SB không phải nổi lên từ Idol. Còn bác nói đến sự giống nhau, thì em lại xin nhắc bác là sự khác nhau cơ bản của 2 nhân vật này là tài năng và công nghệ lăng xê. Họ có tài năng và công nghệ showbiz, còn chúng ta có tài năng a dua. Còn từ VC kia, bác có thể giải thích được không?
Theo các bác thì không có lăng xê? NHẦM Sau trận bán kết, khi cơ hội chia đều cho cả 2 thì với UL có hàng loạt bài báo. Khen có, chê có, đẹp có, xấu có. Đẹp thì đẹp quá đỗi, xấu thì xấu vừa vừa. Diễn đàn nào cũng có, báo nào cũng có. Thí sinh còn lại thì sao? Vài bài báo theo kiểu CHO NÓ CÓ. Để làm được điều này, cần phải có 1 bầu sô chuyên nghiệp đứng đằng sau. Điều này là CHẮC CHẮN. Vì để có số lượng spam lớn đến thế thì cần TƯƠNG ĐỐI NHIỀU TIỀN. Dân ta thì chăm đọc báo nhưng ít soi xét. Bị dắt mũi là chuyện BÌNH THƯỜNG. Dân ta thì hay nói nhưng ít hiểu sâu. Bị nhầm lẫn là chuyện TỰ NHIÊN. Dân ta cũng hay nghe nhưng chẳng tìm hiểu. Bị nhầm đường là chuyện ĐƯƠNG NHIÊN. Bác tai trâu bảo khác nhau ở tài năng & công nghệ lăng xê. Họ CÓ, ta KHÔNG. Ý bác là UL KHÔNG CÓ TÀI NĂNG? NHẦM Có tài năng mới dắt được bầu sô. Dắt bằng cái gì thì cũng cần tài năng. Vì đã thi là muốn thắng. Muốn thắng thì cần nhiều tin nhắn, muốn có nhiều tin nhắn thì cần truyền thông quảng bá. Ai cũng có thể có bạn làm trong ngành này nhưng như đã nói ở trên, với qui mô lớn như thế thì phải là 1 công ty (không nhỏ) làm PR chuyên nghiệp. Vậy là vừa cần tiền, vừa cần quan hệ rộng rãi. Điều này chỉ có ở các ông sau hậu trường. Các ông này không cần nổi tiếng (với người ngoài giới) không cần ít tiền lẻ từ các sao chưa nổi. Vậy các ông cần gì? Em nào đi thi cũng có thể đáp ứng nhưng đáp ứng với mức độ nào thì lại cần tới TÀI NĂNG. Còn mối quan hệ biện chứng giữa học (đào tạo) & hành (hát) thì cần phải có 1 phương pháp luận. Các bác bỏ được 3 cái chuyện BÌNH THƯỜNG ở trên đi thì tự khắc sẽ hiểu - cái này em nói thật VC thì các bác cứ tạm hiểu là Việt nam Ca múa nhạc :lol:
À quên, Britain's got talent & American Idol là 1 giuộc nhé bác tai trâu. American Idol là một cuộc thi âm nhạc và chương trình truyền hình thực tế của nước Mỹ. Cuộc thi bắt đầu được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 năm 2002 và là một trong những chương trình truyền hình thu hút đông khán giả nhất nước Mỹ. American Idol được mua bản quyền từ chương trình Pop Idol của Anh do nhà sản xuất Simon Fuller sáng lập. Cuộc thi American Idol được sáng lập với mục đích tìm ra những ca sĩ triển vọng nhất nước Mỹ qua một loạt các vòng thử giọng được tổ chức trên khắp đất nước. Sau đó, những thí sinh lọt vào vòng trong sẽ được quyết định bởi bình chọn của khán giả qua điện thoại Britain's got talent là một cuộc thi trên kênh truyền hình ITV của nước Anh và là một phần trong series Got Talent (một chương trình truyền hình của nước Anh) Các thí sinh tham gia cuộc thi này sẽ trực tiếp "thi đấu" để giành được sự ủng hộ của khán giả. Phiên bản của cuộc thi được xây dựng dựa trên phiên bản của The X Factor, Pop idol, American Idol
Báo cáo bác, em hóng ở các công ty to to có làm PR thì không thấy tin trong giới. Không biết bác đoán mò hay có nguồn tin cậy thế ạ?
