Cái link này nghe tệ quá bác ơi...thua xa lắc xa lơ so với nghe trên truyền hình bác ạ Em nghĩ Uyên Linh mà bước vào phòng thu chừng 1 ngày chắc...bể hết giọng mất thôi Còn không chắc cũng phải bó bột cái cổ họng ạ...
Em rất thích nhận xét của bác Dù sao 1 ca sỹ chuyên đi hát , mài mòn giọng khắp các quán bar , phòng trà , các tụ điểm trước khi trở thành ca sỹ quần chúng cũng phải khác với 1 bé đoạt nhiều huy chương môn cờ vua hát phải không ạ ???
Em biết bác thích vì bác cũng giỏi cờ vua :mrgreen: Xin nhắc lại là em không phải fan của UL, nhưng em cũng mong rằng các Cd tương lai của em ấy sẽ thuyết phục em trở thành fan :wink: UL nhắc em nhớ tới Katie Melua về ngoại hình, tuổi trẻ và phong cách trình bày
Đêm chung kết ra sân khấu lớn thì rõ ràng giọng em bị đuối và tụt hơi nhiều Chỉ có đêm gala 8 xuất thần, còn lại chỉ ở mức khá, nhiều bài chọn rất dở Bác nào fan cuồng sang webtretho mà nhập hội :mrgreen:
em thì thật sự chả thần tượng ai nhưng antifan kiểu audiophile như các bác thì em chịu, em nó hát live cả mùa Idol mà chả bể giọng vô phòng thu 1 ngày lại bể giọng...??? em đoán tí hồ đồ nghen bác có vẻ khó chịu với em nó thì phải :lol:
Dạ vâng ạ Bác đoán trúng phóc... ... Em hổng có thích mấy mỹ từ " Chạm vào đáy tim " , " Bóng dáng Diva " dành cho 1 thí sinh giải nhất game show truyền hình chưa có căn bản , chưa có kinh nghiệm biểu diễn ạ . Những mỹ từ trên nếu có thì phải dành cho....Ca sỹ chuyên nghiệp cơ Suốt thời gian game show Idol...quy mô của nó ra sao cũng đủ để phản ánh " chất lượng " rồi ạ :lol: P/S : Nếu Uyên Linh ra đĩa " tử tế " thì em cũng vẫn cứ ủng hộ bởi em vẫn thấy Uyên Linh có chất giọng khá mượt & cá tính
ca sỹ chuyên nghiệp như TL được phong là DIVA , vậy mà hát ko hay bằng UL thì theo bác UL có trên cả DIVA ko ? còn em thấy bác chê em nó như vậy mà khi ra CD bác vẫn nghe được thì em cung thua luôn bác đấy , như vậy là bác tự phản bội lại chính mình
Em thấy Uyên Linh đã cố gắng và hát hết mình... Không được học nhạc bài bản mà hát làm rung động hàng triệu trái tim người nghe, càng đáng trân quý...Trong nhiều trường hợp bỏ tiền ra mua CD đắt tiền để nghe... chưa chắc có được cảm xúc này....Trân quý là ở chỗ đó.... :wink:
Cái này thì thời gian sẽ trả lời bác ạ , còn hiện tại thế nào thì ai cũng thấy rồi Nếu là đĩa " Tử tế " ạ Em hoàn toàn không chê giọng hát UL nhưng em " chê " cách mà báo chí cũng như dư luận tung hô , gán ghép tạo áp lực cho em ấy . Như có bác đã nói : Để em ấy tự chứng minh và khẳng định mình thì tốt hơn... Để có được thành công trong Idol vừa rồi , ngoài chuyện tố chất của UL ra thì cũng phải cần nhắc đến công sức của những người đã đứng ra tập luyện cho Uyên Linh rất nhiều đấy bác ạ chứ không phải...Tự mình UL làm được như vậy đâu
Em thấy phần lớn là anti adua đấy chứ bác. :wink: Nhưng của đáng tội, single của em nó hát hụt hơi quá. Chắc đang mệt.
Em thấy ủng hộ kiểu bác Hun là chuẩn, đúng phương pháp của ... Mẹ UL đấy các bác ạ http://dantri.com.vn/c23/s154-449669/me ... ng-day.htm UL đang ở những bước đi đầu tiên thôi, cho em ấy ăn đường mật nhiều là dễ ... sâu hàm răng đẹp :mrgreen: Rất nhiều ngôi sao tuyệt đối của American Idol đã vụt tắt vì đường mật đấy :wink: Em thiết nghĩ các bác cứ ủng hộ em ấy một cách từ tốn thôi ạ :wink: Cứ đợi CD đầu tay đi rồi ta bàn tiếp !
