Bạn audio&life, Nếu có thể được thì cũng hiểu như thế này cho nó nhẹ nhàng: có thể bạn baohun không thực sự là fan của UL nhưng trong mắt bạn ấy UL cũng có 1 giá trị nhất định nên phải xem kỹ để tìm 1 lý do để mua nó. Mua 1 đĩa nhạc chứ có phải làm từ thiện đâu mà không được xem kỹ? Bạn ấy ủng hộ nhạc Việt chứ không ủng hộ riêng 1 ca sĩ nào đó. Hay là UL chính là nhạc Việt? Nhạc Việt chính là UL? Bạn muốn nói "không được lạm dụng từ theo cá nhân em" nghĩa là sao? Nhiều người cũng như mình cũng hay "lạm dụng" từ đó đấy. Bạn phải hiểu tại sao người ta dùng cụm từ đó. Không biết những người khác thế nào nhưng theo mình hiểu cụm từ đó có nghĩa là: Tôi chỉ nói ý kiến cá nhân tôi, không có ý áp đặt ý đó cho người khác cũng như không dám yêu cầu người khác phải đồng ý. Và cái nhu cầu được nói quan điểm và cảm nhận cá nhân là hoàn toàn chính đáng. Bạn nói "sai thì phải sửa", vậy trường hợp bạn baohun thì sai chỗ nào? Bạn ấy có vi phạm nội quy không? Có dùng từ bậy bạ không? Có nhục mạ ca sĩ hay nhục mạ bất cứ ai ở đây không? Bạn xem kỹ lại: Ai đả kích ai? Ai không tôn trọng ai? Xã hội này thành cái gì nếu mỗi người không có quyền "ky bo theo ý kiến riêng của mình", thành Bắc Triều Tiên à? Bạn nói "cần sửa, học hỏi", vậy bạn nói thử xem bạn baohun cần sửa chỗ nào, cần học hỏi gì ở bạn? Bạn nói rõ giúp nhé.
Có thể bác vẫn chưa nhận ra quan điểm của em chăng Vậy em cũng xin thẳng thắn bảy tỏ để bác rõ rằng Em chê nó không đáng giá 80k là bởi em đã cố gắng tìm hết trên cái album đó : - Ai hòa âm - Ai thu âm - Ai sáng tác - Ai sản xuất & phát hành - Bao nhiêu ca khúc ( cũ hay mới ) - Chất lượng bìa đĩa cũng như ruột đĩa Và theo em thì rõ ràng sản phẩm này không xứng đáng để em phải bỏ ra 80k . Ai cũng có quyền làm điều này giống em , chứ nếu phải bỏ 80k ra đem album này về nghe thử rồi mới phát biểu nó không đáng giá 80k thì khi đó...Ta đã lãng phí 80k rồi . Nếu theo quan điểm của bác thì em cũng thấy lạ là dù em đã check kỹ lưỡng như vậy mới đưa ra quyết định của riêng em thì trong khi bác chưa mục sở thị album này ( như bác đã nói ở post trước ) mà đã phán xét em là Phiến diện thì thử hỏi bác...Ai phiến diện hơn ai ??? Xin nhắc lại với bác để bác rõ hơn là em KHÔNG CHÊ NÓ DỞ bởi em chưa nghe mà em chỉ chê nó KHÔNG ĐÁNG GIÁ 80k . Đây là 2 đánh giá hoàn toàn khác nhau mà bác đã hiểu lầm ạ . Thân mến .
Em thấy chỉ vì UL mà bàn phím của hai bác Phidiep và baohun00 mòn đi một cách không thỏa đáng. Quan điểm của cá nhân thì nên tôn trọng bác Điệp ơi. Không nên phán xét người ta khi bác chưa biết bác khác. Em vẫn ủng hộ nhạc Việt nhưng giá cả của đĩa mà không ủng hộ em thì em phải đắn đo. Ví dụ như Hồ Ngọc Hà, hát ngày càng hoàn thiện, kỹ nghệ thu âm hiện đại lại còn hát chung với Thanh Bùi (#8 Idol Úc) nhưng cái album mới giá 165k em cũng không mua. Kính các bác! Mike
Bác Clio206! Vụ việc tranh cãi đang tới hồi căng thẳng ko đáng có thể do hiều lầm.Vì theo em thích hay ko thích UL cũng chẳng sao.Trên tinh thần VNAV xây dựng một cách thân ái và công tâm.Lẽ ra bác nên tìm cách tháo gỡ hiểu lầm từ 2 phía,đằng này bác lại post bài như vậy thì có khác gì đổ dầu vào lửa ạ. Bác cứ bình tâm.Em tin rằng 2 bác Baohun00 và Phidiep rồi sẽ ổn thỏa với nhau thôi.
