Bác hỏi câu kinh viện và khoai quá, nhưng em hiểu nôm na thì nó thế này: - Nhạc kinh viện (art music): Gồm có nhạc cổ điển Châu Âu + âm nhạc mang tính tôn giáo - Nhạc truyền thống - Nhạc điện tử - Nhạc phổ thông (popular): Blues, country, pop, hip hop, jazz, reggae (kiểu UB40 ý) và rock - Nhạc dân gian Nếu sai hay thiếu các cụ bổ sung nhé. Em chỉ biết đến thế.
Em có cùng suy nghĩ với bác. Không phải cứ khác người là được cho ngay vào viện bảo tàng. Có nhiều thứ hiếm nhưng không quý. :mrgreen:
Em chưa hiểu phần Nhạc Truyền Thống và Nhạc Dân Gian, bác Tai có thể lấy 1 quốc gia cụ thể để cho em vài ví dụ về 2 loại này không ạ?
Các bác hỏi toàn chỗ khoai. Em thì ngẫm nghĩ lại thấy hai cái ông này khác ếch gì nhau. Ở quê mình hình như xếp làm một, bao gồm quan họ, chầu văn, hò vè, và tru văn cà. Em cũng đoán nhạc dân gian có các bản nhạc chả biết tác giả là ông nào. Những còn mấy món cải biên, đặt lời mới (có tác giả) thì ....xếp xừ vào truyền thống!. (Là tự em xếp nhé), chứ nhét vào giân dan cũng chả phải. :mrgreen:
Nói tóm lại là đã có nhạc dân gian thì có nhạc truyền thống và ngược lại không? Em hỏi bác câu chót, bác không trả lời em cũng chả hỏi lại nữa đâu?
À... ừ.. thì đại loại...em nghĩ thế. :mrgreen: Mấy cái anh phôn cờ lo này thì em chịu. Chắc phải cậy đến mấy bác nhạc viện như bác kogan hay alibaba trên này mới có câu giả nhời chính xác. Em bó tay rồi đấy.
Em hỏi là hỏi chơi thôi, trả lời thì cũng khơi khơi thôi cụ. Riêng cái khoản định nghĩa đã bát nháo rồi thì làm sao "phân"... làm sao "biệt" được :lol: . Cái vụ này có khi phải gặp thêm mấy nhà ngôn ngữ học nữa cho nó... máu :mrgreen: !
Có người thích có người ko thích, bác nào thích thì cứ thích UL, bác nào ko thích thì cứ thích TL, ML, TD, ĐT, ĐVH v.v... và v.v... gì mà tranh luận ác quá, báo chí VN là lá cải mà, đọc thì tin in ít thôi, tin nhiều quá thành mãn tin đấy :lol: , báo chí vẫn ra rả "hãy là người tiêu dùng thông thái" nên đọc báo mạng hay báo viết thì cũng nên thông thái mà hiểu, chứ ví dụ như lên báo nói chúng tôi ko lên giá xăng rồi đùng 1 cái 3 ngày sau tăng giá lên hẳn 5000 vnd mà tin vào báo chí thì chết :wink: Cá nhân em thấy em UL hát được, nói chung nghe như tube, méo nó mới hay, mộc nó mới analog.. chạm cảm xúc hay chưa thì em chưa bàn tới nhưng hát truyền cảm hơn TL cái bài CLGM là cái chắc, TL hát bài này trơn tuột, đều đều, giọng kỹ thuật và lên xuống nhẹ nhàng-hết, trong khi em UL này hát day dứt hơn, truyền cảm hơn, lột tả tâm trạng 1 cô gái ngồi mơ tưởng về hình bóng chàng trai đã xa của mình! Tóm lại 1 giọng ca lạ, tạo hiệu ứng tốt với khán giả, hình ảnh sân khấu cũng nhẹ nhàng, giữa 1 rừng những teen boy teen girl, hotboy hát, hotgirl hát, rồi nửa tây nửa ta Noo-Wanbi-BabyJ-Nakun-Takej-Reno, hát các thể loại khăn quấn cổ, mưa bong bóng, vọng cổ tin... mà vẫn rần rần fan hâm mộ, thì với giọng của UL ko chạm đáy cảm xúc thì cũng gây rung rinh cho khán giả và có nhiều fan là chuẩn rồi. Với phần thưởng Idol VietNam 2010 là điểm tựa hy vọng em nó sẽ tiến tiếp trên con đường nghệ thuật đầy thị phi của đồng nghiệp cũng như khán giả VN.