em chẳng biết em có a dua a tòng ko nhưng phải nói là khi xem nhưng clip của UL em vẫn dạt dào cảm xúc và xúc động , UL hát quá xuất thần , cái đặc biệt của UL là cái phiêu , mà cái phiêu này là ko thể học được , nó là do bẩm sinh , khi hát các ca sỹ đều phiêu theo khả năng mỗi người và nhiều người thích cái phiêu của UL trong đó có em , cái phieu của UL theo em rất đẹp và duyên dáng chứ ko kinh khủng như THANH LAM và TÙNG DƯƠNG
Thế bác có biêt là UL suýt bị loại (thực ra là đã bị loại), nhung do nhờ có 1 cậu tự nguyện rút lui để nhường xuất cho em UL không. Theo em bác không nên võ đoán nếu không biết rõ. Còn dân ta... như bác thông kê ở trên là bác chiêm nghiệm ở đâu ra thế ạ. Tự bản thân? Người thân trong gia dình? Bạn bè hàng xóm láng giềng? Hqy theo thống kê của tổ chức nào???
Sai nhạc như ăn vã mà các bác cứ bảo phiêu. Chắc tai nhạc các bác nghe ko phát hiện ra chỉ thấy toàn chỗ phiêu :lol:
Thằng này mày chui ở cái lỗ nào ra đấy, mày định nói xách mé là " việt cộng" phải không, Việt nam ca múa nhạc cái con mẹ mày à[/quote] -Em sợ bố Mèo này là dân nòi đi thử hàng đấy ạ.Cụ có chửi thì PM đi,sử dụng hàng thoải mái lun,hem sợ bị soi :mrgreen:
Hô hô hô, bác Tìm thấy cm này ở đâu thế??? em có ngó nghiêng box phạm qui mà hổng thấy? Bác giỏi thật...Bái phục !!! :lol: P.s : To All : chữ kí cũng thể hiện nhiều điều các bác nhỉ??? :mrgreen:
Với những biện luận và giải thích như trên thì em tiếc thời gian của những post trước đã dành cho bác. Còn về chữ kí, em thấy bác để như thế cũng có cái hay, vì trong phần hướng dẫn nội qui diễn đàn có ghi rõ: @bác manh: em dọn post của bác đây, nom phản cảm quá.
@MEOBEODUCON : Liên quan đến vụ....tàu chìm ở Hạ Long,theo thông tin mới nhất thì anh thuyền trưởng có trách nhiệm trong sự cố này bác ạ,ko thấy vỏ tàu bị...bục gì cả !!! Đúng là bác như THẦN ấy...Bác đều BIẾT hết !!! Xin bái phục lần nữa ! :mrgreen: - Vui một tí bác : Bác có dây mơ dễ má gì với....Gia cát Dự ko ạ??? :lol:
Em viết học thuật mà bác không hiểu thì chẳng bảo sao nghe toàn ra chỗ phiêu :lol: Bác phản bác việc học thì mới có cái để mà nói chứ :lol:
Em thì yêu ghét theo một cách tự nhiên, không để một yếu tố bên ngoài nào tác động ví dụ như thấy người ta thích ca sĩ nào thì thì adua theo hay ngược lại ghét ca sĩ đó vì cho rằng ta đây đẳng cấp cao hơn số đông thị hiếu tầm thường
Chiều nay em lò dò lên mạng, vớ ngay phải cái bài này http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/10017/nhac-si-huy-tuan-tiet-lo--nguoi-ay-.html - Lẽ dĩ nhiên để có được cơn sốt vừa rồi, tôi nghĩ trước khi “cảm ơn tình yêu”, cả tôi và Uyên Linh đều phải cảm ơn… cái cậu Mark Zuckerberg! Bởi nếu không có cậu ấy, chắc chắn Idol sẽ chẳng dễ gì tạo được sự lan tỏa rộng rãi như vừa qua. Hay nhớ lại cách đây hơn mười năm, lúc Mỹ Linh cũng được coi là một hiện tượng, cũng là lúc bọn tôi vừa về nước, thực sự là đi đâu cũng nghe nhắc đến Mỹ Linh. Nhưng để có được một cơn sốt kinh khủng như Idol vừa qua thì còn thiếu mạng xã hội. Lẽ dĩ nhiên, tôi nói thế không có ý hạ thấp nỗ lực của Uyên Linh, cũng như toàn bộ ê-kíp của Idol, vì để chạm được vào số 10, người ta không thể đi từ số 0 mà ít nhất phải từ số 8. Cứ bảo Idol PR chuyên nghiệp, mạnh tiền mạnh bạc, Sao Mai điểm hẹn không thế sao? Và ngay cả với Idol hai năm trước cũng vậy, nào phải vì ít tiền hơn đâu? Rộng ra, trong làng nhạc, thiếu gì ca sĩ được các đại gia chống lưng, vậy mà sau những chiêu PR ầm ĩ theo kiểu “lấy thịt đè người” làm khán giả lóa mắt, thử hỏi, tồn tại được bao lâu? ... - Nghĩa là anh đồng ý với Thanh Lam: Uyên Linh cần phải hát bài ca “đi học”? - Thanh Lam nói đúng đấy, không học không đi xa được đâu!
