em vẫn thích Uyên Linh .......... em tin vào cảm xúc của mình khi nghe em ấy hát. Chẳng qua dạo này ít lên TV thôi. Em và nhiều người vẫn mong chờ CD đầu tay của Uyên Linh, nhất là bài "chỉ là giấc mơ", được chạy trên giàn âm thanh quen thuộc của em. 2 chân 2 tay cho Uyên Linh
Em chưa thấy Idol nào bật lên được từ sau cuộc thi và có lẽ UL cũng không là ngoại lệ... Hay là em ấy đang âm thầm mài dao Take me to the river & Cám ơn tình yêu theo em cũng có thể làm thành 1 Album vì cũng đã có nhiều ca sỹ phát hành album ... Chỉ có 01 bài ạ !!! Em sẽ mua nếu UL phát hành để...ủng hộ em ấy
chuẩn ..... thay mặt em UL cám ơn bác. Cám ơn những người sẽ mua CD đầu tiên của UL. Cảm xúc không thể giả dối được .... cho đến giờ nghe lại bài Chỉ là giấc mơ của UL qua youtube em vẫn còn sởn da gà :lol: :lol:
Hì bác nói vậy thì thực ra UL đã ra 1 album single Cám ơn Tình yêu lâu rồi đó chứ, bản phát hành free qua mạng đó, nếu em không nhầm :lol:
Tin vui cho các bác fan của UL đây nhé :roll: http://vtc.vn/13-287676/van-hoa/quoc-trung-chua-bao-gio-co-y-dinh-che-xxx-thanh-lam.htm Nhưng QT mà nói tháng 6 thì chắc phải sơ cua thêm vài tháng các bác nhé :lol:
Thanh Lam và Uyên Linh có show diễn cùng nhau mang tên “Cầm tay mùa hè” vào 18-19 tháng 6 tại nhà hát lớn Hà Nội. Mời các bác đón xem nhé.
Em bổ sung thông tin cho các bác hâm mộ UL “Cầm tay mùa hè” Đạo diễn và sản xuất: Quốc Trung Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội Thời gian: 20h, Ngày 18-19.6.2011 Ca sỹ: Thanh Lam & UYÊN LINH. Khách mời: Hà Linh Giá vé : - 500.000 VNĐ ----- Ghế ngồi tầng 3 [ Phía 2 bên ] - 800.000 VNĐ ----- Ghế ngồi tầng 3 [ Chính giữa ] - 1.200.000 VNĐ --- Ghế ngồi tầng 2 - 1.800.000 VNĐ --- Ghế ngồi tầng 1
Em lại thấy thích "Sao không về với em" hơn cõ lẽ vì em tuổi same same QT. Khi nghe UL hát bài này có những đoạn em liên tưởng đến Thanh lam khi cởi bỏ cá tính "mạnh mẽ" của mình trở về với bản tính đàn bà yếu đuối, đam mê tự sự với Q. Trung. Có đoạn UL hát bài này em cảm nhận được rất rõ tiếng nức nở và những giọt nước mắt trong đó. Cảm xúc mà UL đem lại trong cuộc thi idol là rất thực mà lâu rồi không nghe thấy ở các ca sĩ VN hiện tại.
23/7 này Thanh Lam và Uyên Linh lại có show diễn chung tại nhà hát Hòa Bình Tp.HCM. Mời các bác hâm mộ UL đón xem.
Em thì chưa bao giờ hâm mộ T.Lam và cả U.L. Nhưng nói thật sau khi xem chương trình Cầm tay mùa hè vừa rồi, người làm em choáng là TL. Còn UL thì em xin không bình luận, em chỉ có 1 ý nghĩ là thời điểm này, hoặc vài năm nữa, đừng nên hát trong cùng 1 chương trình với TL.
ghớm, bác chém ghê quá, em nghĩ bác nên đảo ngược nghĩa comment trên thì đúng hơn, mặc dù em chưa xem chương trình trên. Bác xem TL hát phê đến mức nào ahj??