Em cũng nhất trí với các bác ! Nhạc bình dân hay thị trường thì đã sao nào? Nghe nhạc mà nhiều khi cứ phải gồng mình lên để "đánh bóng" và cho nó "sang" em chả thích thế ! Hồi còn đi học,thấy ai cũng bảo nhau đã là SV phải nghe Bít thì mới là chất SV..Em cũng nghe,nói thật là chỉ được vài bài nhè nhẹ là thích,còn đâu ko nghe nổi ! Lớn hơn tí nữa,nghe mấy bác khuyên là nên chơi món Cổ điển,vừa "sang" lại thư giãn hay lắm ! Lại tập tành vác mấy cái băng về để...chiến đấu xem sao? Cũng thấy ko ổn,nhạc gì cứ im thin thít lúc intro,cứ tưởng cassete hỏng,băng ko chạy,đùng một phát cái Trống(cái trống to nhất trong dàn nhạc ý ạ !) nó phang cho liên hồi kì trận,em sợ quá... :lol: Thôi tai mình nó thế rồi,chả cố làm gì,cứ nghe lung tung các thể loại,cái gì thấy vừa tai mình là OK ! Nhạc Vàng,nhạc "thị trường" khối cái hay...Riêng mấy cái món lẩu "Dân gian đương đại" với " Hú hà thoát xác,thoát xác" là em Kiềng ! :mrgreen:
Cái này mới cho thấy bác chả hiểu gì về thể thao hết bác ah. Cho dù VN đá với Brazil thua 10 quả thì dân mình chả có ai buồn, vẫn sướng như thường. Không hiểu bác TiNgo đang sống ở đâu, trình độ đến đâu mà gọi " cái bọn nghệ sĩ ở VN", theo bác thế nào mới gọi là khá? Phải nghe Tuấn Vũ, Chế Linh, Hương Lan mới dc gọi là khá ah?
Đọc tin thấy thần tượng được đề cử giải cống hiến, em phê quá: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/03 ... cong-hien/ Với tiêu chí là "Âm nhạc Cống hiến là giải thưởng ghi nhận nỗ lực lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ trong một năm. Họ đã có những sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng."...thì giải này khó mà thoát khỏi tay thần tượng của em. P/s: Em thấy thiếu Mr. Đàm, nếu xét theo tiêu chí "... phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng.." thì không ai vượt được anh này .
P/s: Em thấy thiếu Mr. Đàm, nếu xét theo tiêu chí "... phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng.." thì không ai vượt được anh này .[/quote] Em đồng ý 2 tai với bác Tai :mrgreen: Mr.Đàm dạo gần đây đi sâu đi xát vào quần chúng thành ra Hình ảnh thì lên dưng mà giọng ca thì xuống :mrgreen:
Em "Mê" cô bé UL thế nào chắc các bác biết rồi... :wink: . Nhưng thực sự,khoác lên người UL giải Cống hiến của Báo TTVH thì em cũng thấy nó...hơi thế nào ấy ! Dù biết giải thưởng ở mình thì lắm khi nó cũng chỉ là cái để trang điểm là chính,người được nhận có khi chả được vui...Như "chẳng may" UL mà "được" cái giải này thì chắc UL lại gặp Bão mất thôi...Em hay lo xa...Hehehe
Bác nhầm đóa. Vậy theo bác nếu giả dụ Tuyển VN đá với Tuyển Brazil thua 10-0 hay thua 3-1 thì dân ta sướng hơn??? :roll: Nếu thua 10-0: vui vì được xem siêu sao thế giới bằng xương bằng thịt, sẽ buồn vì chắc đến năm 3000 VN sẽ có mặt ở WC. Báo chí sẽ nhận xét về các cầu thủ Brazil về.... chuyện. Nếu thua 3-1: vẫn vui vì được xem các cầu thủ Brazil, càng vui hơn vì được "ăn dưa bở". Báo chí sẽ loan tin rôm rả, dạng như "VN ta tuy thua nhưng nếu đàu tư tốt có khả năng tiến bộ và tương lai sẽ tiệm cận trình độ khu vực và TG, có khả năng ghi bàn vào lưới đội bóng hàng đầu thế giới có nghĩa chúng ta đã và đang... Do thể lực chúng ta quá kém nếu không thì chưa chắc... Cuối cùng toàn dân sẽ sung sướng vì chả bao lâu nữa chúng ta có thể đè bẹp bác Thái hàng xóm, ganh đua với anh em nhà Hàn, cho anh Ba đáng ghét ngửi khói... và...