Đoạn này cho thấy sự thiếu hiểu biết về bóng đá và vốn sống nhưng bẻm mép. Nếu mời Brasil sang VN đá giao hữu thì họ sẽ đá sao để thắng cách biệt 1, 2 bàn, vừa đủ để giữ thể diện cho đội bạn . Chẳng lẽ muốn họ dập cho chục bàn, ngang với ném trứng thối vào mặt thì mới là tôn trọng ? Đây chính là lý do em ghét bọn nghệ sĩ ở VN. Con người bọn này cũng chỉ đến thế thôi, không khá lên được đâu.
Nếu brazil chén vn 1-2 bàn, các fan cuồng vn lập tức gào lên, a, brazil chỉ hơn vn có tí. Em nhớ Tuấn Vũ không trụ được ở SG nhưng đắt sô HN lắm, hát ở NHL 10 đêm liền, trong khi Tuấn Ngọc, Khánh Hà trong đó cháy vé triền miên, đợt vừa rồi ra HN chỉ dám hát ở phòng trà. Em không so sánh hơn kém gì nhé, dẫn chứng vớ vỉn thế thôi. Gu nghe của người HN bây giờ đúng là oách thật. Bác lông dài cho em hỏi "con người đến thế thôi là đến đâu?"
Em thấy: Có nhiều cụ đang cố gắng phân biệt các dòng nhạc của Việt Nam thành nhạc chính thống, nhạc thị trường và nhạc nghệ thuật biểu diễn (em cho là các cụ ấy đang làm thế). Nhưng có điều em chỉ thấy lạ là cách để phân biệt các dòng nhạc theo diện này là "dư lào"? Em muốn có cách phân biệt "biện chứng" chứ không phải là cảm tính (dạng như tôi nghe là tôi biết :mrgreen: ). Cụ thể ở đây các bác cho e hỏi Tuấn Vũ khác Khánh Hà và Tuấn Ngọc ở chỗ nào? Gu để nghe Tuấn Ngọc và Khánh Hà là nhạc cao cấp là nghệ thuật còn Tuấn Vũ là thị trường và bình dân chăng? Vậy nghe thế nào để phân biệt??? Tuấn Vũ khác gì chị Lam, chị Linh hay "chị" Tùng Dương...? Ở nước ngoài, theo em người ta chỉ chia ra làm 2 dạng chính: nhạc bác học như: classical, opera... và nhạc phổ thông như: pop, rock, jazz, blue... Chính vì vậy em chả thấy người ta phân biệt Bryan Adam, The Beatles, Queen, BONEY, ABBA, Lady Gaga, Britney Spear... khác gì nhau cả. Có chăng người ta phân biệt người nổi tiếng nhiều người nổi tiếng ít, người trở thành huyền thoại âm nhạc hay chỉ lóe sáng rồi lịm tắt... thế thôi. Chả thấy chính thống hay không chính thống, thị trường hay nghệ thuật. mà xét cho cùng thì trừ nhạc bác học phục vụ thiểu số ra tất cả các loại nhạc thông dụng thì đều là nhạc thị trường cả đó chứ, không có thị trường thì hát cho ma xem ư? @ Em nghĩ các bác không nên chê bai ca sỹ hay thể loại nhạc mà họ hát là bình dân, thị trường vì thế nào là thị trường thế nào là bình dân còn chưa phân biệt được thì đừng vội đánh giá hay xếp loại. Ngoài ra em nghĩ, không phải cứ đeo kính trắng vào thì thành trí thức, mặc áo bảo hộ thì là lao động chân tay đâu các bác ạ. Nhất là các bác đừng đưa vùng miền hay HN-Sài Gòn vào đây nghe phản cảm lắm. Mà nói cho cùng Bắc hay Nam, HN hay SG thì cũng là người Việt cả cùng xuất phát từ cái nôi của tộc Việt => miền Bắc cả thôi.