Mấy cái gọi là diva của nhạc VN như ML thì đúng là hát tiếng Anh không nghe nổi, cái này chắc tại năng khiếu ngoại ngữ hơi tệ . Nhưng UL hát tiếng Anh thì em thấy được đấy chứ! Sinh viên ngoại giao dù gì trình độ tiếng Anh chắc cũng khá.
Hát ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, quả là điều rất khó bác ạ! Ví dụ: Quỳnh Anh nổi tiếng với bài Hello, Vietnam: tiếng Anh, Pháp, Việt...biểu diễn khắp châu Âu. Chỉ với bài Hello, Vietnam: hát tiếng Việt thôi...Khi Quỳnh Anh hát bài tiếng Việt khác, nhất là nhạc Việt xưa, nghe lơ lớ... :wink: Thúy Nga có cô bé Hương Giang, giọng tự nhiên khá mộc, hát nhạc Việt tương đối...Hương Giang hát bài tiếng Anh cho người Mỹ nghe, đoạt giải 2 ở mức độ...trường học... :wink:
Hát thế này chỉ chóng hưu trí thôi bác ơi. Mới thi có dăm buổi đã khản hết cả giọng rồi. Hát kiểu này 1-2 năm là hỏng thanh đới, hay ho gì đâu. Mình phải cổ vũ cho cái sự học.
mời anh em nghe thử bài Tell him - Uyên Linh/ Anh Thư http://www.youtube.com/watch?v=GJnw1S5r ... re=related
Các bác nghe em UL ca bài "If I Ain't Got You" ở vòng thi Audition http://www.youtube.com/watch?v=tFPDm2zkcJ4 Sẽ rất khó nhận ra đây là không phải là English-mother tongue trình diễn. Alicia Keys đã đóng dấu bài này khá lâu rồi, nghe UL ca thấy có nhiều cảm xúc hơn nữa, có lẽ cô ấy là người VN. http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/11/3BA22E7A/ Theo em sẽ rất lâu nữa khó có một ca sĩ Việt nào trình bày các ca khúc nhạc tiếng Anh đạt đỉnh đến như vậy (kể cả lới cs trẻ hải ngoại ) Cách xử lý, biểu cảm, thanh âm (Eng)... ở một trình rất cao!
Đồng ý với bác, tuy nhiên nghệ thuật cần talent và passion tạo riêng cho mình nét đặc biệt riêng, nghe giọng hát văng vẳng từ xa, là có thể đoán biết là em nào hát dồi. Tôi thấy nhiều casi học rất bài bản, khi trình diễn ráng phô diễn cái kỹ thuật được đào tạo từ chung 1 lò, nên mình nghe eo éo giống nhau, nhàm lắm ạ
Thấy nhiều người nói Uyên Linh không có giọng hát hay phong cách riêng gì gì đó, cái này em thực sự không hiểu. Cá nhân em tthì thấy 100% những ca sĩ học trường thanh nhạc Hà Nội hát giống nhau.
Bản thân em rất it khi có được cảm xúc khi nghe Mỹ Linh, Hồng Nhung hát bằng nghe Uyên Linh hát, một giọng hát rất có cảm xúc.
em thấy trong giới nghệ sỹ nói THANH LAM là người cũ của nhạc sỹ QUỐC TRUNG và bài Sao chẳng về với em là của ns QT sáng tác khi chia tay với TL Đây là bài " sao chẳng về với em " do TL thể hiện :http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Sao-Chang-Ve-Voi-Em-Thanh-Lam.IW6WZA0O.html Đây là bài " sao chẳng về với em " do HỒNG NHUNG thể hiện : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Gsq03czdSA Đây là bài " sao chẳng về với em " do UL thể hiện : http://www.youtube.com/watch?v=ISpEIQz6xpg các bác nghe và nhận xét nhé
-Những vòng cuối em thấy UL thực sự tạo nên một điểm nhấn riêng cho mình đấy chứ.Cách đá chân,nheo mắt,giọng nghe rất phiêu,gầm gừ nhấn nhá>>túm lại là rất gồ ghề đã làm nên một cơn sốt UL thật sự.Có mấy ca sĩ thả được hồn vào bài hát đâu,dạng như mình ăn cơm hàng ngày mà ko có mồi ngon ý mờ :lol:
Uyên Linh hoàn toàn có thể ra được nhưng album audiophile voice của VN như nàng Susan Wong, Jenna Lockwick, Nah Youn Sun,...
Đấy đấy..chỉ cần nghe sơ qua khúc đầu là đã thấy khác nhau xa lắm, một em thì đầy kỹ thuật tính, hơi khô khan nghe quen quen cùng 1 lò nào ấy, còn em kia thì...nói thật nhạc sỹ QT phải cám ơn em ca sĩ này đã trình diễn cho tác phẩm của mình. :wink:
Một chút kỹ thuật: Dàn máy nhà bác nào mà thiếu mid low thì khi mua đĩa em này về đừng có mà chê dở nhá? còn nữa, 1 khuyết điểm nho nhỏ của em là phần phát âm tr, ch hơi bị lạm dụng (đối với em thì chẳng sao, thậm chí nó còn là 1 đặc thù của giọng hát), dàn nào mid, treble bị chồng nhau nghe còn ghê nữa. Nói tóm lại, em này ca quá hay nhưng ... kén dàn máy lắm đó. :mrgreen:
Vâng, những ca sĩ đã qua trường thanh nhạc hát đơ như cây cơ, chỉ gân cổ lên để khoe cái giọng hát trường lớp của mình thôi, vô hồn. Nghe chán lắm rồi.
Ôt Thanh Lam ơi! Bây giờ Chị chỉ như hàng hiệu quá đát thôi. Dù sao cũng oanh liệt một thời rồi. Chị nên có cái nhìn và phát ngôn rộng lượng và đừng hằn học như thế thì giới trẻ họ sẽ nhớ mãi chị. Chị càng phát biểu kiểu như bây giờ thì trong tim họ chị chỉ là một hàng hết đát nhỏ nhen. Nói thực lòng nhé. Bài này chị chỉ được 5 điểm thôi. UL được 9,5 điểm
Nhạc thị trường là nhạc gì vậy bác? Ý bác chắc thị trường là của số đông, và nếu vậy thì nhạc thị trường có thời buổi nào là không lên ngôi không bác? Nếu không lên ngôi thì còn gọi gì là nhạc thị trường (bởi vì chẳng có ai nghe cả). Cá nhân em là cũng thích nhạc thị trường đấy bác ạ :lol:
Uyên Linh biết cách làm chủ sân khấu và truyền lửa cho khán giả qua phong cách biểu diễn. Chứ giọng ca thì với riêng em chưa có gì đặc sắc cả. Nghe Uyên Linh bây giờ em lại tiếc và hoài niệm cho chất lửa của giọng Bonnie Trinh ngày xưa. Chỉ tiếc cho một tài năng chưa gặp thời. Mong lả Uyên Linh tránh được vết xe đổ của Bonnie Trinh (Quan trọng nhất là biết chọn nhạc phù hợp với mình.)
Em cũng thích Mai Hương. Em này cứng cỏi và bản lĩnh, trông cũng rất là cute. Nghe em ý nói chuyện hay.
Nhạc sĩ QT có viết 1 câu rất hay: "... Khi bạn đang đánh giá ai, đó là lúc bạn đang tự vẽ chân dung của mình..." Có lẽ chị ấy cú vì "ảnh" dám đưa bài hát "ảnh" nhớ nhung mình cho UL hát nên thế. :lol: Ghét từ hồi ca Nắng Lên đến bây giờ vẫn chưa thích lại được.