Thế nào là hiện tượng thưa các bác ? Hiện tượng là sự bừng sáng đột ngột ( Việc sau đó nó thế nào, ra sao là việc của..thời gian ).UL chính là cái hiện tượng chúng ta đang bàn.. Tôi mù nhạc lý..nhưng có lẽ trời lại phú cho đôi tai biết cảm thụ một bản nhạc hay, một giọng ca tốt..Người mà cao siêu, nguy hiểm là người ta sẽ xếp tôi vào dạng..tai trâu ! Ko sao,ko vấn đề gì..Tôi chỉ được biết đến UL từ giữa bài " Cảm ơn TY" trong đêm thi cuối...Và điều ấn tượng duy nhất lúc đó là sao có cô thí sinh...trông hay,xinh thế nhỉ..Bố tôi ( Cụ năm nay tròn 80,cụ là thế hệ ăn học tại Pháp !) bảo : Ko phải đơn giản là chỉ xinh đâu,con bé nhỏ xíu ấy nó hát hay lắm đấy !.Thôi từ hôm đó trở đi cứ lên mạng loanh quoanh thế nào rồi cũng về Youtube để xem ,nghe UL hát trong các vòng thi..Thực sự tôi hoàn toàn bị UL chinh phục về mọi mặt,trang phục,trang điểm ( cái này thì phải Tks tới BTC của VNIDOl rồi ),giọng hát thì mình làm gì có chuyên môn để phán với xét..chỉ biết từng câu,từng lời UL cất ra là phê rồi..Giời ơi, chả biết ai dạy hay bản năng tự nhiên của một ca sĩ UL có nữa mà sao diễn quyến rũ,nồng nàn đến lạ kì..Từng cái động tác hết sức vớ vẩn như chỉ tay,vẫy tay thôi cũng làm mình như bị thôi miên..Mắt UL thì thôi rồi,lúng liếng,gợi mà như ko gợi.. Tóm lại, người nghệ sĩ,người ca sĩ trước tiên là phải có biệt tài cuốn hút phần đông mọi người đủ tầng lớp..Chưa ai thống kê nhưng những ngày cuối năm nay UL đã làm được điều đó ! Còn hầu hết tất cả chúng ta đang sống trong thời đại của internet thì việc truyền thông bùng nổ về UL theo cá nhân tôi đây là việc hết sức bình thường..Có gì đâu mà phải ghen tị? Ko phải tất cả số đông là xxx dốt, là adua..Chúng tôi có riêng đôi tai, cảm nhận của chính mình,chẳng ai bắt ép chúng tôi được.Hay,dễ cảm,quyến rũ,sexy đó là tất cả những gì UL đem lại cho phần đông chúng tôi..Sao chúng tôi ko được phép gọi là " Tự sướng " một chút? Hay sao chúng tôi ko có quyền có được một thần tượng cho riêng mình ? Mà một khi đã là thần tượng rồi chả ai cấm tung hô một chút,chả vấn đề gì cả,theo tôi nghĩ.. Tôi chỉ rất lo một điều,mới đọc đâu đó UL tâm sự là sẽ..đi học thanh nhạc bài bản ! Điều này có thể tốt cho UL,nhưng riêng cá nhân tôi e rằng UL sẽ ko còn là UL nữa khi đi học!!! Trưường lớp chính qui bài bản thì ra những sản phẩm nào các bác cũng biết rồi ! Ca sĩ đầy rẫy TN nhưng chả có chỗ hát, mà hát cũng chẳng ai nghe..Thầy, cô dậy thì cứ tự nhận mình là cây đa cây đề này nọ nhưng lớp của họ đào tạo bên Nga, bên Tàu là hết..Tiếc là phần lớn tinh túy của âm nhạc TG nó lại ở phương tây mới khổ..Quốc Trung tâm sự rất thật thà về điều này, điều đó làm tôi nể trọng anh cùng với một số ít Ns trẻ có tài như Đỗ bảo, Đức Trí..Nói hơi quá một chút thì rất sợ cái mác "Nhạc viện" hay "Sao mai ĐH" đẻ ra một quái thai như Tùng Dương..Hơi dài dòng chút chỉ mong UL có được quyết định sáng dạ nhất vì UL rất thông minh,chững chạc ! Có cái này hơi ngoài lề chút đó là đâu đó cho rằng UL học Ngoại giao nên..thông minh ! Rất tầm bậy..Chúng tôi ở trường chỉ có học hầu hết những môn khô khan lắm,chứ ko có ai dậy..thông minh đâu.( Tôi cũng là cựu SV Học viện quan hệ quốc tế, nay là học viện NG ).Rất xin lỗi là phải gài,phải khoe khéo bản thân mình, lẫn ông bố của mình chút là nó có lí do các bác ạ..Vì lắm người cứ tự cho mình phán xét kẻ khác tai trâu là lũ..kém học ! Có đụng chạm ai mong các bác đại xá, lượng thứ cho lần đầu post bài... Vấn đề cuối cùng,nan giải vô cùng muốn các bác giúp đỡ nhưng em biết cũng chỉ tự em chữa được là em bị Virus UL thâm nhập vào tâm can, xương tủy mất rồi..Đâm ra ngày đêm ngơ ngẩn vì UL,tâm hồn em,laptop,internet cũng chỉ để một mục đích duy nhất là nghe,xem UL... Thân chào tất cả các bác,chúc các bác một ngày mới vui...