Em thấy UL dạo này nổi tiếng và lấn sân cả sang bóng đá nữa...gì mà có cả Tuyển Việt Nam & Brazil ở đây nữa Lâu nay về nghiệp hát thấy em này vẫn chỉ hát lại bài tủ Cám Ơn Tình Yêu trong các dịp tổng kết cuối năm của các công ty và ngày lễ tình nhân 14/2 mà...em cứ buồn . Có nhõn bài chạm mãi vào trái tim mà...chẳng chiu rời...lẽ nào muốn oánh cắp trái tim luôn Thôi...em gửi lại Topic UL kẻo...vỡ đầu với các bác đang...Rung tim :lol:
Công nhận, em cũng ko hề biết bài hát " Đường Cong" cho đến khi UL hát...Một bài khá hay,tiếc là Thần tượng lại vướng tí lùm xùm zụ này về bản quyền. Nhưng thôi,cô ấy còn trẻ..lại mới bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp,biết sai,biết nhận lỗi thế là đàng hoàng và nên thông cảm phải ko các bác? http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/03 ... uong-cong/
Kô biết UL có làm điều gì lỗi đạo mí lại mấy bác truyền thông kô mà dạo này bị oánh kinh thế nhờ? http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/vietn ... 841094.epi
VN ta là vậy mà mấy cụ, khen chê theo cảm tính chả có tý gì là chuyên môn trong đó cả. Nhắc em mới nhớ mấy vụ mấy bác nhà báo "gà mờ" về AUDIO nhưng phát biểu như "đúng rồi" thế nên mới có chuyện bộ dàn "cỏ" tiền tỷ :shock: ! Bó tay với mới tay nhà báo nửa mùa!!! :mrgreen:
mỗi người 1 sở trường , người quen hát đôi, người quen hát đơn , người sân khấu lớn , người sân khấu nhỏ , chẳng quan trọng , miễn hay là ok , nếu UL ko có tài , thì ko thể có nhưng clip hot như vậy , như cô KHÁNH LY đó , hát có nhảy nhót ghì đâu , vậy mà quá nổi tiếng mấy chục năm rồi
Vâng, có người ác lắm các bác ạ. Không thích (có thể là ghét cay ghét đắng luôn) trong lòng mà cứ tỏ vẻ là thương em ý lắm cơ, cứ có cơ hội là lấy nhung bọc dao lại chém em ấy tơi tả. :lol: Rõ khổ em tôi.
Xem clip "Sway" thấy hát tốt thế còn chê trách gì. Ông Đức Tuấn cũng chả hay hơn gì, chỉ hát nhiều câu hơn và nhảy tưng tưng, chạy chỗ nhiều hơn thôi. Em UL thì hơi lúng túng 1 chút. Có thế mà cũng phán là "lỗi" này lỗi nọ. Em không phải fan "quạt" gì của em này nhưng thấy mấy thằng báo moi móc rẻ tiền thấy quá chướng. Đúng là một đám losers.
Mỹ Lệ: Nhiều người học nhạc viện chỉ đáng xách dép Uyên Linh http://hn.24h.com.vn/ca-nhac-mtv/my-le- ... 65730.html Mời các bác bình luận. :mrgreen:
Mỹ lệ ngày trước cũng là 1 giọng ca mà em yêu thích , thật tiếc là ko hát nữa , bây giờ lại biết thêm em ý rất tốt tính