD có ra bác báo cho em với nhé, để em bổ sung kệ CD ca sĩ Việt trong nước thời hiện đại nghèo nàn của em.
Hình như các bác không để ý, album đầu tay mang tên "cám ơn tình yêu" được phát hành miễn phí qua mạng. Không in thành CD bày bán ở các kệ đĩa.
Không phải Album đầu tay đâu bác Tai ơi... Cái này chỉ là single Cám Ơn Tình Yêu nhưng được phối khí qua nhiều kiểu khác nhau thể hiện dưới giọng ca Uyên Linh thôi ạ chứ đâu phải là Single Album đâu... Chỉ sau 1 tuần mà thí sinh Idol ra Album có mà...thị trường nhạc Việt loạn hết... :lol: Đồng ý với bác Tai là anh em trên này không ai chê UL hết mà chỉ chê báo chí cùng cư dân mạng bơm hơi em ấy lên cao quá...tạo áp lực nhiều quá...
Bác nới chính xác ạ, đó là single đầu tay chứ không phải album hay CD. Cá nhân em nghe xong thì không có comment gì về single này cả.
Phần nhiều hiện tượng UL cho đến lúc này có thể nói đó chỉ là " Hiệu Ứng Idol " mà thôi . Khi tập luyện và thể hiện tại cuộc thi so với các thí sinh khác có thể UL nổi trội hơn các thí sinh khác , được Ban giám khảo là những Nhạc sỹ , Ca sỹ uy tín đánh giá cao , khi họ Công nhận UL hoàn hảo thì khán giả cũng chỉ biết... Chấp nhận và từ đó dấy lên làn sóng..." Chạm vào tâm hồn " , " Bóng dáng Diva "..Phản biện của 1 vài ca sỹ cũng như nhạc sỹ khác phần nào cũng cho thấy đâu đó vẫn còn nhiều mặt trái của " Hiện tượng UL " . Sau khi cái Single Cám Ơn Tình Yêu được phát miễn phí trên mạng thì rất nhiều người thấy UL hát cũng rất bình thường dù trước đó họ hết lời ca ngợi , mọi người cũng rụt rè nhiều hơn khi đưa ra những nhận xét về UL bởi...Nghe cũng thường thôi . Thường thì có 2 cách để 1 ca sỹ nghiệp dư trở thành ca sỹ chuyên nghiệp : 1/ Được đào tạo bài bản . ( Uyên Linh không có ) 2/ Có kinh nghiệm đi hát . ( Uyên Linh cũng không có ) Uyên Linh có tốt chất nhưng chừng đó theo em vẫn chưa đủ để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp mà vẫn phải theo 1 trong 2 cách trên để đến gần với công chúng hơn nữa . Các ca sỹ hàng đầu thế giới hay bất cứ nghệ sỹ nào cũng vậy hết.... Các cụ chả có câu : Văn Ôn Võ Luyện...
UL không được đào tạo từ học viện và chưa dày kinh nghiệm với môi trường độc hại, nên chưa thể được công nhận là THỢ HÓT .
Trước khi bác nhận xét thêm mình tặng bác cái link này tập hợp nhiều bài hát của UL được thu âm không đến nỗi quá tệ. Sau đó thì bác có tham khảo các cụ nhà ta cũng chưa muộn! (Riêng mình lục lại trí nhớ thì chưa biết ai người Việt da vàng mình hát tiếng Anh tuyệt như em nó - kể cả mấy bác ca sỷ Sài Gòn cũ.) http://www.ngoinhachung.net/diendan/thr ... -Linh-Idol
Nhiều bác cầu toàn quá,nói chung em nó nghe được hy vọng là sẽ phát triển tiếp theo.Rõ ràng giờ có idol mà kêu gào là ngon rồi,săn siu tý đi.Chả nhẽ cứ suốt ngày nghe mấy cụ U5o, chán bỏ mợ. Mời các bác nghe Thùy Chi ca Xuân này con ko về,đâu có tệ lắm đâu? http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rDEzJZyKmV
sorry bác nhá!drưng mờ em nghe Thùy Chi-xuân này con ko về rất tệ! :mrgreen: bác cho tỉ dụ nào nó sát topic tí đi?ai lại đem nhạc vàng vào đây!anh em lại ném vỡ hết đá bi chừ! :lol:
Thùy Chi giọng trong sáng, rất hợp với những bài buồn nghe trên mạng nhưng theo em bài "Xuân này..." Quang Lê (hải ngoại) hát nổi da gà hơn. Thùy Chi thì phải Xe Đạp, rất hay.
Em vừa xem tiếng hát truyền hình ASean, đến bài anh người Myanma(nói đến nước này tưởng nhà quê và hát kiểu nông dân giống cãi nhà mình) cover lại bài i will alway love u của whitney, không ngờ đàn ông mà ca lãng mạn, hay vạy rất khác whitney, ngồi phòng trà mà nghe anh này hát thì hết xảy. Sang cô thu minh của mình mới vào đoạn chậm chậm nghe còn tạm, đến cao trào cô quoại như một anh thợ rèn, khiêp! Dù em đánh giá gọng cô này còn tinh tế hơn mấy Diva nhà mình
Nếu nói giám khảo công nhận làm cho khán giả cũng chỉ biết chấp nhận, có vẻ hơi cực đoan quá. Khán giả chính là công chúng, là tất cả chúng ta, chẳng lẽ "chúng ta" chỉ biết "chấp nhận", là "tai trâu" hết? Ai cũng có cái tai riêng để thưởng thức chứ không phải nghe bằng lỗ tai của người khác. Rất nhiều người thích UL (kể cả giới chuyên môn và U40-60 là những người đã trải nghiệm và nghe qua nhiều giọng hát, ...) nên không thể phủ nhận tài năng thật sự của UL.
Có thể lên youtube xem comments về các bài hát của UL, và quan trọng hơn là UL được nhiều vote nhất để trở thành Idol.