ko phải UL hát hụt hơi , mà là UL hát cân bằng hơn vì ko có khán giả , còn khi UL hát live , vì có khán giả nên UL hát đầy cảm xúc và da diết , cảm xuc khi phiêu của UL phụ thuộc vào khán giả
Các fanUL xem cô nàng tập luyện thế nào nhé: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ ... 41853.aspx 8g tối nay trên VTV4 ... Như 1 fanUL đã nhận xét, ở VN có nhiều ca sĩ chỉ nhìn thôi chứ không thể nghe, một số khác thì chỉ nghe mà không nhìn, còn 1 số thì không thể nghe cũng không nhìn , riêng với UL là không chỉ nghe mà còn phải nhìn cô ấy hát mới cảm thụ hết cảm xúc của em mang lại. Thật đúng!
Ôi....THÍ SINH Uyên Linh là thế sao...??? Thảo nào bước vào phòng thu , không có khán giả..Em ấy hát...Thường thế... Thế này thì làm sao...ra đĩa được chứ ???
bó tay với bác luôn , ko hiểu em UL có lỗi ghì với bác mà bác thâm thù em ấy thế , em ấy vào topic này , đọc những dòng bác viết , và biết bác vẫn mua cd của em ấy nghe thì ko hiểu em ấy vui hay buồn nữa
Cám ơn bác nhiều, đúng là bác học nhạc viện nên cũng rõ kĩ thuật hơn em. Thế nào mà những nốt cô ý hát trong single, đặc biệt là những chữ đầu 1 câu em thấy cụt và mất hút hơi em lại tưởng cô ý mệt, hóa ra cô ý hát cân bằng hơn. @Bác khanhdq09: Bác nói là cựu sinh viên HVQHQT mà sử dụng ngôn ngữ như vậy ư? Dẫu biết bác là fan của UL, nhưng tuyệt đối không được xúc phạm các ca sĩ như Tùng Dương hay bất cứ ca sĩ nào khác. Tất cả những nhận xét về UL trong topic này đều mang tính tích cực, có chăng là phần nào chỉ trích truyền thông đang quá đà, dễ làm hỏng 1 giọng ca mới bắt đầu thành hình. Đề nghị bác cân nhắc câu chữ trước khi post bài.
Mặc dù chẳng thích Tùng Dương, nhưng thấy bác viết Tùng Dương là một quái thai thì em thấy bác hơi bị quá đà rồi. Em nghĩ những lời lẻ này không thích hợp với VNAV đâu, chỉ nên thể hiện nhận định này của bác ở những diễn đàn khác thì tốt hơn.
Bác quá lời với em chăng ??? Em có mạt sát hay bóp méo sự thật về Uyên Linh đâu ạ... Em thật sự xin lỗi nếu những bài viết của em là khó nghe trong Topic của bác và nếu làm em Uyên Linh buồn nữa thì em cũng...chân thành xin lỗi luôn ạ . Và cuối cùng em cũng xin phép được dừng những bài viết của em trong Topic này để tránh những tranh luận không đáng có Em vẫn mong có ngày Uyên Linh ra đĩa đơn và hy vọng Uyên Linh sẽ được sự dìu dắt tận tình của Nhạc Sỹ nào đó để có thể giúp em ấy hoàn thiện khả năng của mình . Trân trọng .
cuối cùng phe anti đã chấp nhận buông kiếm, bị thuyết phục bởi phân tích đầy cảm xúc, chân thành, khách quan..tim thì liên tục bị em nó sờ nắn...hihi. Kiểu này Uyên Linh dễ nổ mũi lắm, bắt đầu thấy cô em dần fai nhạt roài.