Nếu vậy thì em xin rút lại tất cả những bài viết của em về bác. Em thành thật cáo lỗi bác vì đã chưa hiểu hết ý bác. @ Nhưng muốn gì thì muốn đọc nghe hơi gợn bác ợ! Bác viết cả đoạn dưới thì đâu đến nỗi :mrgreen:
Em chưa bao giờ không tôn trọng quan điểm của người khác nếu người đó cũng tôn trọng quan điểm của em. Bác chưa biết em nên bác cũng đừng nên phán xét em bác ợ. Cảm ơn bác nhiều! Kính!
Nếu bạn thấy mình đang đổ dầu vào lửa thì mình xin lỗi nhé, mình không cố ý. Nói thật là mình chỉ không thích khi thấy có nhiều người công kích cá nhân 1 người, đặc biệt là mình không thích khi ở đâu đó người ta áp đặt vào quyền phát biểu ý kiến cá nhân của người khác nhân danh cái này cái nọ. Mình đâu có muốn tham gia vàocho đến khi có cái bài post của bạn audio&life. Bạn chắc cũng chưa đọc kỹ vì mình không chen vào giữa 2 bạn phidiep và baohun. Ai đổ dầu vào lửa vậy nhỉ?
Vâng.Em cũng giống bác,ko thích cái kiểu nhiều người công kích một người.Và càng ko thích những đánh giá chủ quan mang tính áp đặt.Nhiều khi có những nhận xét ko công tâm,mà chủ yếu là chỉ muốn ra vẻ là mình là người sành sỏi hiểu biết.Em nói vậy chắc bác hiểu.Bác có thể theo dõi những bài post của em trên đây.Em luôn tôn trọng những ý kiến đánh giá công tâm có giá trị và hợp lý. Thật lòng em chỉ muốn chúng ta nếu ko cần thiết cũng ko nên có ý kiến gì mà có thể để mọi việc trở nên nóng hơn.Chứ cũng ko có ý công kích bác hay riêng ai.Nếu như em có lỡ lời sai ý mong bác đại xá. Thân.
Thôi, em xin 2 bác. Em xong rồi lại tới 2 bác thì chít, thôi vui vẻ đi các bác ui. Bác nào ở HN, mai rảnh cafe thứ 7 với em nào :lol: ! @ Em đồng quan điểm với bác, em là em ghét nhất đoạn màu đỏ đó.
Chào bạn hoc_hoi. Mình hiểu ý bạn rồi. Mình cũng rất xin lỗi bạn nếu mình có lời nói gì làm bạn không vừa ý. Mình cũng thấy ý của bạn là hợp lý nhưng chỉ băn khoăn thế này: nếu xem kỹ thì bạn cũng sẽ thấy mình trao đổi với nhau qua bàn phím, rất khó phân biệt nhận xét nào là hợp lý, công tâm hay chân thật hay tỏ vẻ v.v... Bạn hình dung nhé: Nhiều khi mình cứ nói những điều mình nghĩ về 1 đề tài vô thưởng vô phạt (ý mình nói là không đụng chạm đến cục diện thế giới hay làm hại ai), người khác đánh giá con người mình, sở thích của mình, tính cách của mình qua những lời nói đó. Như vậy là lại càng không công bằng. Không ai đáng bị như thế. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Em ko tin là bác ko nhận ra.Vấn đề là bác ko chịu để ý thôi. Nếu bác đưa ra đánh giá nhận xét 1 cách công tâm và vô tư thì cho dù chưa chính xác thì em tin sẽ ko ai công kích bác đâu.Bác cứ thử nghĩ lời em nói đúng ko.Nhiều khi chuyện đúng sai chỉ là cái cớ.Vấn đề nằm ở cái cách post bài thôi. Thôi chúng ta quay lại em Uyên Linh đi bác.Nếu xét ở khía cạnh ca sỹ chuyên nghiệp và nỗi tiếng thì còn rất nhiều điều phải bàn.Nhưng nếu em chỉ là 1 ca sỹ mới nổi thì dù thích hay ko cũng nên ghi nhận mặt tích cực của giọng ca này.Chứ đừng lại so sánh em với Hồ Ngọc Hả hay Mỹ Tâm thì rách việc lắm. :lol: Chúc bác vui.