Cuối cùng thì UL cũng đã ra album đầu tay của mình: Giấc Mơ Tôi Theo bìa thì dường như CD được mastered ở "Tây" 8) Em mới nghe 1 lượt, chưa dám comment :mrgreen:
Em mới mua CD Giấc mơ tôi của Uyên Linh. Sau khi nghe qua 1 lượt em lấy CD Mây trắng bay về của Thanh lam và mấy CD nhạc của Tân Nhàn,... nói chung là của Việt nam cùng với một số CD audiophile, lossless HQ của nước ngoài ra test lại vì sợ dàn máy của mình có vấn đề. Chất lượng mixer CD này rất dở, nghe UL qua dàn máy của mình thấy thất vọng quá, thật khác xa với chất giọng nghe qua Tivi, nghe CD này lại nhớ đến cô ca sĩ Mai Hoa vợ Trọng Đài, giọng hát cô này nghe qua Tivi thấy rất truyền cảm làm mình phải đi kiếm mấy cái CD về, nhưng bỏ vào dàn máy của mình nghe được vài bài là chịu không nổi .
Hóa ra bác giống hệt em, khà khà... :lol: Em phải lôi cả cái CD Vietnam Idol trong đó có bài Cảm ơn TY của em UL ra test so sánh. Cảm nhận ban đầu của em là CD mới nghe cứ bí bí, nghe lại lần 2 thì đỡ hơn, bác thử lần nữa xem :wink:
em nghe thấy cô bé này bắt chước ML nhiều quá, lại cài thêm bài tiếng tây vào cụt cả hứng, túm lại là phình văn phường, giá mà hòa âm phối khí duy cường thì sẽ hay hơn
Sau vài lần nghe em lại thấy hay các bác ạ !!! có phải do cách phối , đệm ko ? UL hát chắc tiếng hơn trước, âm thanh có lớp lang lắm Thân,
Em thì nghĩ khác. Chỉ có bài "Chỉ là giấc mơ" nghe ko cảm xúc bằng lúc thi, còn lại mấy bài khác em thấy hay. Theo em thì đây là Album hay, đáng nghe các bác ạ. Thân.
Cầm lên , xoi 1 vòng...bóc ra nhìn ruột , xoay qua xoay lại vài vòng...sờ nắn , kiểm tra list bài hát cùng giá tiền rồi...nhẹ nhàng trả về nơi bắt đầu . Để hoàn thành các công đoạn trên chắc mất không quá 3 phút . Quay lưng bỏ đi , thở phảo nhẹ nhõm & tự an ủi mình...Không đáng với số tiền bỏ ra ( > 80k ) . Đó là những gì em làm khi thấy sản phẩm này của Uyên Linh trên kệ đĩa nhà sách ( Có lẽ UL chưa...chạm vài tim em )
Vấn đề của cụ ở đây là không ưa em nó chứ không phải vấn đề âm thanh hay giọng ca. Do vậy em thấy nhận xét của cụ hơi... phiến diện. CD để nghe chứ đâu phải để... sờ, để xem... đâu cụ ơi. :lol:
Đó là đánh giá theo cách nhìn nhận của em chứ không phải là đề án có mẫu số chung nên em nghĩ nó hoàn toàn bình thường chứ không phiến diện . Âm nhạc vốn dĩ không thuộc về phạm trù chân lý để phải bày tỏ Đúng hay Sai . Đúng với anh nhưng sai với tôi . Hay với người này nhưng dở với người khác . Là sự cảm nhận thì có nhiều cách để ta tiếp cận với âm nhạc . Ngoài việc " phải nghe thử " thì Gu nghe cũng như sở thích sẽ quyết định bạn phải tiêu tiền hoặc sử dụng đồng tiền thế nào để phục vụ nhu cầu bản thân . Bởi lẽ đó em cũng đã chốt hạ....UL chưa chạm tim em mà Chúc cụ thật vui & hạnh phúc ngày tình nhân .
Cụ thì chả bô la bô la lên là ủng hộ nhạc Việt này nọ nghe oách lắm, giờ thì nói vậy. Vấn đề là cụ không ưa em này nên với cụ cái gì nó cũng không hay mặc dù cụ chưa nghe album này :lol: :lol: Không ưa thì nói không ưa vòng vo chi cho mệt hả cụ