Cụ cứ đùa em... Hihihi Để phát hành CD là chuyện nhỏ , nhưng để CD đó nằm trên kệ đĩa của thính giả lại là chuyện khác xa... Nhiều ca sỹ cũng ra album ầm ầm đấy nhưng có ai biết đâu , đĩa nằm hoài trong nhà sách , để mốc ra rồi lại đưa lên quầy giảm giá cũng chả có ai biết mà mua . Buồn lắm .... Thời buổi kinh tế bây giờ cái gì cũng bị biến thành Thương Mại Hóa . Cư dân mạng mua được bao nhiêu đĩa của UL đâu ??? Các ca sỹ đã thành danh khi ra Abum còn phải maketing , tiếp thị loạn cả lên mà đĩa vẫn cứ mốc xanh đấy cụ ơi ! Có lẽ sau cuộc thi này UL còn phải đi hát dài dài ở các chương trình từ thiện , các show nhỏ và chắc chắn phải có người nâng đỡ mới mong giúp UL phát triển được ! Tự bước đi ư....??? Phải hỏi anh Đàm mới biết
em cũng hau theo gioi VietNam Idol nhiều lần rồi nhưng lần này thu6c sự ấn tượng với cô bé Uyên Linh này. Vừa dễ nhìn vừa hát hay nữa. đã vậy còn để tóc đúng cái kiểu em thích :lol:
Em đồng ý với bác. Ca sỹ có tài mà kô có cái "thần" có mà lên sao vào mắt. Nhưng VN dù sao cũng cần nhiều UL và vài ca sỹ khác. :lol:
EM nghe thông tin vỉa hè thấy bảo cô này sắp ra XRCD và SACD đấy các cụ ạ các cụ chuẩn bị thóc gạo đi là vừa đấy :lol:
phải công nhận UL hát mê hồn,nghe mà tầm trí và tầm mắt ko thể nào rời nổi cô ấy dù chỉ 1s.phải nói quá hay
Còn lâu mới ra được album cụ ơi.... Em ấy còn trẻ người non dạ lắm nên các cụ chớ có manh động kẻo...hỏng hết tương lai em ấy . Trở lại thực tế chút Uyên Linh chỉ là THÍ SINH chứ đâu phải ca sỹ đâu mà lên sân khấu với album này nọ . Hát 1 vài bài thì dễ chứ hát nguyên 1 album hơn chục bài...đâu phải chuyện đùa đâu cụ...hehehe . Nhiều tấm gương sáng phía trước còn đó....Thảo Trang thì phải...cô gái cũng từng làm xôn xao cư dân mạng và cư dân...xem truyền hình sau khi giải này giải nọ cũng...ngỏm củ tỏi luôn đến giờ có vươn được đâu Những thí sinh kiểu này theo em nghĩ cần phải có thời gian dài mài giọng & mài mặt ở các tụ điểm , các phòng trà để học hỏi & trau dồi thêm các kỹ năng cũng như hòng lọt vào mắt xanh...nhà tuyển trạch nào đó mới...Cứng cáp được ạ :lol: Thôi...em chuồn đây...
Vâng các bác, Em ít quan tâm các chương trình SMDH hay VN Idol vì cái tính chủ quan của em, nhưng vừa rồi gấu nhà em bật lên, làm em vô tình ''bị" xem đêm chung kết Idol, đúng đã làm em thay đổi nhận xét ! Năm nay còn lại 2 em đều hay và ấn tượng nhất là UL, hát có hồn , truyền cảm và hơn nữa biểu diễn có cá tính ! Em kg muốn tiếp tục những lời ca ngợi có "cánh", em chỉ nói thêm là bé UL này hát làm em nghe thật sự nghe thấy hay!(hi hi hi ...và cũng đã vote cho em ý 1 phiếu !) Việc có bác nào chê cũng kg lạ gì ....vì sở thích nghe nhìn, cũng như tính cách mỗi bác mỗi khác nhau mà....Loa Tannoy tuy hay là thế vẫn có bác chưa thích đấy thôi ...! Chúc cả nhà đón Giáng Sinh an lành và hạnh phúc ! Thân.
Uyên Linh ra album jazz em cũng đặt gạch 2 đĩa! vì từ trước giờ toàn nghe bolero mạng vnav chậm quá chẳng biết bị sao em đi facebook chơi với uyên linh đây
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Cảm ơn bác Lắng nghe trái tim mình, bài viết trên Dân trí phân tích thật sâu sắc và thật thú vị. Nghe UL hát Chỉ là giấc mơ, Sao không về với anh, và các bài khác em gần như phát khóc (chưa bao giờ em bullshit như vậy, fcuk me!) Cô ấy như Susan Boyle vậy, lột xác từ chú vịt nhỏ trong khu vườn quê thành con thiên nga trong vở nhạc kịch của Traicop. Em mà là đại gia em đứng ra làm CD để cô ấy hát lại toàn bộ các ca khúc trong Idol lần này. Phải nói là UL có cách cảm thụ âm nhạc có một không hai! UL của em làm nhạt hết SMĐH rồi (trừ ĐMN còn được phần sáng tác hay - thằng cu em dại này sáng tác nhiều mà hay thật!) Buồn chút là UL chưa thực sự viên mãn trong đêm báo cáo, phần vì mọi người đang ngỡ ngàng với phần trình diễn đầu tiên của MH quá hay và quá sôi động (lẽ ra UL phải chọn bài đằm hơn nữa thay vì chọn bài của ông đạo nhạc, còn bài I can fly thì cái gọi là DIVA thích chơi trội thô thiển quá Idol của em chả hát được gì chỉ nhìn DIVA âu yếm và cảm thông (lâu không được hát trên một sân khấu máu lửa thế mà)! I love you, UL! HETE
UL hát mấy bài trước hay có bàn tay của chị Siu Black. Nếu ML mà hướng dẫn, kèm cặp thì Em e là k0 ổn.