Em đọc không hết các trang bác nói, nhưng muốn thử nghe giọng hát UL nên vào đến giờ, Em chúc các bác uống cafe xong chia sẽ cho em nhiều thông tin bổ ích về UL Cá nhân em thấy ở mình có càng nhiều ca sĩ như UL càng tốt, vì nghe hay, nhìn cũng không thua kém các nước cả Nếu có link lossless về các bài này cho em xin nhé Chúc cả nhà vui vẽ :lol:
Thực ra để tranh luận thì em còn nhiều vấn đề cần học hỏi thêm ở bác Hun ở 1 loạt vấn đề bác ấy đã liệt kê. Nhưng thôi, coi như em mặc định là bác Hun thông tỏ tất cả các vấn đề kể trên đó để sự việc có thể kết thúc một cách vui vẻ và tránh căng thẳng. Cả làng cùng vui.
Tối hôm qua em mới có CD của Uyên Linh do bà xã tặng. Em mở cho cả nhà cùng ngồi nghe toàn bộ nhưng chẳng ai thấy thích như cái hồi UL thi Idol. Có thể mới nghe chưa quen cách phối khí theo kiểu của QT chăng, hay là mình đã trở nên khắt khe hơn, hoặc cũng có thể do cảm xúc lúc đó... THôi để nghe thêm một thời gian nữa xem thế nào vậy. Dù sao cũng chúc mừng UL đã ra được CD.
Hôm nay rảnh rỗi ở nhà (trốn việc) em chạy đi mua CD Uyên Linh - Giấc mơ tôi cùng 1 CD của Trọng Tấn - Ngõ vắng xôn xao. Về hình thức thì album Giấc mơ tôi khá bình thường, không nổi bật và cầu kỳ. Đốt đèn nóng lên, nhẹ nhàng bỏ CD vào khay và thưởng thức. Giọng hát Uyên Linh vẫn đầy nội lực, mạnh mẽ và truyền cảm, các bài hát của từng track đều rất hay và phù hợp với tiêu đề của album. Khuyết điểm lớn nhất là thâu âm : em có cảm giác nó bí bí, nghèn nghẹt, giọng hát và nhạc cụ không tách bạch, hơi rối (hay là dàn em cỏ quá nên em thấy vậy). Phần hòa âm do bác Quốc Trung đảm nhận nên mang âm hưởng "nhạc điện tử" rõ rệt, gợi nhớ đến album Đường xa vạn dặm và Khu vườn yên tĩnh - Hồng Nhung của bác ý. Xét về tổng thể, theo cá nhân em thì đây là 1 album đáng mua, đáng nghe. Sẵn cho em ké topic luôn nha. Bác nào mê Trọng Tấn thì thử nghe CD Ngõ vắng xôn xao thử xem. CD thiết kế rẩt đẹp. Hòa âm khá hay, ascoutic. Mặc dù đều là những bài quen thuộc từng làm nên tên tuổi của Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều nhưng Trọng Tấn hát rất mới, khỏe khoắn, không quá rườm rà nhưng rất điêu luyện khi xử lý những đoạn khó, duy chỉ có bài Ngõ vắng xôn xao anh hát lại khá điệu đàng - giống ĐVH nên em ko thích lắm. Thông thường các CD của Trọng Tấn phối khí khá đơn giản nhưng CD này rất chăm chút đến chất lượng âm thanh. Sáng giờ em nghe đi nghe lại 2 CD trên vài lần, cũng khá phê.