Em nghĩ thẩm thụ âm nhạc và xử lý ông anh nghệ thuật có chừng có mực thì UL mặc dù tuổi con cháu Siu nhưng lại trên cơ Siu bác ạ. Em không nghĩ Siu dìu dắt UL của em. Chị sẽ cho em đỗ , hahahaahahaa....
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Coi lại phần trình diễn của UL với ML, em không thấy buồn cho ML mà chỉ thấy tội nghiệp, ngược lại HN đã làm rất tốt trong việc tung hứng nhằm nâng cao vị thế của người hát chung là MH, vậy mới xứng đáng là đàn chị. Thân.
hay... em phục cái tai của bác em nghĩ đêm song ca Mỹ linh thua hoàn toàn, không muốn nói là thảm hại, càng đuối, lại hét càng to.Tự cô hiểu.
Em nghe em Linh hát tiếng Anh có cảm giác hay hơn tiếng Việt thì phải... Còn Thảo Trang theo em như vậy là thành công rồi, bây giờ vẫn có chỗ đứng riêng đó chứ. Nếu không có Idol thì Trang không lột xác được từ xưởng gỗ lên sàn diễn như vậy.
Công nhận Uyên Linh hát khá ấn tượng, nghe dân đồn em này được hướng dẫn về thanh nhạc đâu có khoảng chục buổi mà hát được như vậy là rất có năng khiếu các bác nhể. Mong rằng em có thể rèn luyện nghiêm túc để đi xa hơn trên con đường nghệ thuật (thấy em đã lăm le ra CD, theo các bác có hơi vội không???) :mrgreen: .
Mấy bác chê ML làm tui buồn, hình như ML trình diễn nhạc của ông xã nhiều quá nên bị degrade, còn UL thì rất ấn tượng với lối trình diễn có feeling không bị gò bó vì kỹ thuật.
Re: Em nghe cô bé này hát phê quá Em nghĩ là được Thúy Nga vớt tốt hơn gấp vạn lần ở VN chờ mấy cha bầu sô "rủ lòng thương". Em thấy mấy ca sỹ thị trường bây giờ hát hỏng chả ra gì (hát live nghe như đấm vào tai) vậy mà ra đĩa cứ ầm ầm, bán cho bọn trẻ mua về nghe chỉ thấy khen giống mấy em, mấy anh Hàn chứ giọng hát thì na ná nhau chả phân biệt nổi.
Chúc mừng Uyên Linh! Uyên Linh có chất giọng đặc biệt, kỹ thuật điêu luyện do tự học là chính. Tài năng đôi khi không cần qua đào tạo trường lớp chính quy! Cảm nhạc tinh tế, phiêu nhưng đem lại xúc cảm cho người nghe; Mỹ Linh đào tạo bài bản, kinh nghiệm đầy mình, phiêu nhưng nhiều lúc phê cho chính mình. Mỹ Linh đã từng sang Mỹ thử giọng tiếng Anh nhưng sớm về nước. Nói về các ca sĩ VN hát nhạc tiếng Anh, để khách quan, hãy để người Mỹ bản xứ hoặc người Việt sinh ra ở Mỹ nghe một clip hoặc chỉ một đoạn Mỹ Linh hát nhạc tiếng Anh, xem họ nói gì về chất giọng của diva này khi hát tiếng Anh... :wink: Các bác thông cảm cho các ca sĩ VN mình khi đề cập đến việc họ hát tiếng Anh. Không đơn giản tí nào! Tại sao trong cuộc thi hoa hậu tầm cỡ, có các thí sinh nước ngoài, VN mình lại chọn Jennifer Phạm trong khi VN không thiếu các MC nữ đẹp và duyên dáng hơn. Lý do đơn giản, giọng tiếng Anh của Jennifer chuẩn hơn các MC nữ của VN mình.... :wink:
Uyên Linh rất xứng đáng với ngôi vô địch kỳ này. Tuy nhiên theo em thì Uyên Linh, hay kể cả Mỹ Linh hay các bạn "diva" khác, nên tập trung phần nhạc Việt đi đã. Hát nhạc tiếng Anh thì ... từ từ thôi :wink: Nếu có thử nghiêm thì hãy cố gắng đạt được bằng các ca sỹ Philippines trước! Các ca sỹ hát ở các phòng trà hay resort Việt Nam với cat-xe 100-200 USD/đêm. Nhưng nếu nghe họ hát I believe I can fly, có lẽ chúng ta không hiểu tại sao Mỹ Linh phải cực khổ thế để làm gì :wink: Nói gì thì nói, em cũng rất mong chờ CD đầu tay của UL, CD thường thôi, kg cần XRCD làm gì :mrgreen: Cụ baohun nhớ làm ngay 1 topic hot như Nhạc sến Lệ Quyên nhé